Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Em Trần Cao Minh - K 7 - TT Cầu Kè  (Đã xem 14713 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #47 vào: 20-07-2013 08:13:42
Chào mọi người!
Mình đang rảnh vào các buổi chiều từ 5h đến tối, có ai đi xác minh thì báo cho mình cùng đi với nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc cả nhà ta cuối tuần vui vẻ.

 


Ngủ rồi nvltv

Trả lời #46 vào: 19-07-2013 08:07:20
Gầy guộc, hiền lành đến nhút nhát đó là mấy nét chấm phá về em Trần Cao Minh, sinh năm 1997 –  học sinh lớp 9/A –  Trường THCS Châu Điền, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, nhưng thật thú vị là khi hỏi về việc học hành em lại nói một cách rất say sưa, như thể đối với em chỉ có học là điều quan trọng hơn hết, mới là công việc mà em đã đầu tư nhiều nhất, bởi vì mơ ước của em là sau này lớn lên trở thành người công an giúp ích cho xã hội. Và có lẽ nhờ vậy  mà mặc dù là học sinh trường nông thôn sâu, nhưng Trần Cao Minh đã sở hữu một thành tích học tập rất ấn tượng, 9 năm liền điều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.
Nhưng mấy ai ngờ rằng số phận lại gieo rắc cho Minh một cú sốc nghiệt ngã, mang trong người căn bệnh hiểm nghèo (Bạch cầu cấp dòng tủy – ung thư máu), giờ đây Cao Minh đang chiến đấu với sự sống từng phút từng giờ.  Phát hiện bệnh từ tháng 3 năm 2011 cho đến nay, bằng nghị lực Phi thường và nhờ sự cưu mang giúp đỡ của nhiều người, em Minh đã vượt qua được 4 lần trị liệu, tuy nhiên mỗi ngày em điều phải uống thuốc  theo toa của bác sĩ và hàng tuần em phải trở lại bệnh viện để tái khám, có tuần thì được về, có tuần thì phải ở lại bệnh viện để vô máu, vô tiểu cầu, thậm chí sốt cao có thể nằm lại vài tuần. Sau những lần trị liệu ấy, cuộc sống như thế cứ kéo dài đến nay đã được gần 2 năm. Để  giúp em Minh có thể trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác, em cần phải được cấy ghép tủy từ tế bào gốc nữa thuần hợp từ  cha hoặc mẹ. Nhưng do sức khỏe hiện tại em Minh phải nhập viện ngay để tiến hành trị liệu lại trong 3 đợt nhằm đánh tan tế bào ung thư  trước mới có thể tiến hành cấy ghép tế bào. Với kinh phí  điều trị lần nàyrất đắc, bước đầu trị liệu trên dưới 200 triệu, bước cuối cùng cấy ghép tế bào số tiền từ 500 triệu trở lên.
Đứng trước hoàn cảnh thực tế bế tắc bởi số tiền quá lớn ngoài khả năng của gia đình, gia cảnh em nghèo khó, cha mẹ điều là giáo viên, đồng lương đôi ba triệu hàng tháng của cha mẹ cũng chẳng thắm vào đâu so với tiền viện phí hiện tại.Những gì có thể vay mượn được từ đồng nghiệp, bạn bè, lối xóm bà con thì cũng đã làm để lo cho em Minh trong những đợt trị liệu lần trước. Giờ thì không thể được nữa rồi, nếu không có tiền em Minh sẽ không thể qua khỏi và cũng có thể em sẽ ra đi vĩnh viễn. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc này và nhìn thấy con như vậy, thầy Trần Cao Phát và cô Đinh Thị Yến cứ rươm rớm nước mắt. Tội nghiệp cha mẹ em chỉ có mỗi mình em là đứa con duy nhất trong gia đình, vì vậy hơn bao giờ hết, em Trần Cao Minh đang rất cần sự chung tay góp sức giúp đỡ  của tất cả mọi người.
Trong chúng ta, chắc hẳn không ai muốn cậu học sinh nghèo, ngoan hiền, học giỏi ấy phải ra đi đâu đúng không ạ, em ấy đang cần tất cả mọi người. Xin hãy cứu lấy em, xin  hãy cho em được tiếp tục nhìn thấy sắc màu của cuộc sống và tương lai phía trước,  ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, chúng ta có thể bớt đi 1 phần ăn sáng,bớt đi 1 ly cà phê, những đồng tiền đó đối với chúng ta tuy không đáng là bao, nhưng đối với em Minh là vô cùng quý giá.Và nếu những ai không có khả năng về tài chánh có thể giúp em Minh bằng cách chia sẽ bài viết này cho bạn bè của mình được biết. Chúng tôi tin góp gió sẽ thành bão, rồi kỳ tích sẽ xuất hiện.
Hiện tại em Trần Cao Minh đang được điều trị tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Cô Đinh Thị Yến (Mẹ ruột em Minh) Điện thoại: ĐT: 01682452987
Mọi giúp đỡ em Trần Cao Minh  vui lòng chuyển khoản trực tiếp qua số tài khoản của em được mở tại bệnh viện:
 Bệnh viện Truyền máu huyết học  Số TK: 6222-201-008-339 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Q.5 (AGRIBANK -CN Q.5)
Phần nội dung cần ghi rõ: chuyển cho bệnh nhân Trần Cao Minh, sinh năm 1997, số lưu trữ 16393/11 ,MYT 11002754
Thông tin liên hệ chuyển khoản vui lòng gọi điện
- Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM  ĐT: 083925682

 


Ngủ rồi nvltv

Trả lời #45 vào: 07-07-2013 03:32:10
Được biết tình trạng sức khỏe của em Trần Cao Minh hiện nay đang rất nguy kịch, sau hơn 2 năm điều trị tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM, đến nay bác sĩ cho biết em Minh cần phải được tiến hành ca phẩu thuật cấy ghép tế bào gốc mới có thể vượt qua được bệnh tình. Nhưng với kinh phí quá lớn cho ca phẩu thuật,gia đình em Minh không thể nào có được. Trước hoàn cảnh đó, NVL xin được cập nhật lại thông tin trước đây trong bài viết của mình và bài xác minh của thành viên Magic_Q .Mong cả nhà quan tâm chia sẽ cùng em Minh trong lúc khó khăn này.
 EM TRẦN CAO MINH ĐANG RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CHIA SẼ CỦA CỘNG ĐỒNG

Dạy học ở Cầu Kè đã hơn hai mươi năm, được biết bao thế hệ học trò quý mến kính trọng, là tấm gương sáng cho sự tận tâm trong nghiệp giảng, thầy Trần Cao Phát và cô Đinh Thị Yến có lẽ không bao giờ nghĩ rằng, số phận lại gieo rắc cho mình một cú sốc nghiệt ngã đến vậy. Đầu tháng 3 năm 2011, Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM chính thức thông báo tin sét đánh với gia đình, người con trai duy nhất của thầy cô em Trần Cao  Minh đã bị ung thư máu (bạch cầu cấp dòng tủy)!
Đến khóm 7 thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, hỏi thăm ai cũng biết đến gia đình thầy Trần Cao Phát và cô Đinh Thị Yến. Bên ngôi nhà tre lá tạm thời một gia đình hạnh phúc. Tấm lòng của thầy cô là tấm gương sáng được bao thế hệ học trò quý mến, kính yêu. Bước vào nghề đã hơn 20 năm, thầy và cô đã hy sinh thầm lặng, tận tâm cống hiến cho nghề nghiệp. Với tấm lòng ấy thầy và cô đã được Bộ GD&ĐT trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Niềm hy vọng và mong ước lớn nhất của thầy cô là luôn luôn có được sức khỏe tốt đề có thể đứng trên bụt giảng cùng các em chắp đôi cánh ước mơ trên vùng quê nghèo khó.
Hình ảnh em Minh trong 1 lần nhập viện 6/2013 tại bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM


Hạnh phúc được nhân đôi, đó chính là ngày bé Cao Minh cất tiếng khóc chào đời. Bé Cao Minh là nguồn động lực, cổ vũ tinh thần giúp thầy cô vượt qua bao khó khăn thử thách. Còn hạnh phúc nào bằng, niềm vui nào bằng khi thấy Cao Minh được khỏe mạnh, lớn khôn. “Con ngoan - trò giỏi” là món quà tinh thần lớn nhất mà Cao Minh dành tặng cho Ba Mẹ. Suốt 9 năm liền Cao Minh luôn đạt thành tích là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, và hiện nay Cao Minh đang là học sinh lớp 9 của Trường THCS Châu Điền,xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Mơ ước lớn nhất của Cao Minh là sau này trở thành công an giúp ích cho xã hội.
Những tưởng niềm vui, hạnh phúc của gia đình thầy cô không bao giờ phai nhạt, nhưng không ngờ đầu tháng 3 năm 2011 Cao Minh bất ngờ có triệu trứng bệnh bất thường và được Ba mẹ đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Đô – Tp.Cần Thơ. Nhưng sau đó được Bác sĩ chuyển viện đến Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM vào ngày 18/3/2011, kết quả xét nghiệm Minh mắc bệnh Bạch cầu cấp dòng tủy (Ung thư máu). Nhận tin như sét đánh bên tai, thầy cô như chết lịm người đi, mỗi khi nhìn thấy con đau mà rươm rướm nước mắt, Cao Minh phải nằm viện trong một thời gian dài, phải trải qua 4 lần trị liệu và tái khám thường xuyên với số tiền rất lớn. Mỗi lần trị liệu tốn kém trên 40 triệu đồng. Chưa kể chi phí tiền phòng nằm viện mỗi ngày là 350 ngàn.Với nghị lực phi thường giờ đây Cao Minh đã trải qua được 4 lần trị liệu.

Đã hơn 1 năm trôi qua, chiến đấu với bệnh tật, sức khỏe của em Minh được ổn định kéo dài, tuy nhiên em phải trở lại bệnh viện Truyền Máu huyết học TP.HCM để tái khám hằng tuần. Nếu tuần nào sốt cao, thiếu giảm tiểu cầu, hồng cầu phải truyền dịch, vào máu. Cuộc sống đối với em Minh mỗi ngày điều là thuốc, là máu. Đau đớn mấy em vẫn ráng chịu, vẫn cố gắng hòa nhập với cộng đồng, sinh hoạt vui chơi cùng với bạn bè trong lớp, mặc dù sống với bệnh tật nhưng em đã cố gắng học giỏi và luôn là đứa con ngoan  để cha mẹ vui lòng.
 
Em thèm lắm cuộc sống bình thường, ký ức tuổi thơ hiện lên trong em không còn nhiều nữa, ở tuổi của em, tuổi chỉ mới 16 đang ấp ủ nhiều ước mơ hoài bảo, tương lai đang rộng mở phía trước, sao em lại không thể nhìn thấy nó, đối với em đó là hy vọng, là niềm tin lớn nhất trong cuộc đời. Nhiều lúc em tự nhủ “ Dù sự thật có ra sao em cũng chấp nhận, em không sợ mình sẽ chết, nhưng em sợ nhất là làm đau lòng cha mẹ, em sợ nhất lúc cha mẹ về già không ai chăm sóc dưỡng nuôi”
Chính vì vậy em muốn mình được sống, dù chỉ với chút hy vọng nhỏ nhoi. Khó khăn là vậy đó, có lẽ trong mỗi chúng ta không muốn em phải ra đi đâu đúng không, và cũng tin chắc rằng kỳ tích và sự nhiệm màu sẽ đến với cuộc đời của em.
Ngày 4/7 năm 2013, trong đợt tái khám lần này, Các y bác sĩ ở đây thông báo cho biết, sau khi lấy mẫu máu xét nghiệm và kiểm tra tổng quan sức khỏe của em Minh. Bác sĩ cho biết, bệnh tình của em đang phát triển theo chiều hướng xấu, chính vì vậy cần phải tiến hành cấy ghép tế bào gốc ngay, nếu để chậm trễ e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, và nếu thực hiện cấy ghép tế bào gốc lần này thì cơ hội thành công của em là có thể, vì ở Việt Nam đã thực hiện thành công ca ghép này. Trường hợp của em Minh cũng thế, nếu thành công cơ hội sống sót của em là suốt đời, em sẽ được bình thường trở lại. Vì vậy phương pháp tối ưu trong phác đồ điều trị của bệnh viện lần này  là bắc buộc em phải thực hiện phương pháp cấy ghép tế bào. Qua trao đổi về kinh phí cho đợt thực hiện cấy ghép lần này trên dưới 650 triệu đồng, một số tiền quá lớn so với hoàn cảnh hiện tại của gia đình thầy cô.

Không tiền, không thể thực hiện ca phẩu thuật ấy, đành phải đem con về nhà uống thuốc và vô máu cầm chừng. Lòng đau lắm nhưng biết làm sao hơn, cứ nhìn con ngày một héo mòn dần, sống mà như chết, suốt hơn 2 năm qua gia đình không có được tiếng cười, không có một niềm vui, chẳng lẽ số phận bất hạnh lại cứ theo đuổi mãi như thế này sao?  Đồng lương giáo viên đôi ba triệu của thầy cô hằng tháng cũng chẳng thấm vào đâu. Cơ quan, đồng nghiệp và bà con lối xóm chỉ giúp đỡ được phần nào.Trong khi đó chi phí điều trị lần này lại quá cao so với khả năng hiện có của gia đình.
Tội nghiệp gia đình thầy cô chỉ có một đứa con trai duy nhất lại mắc căn bệnh hiểm nghèo như thế này. Hiện tại gia đình thầy cô đang rất cần một khoảng tiền để tiếp tục chi trả viện phí thực hiện ca phẩu thuật cấy ghép tế bào cho Minh.
Căn bệnh quái ác với chi phí quá cao thật sự là một bài toán nan giải cho bất cứ ai lâm vào hoàn cảnh như vậy.  Mong mọi người hãy cùng nhau chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương này nhé, tin rằng không một ai trong chúng ta mong muốn cậu học sinh ngoan hiền ấy sẽ ra đi đâu, đúng không ạ? Mong sự chung tay góp sức của của tất cả mọi người. Thân ái!
MỌI THÔNG TIN GIÚP ĐỠ TRẦN CAO MINH:
-   Liên hệ trực tiếp với gia đình em Minh, cô Đinh Thị Yến, giáo viên Trường THCS Châu Điền, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh , ĐT: 01682452987

 


Ngủ rồi nvltv

Trả lời #44 vào: 06-03-2012 20:53:11
HY VỌNG ĐIỀU MAY MẮN SẼ LUÔN Ở BÊN EM. CHÚC EM LUÔN HẠNH PHUC1! :P

 


Ngủ rồi nvltv

Trả lời #43 vào: 23-02-2012 20:21:38
Mến chào cả nhà! Cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của anh em trên diễn đàn trong thời gian qua.nvltv đã có trao đổi với thầy Phát và cô Yến về tình hình sức khỏe hiện tại của em Minh, được biết em Minh đã khỏe lại rất nhiều sau lần trị liệu đợt 4.Bác sĩ cũng cho biết cơ thể của em giờ đã trở lại bình thường như trước,tóc của em cũng đã mọc dài ra,các chế độ ăn uống điều bình thường, điều đáng vui mừng hơn là em có thể đến trường học cùng với các bạn trong lớp.Bản thân em cùng với ba mẹ rất lấy làm cảm ơn những gì trong thời gian qua mà diễn đàn cũng như quý ân nhân gần xa đã quan tâm giúp đỡ và điều kiện để em được chữa trị kịp thời và nhanh chóng khỏi bệnh.Và chính đó cũng là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn tiếp thêm nguồn sức lực giúp em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để được tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Chân thành cảm ơn! Hình ảnh hiện tại em Minh chụp cùng với Ba sau chuyến đi tái khám tại thành phố.

 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #42 vào: 09-02-2012 16:16:13
Lâu rồi canthoquetoi không có nghe tin tức của em Minh. Không biết đợt điều trị 4 em lành hẳn chưa? Tết vừa qua em như thế nào? có ai có tin tức của em Minh không cho mình gửi lời thăm hỏi đến em ấy nhé
Thân mến,
canthoquetoi

 


Ngủ rồi nvltv

Trả lời #41 vào: 31-08-2011 14:22:07
Tình hình sức khỏe của em Minh hiện giờ tiến triển khá tốt.Ngày mai là Bác sĩ cho em được xuất viện về nhà, kết thúc trị liệu đợt 4. Tuy nhiên em Minh vẫn phải đến bệnh viện tái khám thường xuyên theo yêu cầu của Bác sĩ để kiểm tra tủy và theo dõi lượng bạch cầu trong máu.Thay mặt gia đình em Minh rất cám ơn cả nhà đã quan tâm giúp đỡ em Minh trong suốt thời gian qua.Thân chúc sức khỏe đến cả nhà!

 


Ngủ rồi Magic_Q

Trả lời #40 vào: 17-08-2011 16:33:02
Trưa nay thì Magic Q và Tiger đã vào BV trung chuyển số tiền 16.581.000đ từ MTQ cho cô Yến.



Hỏi thăm tình hình thì cô cho biết hiện Minh đang lên cơn sốt khiến mọi người đều lo lắng. Thay mặt gia đình, cô Yến gởi lời cảm ơn đến diễn đàn NTCM và các MTQ đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình trong cơn quẫn bách này. Nhóm XM sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình mới nhất của em Minh cho cả nhà đc biết.

Thân ái!

 


Ngủ rồi Magic_Q

Trả lời #39 vào: 17-08-2011 14:03:41
Em đã nhận được quỹ, sẽ tiền hành trung chuyển đến gia đình bé Minh trong thời gian sớm nhất!

Thân ái.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #38 vào: 17-08-2011 12:18:51
Quỹ đã chuyển 16.581.000VND vào tài khỏan Magic_Q. Nhờ em kiểm tra giúp. Cảm ơn em!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #37 vào: 16-08-2011 17:12:11
Số tiền các bạn giúp em Minh 16.581.000.

Pen em chuyển số tiền trên cho Magic_Q nhờ chuyển cho gia đình em Minh.

Thân.

 


Ngủ rồi Magic_Q

Trả lời #36 vào: 16-08-2011 15:52:03
Hiện tại em Minh đã dc chuyển vào phòng bệnh nặng, sinh mạng đang lúc nguy kịch, Magic Q và Tyana xin đề nghị chuyển toàn bộ số tiền mà các MTQ đã ủng hộ cho gia đình em, xem như một phần hỗ trợ cho gia đình trong giai đoạn khẩn cấp này, mong tổ điều phối xét duyệt.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.735
  • Thanked: 716 times
  • Thích 8
Trả lời #35 vào: 16-08-2011 01:56:39
tyana đã viết:
Trích dẫn

@chị trangvitgioi: chị ơi cho chúng em xin ý kiến đi ạ :)

Cảm ơn tyana nhiều đã theo sát tình hình sức khỏe em Minh. Ý kiến của chị là em có đề xuất giúp đỡ như thế nào sau 2 lần thăm hỏi gia đình không? Tổ điều phối sẽ ra quyết định dựa vào đề xuất của em, chị ở tổ thống kê không quyết định được đâu em nhé.

Thân.

 


tyana

  • bạn
Trả lời #34 vào: 15-08-2011 22:46:58
Vào trưa nay, chúng em đã vào thăm lại em Minh

Hiện giờ em không còn ở phòng 307 nữa mà đã được chuyển qua \\\"phòng bệnh nặng\\\". Phòng này  cũng nằm trên lầu 3, khoa huyết học trẻ em, đối xéo với phòng 307. Em được chuyển vào phòng này từ thứ 7 tuần trước.

Theo thông tin từ cô Yến mẹ em, hiện tại em không ăn được nhiều, dạo này hầu như nôn ra hết. Tâm trạng em vẫn lạc quan vì chưa biết mình bị bệnh nặng. Sáng nay bác sĩ có xét nghiệm nước tiểu, do vào thuốc khá nặng nên đề phòng trường hợp bị suy thận. Hằng ngày em vẫn vào 4 chai thuốc để hủy tế bào, từ chuyên môn bác sĩ gọi là \\\"suy\\\". Theo lời chẩn đoán của bác sĩ sáng nay thì em Minh đã \\\"suy\\\", nhưng chưa phát sốt nên không thể vào kháng sinh. Kháng sinh lần này là thuốc ngoài danh mục, sẽ được truyền khi nào em có dấu hiệu lên cơn sốt.

Ngoài số tiền 4.400.000vnd gia đình em đã tạm ứng lần trước, lần này gia đình đã tạm ứng thêm 8.000.000vnd. Tổng cộng số tiền tạm ứng là 12.400.000vnd. Khi nào em vào kháng sinh thì bệnh viện sẽ gọi gia đình tạm ứng thêm.

Tạm ứng 5.000.000vnd ngày 05 - 08

Tạm ứng 3.000.000vnd ngày 10 - 08


Đây là bảng thanh toán viện phí đợt 3 của em Minh. Đợt 1 và 2 hiện tại Báo Phụ Nữ đang giữ. Tổng số tiền là 24.947.811vnd.
Số tiền phải trả là 6.322.030vnd


Số tiền phải trả là 18.625.781vnd



Đây là phòng bệnh hiện giờ em Minh nằm


Mong cho em sẽ qua được đợt điều trị này

@chị trangvitgioi: chị ơi cho chúng em xin ý kiến đi ạ :)

 


Ngủ rồi nvltv

Trả lời #33 vào: 09-08-2011 20:07:26
17h ngày hôm nay tôi đến thăm em Minh tại phòng 307, Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP.HCM.Qua tiếp xúc trao đổi với Cô Yến về tình hình sức khỏe của em Minh tôi rất lo lắng trước gánh nặng của bậc làm cha mẹ.Thầy cô đã dốc hết sức lực chạy tiền chữa trị mong sao cho em Minh được khỏe mạnh và sớm xuất viện về nhà.Bác sĩ cho biết Bạch cầu cấp dòng tủy mà em Minh đang mắc phải thuộc loại \\\"M2: bệnh bạch cầu nguyên bào tuỷ cấp tính có trưởng thành\\\".Cơ hội chữa khỏi là rất ít, rất khó khăn cho cuộc sống của em Minh, thời gian điều trị cho em Minh còn rất dài, mặc dù đã vào thuốc nhưng không biết bệnh sẽ tái phát lúc nào.Sức khỏe của em Minh cũng yếu dần, mấy ngày nay em ăn uống rất ít, tiền viện phí điều trị đợt 4 đến nay đã lên gần con số 20 triệu.Cả nhà ơi hãy xin hãy tiếp tục giúp đỡ và cầu nguyện cho em Minh sớm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. Mong Ban quản trị diễn đàn xem xét và có hướng giúp đỡ sớm nhất cho gia đình em Minh.
Thay mặt em Minh và toàn thể gia đình gửi lời tri ân đến tất cả các anh chị và các bạn trên diễn đàn đã quan tâm giúp đỡ em Minh trong thời gian qua.
Thân chào!