Tác giả Chủ đề: TP HCM (Quận 8) - Chị Hằng - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 1598 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #8 vào: 01-08-2017 13:51:44
Hoàn cảnh chị Tăng Thị Thúy Hằng ở địa chỉ 5/36/77 Bến Mễ Cốc, phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh: Chị đã ly hôn và có hai con. Chị mắc bệnh bệnh lao, tim có nước. Con trai 26 tháng tuổi của chị cũng mất vì căn bệnh này.

   Mẹ chị - Cô Lưu Thị Lan, thường gọi là cô Tư phải chạy vạy khắp nơi để vừa chăm chị Hằng và chăm đứa con trai nhỏ của chị. Bố chị - Bác Tăng Ngọc Đường - không may cũng bị tai biến nằm ở nhà.

   Chị Hằng qua đỡ ngày 05/12/2014. Diễn đàn đã CMKTX 1 triệu tiền phúng điếu.

   Nhưng cũng thật không may cha cô Tư (ông chị Hằng) cũng qua đời sau đó hơn một năm. Diễn đàn đã CMKTX 1,1 triệu tiền phúng điếu.
   
   Xét thấy hoàn cảnh gia đình cô Tư khó khăn Diễn đàn đã  hỗ trợ cô vay vốn từ Quỹ Heart Bank 5 triệu đồng (Michele_du 3 triệu; Quỹ Heart 2 triệu) để cô có vốn làm hoa bán tết.

   Từ hoàn cảnh ban đầu là chị Hằng cần hỗ trợ mai táng  nay Diễn đàn đã giúp đỡ cô Tư (mẹ chị Hằng) vay vốn Heart. Trường Giang xin được khóa chủ đề này lại. Việc vay vốn của cô Tư sẽ chuyển sang chủ đề mới cho Diễn đàn tiện theo dõi và không làm loãng chủ đề./.
   
   Đường link mới: TP HCM - Cô Tư - Cần hỗ trợ vay vốn.
http://nguoitoicuumang.com/index.php/forum?view=topic&catid=14&id=88370#91116

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 30-12-2015 10:42:36
Chào cả nhà !

Ngày 11/12/2015 chị Tư có điện thọai báo với 6x việc Cha của chị ấy say một thời gian dài bệnh nằm một chỗ đã từ trần .

Gia đình chị ấy đông anh em và đều có cuộc sống còn khá khó khăn tuy nhiên anh chị em trong nhà đều cố gắng lo đám tang cho Cha chu tất chứ không nhận sự trợ giúp làm đám từ những người có tấm lòng đã giúp em Hằng trước đây.

6x đã ghé và thắp nhang cho Bác Trai tối 13-12-2015 và gửi tiền phúng điếu Bác như sau :

- Michele_du và Gia đình phúng điếu 1,000,000đ
- Chị Tú Anh và Gia đình phúng điếu 100,000đ

Gia đình chị Tư trong vài năm gần đây liên tiếp có người bệnh nặng rồi ra đi nên kinh tế khá khó khăn .

Vừa qua chị Tư có ngỏ ý xin vay vốn Heart Bank để kinh doanh hoa trogn dịp Tết nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Con Dâu của chị Tư có biết về cách trang trí hoa nên sẽ mua nguyên liệu hoa giả về để cả nhà cùng tập làm khi rảnh rỗi nhằm bán kiếm thêm tiền lo cho sinh họat gia đình.

Dự kiến mức vốn cần vay là 5,000,000đ và sẽ trả 500,000đ / tháng.

Nhờ Letuantu và Loannguyen1202 ghé thăm và nắm tình hình thực tế dùm..

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân.

Vài hình ảnh đám tang gửi tới cả nhà.

Đám tang làm tại phòng trọ trogn con hẻm nhỏ tại Q.8
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 08-12-2014 11:53:03
Chào cả nhà !

Em Hằng đã rời xa cõi tạm hồi 23h5\\\' ngày 5/12/2014.
Lễ động quan tiến hành lúc 6h00 ngày 9/12/2014.

Vậy là em đã chấm dứt những khổ đau sân hận đời thường.
Cầu mong hương hồn Hằng sớm siêu thóat.

Chiều 5/12 khi ghé thăm nơi trọ của gia đình em Hằng tại phường 15, Q8 6x đã thay mặt các thành viên NTCM chúng ta gửi tới Gia đình em Hằng 2,000,000đ để phụ thêm cho các chi phí chuẩn bị hậu sự cho em.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

@Thocon: Em xuất quỹ chuyển trả 6x 2,000,000đ đã ứng gửi Gia đình em Hằng dùm nhé.

Cha và Mẹ em Hằng đang bên con những giờ phút cuối [/URL][/img] [/URL][/img]
Trao tiền tới Gia đình em Hằng [/URL]nawrocki_yahoo.fr_IM.jpg][/URL][/img]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #5 vào: 05-12-2014 13:54:56
Anh Đức ủng hộ 500.000đ, Vịt sẽ chuyển vào TK chị Thocon.

Chị thoát khiếp người đau khổ.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 05-12-2014 13:00:31
Chào cả nhà !

6x được tin em Hằng đang hấp hối chắc sẽ ra đi trong ngày hôm nay.

Hỏi thăm việc hậu sự cho Hằng thì được dì Tư cho biết hàng xóm chung tay cho Hòm, đồ tang, xe tang cũng như tiền hỏa táng . Cũng mừng khi chòm xóm chung tay lo được đám tang cho em.

Một đời người cuộc vui ngắn ngủi, đau khổ triền miên.
Cầu mong em ra đi được nhẹ nhàng hơn một chút.

Chúng ta sẽ kêu gọi ủng hộ 2,000,000đ để cùng chung tay chuẩn bị hậu sự cho em Hằng.

Mong sự ủng hộ của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 24-10-2014 09:45:26
letuantu đã viết:
Trích dẫn
...
Được sự đồng ý của chú banbe6x, chú duyệt quỹ giúp chị Hằng 1.000.000đ, letuantu đã ứng trước gửi cho cô Tư.
...

Thocon xuất quỹ chuyển trả Letuantu 1,000,000đ đã ứng để CMKTX em Hằng dùm.

Liên lạc qua điện thọai được biết sức khỏe của Hằng ổn định hơn và đã xuất viện để về chăm sóc tại nhà.
Các bạn có thể điện thọai thăm hỏi và động viên Hằng qua số điện thọai của mẹ em Hằng - 01207335086.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.707
  • Thanked: 3269 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 08-10-2014 10:40:20
Chào cả nhà
Tối thứ 2 vừa rồi, letuantu và bạn Quyên có đến xác minh trường hợp này. Vài thông tin như sau:
Chị tên là Tăng Thị Thúy Hằng (1985) đã có chồng và 2 con. Nhưng chị đã ly hôn với chồng, hiện sống với mẹ. Hai con trai chị một bé 7 tuổi và một bé 26 tháng tuổi. Tuy nhiên bé 26 tháng tuổi vừa mất vì căn bệnh hiểm nghèo, bị lao và tim có nước. Bé 7 tuổi cũng bị bệnh hiểm nghèo như mẹ và em trai nhưng hiện đã được gia đình nhà nội đưa về nuôi.
Chị Hằng bị bệnh đã lâu, tuy nhiên 2 năm nay gia đình mới phát hiện và chị mới uống thuốc điều trị. Cách đây 5 tháng, chị mới phát hiện bị bệnh lao và được chuyển vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để điều trị.
Mẹ chị - Cô Lưu Thị Lan (58 tuổi) hay thương gọi là cô Tư phải chạy vạy khắp nơi để vừa chăm chị Hằng và chăm đứa con trai nhỏ của chị. Chồng cô Lan - bác Tăng Ngọc Đường - không may cũng bị tai biến nằm ở nhà. Tất cả đè lên đôi vai bé nhỏ của cô Tư. Cô làm nghề đấm bóp, tẩm quất kiếm tiền lo cho gia đình nhưng từ mấy tháng nay cô phải túc trực ở BV, không thể đi làm được nữa.
Hiện cô Tư đang tạm trú tại địa chỉ 5/36/77 Bến Mễ Cốc, P.15, Quận 8. Cô ở nhà thuê 1.500.000đ/tháng
Để lo cho con gái, cháu trai và chồng, cô hiện đã vay mượn người quen, hàng xóm mười mấy triệu đồng (không có giấy nợ). Cô Tư có làm giấy xin miễn giảm viện phí, bệnh viện đã nhận nhưng vẫn chưa giải quyết.
Hôm trước nhập viện cho chị Hằng cô đóng tạm ứng 5.000.000đ.
Chị Hằng không có BHYT.
Tình hình sức khỏe của chị Hằng hiện đang rất yếu, tưởng như có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Được sự đồng ý của chú banbe6x, chú duyệt quỹ giúp chị Hằng 1.000.000đ, letuantu đã ứng trước gửi cho cô Tư.
Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà. Mong mọi người có thể giúp chị Hằng trong lúc khó khăn này.






Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.157
  • Thanked: 2818 times
  • Thích 22
Trả lời #1 vào: 06-10-2014 10:00:12
Chào cả nhà,
Hôm qua được sự giới thiệu của một thành viên trên diễn đàn, Loannguyen và bạn diemmai đã đến thăm TH chị Tăng Thị Thúy Hằng. Chị Hằng mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh lao, tim có nước, đang cận kề với cái chết. Con trai 26 tháng tuổi của chị cũng vừa mất vì bệnh lao, tim có nước. Cuộc sống đối với chị thật bất hạnh. Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai bé nhỏ của mẹ chị. Cô vừa phải nuôi con, vừa phải nuôi chồng bị tai biến. Mấy hôm nay hết tiền để chữa bệnh cho con gái, cô phải chạy vạy đi mượn khắp nơi, mượn không được thì lại đi xin, nhưng không biết sẽ cầm cự được bao lâu, vì bệnh tình của con cô - chị Hằng ngày càng nặng.

Mong các thành viên sắp xếp thời gian xác minh TH này để có hướng giúp đỡ phù hợp. Hiện chị Hằng đang nằm điều trị tại BV Phạm Ngọc Thạch, Lầu 4, Phòng 4.
Số đt mẹ chị Hằng - 01207335086.

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !