Tác giả Chủ đề: Phú Thọ - Anh Trung - Hoàn cảnh khó khăn  (Đã xem 2223 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi longvu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 24-03-2012 13:30:55
Người khỏe nuôi người tàn tật đã khó ,với anh Nguyễn Gia Trung thì gánh nặng ấy gấp trăm ngàn lần. khi 1 mình gánh vác cả gia đình để lo từng bữa ăn cho người vợ bị thần kinh và anh trai vừa tâm thần vừa mù lòa.
Bản thân anh cũng đau ốm,đãng trí thường xuyên. Anh ở Khu 6, xã Hương Lung, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ  anh SN 1968. 2 người bị bệnh thường đi lang thang bỏ nhà có khi mấy ngày mới về. Từ nhỏ anh và anh trai đều mổ côi cha mẹ 1 chị gái của họ bị chết vì sốt rét. Thỉnh thoảng bệnh lại tái phát anh của anh Trung lên cơn co giật thì phải có người giữ nếu không anh sẽ tự cắn lưỡi mình chảy máu. Anh còn mắc bệnh thần kinh không thể làm 1 việc nhỏ như là quét nhà. Nhiều người nghĩ ăn cơm độn sắn chĩ xảy ra vào những năm trước nhưng với gia đình anh Trung thì tình cảnh ấy xảy ra thường xuyên . Nhiều khi nhà hết gạo 3 anh em chỉ biết ăn sắn thay cơm .Đến đêm đói quá mấy anh em ra vườn tìm rau dại ăn cho đỡ xót bụng . Bản thân anh Trung người trụ cột trong gia đình cũng có vấn đề về thần kinh , trí não phát triển không bình thường . Mong được sự giúp đỡ của người tôi cưu mang