Đường dẫn hiện tại: 
Tin tức NTCM giúp mẹ con cháu Lâm Thanh Tú
NTCM giúp mẹ con cháu Lâm Thanh Tú
30.10.2010
NTCM giúp mẹ con cháu Lâm Thanh Tú
Những ngày cuối tháng 10-2010, các thành viên NTCM đã quyên góp và mua tặng 2 mẹ con cháu Lâm Thanh Tú ở quận 4-TP Hồ Chí Minh 2 thẻ bảo hiểm y tế tổng cộng 800.000 đồng cùng một suất quà trị giá 400.000đồng.
Lâm Thanh Tú được NTCM biết đến qua một bài báo trên trang điện tử Dân Trí mà thành viên cuong.nguyen giới thiệu. Câu chuyện về một cậu bé thiếu tình yêu thương của cha phải lao động từ bé để kiếm sống và giúp mẹ, nuôi mẹ đã làm cả nhà NTCM xúc động. Nhà nghèo, phải nghỉ học sớm, nhưng Tú lanh lẹ, sáng ý. Từ phụ rửa xe, Tú miệt mài theo học nghề xiếc để rồi trở thành cậu bé thành thạo ngón nghề múa lửa, nuốt rắn, nhai than biểu diễn cho người mua vui ở các quán nhậu kiếm đồng tiền gian khó.
Dè xẻn, tích cóp qua bao đêm làm trò cho thiên hạ, Tú mua được chiếc xe gắn máy Cup 50 để có thể đến biểu diễn những nơi xa hầu kiếm được nhiều tiền hơn giúp mẹ thuốc thang chữa bệnh. Vậy mà một đêm không may, Tú bất ngờ bị tai nạn giao thông trầm trọng. Những dòng bệnh án: “Gãy 1/3 xương đùi trái, tắc động mạch đùi khoeo chân trái, bong sụn tiếp hợp đầu trên xương chân phải” như cánh cửa đóng sập trước tương lai vừa hé rạng của Tú. Rồi nhờ các y bác sĩ tận tình cứu chữa, thay vì bị cắt bỏ chân trái, Tú chỉ bị cắt bỏ ¼ bắp chân. Nhưng chừng ấy cũng đủ biến Tú từ một cậu con trai đang vào tuổi trưởng thành đã trở thành một phế nhân. Không thể đi biểu diễn được nữa. Không làm ra tiền để nuôi mẹ. Tú đứng trước một tương lai mờ mịt, đáng thương. 
“Em tàn phế mất rồi, làm sao nuôi mẹ được đây.” ( Ảnh: Dân Trí)

Và, với tấm lòng “Lan tỏa lòng nhân ái”, NTCM đã chủ động tìm đến với Tú và mẹ em. Những ánh mắt yêu thương, chia sẻ, những lời động viên chân tình của các thành viên NTCM đã mang đến cho 2 mẹ con nguồn động viên quý báu, giúp họ thêm tin yêu vào cuộc sống và gượng đứng lên. Các thành viên NTCM: cuong.nguyen, Hkfamy, kim bang, k87yeng…đã và sẽ còn đến thường xuyên ngôi nhà trọ số 209/149/86/48 đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP Hồ Chí Minh để giúp đỡ, động viên Lâm Thanh Tú và mẹ em, bà Lê Thị Xắn, người chỉ còn da bọc  xương do căn bệnh lao phổi hành hạ đã lâu./-
Nguoithuhaihai
 

Cùng chia sẻ

Những bình luận xây dựng của quý vị sẽ góp ích rất nhiều cho các bài viết có chất lượng cao. Xin gửi bài viết hoặc ý kiến khác của quý vị về địa chỉ email: ntcm2007@gmail.com. Chân thành cám ơn.


Security code
Chọn chuỗi ký tự khác
Gõ lại chuỗi ký tự trên vào ô dưới đây

Các bài khác trong cùng danh mục Tin tức

Góp sức chung tay xây dựng Ngôi nhà mơ ước số 14

Mẹ tâm thần nuôi 2 con nhỏ

Giúp Phạm Ngọc Bích thực hiện ước mơ

Chị Xuân sẽ có Ngôi nhà mơ ước đúng dịp Xuân

Ấm lòng nồi cháo Cư Pui