Tác giả Chủ đề: Kim Thành, Yên Thành - Nguyễn Thị Tình - Ung thư Máu  (Đã xem 9732 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi 2Lúa

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 28-01-2011 11:54:32
Vâng, hoàn cảnh cháu Tình thật là khốn khổ!
\\\"Nhiểu điều phủ lấy giá gương...\\\"
Xin các bác mổi người một tay, giúp đở cháu ít nhiều cho qua cơn hoạn nạn này nhé!

Tôi xin mở đầu: Nhờ bác Banbe6x chuyển hộ dùm cho cháu $2.000.000 nhé! Tôi đã gởi sáng nay qua HP.
Xin cám ơn bác  trước ạ

Tình à! Cố lên! Ngày mai trời lại sáng,cháu ơi! All best wishes to you!
2Lúa

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #9 vào: 28-01-2011 08:08:59
trường hợp bạn Tình thật là đáng thương,mong mọi người quan tâm giúp đỡ. :)

 


Ngủ rồi tatmaonghean

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 12-01-2011 08:49:44
Thay mặt gia đình xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc em Tình mau sớm khỏe lại.

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #7 vào: 11-01-2011 13:43:16
Thông tin về em Tình LN cũng có trao đổi ngắn với một tổ chức từ thiện của anh Phạm Lưu Ðạt ( trưởng nhóm lalanhdumlarach google group) anh cũng hứa sẽ liên lạc với thành viên của nhóm mình ở khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An và cũng nhờ mọi người chuyền tin để tìm kiếm hơn nữa sự giúp đỡ.

LN tin Tình sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với tử thần. Cố lên em !

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #6 vào: 10-01-2011 23:06:36
Ngày 09/01/2011 nhóm xác minh gồm Linhnhi, Quantumit và Comoi đã thăm em tình tại phòng 719 Bệnh viện Huyết học truyền máu TW. Khi nhóm đến thăm cũng có mặt chị ruột và hai bạn học của Tình từ Thái Nguyên xuống động viên. Đêm trước, Tình sốt 40 độ, có lẽ căn bệnh cộng với cơn sốt đã làm em không đủ sức để nói chuyện. Mọi thông tin trao đổi sau đây được thu thập từ chị ruột và hai bạn của Tình:


Nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình Tình là từ nghề nông, các anh chị đã lập gia đình cũng vậy. Lúc nông nhàn các anh chị của Tình cũng có kiếm thêm việc để tăng thu nhập nhưng cũng không đáng kể.

Hiện tại các chi phí điều trị đều do gia đình chi trả. Tình có Bảo hiểm y tế những đã hết hạn khi kết thúc năm 2010 và chưa mua lại.

Theo lời chị của Tình, ngoài những khoản vay và giúp đỡ từ phía họ hàng, làng xóm (chị Tình không nhớ rõ là bao nhiêu), các chị của Tình cũng đã đứng tên để vay Ngân hàng một khoản tiền là 50 triệu đồng cho việc điều trị của Tình.

Hàng ngày, chi phí cho thuốc men của Tình khoảng hơn hai triệu, tuy nhiên có những lúc Tình bị sốt cao thì chi phí này có thể lên đến 4-5 triệu một ngày.
 
 
Thuốc trên có đơn giá 800 nghìn/hộp có ngày sốt cao Tình phải dùng đến 03 hộp
   
Ăn uống hàng ngay của Tình hết 54.000 vnđ, còn chị Tình thì cũng rất dè dặt mỗi lần ăn khoản 10.000 vnđ

Chị của Tình cho biết, bệnh của Tình có khả năng chữa khỏi, nhưng hiện tại sức khoẻ của Tình rất yếu nên chưa tiến hành thay tuỷ được. Chi phí cho một ca thay tuỷ của Tình cũng tiêu tốn đến tiền tỷ (khoản này gia đình cũng chưa dám nghĩ đến).

Đề xuất: Nhóm xác minh mong muốn có nhiều nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ trường hợp này dưới hình thức CMKTX về cả vật chất lẫn tinh thần.

Ngoài lề: Tiễn chúng tôi ra cửa, chị của Tình tâm sự: nhiều đêm chợt tỉnh giấc, Tình khóc nức nở, bảo rằng em nằm mơ thấy người ta chọc kim vào lấy tuỷ...đau lắm chị ạ...
 
Nhóm xác minh cũng đã gửi biếu Tình 200.000 vnđ ủng hộ cá nhân trước khi ra về.

.
 


Ngủ rồi tatmaonghean

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 08-01-2011 08:28:03
Hôm nay là ngày các bạn đi xác minh. Những thông tin cụ thể Quân post lên cho mọi người cụ thể nhé!
Thân
Nguyễn Tất Mão
Tây Thành Yên Thành Nghệ An

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #4 vào: 04-01-2011 23:45:43
Thứ 7 này [7.Jan.2011]em qua đây. anh comoi và anh sẽ đi xác minh cùng với em. Hẹn em 10 giờ ở cổng bệnh viện.

@Quân: lần sau post bài em để ý. những trường hợp như thế này em phải tạo topic vào đúng category : địa chỉ chờ xác minh. ai lại mang ung thư máu vô nồi cháo thế này  :P

 


Ngủ rồi quantumit

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 44
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 31-12-2010 11:31:57
Vậy không có ai đi xác minh với em ạ! Anh Linh nhi ơi t7 tuần này anh đi với em được không ?

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #2 vào: 26-12-2010 23:21:02
Em là người giới thiệu thì không được đi xác minh trường hợp này một mình Quân nhé. Phải có thêm một thành viên khác, mà tốt nhất là nên liên lạc với anh comoi hoặc laohatien. vì các anh ấy ở tổ xác minh.

Anh Cò có thể sắp xếp thời gian đi cùng em ấy được ấy nhỉ ?. Viện Huyết Học cũng gần nhà anh Cò mà  :P .

 


Ngủ rồi quantumit

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 44
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 26-12-2010 19:02:28
Họ tên: Nguyễn Thị Tình
Năm sinh 1990
Quê quán: Xóm Trại Mắt, Xã Kim Thành, H. Yên Thành, T.  Nghệ An
Trước năm 2005, là học sinh tại xã Kim Thành, từ 2005-2008 là học sinh trường THPT Yên Thành 3, Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An.
Năm 2008 đến nay là sinh viên trường ĐH Dược Thái Nguyên.
Hiện nay bạn Tình bị bệnh Ung Thư Máu, một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, đang đe dọa bạn từng ngày từng giờ.
Hoàn Cảnh gia đình: Bố là: Nguyễn Văn Nhân 65 tuổi, Mẹ là: Nguyễn Thị Thế 66 tuổi. Gia đình làm nghề nông. Ông có 4 người con, anh trai và hai chị gái đã lập gia đình riêng, mọi người đều làm nghề nông, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bố mẹ hết tuổi lao động, lại không có tài sản gì có giá trị cả. Thời gian điều trị vừa qua cả nhà bố mẹ, anh chị em, chú bác đã dồn hết tiền chữa bệnh cho Tình, giờ bố của tình đang chạy vạy để lo cho Tình.
Khi Tình bị bệnh, gia đình và bạn bề đã chuyển từ Thái Nguyên về bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Sau khi điều trị được 1 tuần thì chuyển qua Viện Huyết học truyền máu TW. Hiện nay, Tình đang nằm điều trị ở đó. Tổng điều trị ở Bạch Mai gia đình đã mất gần 80 triệu đồng, nay chuyển qua viện Huyết Học Truyền Máu, mới nhập viện đã phải đóng tạm hơn 23 triệu, bây giờ lại phải tiêm hóa chất, thay máu, hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu, mỗi ngày mất khoảng 3 triệu đồng.
Hiện nay tình trạng của Tình hết sức nguy kịch,  hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, rất cần sự giúp đỡ và ủng hộ về cả vật chất và tình thần của các cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước.
Mọi sự ủng hộ xin liên hệ bạn Chị của bạn Tình: Đang chăm sóc Tình tại phòng 719, Viện Huyết Học truyền máu TW, số 14, Trần Thái Tông, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, số ĐT: 0169 680 1093
Em mới được biết trường hợp này qua 1 ng bạn. t5 tuần này em dự định đưa cụ Hạnh xong sẽ về Viện thăm và xác minh luôn hoàn cảnh này
Cảm ơn cả nhà đã đọc bài