Tác giả Chủ đề: Nghệ An (Nghĩa Đàn) - Bé Mỹ bệnh k, gđ khó khăn  (Đã xem 779 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #2 vào: 04-01-2018 16:57:21
Nghệ An ơi , mình sắp xếp thời gian geh1 thăm trường hợp của Bé Mỹ nha
cám ơn!

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #1 vào: 23-09-2017 20:29:35
Em tên là Trần Thị Mỹ, 14 tuổi, đang học tại trường cấp 2 Nghĩa Hội - Nghĩa Đàn - Nghệ An
Em bị u buồng trứng ác tính, đã phẫu thuật cách đây 4 tháng, hiện giờ tế bào ung thư đã di căn sang gan và thận. Bác sỹ nói hi vọng cứu sống em là 40%, hiện tại em đang phải truyền hóa chất, em rất đau và luôn muốn ói....
Hoàn cảnh gia đình bố mẹ không sống cùng nhau, em và anh trai sống với mẹ, mẹ bé hằng ngày đi giúp việc để trang trải cuộc sống và nuôi hai anh em ăn học,không may em lại mắc phải căn bệnh quái ác này, em cần số tiền lớn để chữa trị mà hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn vì vậy ngay lúc này đây Em cần thêm nữa những thương yêu, những sẻ chia của mọi người để san sẻ phần nào gánh nặng vật chất cũng như nỗi đau thể xác cùng em, để em có thêm động lực thêm mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật, dành lại sự sống cho chính Em
- Sđt chị Trang mẹ của bé : 0964040011.



ảnh lúc bé nằm tại viện Phụ sản Trung Ương - 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội lúc tháng 6 do gì cua bé cung cấp.


Ảnh bé lúc này.

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.