Tác giả Chủ đề: Nam Phước, Duy Xuyên _ Trần Phước Ninh, nghị lực của một người nghèo tàn tật.  (Đã xem 9036 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn Minhson97 đã cập nhật hình hình cuộc sống đầy ý nghĩa của Phước Ninh.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà hôm nay minh sơn có ghé vào hàng quán của anh Ninh thăm hỏi và trò chuyện với anh , 1 con người tuyệt vời , luôn vui vẻ với mọi người xung quanh và luôn được mọi người yêu thương ,luôn san sẽ(sẻ) giá trị của mình cho cộng đồng .
sức khỏe của anh hiện tốt mẹ anh cũng khỏe
Hằng ngày những người hàng xóm ở đó hay ra anh uống cafe

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
minhson97 có định vị lại nhà của anh Ninh để tiện cho các thành viên ghé thăm
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà
 minhson97 đang ở quảng nam  ,
Hôm nay hoặc ngày mai minhson97 sẽ ghé thăm anh Phước Ninh và cập nhật thêm thông tin

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Vịt đã chuyển tiền, chị Linhthuc check giùm.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"phuclehuu\" post=98895
...

Nhân dịp này, chúng ta có món quà nhỏ gởi đến Anh và gia đình. Dự kiến trị giá 500.000đ
Khoản này đề xuất xuất quỹ NTCM.
...


Thực hiện theo đề xuất của Phuclehuu các bạn nhé.

@Trangvitgioi : Em xuất quỹ  500,000đ gửi tới Linhthuc để nhờ các bạn miền Trung chuẩn bị quà cho Phước Ninh dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!


Nhân dịp họp mặt tròn 10 năm thành lập nhóm Người tôi cưu mang; Tập thể thành viên NTCM mời Anh Ninh tham gia họp mặt cùng nhóm.

Nhân dịp này, chúng ta có món quà nhỏ gởi đến Anh và gia đình. Dự kiến trị giá 500.000đ
Khoản này đề xuất xuất quỹ NTCM.
Thân ái

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Thông báo lớp học Tiếng Anh
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Nhân chuyến đi Quảng Nam, cả nhóm đã ghé thăm và chơi với anh Ninh.

Anh và mẹ vẫn ổn. Ngoài quán cafe, anh còn có những dự án khác rất thành công:

Thư viện sách cho người nghèo
Lớp học Anh Văn cho người nghèo

Chúc anh thành công với những dự định mới.

Thân mến,

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi quangduy

Tối hôm qua, anh Ninh gọi điện quangduy là đã xuất viện rồi, nhưng đầu vẫn còn chóng mặt lắm. Mong mọi sự tốt đẹp đến với anh ấy!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Liên lạc với Phước Ninh qua điện thoại thì 6x biết được các vết phỏng có tiến triển rất tốt và Ninh được các bác sĩ cho xuất viện ngày hôm nay.
Vậy là tai qua nạn khỏi. Chúc Ninh sớm bình phục hoàn toàn.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi quangduy

Anh Ninh bị bỏng khoảng 30-40%. Hiện anh cũng đang được điều trị tại bệnh viện Duy Xuyên, Quảng Nam.
 

 


Ngủ rồi quangduy

Cùng buổi chiều đến thăm anh Tùng (8/7), bác Mgocthao và quangduy ghé sang phòng bên thăm anh Ninh. Bác Mgocthao đã trao tiền CMKTX 500.000 đồng đến anh Ninh.
 

 


Ngủ rồi quangduy

banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà !

Sáng nay nghe Ninh điện thoại báo tin   Tùng   trở bệnh phải nhập viện cấp cứu.
Qua trò chuyện với bác Mgocthao về bệnh tình của Tùng mà 6x biết được Phước Ninh bị bỏng nước sôi vùng ngực đang điều trị tại BV Đa khoa Duy xuyên đã 3 ngày nay.

Chúng ta xuất quỹ CMKTX Phước Ninh 500,000đ.

Nhờ Quangduy và các bạn khu vực Duy xuyên ghé thăm trung chuyển tiền CMKTX và cập nhật tình hình của Phước Ninh dùm. Cảm ơn các bạn nhiều.

Chúc Phước Ninh sớm lành vết bỏng.
Thân.

@Pen: Em xuất quỹ chuyển 500,000đ tới Quangduy để nhờ bạn ấy trung chuyển tới Phước Ninh dùm. Cảm ơn Pen.



Chào cả nhà! QD nhận đến thăm TH này. Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Sáng nay nghe Ninh điện thoại báo tin   Tùng   trở bệnh phải nhập viện cấp cứu.
Qua trò chuyện với bác Mgocthao về bệnh tình của Tùng mà 6x biết được Phước Ninh bị bỏng nước sôi vùng ngực đang điều trị tại BV Đa khoa Duy xuyên đã 3 ngày nay.

Chúng ta xuất quỹ CMKTX Phước Ninh 500,000đ.

Nhờ Quangduy và các bạn khu vực Duy xuyên ghé thăm trung chuyển tiền CMKTX và cập nhật tình hình của Phước Ninh dùm. Cảm ơn các bạn nhiều.

Chúc Phước Ninh sớm lành vết bỏng.
Thân.

@Pen: Em xuất quỹ chuyển 500,000đ tới Quangduy để nhờ bạn ấy trung chuyển tới Phước Ninh dùm. Cảm ơn Pen.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Ngày 22/1/2008, Muathu cập nhật:

Vừa rồi Muathu và vợ chồng bác Mgoc Thao có việc ghé đến thăm anh Ninh. Bữa nay anh Ninh bán thêm càphê buổi sáng và đồ nhậu buổi chiều nữa. Bà con quanh đó đến thăm và mua hàng xôm tụ lắm. Mẹ con anh Ninh vui lắm, cười suốt. Nhạc sỹ Trung Chính cũng vừa mới tặng mẹ con anh Ninh 1 cái ti vi Samsung to đùng, tiền bản quyền tác giả. À, các bác biết chuyện này chưa nhỉ, anh Ninh có 2 bài thơ đã được phổ nhạc, ra đĩa CD rồi. Hôm trước, anh Ninh mở nhạc rõ to cho mọi người vừa uống nước bí đao vừa thưởng thức, hay lắm.

Ngày 14/3/2008, Mgocthao cập nhật:

Chiều nay về thăm A Ninh. Thật vô cùng hạnh phúc khi thấy Anh đã thật sự thay đổi được cuộc đời. Yêu cuộc sống, yêu công việc làm và có thu nhập để nuôi mẹ già.       Anh đã phát huy được những gì mà NTCM giúp. Anh Ninh cám ơn là những câu nói nhiều nhất mà mgocthao ghi nhận được.

Trong tháng 4/2008 anh sẽ gởi trả lại Ngân hàng Từ thiện số tiền 1000.000đ mà NTCM cho anh mượn trong lần mở quán hồi tháng 1/2008.

Ngoài ra,  Anh cũng xin cưu mang bạn Tùng (Duy Thành) 30.000 VND/ 1 tháng (số tiền này là do anh bán vỏ lon bia va thùng giấy)

Mặc dù còn khó khăn nhưng anh Ninh biết quan tâm tới người nghèo khác nữa. Anh còn góp 50.000 VND cho nhà bà Hoa, cũng đang được NTCM giúp đỡ.

Ngày 5/5/2008, nguoithuhaihai cập nhật:

Đến thăm anh Ninh cuối tuần vừa qua, nhóm NTCM Mtrung rất mừng khi thấy có nhiều thay đổi. Quán tươm tất, sạch sẽ và đã mang cái tên mới khá dễ thương: \\\"Thi hữu quán\\\". Hàng hóa bày bán nhiều hơn lúc ban đầu. Trong lúc nói chuyện với anh, thấy luôn có khách đến mua hàng. Nhưng vui hơn là thấy anh Ninh khỏe hơn, vui hơn và...có vẻ mập hơn

 

   

Uống ly cà phê do chính Ninh pha thết khách, ai cũng có cảm giác ly cà phê này ngon hơn hẳn những ly cà phê đã uống. Anh phấn khởi kể: \\\"Sáng nào cũng có chừng hơn mười khách đến quán uống cà phê. Buổi trưa, buổi chiều dăm khách ghé vào uống chai bia, chai nước ngọt giải khát, vui lắm\\\".
Cái đàn ghi ta treo ở vách quán, Chiếc tivi và đầu DVD với nhiều đĩa nhạc - đặc biệt một đĩa trong số đó có 2 ca khúc do một nhạc sĩ phỏng thơ của chính anh Ninh viết về quê hương dấu yêu của mình- nói lên được nhiều điều...

Tháng 12/2009, thêm một tin vui đến với gia đình anh Ninh khi nhóm bạn của Mgocthao đã giúp mẹ con anh xây một căn nhà mới, trị giá cũng hơn 80 triệu đồng.

Ngày 24/1/2010, Thaidzuy cập nhật:

Hôm nay mgocthao, linhthuc và thaidzuy đến thăm mẹ con anh Ninh. Vui quá vì lại có thêm ngôi nhà mới sắp hoàn thành cho dù chưa được quét vôi ve. Người cho bao xi măng, người cho cánh cửa ...và quan trọng nhất có mạnh thường quân là bạn của mgocthao tài trợ.

Anh Ninh đang giao dịch với khách hàng qua điện thoại

 

Mẹ anh Ninh mãn nguyện bên con trai trong ngôi nhà mới:
 

Từ đây người biết thương người...