Tác giả Chủ đề: Thái Nguyên - Anh Chung - Bệnh tim, gia đình khó khăn  (Đã xem 1750 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #2 vào: 04-12-2012 19:16:18
Chao ca nha!

  HBL duoc biet chau Chung van dang nam o Khoa Ngoai (tang 3 ) - Phong so 7.

  HBL rat mong cac ban xac minh duoc hc nay de moi nguoi co the dong vien chia se cung chau.

   Than!

( Xin loi vi khong danh duoc dau )

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #1 vào: 05-11-2012 21:51:09
Xin chào cả nhà!

   Đầu năm 2011, trong đợt quan tâm và trao quà của DD cho 1 cháu bé ở Viện tim Hà Nội, HBL đã biết đến 1hc cũng khó khăn; nhưng vì đây là bệnh nhân lớn tuổi nên HBL còn do dự chưa viết bài giới thiệu. Hồi đó HBL mang cơm gạo lứt muối vừng, mang cơm nếp giúp 2 mẹ con ăn cả ngày gần 2 tháng. Sau đó do HBL chuyển địa điểm công tác nên đành dừng lại. Và rồi cháu đó cũng ra viện. Nhưng đợt này cháu lại phải mổ tim lần 3, từ trước HBL đã tâm sự với mẹ cháu nhiều lần nên cũng biết hc của gd, hôm nay viết lên mong DD mình có thể xác minh và chia sẻ với gd chút nào để an ủi, động viên họ.

   Cháu tên là: Trần Minh Chung - 30T; bị bệnh tim từ năm lớp 11. Nhưng vẫn vừa chữa bệnh vừa học xong ĐH sư phạm Thái Nguyên ( khoa Toán tin). Ra trường đã đi dạy ở Cao Bằng được 5 năm, rồi bệnh nặng quá nên phải xuống Viện tim HN mổ ( lần 1 ) hồi tháng 9/2010;CP mổ hết 111 triệu ( BHYT của tỉnh Cao Bằng chỉ gánh được 780.000d  :P ). Ca mổ đó bị nhiễm trùng, nằm viện 1,5 tháng, xuất viện được 2 tháng lại vào mổ cấp cứu tháng 01/2011 ( lần 2 ); CP hết 67 triệu; cháu phải nằm điều trị 2,5 tháng ( BHYT gánh được 1.100.000dd :( ) - HBL quen gd ở giai đoạn này.

  Cuối tháng 10/2012 cháu lại vào nằm viện; Ngày 01/11 cháu mổ ( Lần 3), đến tận chiều 4/11 mới tỉnh, chuyển ra Hồi sức 2 nhưng chiều 5/11 đã quay vào Hồi sức 1 - Khoa hồi sức. Cháu bị bệnh: Xơ vữa động mạch - phình tắc động mạch chủ ...

   Mẹ cháu là: Định Thị Lan - 52T; bố là: Trần Xuân Trường - 59T; trước đây cả 2 là công nhân của XN than Núi Hồng - đã về hưu; tuy bố cháu mới 59 tuổi nhưng là thương binh nên SK cũng yếu. Lương hưu của cả 2 được 4.400.000d/tháng. Cháu có 1 anh trai cũng làm công nhân đóng gạch của mỏ than, lương hơn 1T/tháng.

   Nếu bệnh cháu không quá nặng để phải mổ nhiều lần thì cs cũng tạm ổn. Nhưng do CP chữa bệnh cao nên đã phải vay nợ 200T. Lần mổ này đã phải tạm nộp 60.250.000d; họ hàng vay hộ lãi NH là 30T và gd dã phải đi vay nặng lãi 30T - lãi suất 3%/ngày.

   Đ/c của gia đình: Khu B tập thể mỏ than Núi Hồng - xã Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên.
   ĐT của mẹ cháu: 01695704615

   Rất mong các bạn xác minh và giúp đỡ - động viên gd có thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

   Thân!