Tác giả Chủ đề: TPHCM-Em Nguyễn Văn Cường 204/11 -đường Trần Phú-P9-Q5 cần tiền chạy thận.  (Đã xem 1040 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!
Chiều hôm nay DucTai đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh của anh Cường!

DucTai hỏi thăm anh Cường thì biết được những thông tin sau: Ba anh Cường mất sớm vì bệnh tiểu đường và bệnh thận.  Gia đình anh Cường có 4 anh em ( 3 Trai, 1 Gái ) Anh Cường là con trai cả, chưa lập gia đình.

Em trai Nguyễn Văn Chiến 1984! Chạy xe ôm. Chưa lập gia đình.
Em trai Nguyễn Thành Công 1986! Giữ xe quán nhậu!
Em gái Nguyễn Thị Kim Chi 1988. Làm nhân viên bán hàng ở Long An, chưa lập gia đình! Mẹ anh Cường Nguyễn Thị Hồng Đào, 1957. Ở với con gái.

Anh Cường bị bệnh tiểu đường năm 2002 tuyp 1! Cách đây hơn 4 năm phát hiện bệnh suy thận không đi tiểu được.Tim bên trái bị hẹp mạch vành.

Anh Cường có bảo hiểm y tế, cách đây 2 tháng có MTQ giúp đóng viện phí, khi nào anh Cường có hóa đơn bệnh viện MTQ sẽ trực tiếp vào bệnh viện để đóng viện phí.

Vì anh Cường đã có MTQ giúp đỡ nên DucTai đề xuất theo dõi hoàn động viên hoàn cảnh của anh Cường, tương lai nếu khó khăn chúng ta sẽ chung tay giúp đỡ anh Cường!
Thân!

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà !

hôm nay Mai Trâm xin giới thiệu một hoàn cảnh mà Mai Trâm biết đến qua sự giới thiệu của chị tổ trưởng ở phường 9 quận 5 gửi cho bạn bè6x danh sách những hoàn cảnh cần giúp đỡ và anh6x có gửi cho Mai Trâm 6 hoàn cảnh trong dịp Tết cuối năm ngày 27 tháng chạp. Mai Trâm có lấy một phần quà từ quán cơm đến thăm một hoàn cảnh. Em Tên Nguyễn Văn Cường số nhà 204/11 đường Trần Phú em bị bệnh tiểu đường và bệnh thận hàng tuần 3.5.7 em phải đi chạy thận ở bệnh viện 30-4 Mai Trâm hỏi tình hình sức khỏe .
Anh Cường nói nếu có tiền đi chạy thận đều đặn thì anh cầm cự được sự sống Còn nếu không có tiền điều trị thì anh cũng không biết sống được ngày nào hay ngày đấy.

Đồng cảm với bệnh tật Mai Trâm thấy hoàn cảnh gia đình Em Cường rất còn khó khăn về chi phí trị bệnh nhờ các bạn khu vực Sài Gòn sắp xếp thời gian đến xác minh hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Cường sớm nhất có thể để đưa ra phương án giúp em có điều kiện tiếp tục chạy thận.

Những hình ảnh hôm 27 tết Mai Trâm đến nhà trao quà Tết cho Em Cường xin gửi đến cả nhà cùng nắm được. các bạn đến nhà em Cường thì liên lạc qua số điện thoại của Cường 0907239361. Trước khi đến phải alo lý do 3.5.7 em phải đi chạy thận không có ở nhà.

Xin cảm ơn.

Thân ❤️
« Sửa lần cuối: 03-02-2020 16:55:20 gửi bởi maitramtg »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu