Tác giả Chủ đề: Phú Thọ (Việt Trì) - Em Đức - Chạy thận  (Đã xem 12137 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Merci

Trả lời #6 vào: 25-04-2017 17:33:21
Trích dẫn của: \"phạm anh đức\" post=81817

Hiện nay 2 me con sống nhờ vào đồng lương hưu của Mẹ, hàng tháng 2 me con phải tiền thuốc và tiền viện phải chi phí hết khoảng 4,5 triệu. Nhiều lúc không dám mua thuốc vì đồng lương của mẹ hạn chế, trước đây có gia đình hỗ trợ phần nào,nhưng vì ốm lâu không thể hỗ trợ được nữa. NTCM có dúp cho tôi được phần nào bớt chút khó khăn.
Điện thoại Đức: 0936 227332


Chào bạn Đức! Chiều thứ bảy, 22/04/2017, Merci và một số thành viên NTCM miền Bắc đã ghé nhà bạn. Hôm đó bạn không có ở nhà, tuy nhóm có trò chuyện trao đổi với mẹ của bạn nhưng các thông tin đó không được xác thực cho lắm, cho nên mình và mọi người tạm thời chưa có hướng đề xuất để giúp đỡ bạn cho hợp lý. Vào một ngày gần nhất, Merci và thành viên NTCM miền Bắc sẽ ghé lại nhà bạn lần nữa. Hi vọng lúc đó sẽ gặp được bạn để nhóm có hướng giúp đỡ bạn kịp thời. Thân mến.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi phạm anh đức

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 28-06-2014 14:18:53
Phạm Anh Đức sinh năm 1981, sống tại 9B, Khu 20, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Sau khi ở xóm chạy thận Bạch Mai (HN) được vài năm, vì hoàn cảnh gia đình Đức phải chuyển về chạy thận nhân tạo tại BV Tỉnh Phú Thọ. Tổng thời gian chạy thận đến nay là 12 năm.

Cha là Phạm Quang Vy đã mất trong khi đi làm về bị tai nan, trong khi mẹ là Phạm Thị Liên bị ung thư trực tràng, căn bệnh này cũng cứ kéo dài sống thôi cũng chẳng lao động được gì, đi lại cũng thấy vất vả .
Có chị và em Trai lập gia đình hết cả, nhưng kinh tế cũng chẳng giúp được tí nào vì bệnh tật lâu ngày cũng kiệt sức.
Hiện nay hoàn cảnh gia đình Đức hiện rất khó khăn vì bệnh tật chồng chất.

Hiện nay 2 me con sống nhờ vào đồng lương hưu của Mẹ, hàng tháng 2 me con phải tiền thuốc và tiền viện phải chi phí hết khoảng 4,5 triệu. Nhiều lúc không dám mua thuốc vì đồng lương của mẹ hạn chế, trước đây có gia đình hỗ trợ phần nào,nhưng vì ốm lâu không thể hỗ trợ được nữa. NTCM có dúp cho tôi được phần nào bớt chút khó khăn.
Điện thoại Đức: 0936 227332

 


Ngủ rồi phạm anh đức

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 27-06-2014 22:38:17
chào cả nhà
Đây là một đoạn phim tài liệu nói về cuộc sống của những người chạy thân nhân tạo, cả nhà mình cùng xem để biết thêm về cuộc sống của những người này nhé(phim tài liệu. Mẹ, con đã về của đạo diễn Phan Huyền Thư)

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #3 vào: 15-03-2012 21:33:53
ong gia có thường xuyên hay liên lạc với chú Đức con cô Liên nên biết thêm được thông tin là cô Liên vẫn khỏe. thời gian trước còn đi lại nhẹ nhàng được, Chú Đức gửi lời cảm ơn tới mọi người nhà mình.

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #2 vào: 27-06-2010 19:15:05
ong gia đang có dự định đi thăm gia đình bạn Đức, nhà mình có ai đi được thì cùng đi nha

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 15-03-2010 15:48:37
Gia đình bạn Đức - Gia Cẩm - Việt Trì

Thành viên giới thiệu hoàn cảnh : ThaiDzuy
Ngày giới thiệu : 02-10-2009
Thành viên xác minh : Ha273 và Comoi
Ngày xác minh : 11/10/09
Mức cưu mang KTX được hỗ trợ từ thành viên diễn đàn NTCM : 1.600.000 vnđ

Bài viết của ThaiDzuy giới thiệu hoàn cảnh

Chào cả nhà,

Qua giới thiệu của Đạo diễn Phan Huyền Thư, mình biết được hoàn cảnh của Đức, một bệnh nhân chạy thận và cũng là nhân vật trong phim tài liệu \\\"Mẹ, con đã về\\\" của chị.

Phạm Anh Đức sinh năm 1981, sống tại 9B, Khu 20, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Sau khi ở xóm chạy thận Bạch Mai (HN) được vài năm, vì hoàn cảnh gia đình Đức phải chuyển về chạy thận nhân tạo tại BV Tỉnh Phú Thọ. Tổng thời gian chạy thận đến nay là 8 năm.

Cha là Phạm Quang Vy đã mất, trong khi mẹ là Phạm Thị Liên bị ung thư hiện đang điều trị tia xạ tại tầng 2, nhà B, BV K Hà Nội.

Hiện có em trai Đức là Phạm Quyết Chiến đang chăm nom mẹ. Hoàn cảnh gia đình Đức hiện rất khó khăn vì bệnh tật chồng chất.

Mong các bạn nhóm Miền Bắc cố thu xếp Chủ nhật này phát cháo xong ở Việt Đức thì ghé qua BV K  xác minh trường hợp này.

Điện thoại Đức:  0936 227332 , Chiến: 0986654208

Mong tin các bạn.

Thân,
- Bài của nhóm đi xác minh:
  Chủ nhật vừa rồi (11/10/09) Comoi đã tháp tùng anh Ha273 về thăm gia đình Đức tại Phú Thọ, sau một hồi hỏi thăm, cuối cùng hai anh em cũng phải nhờ Đức ra đón mới vào được đến nhà.
 
  Hiện tại, cô Liên (mẹ của Đức) đang ở nhà cậu để tiện việc chăm sóc, thuốc men. Đức đang ở nhà một mình, một tuần Đức chạy thận 3 buổi và không phải trả tiền chạy thận (400.000 đ cho 01 ca). Những buổi không chạy thận, nếu khỏe Đức cũng chạy xem ôm kiếm thêm nhưng cũng không nhiều khách. Gia đình Đức đã làm đơn xin địa phương xác nhận hộ nghèo (đang chờ). Hàng tháng Đức có truyền bổ sung thêm 01 chai đạm (120.000 đ một chai) và 02 lọ sắt (140.000 đ 01 lọ).

  Cô Liên đang được hưởng lương hưu mức 1.200.000 đ/tháng, Chiến em của Đức hiện đang ở với cậu và làm giặt là thuê ở Hà Nội, lương cũng tạm đủ sống. Họ hàng bên ngoại cũng hỗ trợ phần nhiều cho gia đình Đức trong thời gian chữa bệnh.

  Xét thấy hoàn cảnh của gia đình Đức tuy có khó khăn nhưng vẫn còn được sự hỗ trợ của người thân, nhóm xác minh đề xuất: thăm hỏi và động viên cô Liên khi cô xuống điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội.

Căn nhà của mẹ con cô Liên:
 
Thông tin mới nhất từ các thành viên NTCM ghé thăm và trao tiền CMKTX cho cô Liên (mẹ của Đức) ngày 07-11-2009
Chiều nay phát cháo xong, nhóm phát cháo đã ghé viện K thăm cô Liên. Nhóm gồm anh Sonrack, chị Âu Dương Kỳ Nhi, chị Hanoi và Penguin. Cô Liên vừa mổ xong nên rất yếu, vẫn chưa ăn được gì mà phải truyền hoàn toàn. Đức cuối tuần này không phải chạy thận nên tranh thủ lên chăm mẹ, chiều tối mai Đức lại đi tàu về. Bình thường Đức vẫn phải chạy thận 3 lần/tuần. Nhóm đã trao cho cô Liên 600.000VND của hai chị Thaohang và Maitan97, cùng với 500.000VND anh Sonrack ủng hộ thêm, tổng cộng là 1.100.000VND. Cô Liên rất xúc động và cảm ơn mọi người đã động viên, thăm hỏi hai mẹ con cô trong hoàn cảnh hiện nay.

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=8974&PN=1
« Sửa lần cuối: 22-05-2020 19:03:35 gửi bởi -TrườngGiang- »

.