|
Mang lại niềm vui cho hai bé Duy, Tuấn
Chiều ngày 21-6, thành viên phuclehuu và nhóm NTCM Đà Nẵng đã vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thăm 2 cháu Duy, Tuấn. Qua thông tin và hình ảnh nhóm Đà Nẵng post lên diễn đàn, cả nhà NTCM đều vui mừng, giải tỏa nỗi lo cho tình trạng bệnh của 2 cháu. Tuấn, Duy lần lượt nhập viện. Một nằm ở khoa Hồi sức cấp cứu, một ở Cấp cứu Nhi. Nhưng cả 2 đều đã giai đoạn nguy hiểm và đã được phép ăn nhẹ.
NTCM biết đến gia đình 2 cháu với mẹ: chị Nga, cha: anh Cường, ở thôn Hòa An, xã Điện Hông, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) với một hoàn cảnh hết sức éo le.
Khi sinh hai cháu, cha mẹ đều vui mừng khôn xiết vì có đến 2 cậu con trai nối dõi tông đường. Trớ trêu thay, cả 2 cháu Tuấn, Duy đều bị bệnh máu khó đông- căn bệnh hiểm nghèo, trong hơn 80 triệu người Việt Nam, chỉ có khoảng 5.000 bệnh nhân mắc phải. Cũng như những người cùng bệnh, 2 cháu thường xuyên có những biểu hiện như chảy máu răng, cơ, khớp...phải điều trị kịp thời bằng loại thuốc đặc chủng rất tốn kém nếu không tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Mỗi khi 2 con bị phát hiện bệnh, cha mẹ lại phải lo tiền mua thuốc điều trị. Chính vì thế với khoản thu nhập từ lương công nhân của anh Cường và làm ruộng của chị Nga, cả 2 đều không thể trang trải các khoản viện phí cho hai con yêu của mình.
Cảm thông với hoàn cảnh của anh chị, chia sẻ tình thương yêu với hai cháu, NTCM đã cùng chung tay giúp đỡ gia đình. Vừa CMTX giúp anh chị có thêm khoản thu nhập chi trả viện phí, vừa CMKTX giúp anh chị trả những khoản nợ trước đây đồng thời cũng đang đề xuất phương án cho gia đình anh chị vay vốn Heart Bank của NTCM giúp anh chị làm kinh tế ổn định cuộc sống.
Cầu mong cho Duy, Tuấn mau khỏi bệnh, trở về quê nghèo yên bình để cha mẹ yên lòng và những người thân của 2 cháu ở NTCM cũng bớt lo lắng cho sức khỏe của các cháu./-
Trường Giang- Nguoithuhaihai
|