Tác giả Chủ đề: Phú Phong, Hương Khê - Nguyễn Thị Nhung (SV) - Gia đình khó khăn  (Đã xem 33450 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nhunghk

Xin chào các Bác, các Cô, các Chú trong diễn đàn Người Tôi Cưu Mang.
Trước tiên con xin gửi lời chúc sức khỏe tới mọi người.
Được biết vào đợt lũ vừa rồi ở Hương Khê, Hà Tĩnh nơi con ở những tấm lòng hảo tâm của diễn đàn mình đã có những hoạt động hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Con rất cảm động với những nghĩa cử cao đẹp đó. Thực sự đợt rồi rất muốn tham gia hỗ trợ đoàn mình nhưng do bố con trong lần chạy thận gần đây lên cơn sốt rất cao phải nằm viện nên không thể tham gia.
Nhân đây con có một vài thắc mắc muốn được giải đáp từ diễn đàn của mình ạ.
- Trường hợp của con đã tốt nghiệp ra trường thì việc cưu mang thường xuyên sẽ bị ngừng phải không ạ?
- Thường năm nếu đi học Bác Sĩ Nội Trú sẽ không phải đóng các khoản học phí nhưng từ năm nay trường Đại Học Y Dược Huế bắt đầu thu tiền học phí nên con dự tính muốn vay  tiền từ diễn đàn mình từ quỹ Heart Bank để trang trải khoản học phí này. Và khi ra trường đi làm sẽ trả lại. Nhưng con được biết là khoản tiền nãy chủ yếu để hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo. Vậy con xin hỏi là như trường hơp của con có được vay từ Heart Bank không ạ?
Con xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Kính mến và trân trọng.

 


Ngủ rồi nhunghk

Chào các Bác, các Cô, các Chú trong diễn đàn thân thương.
Con vừa nhận kết quả thi Cao Học và Bác Sĩ Nội Trú xong ạ. Con đậu cả hai kì thi. Vậy nên con xin báo cho đại gia đình trong diễn đàn mình biết. Con xin cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với con trong những chặng đường vừa qua.
Trân trọng vô cùng.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cố gắng lên Nhung nhé !
Chúc cháu đặt được ước mơ của mình.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nhunghk

Hiện cháu tập trung ôn thi, khi nào có kết quả cháu sẽ cập nhật thông tin lên diễn đàn mình ạ.
Cháu xin cảm ơn chú rất nhiều.
Kính mến và trân trọng.

 


Ngủ rồi Merci

Trích dẫn của: \"nhunghk\" post=93992
Chào chú Merci. Cảm ơn chú đã quan tâm đến những suy nghĩ cho đường tương lai sắp tới của cháu.

Như cháu đã trình bày ở trên, hiện cháu đang ôn thi để học lên sau đại học và cụ thể là ôn thi Bác sĩ nội trú. Thời gian thi của cháu là cuối tháng 9, đầu tháng 10. Cháu cũng đã phải cân nhắc rất nhiều để đưa ra quyết định này vì hoàn cảnh và nhiều vấn đề cháu gặp phải nếu cháu không ra trường đi làm.
Sở dĩ cháu đi đến quyết định học lên tiếp vì đam mê của cháu là khối lâm sàng, và chuyên ngành cháu muốn theo là Nội, Nhi. Mà đặc thù hai khối này thì nên học lên tiếp, cái này cháu có tham khảo khá nhiều ý kiến của các anh chị từng đi trước mình.
Kỳ thi Bác sĩ nội trú với sinh viên Y Khoa chỉ diễn ra một lần, cháu muốn thử sức mình cho cái ước mơ của mình.
Nếu sau đậu kỳ thi này cháu sẽ tiếp tục 3 năm ở trường Y Khoa. Còn nếu không đậu cháu sẽ ra đi làm. Dự định của cháu là sẽ vào miền trong để kiếm việc, vì kiếm công việc phía miền ngoài như chỗ chúng cháu là khá khó khăn.
Cảm ơn chú vì đã quan tâm ạ.


Chúc cháu vạn sự may mắn! Tuy nhiên, nếu cháu đỗ và tiếp tục học 3 năm nữa thì cháu sẽ phải suy tính thật kĩ lưỡng tỉ mỉ lâu dài cho con đường mà cháu đã chọn. Thân!

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi nhunghk

Chào chú Merci. Cảm ơn chú đã quan tâm đến những suy nghĩ cho đường tương lai sắp tới của cháu.

Như cháu đã trình bày ở trên, hiện cháu đang ôn thi để học lên sau đại học và cụ thể là ôn thi Bác sĩ nội trú. Thời gian thi của cháu là cuối tháng 9, đầu tháng 10. Cháu cũng đã phải cân nhắc rất nhiều để đưa ra quyết định này vì hoàn cảnh và nhiều vấn đề cháu gặp phải nếu cháu không ra trường đi làm.
Sở dĩ cháu đi đến quyết định học lên tiếp vì đam mê của cháu là khối lâm sàng, và chuyên ngành cháu muốn theo là Nội, Nhi. Mà đặc thù hai khối này thì nên học lên tiếp, cái này cháu có tham khảo khá nhiều ý kiến của các anh chị từng đi trước mình.
Kỳ thi Bác sĩ nội trú với sinh viên Y Khoa chỉ diễn ra một lần, cháu muốn thử sức mình cho cái ước mơ của mình.
Nếu sau đậu kỳ thi này cháu sẽ tiếp tục 3 năm ở trường Y Khoa. Còn nếu không đậu cháu sẽ ra đi làm. Dự định của cháu là sẽ vào miền trong để kiếm việc, vì kiếm công việc phía miền ngoài như chỗ chúng cháu là khá khó khăn.
Cảm ơn chú vì đã quan tâm ạ.

 


Ngủ rồi Merci

Trích dẫn của: \"nhunghk\" post=93648
Con cũng cập nhật thêm ạ, tiền CMTX tháng 4,5,6 của anh Jotunx và ba KtsDzi con đã nhận được. Hy vọng anh và ba vẫn tiếp tục cưu mang trong quãng thời gian sắp tới vì con vẫn thuê trọ ở Huế để ôn thi.
Thân thương.


Chào cháu! Hiện tại, cháu đã có dự tính gì cho công việc và cuộc sống của cháu trong thời gian sắp tới? Cảm ơn cháu!

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi nhunghk

Con cũng cập nhật thêm ạ, tiền CMTX tháng 4,5,6 của anh Jotunx và ba KtsDzi con đã nhận được. Hy vọng anh và ba vẫn tiếp tục cưu mang trong quãng thời gian sắp tới vì con vẫn thuê trọ ở Huế để ôn thi.
Thân thương.

 


Ngủ rồi nhunghk

Con xin cảm ơn cô Đỗ Quyên vì đã luôn theo dõi con trong suốt quãng thời gian vừa qua. Con vẫn còn ôn thi để học lên sau đại học nữa đó cô ạ. Còn bạn Phong thì đã xin được việc làm ổn định ở quê rồi ạ. Kính chúc cô sức khỏe và mọi sự bình an, như ý.
Kính mến và trân trọng.

 


Ngủ rồi Đỗ Quyên

Chúc mừng cháu Nguyễn thị Nhung giờ đã là một bác sĩ hẳn hoi! Chúc cháu được may mắn và thành công trong tương lai nhé!

Hãy cố gắng học hỏi và tiến bộ dù chậm chạp.
 


Ngủ rồi nhunghk

Kính chào cả nhà.
Hôm qua ngày 12/7/2016 con làm Lễ Tốt Nghiệp, chính thức hoàn thành 6 năm học ở trường Đại Học Y Dược Huế.
Con xin tỏ lòng biết ơn cũng như kính trọng đến sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng con trong chặng đường vừa qua. Và cũng sẽ là hành trang đi cùng con trong những ngày chập chững vào đời sắp tới.
Dự định của con sau tốt nghiệp sẽ ôn thi học lên sau đại học nên con vẫn mong có sự cưu mang giúp đỡ của những tấm lòng trong diễn đàn mình. Thời gian này con ôn thi đến tháng 10 thi xong con sẽ báo lại kết quả ạ.
Con cũng xin cập nhật thông tin gia đình con. Bố con đợt này huyết áp khá ổn định, vẫn chạy thận nhân tạo chu kỳ 3 lần/ tuần tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Mẹ thoát vị đĩa đệm, giờ chân phải cảm giác không còn tốt, có biểu hiện yếu hơn. Em trai đang đi học nghề cắt tóc ở Sài gòn. Em gái hiện đang vừa vào lớp 10.

Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng con trong khoảng thời gian vừa qua.
Kính mến và trân trọng.

 


Ngủ rồi nhunghk

Chào tháng 4 các bác, các cô và các chú cùng anh chị trong diễn đàn.
Lâu rồi em chưa lên để cập nhật  CMTX được ạ. Hiện em đã nhận tiền CMTX tháng 1,2,3 của ba KtsDzi và anh Jotunx rồi ạ.
Em xin cảm ơn ba và anh rất nhiều.
Chúc mọi người trong diễn đàn sức khỏe và mọi điều tốt lành.
Kính mến và trân trọng.

 


Ngủ rồi nhunghk

Chào cả nhà.
Anh Jotunx đã chuyển tiền CMTX tháng 10,11,12 cho con rồi ạ. Ba KtsDzi đã gửi tiền CMTX tháng 10 cho con.
Con xin chân thành cảm ơn. Chúc mọi người một tháng 11 bình an và ấm áp.
Kính mến và trân trọng.

 


Ngủ rồi nhunghk

Chào buổi tối cả nhà.
Con đã rút và lấy tiền đi nộp học phí hôm này rồi ạ.
Con xin chân thành cảm ơn tấm lòng của mọi người rất nhiều. Cảm ơn những tấm lòng nhân ái luôn dang rộng vòng tay che chở cho những hoàn cảnh khó khăn như chúng con. Con sẽ cố gắng thường xuyên lên cập nhật thông tin để mọi người có thể theo dõi quá trình trưởng thành của con cũng như tình hình gia đình ạ.
Dưới đây là ảnh.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi nhunghk

Con xin kính chào cả nhà.
Mấy hôm rồi con tất bật đi làm kiếm thêm tiền nhân dịp lễ nên cũng chưa có thời gian lên diễn đàn để xem bài viết của mình.
Thật vui mừng khi khoản học phí của con đã được giải quyết. Con con cảm ơn các bác, các cô, các chú trong diễn đàn mình rất nhiều. Con cảm ơn chú banbe6x rất nhiều ạ. Mặc dù không trực tiếp cưu mang con nhưng luôn dõi theo từng bước đi của con.
Chú Xứ lạnh Phần Lan thân mến, con xin tri âm sâu sắc tấm lòng của chú dành cho con từ những ngày đầu cho đến tận bây giờ, còn phải kể đến thành viên Tnk_4ever, cô Đỗ Quyên nữa chứ ạ. Và nay là anh Jotunx và ba KtsDzi.
Kính chúc chú sức khỏe, thành công, may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc.
Kính mến và trân trọng.