Tác giả Chủ đề: Nghệ An (Yên Thành) - Chú Vinh - Cần hỗ trợ tiền chưa bệnh cho con trai  (Đã xem 4349 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sẻ Chia

Nhờ các bạn Nghệ an ghé thăm và cập nhật Thông tin dùm ạ.

Thân mến.

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
.

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
@Trường Giang: sao bài này đưa vào mục chưa cần giúp đỡ?

 
The following users thanked this post: maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Các bạn Nghệ An lưu ý giúp hoàn cảnh này nhé./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Xin chào cả nhà!
 Vừa rồi mình có đt cho anh Vinh được biết cháu Kha  đã về quê gần 2 tháng nay do gia đình đã hết khả năng!
 Cháu giờ rất yếu , không cử động được.
 Hỏi thăm về gia cảnh cũng rất khó khăn:
 Anh là thương binh, hưởng trợ cấp gần 1tr/ tháng
Chị mất sức lao động
 Có 4 người con nhưng đều nghèo nên không giúp gì được
Nhà làm nông, có khoảng 2.000m2, làm 1 vụ.
Mong các bạn nhóm Ngệ An sắp xếp thời gian đến thăm . Địa chỉ và số đt đã có ở bài giới thiệu.
Đề xuất:  xuất quỹ 1.000.000 đ nhờ nhóm Ngệ An trao cho gia đình khi đến xác minh.
 Thân ái!

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Hơn một tháng trôi qua rồi, nhóm Sài Gòn ơi. Mong thông tin từ các bạn./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Mong các bạn khu vực Sài Gòn lưu tâm hoàn cảnh này. Đã quá lâu. Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!
Ngày 13/7 Đức Tài đến bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Q8, TP. HCM để thăm và xác minh TH của chú Nguyễn Văn Trọng.
chú Vinh biết được thông tin của NTCM thông qua anh Hưởng ( một TH chúng ta đã và đang cưu mang ).

Chú Vinh và vợ hiện đang  ở Xóm Quỳnh Khôi, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An. Nghe tin anh Dương Ngọc Kha, sinh năm 1989, anh bị té, ngã khi đang đi làm mái tôn ở tỉnh Vũng Tàu bị rơi từ trên mái tôn xuống đất. Sau khi bị Tai nạn anh Dương được đưa tới bệnh viện Chợ Rẫy khám và điều trị, Anh Dương bị Gẫy sống lưng ( Gãy vỡ L1); Tràn khí phổi phải do chấn thương, Gãy xương mu ( Gãy ngành ngồi mu trái ), anh Dương không có bảo hiểm y tế, công việc không ổn định nên cũng không dành dụm được nhiều tiên. Tại họa ập đến bất ngờ khiến gia đình chú Vinh phải chạy đôn, chạy đáo, ngược xuôi để vay mượn gần 70tr đồng để chữa bệnh cho anh Kha.
Đến lúc này sức tàn, lực kiện, không vay mượn được nơi đâu nữa nên gia đình xin bệnh viện cho anh Kha ở phòng nào tiết kiệm tiền nhất (180 000đ / ngày ) anh Kha sẽ được điều trị vật lý trị liệu trong vòng 2 tháng ( 150 000đ/ngày ) để phục hồi chức năng.

anh Kha đang nằm điều trị ở phòng 55, lầu 1, khối E,  bệnh viện Phục Hồi Chức Năng, Q8
Liên hệ chú Vinh: 097 2126396.
Rất mong các bạn TNV đến xác minh TH của Vinh để có giải pháp giúp đỡ gia đình chú trong thời gian khó khăn này.