Góc tưởng nhớ những người đã mất được lập ra năm 2010 nhằm thương nhớ đến những mảnh đời đã được diễn đàn NTCM cưu mang thường xuyên hay ít nhất một lần giúp đỡ khi họ còn sống. Bên cạnh đó, hồ sơ những thành viên của diễn đàn đã qua đời cũng được lưu giữ tại đây với niềm tiếc thương vô hạn.
Công việc chuyển tiền giúp đỡ hàng tháng cho người nghèo được nghĩ theo tinh thần "người thân chuyển tiền cho người thân" thì góc tưởng nhớ những người đã mất là nơi chúng ta nghĩ đến họ cũng dựa theo tinh thần "người thân cầu nguyện cho người thân" vậy!
Khi bạn tình cờ ghé thăm nơi đây, hãy để lại một lời nhắn- một lời cầu nguyện để họ và chúng ta luôn cảm nhận được sự ấm áp này.
Cháu Hòa mất vì căn bệnh ung thư xương. Ngày 27/09/2010, thành viên banbe6x giới thiệu lên diễn đàn NTCM. Cũng trong ngày 27/09/2010, các thành viên k87yeng + lehung73 + Blue_Gem_VT_90 + vài bạn nữa đã đến xác minh trường hợp của cháu tại bệnh viện Ung Bướu - Sài Gòn. Cháu được diễn đàn NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên.
hôm nay vào góc tưởng nhớ.nhìn hình em do chính anh chụp..Hoà ơi sao mà nhanh quá ..anh như còn nhớ từng tiếng nói,tiếng than đau đớn của em.ánh mắt đó anh ko quên dc.như cố níu kéo..vô vọng....sinh ,ly ,tử ,biệt.mong là ở nơi nào đó.em sẽ đc vui cười thay cho tiếng than đau đớn.và một cuộc sống đẹp và bình an hơn nhé em
Các chia sẻ
RSS feed for comments to this post.