Tác giả Chủ đề: Hoà Hương, TP Tam Kỳ - Bé Hà Tiên di chứng sau viêm não  (Đã xem 7219 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
@Trangvittroi : Em chuyển tới Letuantu 1, 500,000đ tiền ứng CMKTX bé Hà Tiên dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"minhsơn97\" post=100878
...

minhson97 có trao cmktx cho em Hà Tiên 1,5tr

.....


Xin cảm ơn Minhson97 đã ghé thăm, cập nhật tình hình của bé Hà Tiên cũng như gửi 1,500,000đ tiền CMKTX tới gia đình bé.

Đây là khoản tiền bao gồm cả 1 triệu CMKTX 6x đã duyệt từ 7/ 9/ 2017 mà chưa trao được .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà .
Hôm qua minhson97 có ghé thăm nhà em Hà Tiên  ,nhưng chỉ có cha em ở nhà . mẹ thùy bận cv , còn anh 2 thùy ở bệnh viện trong em , anh 2 năm nay được 18t những đã nghĩ học từ lớp 11 và hiện tại chỉ vô bệnh viện trong em ,còn em út đi học chưa .
hiện tại về sức khõe của em không có gì tiến triển tốt hơn ,hiện tại em cân nặng của em còn được 20 kýnhưng em lưu tươi cười và nụ cười rất tươi sáng .
thu nhập của gia đình hện tại chỉ trong chờ vào số tiền người mẹ sáng đi phụ bánh mình vs 1 bà dì .
Hằng ngày 18h anh vĩnh sẽ xuống bệnh viện nhi Quảng Nam chăm sóc em tới 12h trưa về ngủ 1 chút thay ca cho con trai anh lên chăm sóc cho bé Hà Tiên .
lúc minh sơn tới nhà thùy anh Vĩnh vừa về tới nhà để nghỉ ngơi và minh sơn có nói chuyện với anh 1 chút rồi chạy vào bệnh viện thăm em Hà Tiên ,tới bệnh viện minh sơn có trò chuyện với em Trường con trai lớn của em và có hỏi em về tương lại của em  em chỉ muốn có được 1 công việc ổn định và phụ giúp gia đình và lo cho em mình .... minh sơn có hướng cho Trường trong thời gian ranh ngồi ở bệnh viện trong em thùy mình nên đọc thêm sách để nâng cao sự hiểu biết của mình lên ...!
minhson97 có trao cmktx cho em Hà Tiên 1,5tr

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
sdt của anh vĩnh:0905347616 chiếc xe lăn em Hà Tiên vẫn dùng được.
minhson97 có định vị lại hoàn cảnh này.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà .
 Nếu không có gì thay đổi ngày mai minhson97 sẽ ghé thăm em Hà Tiên và cập nhật thêm thông tin và cuộc sống hiện nay của em ,định vị lại chổ ở của em

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Trước mắt chúng ta xuất quỹ CMKTX 1,000,000đ tới bé hà Tiên và tùy theo tình hình rồi tính tiếp cả nhànhé.

Nhờ Phuclehuu liên lạc với các bạn khu vực Tam kỳ để nhờ chuyển tiền cũng như nắm thêm tình hình sức khỏe, sự ủng hộ của cộng đồng dành cho Hà Tiên dùm.

@Phuclehuu: Nhắn cho 6x số TK nhé.

Cảm ơn cả nhà .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tam Kỳ chúng ta không có thành viên, nên sự kết nối hoàn cảnh này bị gián đoạn. PLH xin cập njật thông tin từ Facebook của một người ở địa phương đưa lên kêu gọi ngày hôm qua.


Phường Hòa Hương-Tam Kỳ:
“Nhà tôi không còn gì bán để lo bệnh cho con…”

Con gái bị bệnh viêm não, dẫn đến nhiều biến chứng liệt toàn thân từ 5 năm nay, gia đình anh Vĩnh - chị Hà đã bán hết tài sản có giá trị trong nhà để chữa bệnh cho con, nhưng bệnh chưa có dấu hiệu giảm mà nợ nần đã thêm chồng chất…
Anh Trần Quang Vĩnh (SN 1975) và chị Nguyễn Thị Hà (SN 1975), ở KP Hương Trà Tây, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ cưới nhau và sinh được 3 người con. Ngày ngày anh đi làm phụ hồ, còn chị phụ bán quán ăn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng đủ nuôi các con ăn học. Thế nhưng năm 2013, một tai họa đã ập xuống gia đình anh Vĩnh - chị Hà. Con gái lớn của anh chị là bé Trần Nguyễn Hà Tiên (SN 2007) đang chuẩn bị bước vào lớp 1 thì sau một cơn sốt cao đã phải nhập viện không đến lớp được. Anh chị tất bật lo chạy chữa nhưng các bác sĩ chẩn đoán bé Tiên bị viêm não. Bệnh càng ngày càng nặng, bé Tiên biến chứng thêm nhiều bệnh khác và cuối cùng liệt toàn thân, nằm một chỗ, không ăn uống được mà phải bơm trực tiếp vào dạ dày.
Anh Vĩnh kể, từ ngày khởi bệnh, bé Tiên đã phải chuyển đến nhiều bệnh viện khác nhau: Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện phụ sản nhi TP.Đà Nẵng, Bệnh viện nhi đồng 2 TP.Hồ chí Minh, Bệnh viện y học cổ truyền TP.Đà Nẵng, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.Đà Nẵng và hiện đang điều trị tại Bệnh viện nhi Quảng Nam. “Ban đầu cháu bị viêm não, sau bệnh nặng thêm rồi dẫn đến nhiều biến chứng khác như: bại liệt, viêm phổi, suy hô hấp… Hiện tại cháu liệt toàn thân, nằm một chỗ, gia đình phải túc trực thường xuyên cả ngày lẫn đêm” - anh Vĩnh cho biết thêm.
Nhìn con không ăn được, không nói được, tay chân teo tóp, anh Vĩnh và chị Hà nuốt nước mắt để cố gắng tận tình chăm sóc con và lo làm kiếm tiền. Chị Hà vẫn đi phụ bán quán ăn tại TP.Tam Kỳ với tiền công từ 80 đến 90 nghìn đồng/ngày. Còn anh Vĩnh, từ ngày cháu Tiên bị bệnh đã bỏ công việc phụ hồ để túc trực bệnh viện. Ở nhà còn trên 300 m2 ruộng, anh chị cũng chẳng có thời gian để sản xuất. Trong khi đó, bao nhiều đồ đạc có giá trị như xe máy, tủ, ti vi… anh chị đều đã bán hết để lo chạy chữa cho con. Người con trai đầu là em Trần Vĩnh Trường (SN 1999) cũng đã bỏ học từ lớp 10 để đi làm phụ giúp cha mẹ nuôi em. Chị Hà ứa nước mắt nói: “Để có tiền lo cho con, gia đình tôi đã vay mượn bà con hàng xóm 30 triệu đồng, rồi vay Ngân hàng chính sách 20 triệu đồng. Nay cũng chưa trả được. Con gái út hiện vào học lớp ba thiếu thốn đủ đường. Nhà tôi không còn gì để bán để lo bệnh cho con. Khó khăn chồng chất, nhiều khi ba nghìn đồng mua nước sôi tắm rửa cho con cũng không có, nhưng vợ chồng tôi quyết không bỏ cuộc, chỉ mong sao có một phép màu cho bé khỏi bệnh”.
Bác sỹ Nguyễn Đình Thoại - Phó giám đốc Bệnh viện nhi Quảng Nam xác nhận: “Cháu Trần Nguyễn Hà Tiên đã điều trị tại bệnh viện chúng tôi từ 5 tháng nay tại Khoa hồi sức. Cha mẹ em lại nghèo khó. Do vậy, các bác sỹ, y tá ở đây ai cũng thương, tận tình chăm sóc. Tôi mong cháu được mọi người giúp đỡ thêm”. Trong khi đó, ông Hồ Minh Sơn - Phó chủ tịch UBND phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ) cho biết: “Trường hợp của của gia đình anh Vĩnh - chị Hà tại địa phương có con gái đau từ nhiều năm nay. Gia đình thuộc hộ nghèo khó. Trong khả năng của mình, chúng tôi cũng đã cố gắng tạo mọi điều kiện để giúp đỡ anh chị vượt qua, tiếp tục nuôi hy vọng chăm sóc cháu Tiên khỏi bệnh”.
Số điện thoại: 0905347616.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Hôm qua, em đến thăm Hà Tiên. Tình hình bé đã khỏe lên, ăn được cơm, đã nhận biết được các con số,..., mừng cho con. Thứ 4 này bác sĩ cho bé tạm thời về ăn Tết, sau Tết bé sẽ lại nhập viện. Hiện nay bé điều trị tại Bệnh viện Y Học Cổ Truyền - phòng 312 - Tầng 3 ạ.
Vài dòng thông tin đến cả nhà.
Anh Vĩnh - ba của bé gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cả nhà ta ạ.
Thân ái và trân trọng!

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Hôm chủ nhật, ngày 04/01/2015, Loannguyen cùng bạn letuantu và diemmai đến thăm bé Hà Tiên vì nghe thông tin bé sắp xuất viện. Tình trạng bé đã ổn hơn, bác sĩ nói nếu tình trạng ổn định sẽ cho bé xuất viện và tiếp tục về điều trị tại Đà Nẵng. Gia đình dự định sẽ cho bé về bằng tàu hỏa.
Loannguyen thay mặt trao 2.000.000đ CMKTX (500.000đ từ anh xulanhphanlan và 1.500.000đ từ quỹ NTCM). Gia đình gửi lời cảm ơn đến cả nhà đã chung tay giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2. Khi nào có kết quả xuất viện sẽ có viện phí. Bệnh viện chi trả cho bé Tiên 95% chi phí ca mổ và điều trị. Bố mẹ Tiên hàng ngày vẫn nhận cơm chay từ thiện, bớt đi phần nào chi phí.
Hình ảnh trao tiền CMKTX 2.000.0000đ


Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
xulanhphanlan đã viết:
Trích dẫn
Xlpl tôi xin ch số tiền 500K từ TH Bến Tre - Thúy Kiều-Thúy Quyên - Mồ côi Cha Mẹ qua giúp đỡ cho TH này.
...

http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=27&id=82457&limit=15&limitstart=15#86015

Trường hợp Hà Tiên bữa trước mổ bệnh viên chỉ yêu cầu tạm ứng viện phí 500,000đ và ca mổ thành công, hôm thứ hai vừa qua bé có biểu hiện khó thở và đã được điều trị nên hôm nay sức khỏe tốt hơn.
Theo anh Vinh cho biết bữa trước có bác Phúc Âm Buồn và Lephung cùng các bạn thành viên Quán cơm 2000đ - SG ghé thăm, Lephung có gửi tới gia đình 1,000,000đ, sau đó cũng có 2 chị ghé thăm và giúp bé Hà Tiên 200 USD.
Hiện cha mẹ Hà Tiên vẫn dùng cơm từ thiện tại bệnh viện để tiết kiệm chi phí.

Chúng ta xuất quỹ CMKTX thêm cho bé Hà Tiên 1,500,000đ.

@Thocon: Em chuyển tới Loannguyen1202 2,000,000đ để bạn ấy cùng các thành viên tại TP.HCM thay mặt NTCM trao cho Gia đình bé Hà Tiên dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Xlpl tôi xin ch số tiền 500K từ TH Bến Tre - Thúy Kiều-Thúy Quyên - Mồ côi Cha Mẹ qua giúp đỡ cho TH này. Link ở đây

@ TĐP duyệt giúp, nhờ các bạn ở QC 2000đ TC đến gđ bé giùm Tks

Thân

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Loan up ảnh giùm chú Phúc Âm Buồn








Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.712
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Xin loi ca nha vi đa cap nhat thieu thong tin
Hien em Ha Tien dang o nam tai khoa Than Kinh, lau 2, phong so 4, giuong 32
Do may tinh bi loi nen khong go dau duoc, mong ca nha thong cam.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.712
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà.
Trưa nay, letuantu và chị Thanh có đến BV Nhi Đồng 2 đến thăm em Tiên. Đi cùng em vô SG có cả ba và mẹ của em, vô đến BV vào lúc 2h sáng nay, do còn thiếu CMND photo nên ba của Tiên vẫn chưa làm thủ tục nhập viện cho em.
Em không còn phải đặt ống thở nữa, có thể tự thở được rồi nên cũng giảm bớt được chi phí khá nhiều.
Bây giờ chỉ còn đợi ba của Tiên làm giấy nhập viện, đóng tiền tạm ứng rồi mới có thể biết được phương cách điều trị.
Vài thông tin cập nhật.
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm.




Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi PhúcÂmBuồn

Chào cả nhà !

Sau một chặng đường dài , gia đình đã đưa bé Hà Tiên đã vào đến Khoa cấp cứu ; BV Nhi đồng 2 vào lúc 2 giờ 30 ngày hôm nay .

Qua kiểm tra sức khoẽ , 9 giờ 30 bé được chuyển về nằm tại phòng số 4 - khoa Thần kinh và làm các thủ tục nhập viện và được đưa đi chụp X quang .
Hiện bé vừa nhập viện , và nhiều khả năng bé phải làm lại tất cả xét nghiệm lại từ đầu để có chẩn đoán chính xác và phương án phẫu thuật can thiệp lại khí quản .( Trước đây đã được mở khí quản tại Đà nẵng , nhưng có lẽ không thành công 100% )

Lần nhập viện này tại TP HCM cũng có thể là tuyến cuối ( cũng có thể là cơ hội cuối ) cho việc chữa trị cho bé Trần Nguyễn Hà Tiên .Hiện thì chưa có thông tin chính xác về chi phí cho cuộc phẫu thuật này . Nhưng anh Trần Quang Vĩnh cho biết : Qua trao đổi , thảo luận giữa các bác sĩ của hai bệnh viện ( Nhi đồng 2 và Sản nhi Đà nẵng ) thì chi phí cần có , ngoài phần BHYT đồng chi trả , là rất lớn ( vài chục triệu ). Cũng có thể phải qua vài ca phẫu thuật mới chắc thành công .

Với chứng viêm não và đang mang di chứng , hơn 18 tháng qua bé đã phải \\\"ăn dầm nằm dề\\\" trong bệnh viện mà chưa một lần được về thăm nhà . Hôm qua , được sự áp tải của các y bác sĩ và các thiết bị sơ cấp cứu trên chiếc cứu thương - Hà Tiên đã có lần trở lại quê nhà thăm lại họ hàng và xóm giềng trước một cuộc đi xa ....

Bế bé gái 7 tuổi còm nhom chưa được 20 ký trên tay mà không khỏi xót lòng cho con trẻ trên con đường tìm lại sự sống .

Cần lắm rất nhiều những tấm lòng từ các thành viên Diễn đàn NTCM cùng chung tay giúp sức với khoản CMKTX như Phuclehuu đã đề xuất là 20 triệu đồng ạ !

Khẩn thiết và trân trọng !

@ Loannguyen up ảnh giúp nhé !

 


trangmeo

  • bạn
Chao ca nha,
toi se gui cho gia dinh chau Tien 1triệu vao tai khoan của ba cháu vào sáng mai.
mong cháu nhạn dk nhieu su giup do hon va som vuot qua benh tat !