Tác giả Chủ đề: Quảng Nam (Tây Giang) - Tặng quà các em nhỏ trưởng Tiểu học TrHy  (Đã xem 65581 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sonrack

Lason đã viết:
Trích dẫn
Chiều mai 17/5 18 giờ tổng kết chuyến đi Tr\\\'hy tại 58 Lê Văn Thêm.Rất mong sự có mặt của các bạn .
 Các bạn không tham gia chuyến đi quan tâm đến chương trình 1-6 cũng xin mời các bạn tham gia nhé .
    Hẹn gặp các bạn ngày mai.


Nhầm địa chỉ rồi mợ ơi, mắt mũi kèm nhèm quá, SMS ghi rõ là: 54 Lê Văn Thiêm nhé! :d

 


Ngủ rồi Lason

Chiều mai 17/5 18 giờ tổng kết chuyến đi Tr\\\'hy tại 58 Lê Văn Thêm.Rất mong sự có mặt của các bạn .
 Các bạn không tham gia chuyến đi quan tâm đến chương trình 1-6 cũng xin mời các bạn tham gia nhé .
    Hẹn gặp các bạn ngày mai.

 


Ngủ rồi Lason

Rồi thời gian cũng trôi ,những người anh em của chúng tôi đầu đàng kia chắc cũng đang mong ngóng nhiều lắm ...

Đây rồi ,những người bạn của tôi .Người tôi muôn chạy lại ôm nhiều nhất là chị Láthuvàng ...vậy mà tôi lại ào ngay vào GauXP -cũng may ,cô bé cũng rất đáng yêu và tình cảm .Anh chàng béo con chị Lá tôi lại cứ nhầm là Phong1992 ...chết thật ,cái tội của tôi to quá ...chắc thấy tôi cứ lăng xăng hoài nên mấy cô bé cứ ngạc nhiên rồi bẽn lẽn ...chỉ có Sunny là chí chách suốt -chắc vì nó đã quen tán gẫu trên mạng với tôi ,lại chẳng lạ gì anh Sonrack.Cái anh 22 thì rõ là vô tâm -chẳng chịu giới thiệu gì cả ,làm tôi cứ bị tẽn tò hoài ....
         Thôi,công việc còn nhiều quá ,lại đói nữa .Ăn trưa thôi ,mỗi người 1 bát mì ....thật nhanh,thật nhanh...lại lên đường .Cũng may có anh chàng Pickup làm chỗ dựa ,hắn và Trangncc thi nhau gọi điện ...tôi gọi cho thầy giáo trấn an -thầy vẫn không dám nói rõ sự việc ,chỉ vâng dạ,vâng dạ....thật đáng thương.....Tuy vậy ,trong lúc bận rộn là vậy ,tôi vẫn nhìn thấy những ánh mắt vui vẻ yêu thương của anh 22,chị Lá,Sunny....và những người anh em của mình ...họ thật thân yêu và gần gũi ...chỉ có Trangncc là lo lắng ra mặt -chắc nó lo lắm đây- lo là phải thôi ,nếu em ở ngoài bắc mà thường xuyên tiếp xúc với chị Lason chắc chắn đã nghe chị La...mắng rồi ...Thôi,để em tự rút kinh nghiệm lần sau,chị khỏi cần mắng em nữa ....Rồi mọi chuyện cũng được giải quyết ,chúng tôi lại tiếp tục lên đường .Để lại chiếc xe của Dũngkhọm ngay tại vườn hoa,khỏi cần gửi ai -hy vọng ra về còn nguyên chiếc ,đáng tiếc ,họ không cho chúng tôi ở lại qua đêm -món mì tôi dặn anh 22 chuẩn bị thế là bị ế .Họ còn dặn với theo chúng tôi là không được chụp ảnh đâu đấy ,ấy vậy mà cái lão Sonrack cứ thò cái ống dài dài ,đen sì ra ngòai,làm bọn đi theo dẫn đường đi dưới khó chịu ,lo lắng...vậy là lại ....dừng lại ...dừng lại...lại không được vào.....Trungcie la lối phía sau...lại gọi điện ....trời đã bắt đầu nhiều mây....

 


Ngủ rồi Lason

Hôm nay Lason mới có thời gian ngồi ghi lại những cảm xúc của mình trong chuyến đi TR’HY .
                   Đã từ lâu lắm rồi ,Miền Trung là nỗi khắc khoải  trong tôi.Mỗi lần tổ chức 1 chuyến đi ,không hiểu sao nó đều trùng vào thời điểm MT đang ngập lụt ,hoặc bão bùng .Chính điều đó làm trái tim tôi thêm day dứt ,cảm thấy mình có lỗi với MT .
        Năm ngoái ,sau khi đi Pa ủ về ,nhóm khảo sát chúng tôi gồm anh Trungmecg,Sonrack,Trungcie,Cuadedanh,Lason và 0913…cũng đã hành quân về Alưới .Nhưng do tiếp xúc với Tây Bắc nhiều nên ,cái khổ của Alưới chưa đủ để làm trái tim chúng tôi rung động,nên chúng tôi lại trở lại với Tây Bắc –Lai Châu –Mường tè –Ka lăng.Sau khi tâm sự với bác Lâm và bác MngocThao ,cái nỗi day dứt trong tôi lại trỗi dậy .Vậy là ,lại hẹn hò ,lại kiếm tìm….Trong cơn tìm kiếm,nhờ vả  thì tôi đọc được Topic về Tr’hy ….được sự đồng ý và giúp sức của các bạn ,mọi việc đều diễn ra nhanh chóng .Nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng thấy lo và hồi hộp .Lo mọi việc không được suôn sẻ ,hồi hộp vì sắp được gặp những người anh em của mình .Thêm vào đó là nỗi nhớ ….nhớ Lebactan- người bạn đầu tiên trên diễn đàn cùng sánh vai nhau trong việc gom góp quần áo cũ cho MT lũ lụt năm 2007.Cứ nghĩ rằng người mình gặp đầu tiên sẽ là LBT .Vậy mà nay ,Lason vào thì bạn không còn nữa ….Đó là lí do Lason muốn ôm tất cả các bạn vào lòng ….để sau này Lason sẽ không còn phải ân hận nữa …

     Vượt  qua 930 km đường daì không mấy khó khăn ,chặng cuối con đường sao mà dài đến vậy ???Điện thoại lại mất sóng khiến chúng tôi càng thấy lâu hơn ,dài hơn...Đầu đằng kia …chắc thời gian trôi cũng như chậm hơn…Sonrack chắc đói quá nên anh định ăn ở Alưới ,lão Cua bèn ra chiêu lừa ....xong anh còn quay sang bảo tôi :’’Tí nữa phải tìm chỗ mà chốn ,kẻo thằng Trung nó ném đá đấy…”…Nghĩ thật thương cho mấy anh bạn tình nghĩa vẹn tròn …lần nào đi cũng bị chúng tôi lừa ,vậy mà vẫn cam tâm hiến xác thân cho chúng tôi hành hạ…Từ tên Trungcie to cao là thế ,đến tên Dũng khọm bé cỏn còn con…và còn bao nhiêu người khác nữa …Tình nghĩa này thật không  gì tả hết…

 


Âu Dương Kỳ Nhi

  • bạn
Tổng kết thu - chi chuyến đi tặng quà các em nhỏ, giáo viên trường tiểu học Tr\\\'Hy và các hộ dân sống gần trường   

Tổng cộng thu bằng tiền mặt: 40,620,000 đồng.

Chi tiết trong file đính kèm:




Danh sách ủng hộ hiện vật cho trường Tr\\\'Hy và các hộ dân sống gần trường (file đính kèm)



Tổng chi tiền mặt: 36.800.000 đồng

Chi tiết trong file đính kèm




Quỹ đã ứng 20.000.000 đồng. Vì vậy số tiền phải chuyển trả quỹ là:

20.000.000đ - 18.370.000đ = 1.630.000đ

Số tiền còn dư của chương trình là: 3.820.000đ


Ghi chú: Trangncc đăng ký ủng hộ chương trình 500.000 đồng, nhưng hiện nay khoản tiền này chưa về đến quỹ DD. Vì vậy, KN xin phép tạm thời bỏ khoản tiền này ra khỏi danh sách ủng hộ tiền mặt. Khi nào có thay đổi, KN sẽ cập nhật lại.

@ chị Lason: em gửi vào mail giống như nick YM của chị (có .vn) và không thấy báo lỗi từ địa chỉ gửi đi. Chị kiểm tra hộ em trong hộp thư rác có không ạ.

 


Ngủ rồi Lason

Theanh đã viết:


Trong số tiền này có cả sự ủng hộ của DD Otofun, không biết ý các bác bên ấy thế nào hả chị Lason?

Nếu mọi người đồng ý thì theo em nên chuyển qua cho việc xây ngôi nhà mơ ước ở Bà Rịa: http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=18747&limit=9&limitstart=135#forumtop
[/quote]

Các bạn đã thống nhất chuyển 5.450 k còn dư của chuyến ủng hộ Tr,hy sang NNMU SỐ 9 này .Chúc ngôi nhà sớm được hòan thành .
  @Auduong:Chị không nhận được email của em .

 


Ngủ rồi 1nong_dan

1nong_dan gửi cả nhà đoạn phóng sự nói về NTCM trên kênh VTV1 ĐTHVN.
(ghi lại bằng cách thủ công nên chất lượng ko dc tốt mong cả nhà thông cảm)
[video]http://youtu.be/FJtoyr2aEKU[/video]

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Vui quá yes cả nhà ta đã đến với các em.  Anh chị đã vất vả nhiều. MAC thật tiếc là mình không đI cùng các bạn. Nhưng thôI nhìn hình và thấy nụ cươI tươI của các em và cả nhóm là MAC vui lắm rồi. Hẹn lại lần sau nhé. 
Một lần nũa cảm ơn nhóm Otofun và cả nhà NTCM đã đem lại niềm vui tới các em hs, thầy cô và bà con vùng quê Quảng Nam.

 


Ngủ rồi trangncc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 27
  • Thích 0
Chào cả nhà:
Lần đầu tiên được tham gia chương trình cùng cả nhà mà lại là chương trình có sự góp mặt của các thành viên của 3 miền nền thật tự hào. chỉ có điều do có công việc đột xuất đúng thời điểm chuẩn bị nên Em đã chưa làm tròn nhiệm vụ của các bác giao phó nên công tác ngoại giao có phần trục trặc rất xin lỗi các bác.Mong các bác bỏ qua cho Em nhé. Mặc dù đã từng tham gia nhiều đoàn đi thăm đồng bào và các Em vùng khó khăn nhưng Em vẫn cảm nhận ở chương trình này 1 cái gì đó gắn bó và thân thiết hơn cả. thạt là ấn tượng và nhớ mãi. Chúc DD của chúng ta ngày càng phát triển. Tksss

 


Ngủ rồi Theanh

Lason đã viết:
Trích dẫn
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC TR\\\'HY-TÂY GIANG-QUẢNG NAM NGÀY 30-3   1-5

-CÁC KHỎAN CHI MUA QUÀ TẶNG:

TỔNG: 36 800 000


-CÁC KHOẢN THU TIỀN MẶT LASON NHẬN :

TỔNG : 42 250 000


Số tiền còn dư lại của chuyến đi ,xin ý kiến các bác để chuyển cho 1 trường hợp cấp thiết cần giúp đỡ được không ạ ???


Trong số tiền này có cả sự ủng hộ của DD Otofun, không biết ý các bác bên ấy thế nào hả chị Lason?

Nếu mọi người đồng ý thì theo em nên chuyển qua cho việc xây ngôi nhà mơ ước ở Bà Rịa: http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=18747&limit=9&limitstart=135#forumtop
Mong cả nhà và Tổ điều phối cho thêm ý kiến.

cuadedanh2008 đã viết:
Trích dẫn
Hiện nay đang thất lạc một bộ đàm KEWOOD bác nào đang giữ vui lòng liên hệ lại để em trả lại cho khổ chủ.


Bác Cuadedanh2008 ơi, coi chừng cô sơn nữ nào giữ làm tin mất rồi? He he...

 


Ngủ rồi cuadedanh2008

Hiện nay đang thất lạc một bộ đàm KEWOOD bác nào đang giữ vui lòng liên hệ lại để em trả lại cho khổ chủ.

 


Ngủ rồi mavica

Lason đã viết:
Trích dẫn
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC TR\\\'HY-TÂY GIANG-QUẢNG NAM NGÀY 30-3   1-5

CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP HIỆN VẬT LASON NHẬN

-Mavica:Tẩy
-Minhna:Tẩy,thước,gọt bút chì

Chị ơi, gọt bút chì là của Minhna ạ. Em chỉ có 6 hộp tẩy thôi nhé.

 


Ngủ rồi Lason

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC TR\\\'HY-TÂY GIANG-QUẢNG NAM NGÀY 30-4   1-5



   CÁC KHỎAN CHI MUA QUÀ TẶNG

1-Quần áo đồng phục + áo khoác -153 bộ học sinh:  16 465 000
2-Dép -155 đôi dép nhựa trắng tặng họa sinh   :    1 450 000
3-Màn -90 chiếc -tặng hộ dân:                      4 050 000
4-Kẹo gói quà :155 gói  tặng học sinh :              930 000
5-Gia vị mua thêm                                     60 000
6-Túi gói quà                                         25 000
7-Bánh kẹo chia                                      170 000
8-Sáp màu :1 thùng                                   960 000
9-Xà phòng thơm :                                    690 000
10-Bộ loa âm li:                                  12 000 000
                         TỔNG                                              36 800 000


CÁC KHOẢN THU TIỀN MẶT LASON NHẬN

-Qũi NTCM  chuyển  : 20 000 000
-Qũi Otofun chuyển : 15 000 000
-Dũng Khọm-OF :       1 000 000
-Chichchoe:             500 000
-Nhocmatto:             200 000
-Laohatien:             500 000
-Chị Hkfami:          1 550 000
-Bá Anh -OF :         1 000 000
-Hạnh Khánh bạn Lason:  500 000
-Cô Hạnh tổ phụ nữ số 7:200 000
-Maybachtau-OF :      1 000 000
-Thulan -OF:            500 000??
-Hương Dumex :          300 000
      TỔNG :         42 250 000





CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP HIỆN VẬT LASON NHẬN


-Hùng Ofroad-OF : Mũ ,áo
-Mavica:Tẩy ,
-Minhna:Tẩy ,thước ,gọt bút chì .
-Tepty:Mũ , 75 ghế
-Rausach:80 ghế ,160 túi sữa ,110 gia vị
-Haybằnglòng :21 màn tặng GV
-Hai con trai Lason :C Thái,truyện thiếu nhi
-Siro :Bút bi
-Loan bạn Lason :100 gói gia vị
-NTSơn -OF:1 ti vi
-Hùngcolormatis-OF: 100 áo mưa .
-Xeđiahình:Truyện tranh

CÁC PHẦN QUÀ GỒM

-153 bộ quần áo đồng phục ,áo khoác
-155 phần quà học sinh :Mỗi phần gồm :Vở ,bút ,thước ,tẩy ,kem đánh răng ,bút chì ,kẹo, C ,sữa,mũ ,dép,gọt bút chì ,thuốc bổ.
-90 phần quà hộ dân mỗi phần gồm :Aó mưa ,màn ,gia vị ,xà phòng,kem đánh răng .
-21 phần quà giáo viên ,mỗi phần gồm :Màn ,gia vị ,bút bi ,kem đánh răng .
-1 bộ loa ,âm li ,
-1 thùng sáp màu
 Riêng chỗ áo mới ,1 phần mũ của bác Hungofroad được tặng cho bà con dân bản xã Avao và đồn biên phòng Avao bác nhé .


Số tiền còn dư lại của chuyến đi ,xin ý kiến các bác để chuyển cho 1 trường hợp cấp thiết cần giúp đỡ được không ạ ???

 


Ngủ rồi Hanoi

Xem một lèo phóng sự ảnh của anh Rach thấy tiếc hùi hụi vì đã ko thể tham gia nhưng vẫn thấy được sự vất vả của chuyến đi và cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho trẻ em và người dân Tây Giang.Những ánh mắt trẻ thơ trong veo,sâu thẳm,những nụ cười rạng rỡ chắc sẽ còn mãi trong lòng của mỗi thành viên.

Mối thân tình của OF và NTCM ngày càng thêm gắn bó qua mỗi chuyến đi ý nghĩa...

Cám ơn anh Rách đã tường thuật chi tiết chuyến đi bằng hình ảnh cho cả nhà cùng thưởng thức nhé!

 


Ngủ rồi Sonrack

Em vừa up xong phóng sự ảnh ở đây, các bác chịu khó ghé qua xem nhé vì em không biết cop thế nào:
http://www.otofun.net/threads/239905-phong-su-anh-hanh-trinh-den-voi-quang-nam-truong-tieu-hoc-tr%27hy