Tác giả Chủ đề: Kon Tum - GĐ Chị Xuyến & 2 Con nhỏ bệnh tật  (Đã xem 27425 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #97 vào: 02-06-2017 06:16:28
Chào cả nhà !

Hôm nay ra soát lại một số hoàn cảnh khu vực Tây nguyên mới phát hiện ra bị thiếu sót thông tin về bé Nhật hơn 6 tháng qua ( 6x vẫn ngỡ mình đã viết bài rồi ).

Tình hình là bé Nhật đã rời bỏ trần gian từ 12/12/2016 và mẹ của bé có gọi báo tin buồn cho 6x vào ngày 16/12/2016 sau khi đã an táng bé .

Bé ra đi nhẹ nhàng trong vòng ta Cha trên đường đến bệnh viện cách nhà chừng 1 km . Trước đó sức khỏe bé Nhật cũng bình thường như mọi khi , ngày 13/11/2016 bé Nhật cũng có xuống BV Nhi đồng 1 để truyền Máu và thải sắt như lịch hẹn và mọi việc đề suôn sẻ .
Khi về lại Kon tum bé vẫn khỏe và chơi bình thường . Đêm 11/12 bé chỉ đòi đi vệ sinh nhiều hơn thường lệ và không có dấu hiệu gì bất thường nên sáng sớm hôm sau Mẹ bé vẫn đi lên vùng Dân tộc để lấy hàng hóa về bán và Nhật còn dặn mẹ mua Bánh mì Thịt và Quýt cho bé ăn .
Sáng 12/12 bé Nhật vẫn gọi Ba thức dậy để mở cửa bán hàng tại nhà nhưng tới khoảng 9h00 thì bé than mệt và Ba Nhật đưa bé đi bệnh viện .
Khi tới bệnh viện thì Nhật đã thiếp đi từ lúc nào và mọi biện pháp cấp cứ đều vô hiệu .

Nhật đã nhẹ nhàng về cõi vĩnh hằng .

Xin lỗi cả nhà vì thông tin chậm trễ , chậm chuyền tải lời cảm ơn của Gia đình anh Hợi , chị Thêm tới cả nhà.

Đồng thời 6x cũng thông báo việc ngừng CMTX trường hợp này vì các bé đã ra đi và cuộc sống của anh Hợi , chị Thêm cũng không còn khó khăn nữa .

Xin cảm ơn Nguoithahuong đã đồng hành cùng 2 cháu Quyến , Nhật trong một thời gian dài . Gia đình 2 cháu nhờ 6x chuyển lời Tri ân tới bạn và những tấm lòng Nhân ái đã giúp đỡ họ trong hành trình gian khó vừa qua.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #96 vào: 24-08-2016 12:01:35
Tin buồn !

Trái tim nhỏ bé của Quyến đã ngừng đập lúc 10h30 .
Vài tháng trước khi thấy sức khỏe của mình yếu nhiều bé Quyến chỉ muốn ở gần và chơi với em Nhật và nhiều lần đề nghị cha mẹ cho dừng việc uống thuốc và truyền máu để dành tiền lo cho em . Quyến cũng đã từng nhờ 6x , cô Mai Trâm chụp cho nhiều tấm hình với mong muốn \" Có vài tấm hình đẹp làm kỷ niệm... \"

Hình ảnh Quyến cuối tháng 4/2016 vừa qua
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Gần cuối năm 2015
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Những ngày ở nhà 6x
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
Chấm dứt những tháng ngày lưu trú trong Bệnh viện với chằng chịt dây và ống
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển tới vợ chồng anh Hợi 2,000,000đ góp tiền lo đám tang cho cháu Quyến dùm nhé .

Cầu mong con trẻ sớm siêu thóat.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #95 vào: 24-08-2016 08:28:43
Chào cả nhà !

Theo em Hơi báo tin thì từ sáng hôm qua bé Quyến đã đi vào hôn mê sâu và có lẽ không lâu nữa cháu sẽ đi về cõi vĩnh hằng . Thân thể bé nhỏ này sẽ không còn phải lằng nhằng dây truyền dịch , máu và kim chích nữa .

Dẫu biết đây là điều sẽ phải đến mà vẫn thấy đau lòng khi báo tin để cả nhà cùng biết .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Thocon

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 581
  • Thanked: 180 times
  • Thích 101
Trả lời #94 vào: 30-04-2016 15:52:08
Thỏ đã chuyển tiền đến Anh Hợi rồi nhé.

Thỏ

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #93 vào: 30-04-2016 05:26:36
Chào cả nhà !

Thấm thoắt cũng hơn 4 tháng kể từ ngày gia đình nhỏ này quay về Kontum vì không thích nghi với với khí hậu và cuộc sống quá ồn ào nơi phố thị .

Những ngày nghỉ lễ Quốc tổ vừa qua khi mọi người được ngơi nghỉ thì 2 bé lại khăn gói xuống BV Nhhi đồng 1 để truyền máu và thải sắt, lần này sức khỏe của Quyến yếu hơn nhiều so với 6 tháng trước nên cho tới hôm nay vẫn còn phải ở lại để truyền máu và điều trị tiếp .
Đợt điều trị này Quyến đã phải truyền 5 bịch máu ( lượng máu phải truyền mọi lần chỉ là 2 bịch ) , hiện nay cháu đau nhiều và không thể tự ngồi dậy được .

Những ngày qua Mai Trâm vẫn thường điện thọai và ghé thăm động viên Quyến yên tâm điều trị vì cháu thường đòi về nhà và không muốn điều trị tiếp .

Chúng ta sẽ xuất quỹ Garage Sale 2,000,000đ để giúp 2 cháu một phần chi phí cho đợt điều trị này.

@Thocon : Em chuyển tới Letuantu 2,000,000đ để bạn ấy cùng các bạn thành viên quán cơm 2000đ ghé thăm và trao tiền cho cháu Quyến dùm nhé.

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân.

Vài hình ảnh gửi tới cả nhà
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #92 vào: 28-01-2016 09:15:35
ngochanh đã chuyển 1.500.000 CMTX tháng 11 ,12 /2015 va tháng 1/ 2016 của Ngthahuong tới gđ chị Xuyến qua tk anh Hợi.

28/01/2016   VNCN - 0096628   -   1,511,000   IBVCB.2801161015467001.Ngthahuong cmtx gd chi Xuyen - Kontum t11, 12 /2015 va t1 /2016

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #91 vào: 27-01-2016 20:53:14
ngochanh đã chuyển 1.500.000 CMTX tháng 08 , 09, 10 /2015 của Ngthahuong tới gđ chị Xuyến qua tk anh Hợi.

28/11/2015   VNCN - 0057048   -   1,511,000   IBVCB.2811150875614003.Ngthahuong CM gd chi Xuyen - Kon tum t8, 9, 10/ 2015 (qua tk anh Hoi)

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #90 vào: 18-12-2015 11:39:51
Nhờ cô ngochanh cập nhật về tình hình trung chuyển tiền T8->T12 ạ :)

Trích dẫn của: \"Ngthahuong\" post=86408
Xin chao,
Ngthahuong se tiep tuc CMTX Hoan canh nay den 12/2015 nhe. Xin cam on. A cap nhat gium Ngtbahuong

Nhờ bác Ngthahuong cho biết có tiếp tục CM gia đình chị Xuyến từ T1/2016 ko ạ?

Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #89 vào: 28-11-2015 15:22:23
ngochanh đã chuyển 1.500.000 CMTX tháng 05 , 06, 07 /2015 của Ngthahuong tới gđ chị Xuyến qua tk anh Hợi.

05/08/2015   VNCN - 0030864   -   1,511,000   IBVCB.0508150865461001.Ngthahuong CMTX thang 5,6,7/2015 gd chi Xuyen - Kontum (qua tk anh Hoi)

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #88 vào: 09-10-2015 11:54:46
Chào cả nhà !

Do công việc làm tại Kon Tum quá ít cũng như sức khỏe của các cháu Quyến & Nhật yếu hơn so với khi được truyền máu tại BV Nhi Đồng 1 - TP.HCM cho nên vợ chồng Thêm - Hợi có nhờ 6x kiếm công việc làm  tại TP.HCM để có thêm thu nhập cũng như có điều kiện đưa các con đi truyền máu hàng tháng tại BV Nhi Đồng 1.

6x đã nhận lời và sáng sớm ngày thứ Tư (7/10/2015) Gia đình chị Thêm - anh Hợi đã xuống TP.HCM.
Hiện Gia đình họ đang ở tạm nhà 6x , các bé Quyến & Nhật được đưa đến BV Nhi Đồng 1 để truyền máu.

Đầu tuần tới là thu xếp xong chỗ ở cho Gia đình họ cũng như công việc làm cho chị Thêm anh Hợi.

Vài thông tin gửi tới cả nhà.

Thân.

Mệt mỏi khi mới xuống tới TP.HCM
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #87 vào: 17-07-2015 06:20:43
Chào cả nhà !

Theo lịch hẹn của BV Nhi đồng 1 các cháu Quyến & Nhật lại xuống TP.HCM để truyền máu và thải sắt.
Lần này mẹ và bà Nội các cháu đưa đi vì anh Hợi phải ở nhà làm việc tuy nhiên do trục trặc xe nên các cháu xuống tới BV chậm vài giờ nên chỉ có thể truyền máu chứ không thải sắt được vì bệnh nhân đã xếp lịch quá đông. BV lại hẹn tháng sau các cháu xuống TP.HCM để truyền máu và thải sắt tiếp.

6x ghé thăm 2 cháu chiều hôm qua khi các bé chuẩn bị về lại Kon Tum và gửi 2 cháu 1,500,000đ của Michele_du để hỗ trợ phần nào cho các bé chi phí đi lại và  nằm viện .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #86 vào: 28-06-2015 19:52:01
ngochanh đã chuyển 1.000.000 CMTX tháng 03 , 04 /2015 của Ngthahuong tới gđ chị Xuyến qua tk anh Hợi.

08/04/2015   VNCN - 0049588   1,011,000.00      IBVCB.0804150251450007.Ngthahuong CMTX thang 3 + 4 /2015 gd chi Xuyen - Kon tum qua tk anh Hoi

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #85 vào: 12-06-2015 17:04:13
Chào cả nhà !

Hôm trước được tin 2 cháu Quyến & Nhật do sức khỏe yếu nên đã được khuyến nghị xuống BV Nhi Đồng 1 truyền máu cũng như đăng ký thải sắt cho 2 cháu.

Trưa nay 6x tranh thủ ghé thăm thì được biết các cháu đã hòan tất việc truyền máu và được hẹn tháng tới tiếp tục xuống Nhi Đồng 1 để truyền máu và thải sắt.
Gặp và thấy các cháu tươi tỉnh hơn sau khi truyền máu thấy cũng mừng nhưng lại thương cho thân thể nhỏ bé quanh năm suốt tháng đồng hành cùng kim chích và thuốc.

6x thay mặt NTCM gửi tới 2 cháu 1,000,000đ từ quỹ Garage sale.

Thân.

3 Cha con tại hành lang lầu 3 khoa Sốt xuất huyềt - BV NĐ1
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #84 vào: 17-04-2015 14:13:42
Chào cả nhà !

Mới rồi 6x có điện thọai cho chị Xuyến nhưng chỉ gặp cháu Quyến đang ở nhà và chơi với em Nhật.
Hỏi thăm cháu thì được biết cha mẹ đang đi làm đá và chỉ có 2 cháu ở nhà  với nhau mà thôi.

Các bạn muốn liên lạc để hỏi thăm sức khỏe các cháu cũng như  động viên chị Xuyến có thể liên hệ với số: 01206089950

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #83 vào: 03-03-2015 11:11:50
ngochanh đã chuyển 1.000.000 CMTX tháng 01 , 02 /2015 của Ngthahuong tới gđ chị Xuyến qua tk anh Hợi.

07/02/2015   VNCN - 0028230   1,011,000.00      IBVCB.0702150514632006.Ngthahuong CMTX thang 01 + 02/2015 gd chi Xuyen - kon tum (ngochanh trung chuyen)