Tác giả Chủ đề: Quảng Bình - Anh Cường - Không vợ, không con, chân đau, lưng gù  (Đã xem 2011 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Doc thong tin hinh nhu anh cuong chua vao sg

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
6x đã gọi vào số điện thọai 0915439984  2 lần nhưng chưa có người nghe máy.

Sẽ nhờ các bạn thành viên khu vực SG tiếp tục liên hệ .

Xin cảm ơn  cả nhà.

Thân.

@Admin: Nhờ Ad chuyển bài viết về đúng Mục dùm.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Mong thông tin sớm từ các thành viên Sài Gòn để có thể giúp đỡ Chú sớm!
Cảm ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi Giang sơn

Xin chào cả nhà.
Hôm chủ nhật vừa rồi   29/8  nhóm NTCM Quảng Bình có liên hệ với anh Cường để đến nhà Anh  xác minh hoàn cảnh từ đó có đề xuất cưu mạng nhưng buồn là anh ko có ở nhà nên nhóm không xác minh được . hôm trước Giang Sơn có gặp anh  đi khám tại bệnh viện vì bệnh anh đã trở nặng phải chuyện viện vào thành phố Hồ Chí Minh chưa trị gấp  và sáng nay chủ nhật  6/9 anh và một người cháu đã bắt xe vào sài gòn . Vì vậy mong rằng cả nhà  xem xét giúp đở hộ trợ anh khi vào điều trị tại Sài Gòn . Mọi sự liên hệ  xin gọi theo số diện thoại 0915439984. Xin cảm ơn cả nhà

 


Ngủ rồi Giang sơn

XIN CHO GIẤC MƠ THÀNH SỰ THẬT !
Tôi vô tình gặp anh Cường ở chân cầu thang bệnh viện, thấy dáng đi của Anh khó nhọc nên dù đang rất vội cũng dừng lại hỏi thăm.
Lúc 19 tuổi, cái tuổi thanh niên bay bổng, tràn đầy nhiệt huyết và rất nhiều mơ ước thì Anh bị ốm rồi bị co rút chân, không đi lại được. Mọi thứ như sụp đổ trong mắt Anh. Vượt qua sự đau đớn về thể xác và tinh thần Anh đã luyện tập để cố gắng đi bằng đôi chân tàn tật của mình.
Xin mọi người hãy xem lại thật kĩ dáng đi của Anh...
Anh đã đi được sau rất nhiều tháng tập luyện, nhưng anh không thể đi bình thường như những người bình thường.
Sao anh không lấy vợ sinh con ? Anh trả lời tôi \" gia đình anh nghèo khó, anh lại bị như thế này nên chưa gặp người muốn lấy anh\", câu trả lời rất khéo léo nhưng có lẽ ai cũng hiểu điều Anh muốn nói và câu trả lời của Anh đã làm tôi không thể hỏi \" sao anh không đi các bệnh viện lớn để chữa bệnh?\"
Năm nay Anh 53 tuổi, anh không có vợ, không có con. Anh ở cùng một người anh trai ( vợ anh trai đã mất lúc con anh trai 4 tháng tuổi, hiện tại cháu con anh trai 4 tuổi). Hai anh em đi làm thuê để sống và nuôi cháu nhỏ.
34 năm chung sống với đôi chân tàn tật của mình, đến lúc này đôi chân đó bắt đầu yếu đi. Khi Anh bước đi đôi chân bị đau, cái lưng gù không còn chịu được sức nặng của cơ thể, cột sống thoái hóa chèn ép thần kinh rất đau khi Anh phải đi nhiều. Nếu anh không được điều trị đúng khoa học thì chắc chắn trong một thời gian nữa Anh sẽ không thể bước đi được như bây giờ.
Anh mơ ước được vào Thành Phố Hồ Chí Minh điều trị, hy vọng có thể đi thẳng lưng, có thể đi chiếc dép nhẹ nhàng hơn chiếc guốc nặng nề đang gắn bó với anh.
Hiện nay các kỹ thuật Y học hiện đại có thể giúp Anh thực hiện được mơ ước của mình. Nhưng anh quá nghèo, không có tiền ăn ở khi đi xa điều trị.
Tôi mong muốn cùng các anh chị, các bạn, những nhà hảo tâm, giúp đỡ anh Cường về vật chất và tinh thần để Anh có thể biến ước mơ của mình thành sự thật !
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về :
- Phạm Văn Cường, Thôn Lệ Kì 1 - Xã Vĩnh Ninh - Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình. ĐT: 0915439984
Chú thích ảnh: anh Cường với những bước chân khó khăn và chiếc dép có 1 không 2

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Mình cũng đã đọc bài này, có một chút băn khoăn : nếu là chỉ thông báo cho mọi ngừoi biết về hoàn cảnh anh Cừong thì ko nói; nếu đưa vào mục Hoàn cảnh chờ xác minh thì lại thiếu một số thông tin như địa chỉ, số đt (nếu có) thì làm sao xác minh đựoc? Nhờ Giang Sơn bổ sung ạ!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Giang Sơn đã đưa bài giới thiệu hòan cảnh nhầm khu vực rồi.

Bài viết này thuộc về mục  Hoàn cảnh chờ xác minh .
Nhờ Mod chuyển bài dùm.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Giang sơn

XIN CHO GIẤC MƠ THÀNH SỰ THẬT !
Tôi vô tình gặp anh Cường ở chân cầu thang bệnh viện, thấy dáng đi của Anh khó nhọc nên dù đang rất vội cũng dừng lại hỏi thăm.
Lúc 19 tuổi, cái tuổi thanh niên bay bổng, tràn đầy nhiệt huyết và rất nhiều mơ ước thì Anh bị ốm rồi bị co rút chân, không đi lại được. Mọi thứ như sụp đổ trong mắt Anh. Vượt qua sự đau đớn về thể xác và tinh thần Anh đã luyện tập để cố gắng đi bằng đôi chân tàn tật của mình.
Xin mọi người hãy xem lại thật kĩ dáng đi của Anh...
Anh đã đi được sau rất nhiều tháng tập luyện, nhưng anh không thể đi bình thường như những người bình thường.
Sao anh không lấy vợ sinh con ? Anh trả lời tôi \" gia đình anh nghèo khó, anh lại bị như thế này nên chưa gặp người muốn lấy anh\", câu trả lời rất khéo léo nhưng có lẽ ai cũng hiểu điều Anh muốn nói và câu trả lời của Anh đã làm tôi không thể hỏi \" sao anh không đi các bệnh viện lớn để chữa bệnh?\"
Năm nay Anh 53 tuổi, anh không có vợ, không có con. Anh ở cùng một người anh trai ( vợ anh trai đã mất lúc con anh trai 4 tháng tuổi, hiện tại cháu con anh trai 4 tuổi). Hai anh em đi làm thuê để sống và nuôi cháu nhỏ.
34 năm chung sống với đôi chân tàn tật của mình, đến lúc này đôi chân đó bắt đầu yếu đi. Khi Anh bước đi đôi chân bị đau, cái lưng gù không còn chịu được sức nặng của cơ thể, cột sống thoái hóa chèn ép thần kinh rất đau khi Anh phải đi nhiều. Nếu anh không được điều trị đúng khoa học thì chắc chắn trong một thời gian nữa Anh sẽ không thể bước đi được như bây giờ.
Anh mơ ước được vào Thành Phố Hồ Chí Minh điều trị, hy vọng có thể đi thẳng lưng, có thể đi chiếc dép nhẹ nhàng hơn chiếc guốc nặng nề đang gắn bó với anh.
Hiện nay các kỹ thuật Y học hiện đại có thể giúp Anh thực hiện được mơ ước của mình. Nhưng anh quá nghèo, không có tiền ăn ở khi đi xa điều trị.
Tôi mong muốn cùng các anh chị, các bạn, những nhà hảo tâm, giúp đỡ anh Cường về vật chất và tinh thần để Anh có thể biến ước mơ của mình thành sự thật !
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết.