Tác giả Chủ đề: Bạc Liêu - Cô Huệ (Đã chết) - Ung thư  (Đã xem 3976 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #4 vào: 23-06-2017 16:41:25
Hoàn cảnh cô Nguyễn Thị Huệ ở khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu bệnh ung thư đã chết (năm 2013). Hoàn cảnh của cô đã được Diễn đàn giúp đỡ (không thấy cập nhật trên Diễn đàn). TG chuyển về mục Người được giúp đỡ tỉnh Bạc Liêu./. Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #3 vào: 13-10-2013 10:04:48
Yugi xin trích lại bài viết của Hoangkimmai về cô Huệ. Rất tiếc vì biết tin này.
Xin chia buồn cùng gia đình và mong cô yên nghỉ dưới suối vàng.
Hoangkimmai đã viết:
Trích dẫn
Xin gửi lời cám ơn,đến ban quản trị đã tận tình giúp đỡ.cho hoàn cảnh cô nguyễn thị huệ.52 tuổi.ở 170 p7 thành phố bạc liêu.đã được hỗ trợ trong thời vừa qua,tuy nhiên bệnh của cô ngày càng trầm  trọng và đã qua đời.thay mặt gia đình xin cám ơn diễn đàn những mang và chúc diễn đàn ngày càng phát triển nhiều hơn.

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #2 vào: 29-07-2013 04:26:44
Chào Hoangkimmai!

Hoàn cảnh của cô Huệ cũng được đưa lên khá lâu, bạn có số điện thoại của gia đình cô thì cập nhật cho biết để các bạn khu vực miền Tây tiện xác minh nhé. Cảm ơn bạn.

Mong các bạn khu vực này tranh thủ thời gian để cả nhà được rõ hơn hoàn cảnh của cô Huệ nhé. :)

Thân.

 


Ngủ rồi Hoangkimmai

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 11
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 18-06-2013 13:54:11
Cô nguyễn thị huệ 52 tuổi.số nhà 170/1 khóm 4 phường 7 thành phố bạc liêu.hiện tại cô đang bệnh ngặt nghèo.không nhà ở.không đất canh tác chỉ ở phòng thuê.nghề nghiệp chỉ bán vé số.cô có gia đình chồng và hai đứa con.chồng tên võ hoàng thu 48 tuổi.nghề nghiệp là hồ.con võ ngọc tâm 21 tuổi.ở mướn tại thành phố hồ chí minh.võ thị mỹ tuyết 15 tuổi.vừa bán vé số vừa lo cho mẹ.cuộc sống hiện nay rất khổ.phải bỏ bệnh viện vì không tiền vô máu.không có bảo hiểm.ít người dúp đỡ.căn bệnh ung thư hằng ngày hành hạ cô.gầy ốm đau đớn.cô âm thầm chịu đựng.mong ban quản trị diễn đàn và những nhà hảo tâm giúp đỡ