Thông tin diễn đàn Chia sẻ yêu thương Người được giúp đỡ Cuộc sống quanh ta
Lâm Đồng - Hồng Nhung - Ung thư máu
 | | |
|
Chủ đề: Lâm Đồng - Hồng Nhung - Ung thư máu
|
|
Lâm Đồng - Hồng Nhung - Ung thư máu Đăng ngày: 08/04/2012 23:16
|
Số lần được cảm ơn: 1
|
Hum nay Thy thăm 3 em nên lên post 1 lượt lun, làm lẻ tẻ mắc công quá. Có j ko đúng mog mọi người thông cảm với góp ý với nhe. Thy mới làm nên chưa quen lắm.
Bé Nguyễn Thị Hồng Nhung 11 tuổi, phòng 5 - khoa Nhi - bv Ung Bướu.
Tình hình của bé: bé hiện bị ung thư máu đã 5 năm và tình hình đang chuyển biến không được tốt. Mới gần đây bé đã được vào 1 toa thuốc mạnh theo yêu cầu của bác sĩ. Tuy nhiên sắp tới gia đình em sẽ phải chịu thêm nhiều toa như vậy nữa, mỗi toa hơn 10 triệu, và đây là số tiền rất lớn đối với gia đình em vì hiện tại trong nhà chỉ có một mình ba em đi làm thuê kiếm sống nuôi gia đình và chi trả viện phí cho em.
Trường hợp này mình hỏi ko được nhiều lắm vì mẹ bé hơi bị xúc động nên mình ko dám hỏi nhiều. Có j mog anh chị tổ xác minh xem xét và bổ sung ạ.
Đ/c: xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, thôn Đức Hải, tỉnh Lâm Đồng.
Sdt: 01682058143
|
|
lhthy
Thành viên mới
Số bài viết: 20
|
|
|
|
|
Lâm Đồng - Hồng Nhung - Ung thư máu Đăng ngày: 09/04/2012 00:06
|
Số lần được cảm ơn: 6
|
|
BÉ Hồng Nhung và Ngọc chi cùng nằm chung một phòng,tại phòng 5 khoa nội 3 Bệnh viện Ung Bướu TPHCM
Hằng đăng ký xác minh hai trường hợp luôn được không ?
|
|
|
|
|
|
|
Lâm Đồng - Hồng Nhung - Ung thư máu Đăng ngày: 07/08/2012 23:59
|
Số lần được cảm ơn: 6
|
|
CẢ NHÀ ƠI !
Bichhang Viết ra những dòng vẫn không tin đó là sự thật..Vì điều ấy diễn ra quá nhanh .Ngày 7 tháng 7, em vẫn còn hồn nhiên đến lớp, em vẫn còn là Cô Bắc kì nho nhỏ,nói cười líu lo..Trong giờ học,em được các cô giáo lần lượt đến kiểm tra,cho bài.Cuối giờ học, em vẫn còn là một ca sĩ Hồng Nhung đứng hát bài Lớp chúng mình , Em yêu trường em…với bao bạn thân…và cô giáo hiền..(LẦN CUỐI CHỊ ĐƯỢC GẶP EM )tại bệnh viện
Sau đó,em được về phép ở Lâm Đồng..Vậy mà,chỉ mới đây thôi,em trở bệnh đột ngột và trên chuyến xe cấp cứu trở lại TP em đã ra đi tại Dầu Giây..Đó là ngày 16 tháng 7năm 2012
Bichhang nghe tin đều bàng hoàng thương tiếc..Hồng Nhung,tên một loài hoa đẹp đã thanh thản bay về trời.sau năm năm chiến đấu với căng bệnh ung thư ...ước mơ học trò giờ đây ai viết tiếp cho em ..
Trên thiên đàng sẽ được đi học ,gặp lại Trâm ,em Khánh ,em QUỲNH anh ,anh Ngọc Anh ,..Thiên Thần Hồng Nhung
TẠM BIỆT EM
|
|
|
|
Lần hiệu chỉnh cuối: 08/08/2012 00:03 Bởi bichhang_ntcm.
|
|
|
 | | |
|
Số thành viên đăng nhập trong 24 giờ qua: 33 |
|
littleangel2472000,
quanpm.vaeco,
ngoduyhung,
mickeydalat,
tam_ag,
hhbee_2510,
vanmen3781,
fullmoon_107,
TunTun,
dragonfly,
banbe6x,
Tiger,
umwanhg521,
Inhepegeanda,
mongthuynavy1992,
nvltv,
cpu,
ngochanh,
ANH HAI MIỆT VƯỜN,
chichchoe,
trangvitgioi,
viethuong,
kim bang,
log.xd11@gmail.com,
My Darling,
ghedondl,
gaumevidai,
tiennhoc86,
doanminhgai,
Hoangkimmai,
lathuvang,
trungnguyen,
Hellboy |
 ::Chưa có bài viết mới
 ::Có bài viết mới
 ::Chủ đề bị khóa
|