Đường dẫn hiện tại: 
Đọc và Ngẫm Vì sao người giàu phải thương người nghèo?
Vì sao người giàu phải thương người nghèo?
03.02.2010

Bàn về đề tài này, trước hết, tôi khâm phục những bạn biết vui với cảnh nghèo tuy trong lòng còn day dứt vì chưa thể giúp cho bạn có đời sống vật chất khá hơn. Đồng thời tôi thành tâm chúc mừng những bạn giàu sang và xin nhắc rằng giàu sang không mang lại hạnh phúc nếu bạn không biết thương người nghèo khó.

Người giàu hay nghèo đều có những nỗi khổ riêng và cả hai đều cố gắng mưu cầu hạnh phúc. Trong khi tất cả đều khuyên người nghèo phải biết vươn lên thì trong bài này tôi xin nói chỉ một ý thôi: rằng người giàu muốn được hạnh phúc thì trước hết phải biết thương yêu người nghèo.

Với những bạn tin vào Đức Phật:

budda-of-natraja-Một câu chuyện trong sách “Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikàya” do tác giả Thích Quảng Tánh biên soạn kể: Một lần Sumanà hỏi: “Bạch Thế Tôn, hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, giới và tuệ nhưng một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân hoại mạng chung thì giữa hai vị ấy có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì?”

Ngài đáp: “Có sự sai biệt, này Sumanà! Sau khi thân hoại mạng chung, người có bố thí, khi được làm một vị trời hoặc được là người đều vượt qua người không bố thí trên năm phương diện. Đó là thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng thượng…”

Trong năm phương diện đó có lẽ ai cũng cần sự an lạc. Không phải đợi đến đời sau, phần phước đến ngay trong hiện tại nếu bạn làm việc bố thí với cái “tâm vô cầu”. Theo thuyết nhà Phật thì cái Nghiệp đi theo Thân như hình với bóng, “như hai bánh xe đi theo con vật kéo xe”. Vì mọi sư do Tâm dẫn đầu, Tâm tạo tác nên cái Tâm phải

sáng thì Nghiệp tốt mới được tạo ra.

Như vậy, bạn may mắn được giàu có thì càng phải biết ơn người nghèo vì họ đã nhận lấy vai diễn khó khăn cho bạn tạo Thiện Nghiệp bằng cách giúp đỡ. Từ đó thấy rằng thương yêu người nghèo là một bổn phận tự nhiện chứ không phải là điều gì lớn lao.

Với những bạn là Kitô hữu:

kitoBài Giảng Trên Núi là một trong những áng văn quan trọng nhất lưu lại lời dạy của Chúa Giê-su cho dân của Ngài và chúng ta cần nhớ thật kỹ câu đầu tiên: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ…”

Tinh thần nghèo khó ấy người giàu chỉ có được khi biết sống hiệp thông. Hiệp thông trong tinh thần và hiệp thông trong mỗi bước chân kiếm tìm Sự Sống. Bạn không nhất thiết phải tự hành xác hoặc nghèo đi, nhưng bạn nhất thiết phải sống “với” người nghèo bằng sự chia sẻ. Thánh Phao-lô nhấn mạnh lòng bác ái đến nỗi Ngài nói với các tín hữu rằng trong ba đức Tin, đức Cậy và đức Mến thì đức Mến cao trọng hơn cả.

Nhưng hãy coi chừng sự giả hình! Ai bỏ tiền ra để mua tiếng từ thiện thì hãy nhớ lời của Thánh Phao-lô: “có bán cả sản nghiệp để giao cho người nghèo mà không có lòng bác ái thì cũng bỏ đi”. Còn với người chân thành nuôi dưỡng lòng nhân thì hãy yên tâm vì Ngài đã nói: “Ai thương người là đã chu toàn lề luật”.

Chu toàn lề luật khi còn sống và được vào Nước Trời khi chết là ước vọng lớn nhất của người Kitô hữu, có phải vậy không?

Với những bạn có niềm tin chung vào Lương Tâm:

poorLương Tâm là tiếng nói của cái Thiện. Cái Tâm hướng thiện không thể bị giới hạn bởi bốn bức tường của gia đình. Khi Lương Tâm bảo rằng nên giúp đỡ người nghèo thì việc cố gắng thi hành là điều đúng nhất phải làm. Hơn nữa, cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả trong triết học duy vật cũng cho thấy lợi ích rõ ràng nếu bạn tuân theo quy luật mang tính nhân văn này trong đời sống xã hội.

Sinh ra trên đời khả năng của mỗi người là khác nhau. Bạn may mắn có sức khỏe tốt, trí thông minh hơn người và đang thành công thì hãy nhớ rằng chính mối tương quan trong xã hội đã làm nên vị thế của bạn. Bất kỳ xã hội nào cũng đề cao trách nhiệm đối với cộng đồng. Đóng thuế đầy đủ, làm việc từ thiện chính là cách tốt nhất để duy trì sự thịnh vượng cho đời sống vật chất và mang lại bình an trong tâm hồn.

Thương người nghèo là động cơ và là mục đích của Diễn Đàn, của những người tin vào lòng nhân ái. Niềm tin ấy được củng cố bằng thực tế hoạt động và bằng sự chiêm nghiệm dù được soi rọi bởi ánh sáng đức tin hay bởi lý luận thuần túy với trí óc giới hạn của con người trần thế.

HMHai

 

Các chia sẻ  

 
0 # huỳnh văn Tiết 2010-04-12 08:23
Mình lại có suy nghĩ khác. Vì sao người giàu phải htương người nghèo ư? Cũng chẵng biết có tiền kiếp hay không nhưng thực tại là họ làm giàu trên lợi ích của người nghèo, nên 1 chút nào đó cái nhân Tâm còn xót lại, cái day dứt khiến họ chuột tội thôi.
Reply
 
 
0 # Lê Văn Cam 2010-05-01 11:14
Tôi đã đọc được bài này
Xin cám ơn bạn đã đưa để tôi cùng bao người suy ngẫm
Reply
 
 
0 # 2010-05-03 00:52
toi rat dong y voi ban , thanh that khen ngoi ban da co the chia se voi tat ca moi nguoi moi ton giao .
Reply
 
 
0 # Trần Minh Phú 2010-06-13 07:04
Mình xin chia sẽ vài ý kiến. Nói người giàu phải chia sẽ cho người nghèo thì chưa hẳn. Nếu bạn nào có tìm hiểu sơ qua ( mình mới tìm đọc sơ sơ thôi) thì các bạn sẽ thấy Đạo Phật, Nho giáo và cả Kito giáo đều có một điểm chung là không khuyến khích con người làm giàu.
-Đối vật đạo phật đạo Nho: đều xem trọng người nghèo,... luôn đề cao từ bi bác ái, phổ độ chúng sanh,cứu khổ cứu nạn,....Hướng con người làm làm việc thiện, tu tâm chứ không phải là hướng con người tới sự giàu có. Họ cho rằng Ai làm được điều này thì sẽ tiến đến được niết bàn của đất phật( Niết bàn này ở đâu thì chỉ có A Di Đà mới biết).
-Đối với đạo kito thì họ có câu: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ dàng hơn người giàu bước vào nước chúa". Điều này cũng có nghĩa là những người giàu có thì đừng có mơ được Đức Chúa che chở!!
-Trong khi bạn tìm đọc Tại sao người Do thái làm Kinh tế giỏi thì bạn sẽ thấy rằng Câu nói Người giàu phải giúp người nghèo thì nên dành cho người do thái thì đúng hơn.
Reply
 
 
0 # 2010-06-13 14:21
Xin lổi TMP...Bạn hơi khe khắc quá đấy ?. Ý người viết không phải cho người có đạo...mà chỉ đơn thuần dễ cãm nhận cho những ai có lỏng nhân ái hoặc sẽ đi đến có lòng nhân ái khi người đó đã may mắn đạt được hạnh phúc ( hay giàu có) hơn người khác đừng quên " lá lành đùm lá rách...".Lòng nhân ái có nhiều cách biểu hiện o cần người đó giàu hay nghèo...quan trọng nhất là không có sự tính toán hay thi đua hơn thiệt miễn sao tâm hồn minh vui vẽ thanh thản và người người nhận biết nhớ ơn và cố gắng vươn lên để vượt qua giai đoạn khốn cùng...thường thì chỉ có những người ít khi nhúng tay vào 1 công việc cụ thể nên hay có những cái nhìn lý thuyét dễ sai lệch...Tôi luôn chân quý "những tấm lòng nhân ái" không cần tìm hiểu nguyên cơ...thích làm thì cứ làm ?..Thân ái.
Reply
 
 
0 # 2010-07-01 13:23
Bài viết của bạn hay lắm, tuy nhiên theo tôi nghĩ bạn nên nói rõ hơn cho bạn đọc hiểu thế nào là người giàu ! bạn nên nhớ rằng người giàu tiền chưa chắc đã giàu lòng nhân ái , tuy ta nghèo nhưng ta lại giàu lòng nhân ái đó mới thật sự là người giàu có bạn ạ, bạn nên thắp sáng và nuoi dưởng tâm từ bi có như thế thì chúng ta mới thấy cuộc đời có ý ngĩa như thế nào
Reply
 
 
0 # 2010-08-14 02:58
Uoc gi the gioi giau ngheo cung san se, dai dong,hok con chien tranh de moi nguoi hok con dau kho nua !
cam on tac gia da giup chung toi doc hieu de cung chia se .
Reply
 
 
0 # 2010-09-13 18:03
Cam on "nguoi toi cuu mang" da la mot dien dan cho nhieu "nguoi". "Nguoi toi cuu mang" dang lam mot dieu duoc goi la "Chan, Thien, My". Nguoi giau nen yeu thuong nguoi ngheo va nhung nguoi khong giau cung nen yeu thuong nguoi nguoi. Va la con nguoi thi nen yeu thuong lan nhau nhu "nguoi toi cuu mang". Song theo Chan ly (ma Chan ly ko can chung minh), lam nhung dieu Thien, va Cuoc song dep hon (My). Nguoi tot co va co rat nhieu. Nhung hien nay nguoi "noi tot" thi nhieu hon nguoi "tot that su"!
Reply
 
 
0 # 2010-09-13 18:08
"Chan, Thien, My"
Song theo Chan ly (chan ly tu no chung minh), Lam nhung dieu Thien va cuoc song se tot dep hon (My). nhieu va rat nhieu nguoi tot nhung chua du. vi van co nhieu nguoi "noi tot" hon nguoi "tot thuc su". Dau phai chi nguoi giau "nen" yeu thuong nguoi ngheo!
Reply
 

Cùng chia sẻ

Những bình luận xây dựng của quý vị sẽ góp ích rất nhiều cho các bài viết có chất lượng cao. Xin gửi bài viết hoặc ý kiến khác của quý vị về địa chỉ email: ntcm2007@gmail.com. Chân thành cám ơn.


Security code
Chọn chuỗi ký tự khác
Gõ lại chuỗi ký tự trên vào ô dưới đây

Các bài khác trong cùng danh mục Đọc Và Ngẫm

Nói về lương tri

Mặt trái của lẽ phải

Con người trong vai trò làm chủ thế giới

Cuộc sống ở thiên đàng và địa ngục

Nghĩ về câu nói của Aristotle