Đường dẫn hiện tại: 
Phóng sự “Gia đình bé mọn” đã có nhà mới
“Gia đình bé mọn” đã có nhà mới
06.11.2010

TTCT -  Trên TTCT số báo ra ngày 12-10-2008 có bài “Gia đình bé mọn”, kể về bốn đứa trẻ sớm mất mẹ, bấu víu, nương tựa vào nhau mà sống trong căn nhà tồi tàn ở xã Khánh Yên Trung, Văn Bàn, Lào Cai. Sau khi báo đăng, bạn đọc Tuổi Trẻ và Tổ chức Người tôi cưu mang (nguoitoicuumang.com) đã gửi tiền xây nhà cho các cháu.

Năm bà cháu trong ngôi nhà

 

Ngày 5-4-2009, đại diện Tuổi Trẻ cùng ban giám hiệu Trường tiểu học Khánh Yên Trung và Tổ chức Người tôi cưu mang đã nghiệm thu ngôi nhà mới cho các cháu. Ngôi nhà có diện tích hơn 35m2, xây bằng gạch ba banh, quét vôi  xanh, mái lợp phibrôximang. Kinh phí xây dựng gồm 21,5 triệu đồng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ giúp đỡ và khoảng hơn 20 triệu đồng của Tổ chức Người tôi cưu mang cung cấp.

LAN HƯƠNG

Nguồn: Tuổi Trẻ

 

Cùng chia sẻ

Những bình luận xây dựng của quý vị sẽ góp ích rất nhiều cho các bài viết có chất lượng cao. Xin gửi bài viết hoặc ý kiến khác của quý vị về địa chỉ email: ntcm2007@gmail.com. Chân thành cám ơn.


Security code
Chọn chuỗi ký tự khác
Gõ lại chuỗi ký tự trên vào ô dưới đây

Các bài khác trong cùng danh mục Phóng sự

Chúng tôi đã về với Miền Trung tan tác đau thương

Người Tôi Cưu Mang - Tuổi Trẻ Xuân

Nguoitoicuumang.com: Địa chỉ của những mảnh đời bất hạnh

Quán cơm 2.000 đồng của nhóm NTCM

Quán cơm 2.000 đồng giữa lòng Sài Gòn