Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Đan Phượng) - Chị Hoa - Nghèo khó, nuôi con thiểu năng  (Đã xem 26461 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lason

Hôm qua Lason đã chuyển 600k CMKTX và 300k CMTX cho gia đình chị Hoa.Được biết,tiền học đầu năm của bé lớn là 1050k và bé em là 950k.Hoa gửi lời cảm ơn các bạn trên diễn đàn nhiều.

 

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Lason

pquyen đã viết:
Trích dẫn
Trước mắt có các bạn Cuadedanh giúp 100.000/tháng, Rausachdonganh 100.000 và Hồng 100.000. TC 300.000/tháng/12 tháng.

Nhờ Lason trung chuyển cho gia đình chị Hoa.

Pq xin giúp CMKTX 600.000 cho 2 cháu đi học.

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân.

 Vậy Pen và Rausach chuyển tiền cho chị nhé .Cảm ơn các em nhiều .Tiền của Hồng và Cuadedanh chị đã nhận rồi.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi pquyen

Lason đã viết:
Trích dẫn
Anh PQ ơi !Vậy là 300k CMTX /tháng -từ tháng 9 và 600k CMKTX hả anh?


Đúng rùi! :)

Thân

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Lason

Anh PQ ơi !Vậy là 300k CMTX /tháng -từ tháng 9 và 600k CMKTX hả anh?

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi pquyen

Trước mắt có các bạn Cuadedanh giúp 100.000/tháng, Rausachdonganh 100.000 và Hồng 100.000. TC 300.000/tháng/12 tháng.

Nhờ Lason trung chuyển cho gia đình chị Hoa.

Pq xin giúp CMKTX 600.000 cho 2 cháu đi học.

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Lason

rausachdonganh đã viết:
Trích dẫn
Em CMTX chi Hoa 100k/thang trong thoi gian 1nam

 Thank you Rausach nhé .Bạn Hồng hàng xóm nhà Lason nhận CMTX mỗi tháng 100k trong  1 năm .Vậy là đã có 300k CMTX cho trường hợp này .Mong các bác cho ý kiến .Cảm ơn cả nhà ....Các cháu đã vào năm học và không được miễn phí khoản gì các bác ạ .

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi rausachdonganh

Em CMTX chi Hoa 100k/thang trong thoi gian 1nam

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi cuadedanh2008

Các bác cho cái quyết định cho trường hợp này đi .Em xin góp 100k/tháng .

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi daicatroc

Đây thực tế là cái bếp được cải tạo thành nơi ở gia đình Hoa được nhà chồng cho khi cưới, diện tích được hơn 10 m2 :

Đây là mặt tiền :



Mặt hậu :



Nhà này có ưu điểm rất hay cái là vào nhà là lên giường ngay:



Chồng tâm thần, chả biết làm gì ngoài việc xem tivi, ăn và làm cho chị đẻ hai cô con gái:



Hai cô con gái rất xinh xắn nhưng đều chậm phát triển trí tuệ, cháu lớn 10 tuổi nhưng mới lên lớp 2, cháu út bị tự kỷ thiểu năng :



Căn nhà chật chội, ẩm thấp và xác xơ :



Giấy chứng nhận hộ nghèo đã hết hạn từ năm 2009:



Chị Hoa hiện nay là chỗ dựa duy nhất của cả gia đình với 5 thước ruộng và đi làm thuê, bữa đực bữa cái, có việc thì chủ gọi đi làm, không thì lại ở nhà loanh quanh kiếm việc làm thêm, thu nhập bấp bênh, gia đình nội ngoại ở gần đó nhưng cũng thuộc diện hộ nghèo khó nên không giúp đỡ được gì.
Bản thân Hoa sức khỏe không tốt, hay bệnh, không có nghề phụ gì cả, hơn nữa cũng không đi đâu xa được luôn phải quanh quẩn ở nhà để chăm sóc chồng và các con.
Lại một cái vòng luẩn quẩn giữa định kiến xã hội, thiếu nhận thức, đói nghèo không thoát ra được.

Em sẽ để ý tìm hiểu thêm xem có phương án nào để Hoa có thể tạo thêm thu nhập phụ ở nhà không ? như chăn nuôi chẳng hạn.

Trong khi chờ đợi phương án, tổ XM đề xuất:

- Mức CMTX mức 600k - 800k/tháng: Để Hoa phụ thêm vào chi phí chăm sóc gia đình và trả nợ vay chữa bệnh dần.

- Đề xuất với địa phương làm tiếp sổ hộ nghèo cho gia đình để có thêm hỗ trợ chút ít từ nguồn chính sách.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Lason

Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1972.  Năm 30 tuổi chưa lấy chồng ,ở cái vùng ven ngoại thành này thế là ế lắm rồi .Có người giới  thiệu ở xóm bên có anh chàng 23 tuổi ,gia đình anh ta muốn anh ta lấy vợ ,vì thần kinh anh ta có vấn đề .Với hy vọng có đứa con và hy vọng có thể bảo ban anh chồng làm ăn được ,chị ta đồng ý lấy chồng …..nào ngờ ,anh ta chỉ làm được mỗi một việc là …cho chị 2 đứa con gái xinh xắn ...nhưng….chúng giống chị về giới tính nhưng lại giống bố chúng ở cái …..vấn đề thần kinh…thế nên…sinh năm 2002 nhưng bé Hoàng Thảo Vân của chị năm nay phải đặc cách lắm mới được lên lớp 2 ,tuy vậy bé vẫn đọc chưa sõi ….Còn bé Hoàng Thảo Vân ,sinh năm 2005 năm nay bắt đầu vào lớp 1 ,hầu như bé vẫn chưa nói được mấy từ .
      Từ hôm bé Vân đi học lớp 1,cứ chiều đến vợ bảo đi đón con ,thì anh ta hăng hái ra trường đón con về ,cho dù con vẫn chưa được ra khỏi lớp anh ta cũng xông vào mang về ….Khi nhóm xác minh đến thăm ,anh ta nghe lời vợ hăng hái đi rửa ấm pha trà .Nhưng đến khi chúng tôi đứng lên thì ….trong ấm chỉ có trà ,không có nước,bé Vân thì rất vô tư đứng …tè ngay ra quần .Bé Thảo rất xinh sắn ,trắng trẻo nhưng,hỏi mãi cũng chỉ nói được vài từ nghe không rõ .
     Bốn con người chui trong 1 gian bếp chưa đầy 10m2,ẩm thấp,tối tăm ,bí bức .Anh chồng vẫn phải thường xuyên uống thuốc bệnh viện tâm thần giao cho xã cấp.Gia đình đã được xác nhận là hộ nghèo nhưng chưa có hỗ trợ gì .Ngoài làm ruộng chị Hoa tranh thủ đi đóng giát giường thuê ,mỗi ngày đi đóng cũng được 70k.Còn ruộng hai vợ chồng chị cũng có khoảng 10 thước ….nghĩa là khoảng 120m2 đất ruộng để cấy lúa ….Năm ngoái tự nhiên một bên mắt của chị không nhìn thấy gì .Lên bệnh viện mắt TW chị vay mượn được 6 triệu để trang trải ….Chị hy vọng nó sẽ khỏi ,không bị tái lại nữa ….

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Lason

daicatroc đã viết:
Trích dẫn
Trong tuần này, em sẽ bố trí đi XM trường hợp  Chị Hoa, Bác nào thu xếp được, đi cùng em nhé

 Ông đi thì ới tôi xem tôi có đi được thì đi cùng nhé .

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi daicatroc

Trong tuần này, em sẽ bố trí đi XM trường hợp  Chị Hoa, Bác nào thu xếp được, đi cùng em nhé

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi laohatien

Laohatien nhận được thông tin về một hoàn cảnh khó khăn đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hoa -Cụm 2 xóm Đông thôn Trung xã Liên Trung Đan Phượng HN đt 04 224 59551
Bố chồng đi bộ đội bị nhiễm chất độc nhưng do đào ngũ trước 7 ngày nên không được xác nhận nhiễm chất độc da cam. Chồng bị đần độn,hay quên,không làm được việc gì giúp gia đình.
Hai con gái:
- Lớn SN 2002 nhưng mới được lên lớp 2 do không học được mà để mãi ở lớp 1 cũng không được-dạng thiểu năng trí tuệ.
-Con gái bé bắt đầu vào lớp 1- tình trạng giống chị gái.
Thu nhập 4 tạ thóc /năm, gia đình đã được xác nhận hộ nghèo nhưng chưa có hỗ trợ gì Toàn bộ gia đình 4 người chỉ có Hoa làm việc .Ngoài làm ruộng,chị tranh thủ đi làm thuê mỗi tháng khoảng 1,5 triệu.
Mong tổ xác minh Miền bắc xem xét bố trí thời gian xác minh hoàn cảnh này ạ.
« Sửa lần cuối: 23-05-2020 14:54:01 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: naydjrueng