Tác giả Chủ đề: Đà Lạt - Quán cơm 2.000đ  (Đã xem 75661 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #99 vào: 11-12-2012 17:21:21
bài viết của gaumevidai Đăng ngày: 25/10/2011 14:39
Mừng quán cơm Đà Lạt khai trương. Chúc hơi ấm nồi cơm lan toả, mang hơi ấm đến cho người nghèo

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #98 vào: 11-12-2012 16:33:20
bài viết của Smallpig  Đăng ngày: 25/10/2011 12:14    
Chúc mừng quán cơm 2K Đà Lạt khai trương thành công, chúc ace Đà Lạt dồi dào sức khỏe để cùng nhau giúp đỡ những người nghèo, chúc tình thương của DĐ mình ngày càng lan tỏa.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #97 vào: 11-12-2012 16:32:07
Bài viết của canthoquetoi Đăng ngày: 25/10/2011 03:06
canthoquetoi xin chúc mừng QC2000 tại Đà Lạt đã khai trương . CTQT thân chúc QC ngày càng đông khách, các vị tình nguyện viên luôn luôn sức khỏe ,và thật nhiều vị mạnh thường quân ưu ái
Thân mến,
CTQ

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #96 vào: 11-12-2012 16:31:17
Bài viết của Opla Đăng ngày: 24/10/2011 11:31

Xin chúc mừng quán cơm 2.000 đồng tại Đà lạt đã khai trương.
Opla đã gửi 500.000 đồng CMTX tháng 10 đến tài khoản chị Lá rồi.

Cám ơn.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #95 vào: 11-12-2012 16:30:35
Bài viết của daicatroc Đăng ngày: 24/10/2011 09:00
Chúc mừng Quán Cơm Đà Lạt, Em gửi ủng hộ Quán 500K, chúc quán ngày càng phát triển, Pen chuyển giúp Daica nhé.

banbe6x đã viết:
..lỗi tràn bộ nhớ đệm của 6x gây ra
- Chị Mai tiệm bánh Hoan Hỷ ủng hộ : 1,000,000đ.. .
- Em đã gửi cho Bác 6x địa chỉ để Bác xử lý cái vụ tràn bộ nhớ đệm này rồi, khổ thân, Bác vất vả quá, nhưng mà chỗ đó Bác đi một mình thôi nhé, đừng rủ rê Theanh đi cùng nhé. Em quý Bác lắm mới tiết lộ đấy.
- Em tò mò về cái tiệm bánh Hoan Hỷ của chị Mai quá, Bác cho em thêm tý thông tin đi ??

@lephung:
Chúc mừng Em đã có một ngày đại cát đại lợi, chắc chắn là đã xuất hành vào cung tốt, Daica liệt kê chuyện tốt cho em nhé:
- Vừa được ăn mừng quán cơm mới(nhiều anh em thèm lắm mà chỉ đứng xa để hóng thôi)
- Được mua điện thoại mới
- Lăn lộn với những giấc mơ đẹp
- Được một anh Hàn Quốc đẹp trai cho kẹo (chắc anh ấy mắt cận thị nặng lắm)
- Người ta cho 2 cái mà mặt mũi vẫn thiểu não thế làm người ta lại phải cho thêm 3 cái nữa (thật mất mặt quá đi )
- Được ngắm trời đêm trong một khung cảnh lãng mạn ở bến xe.
- Bác bảo vệ bến xe đề nghị chở về tận nhà (cũng may cho Bác ấy)
- Gặp anh xe ôm đẹp trai
- Anh xe ôm đã đẹp trai lại còn tốt bụng lấy phí có 25K, còn kêu ca nỗi gì, đi những 2 cây số, về thay nguyên một bộ lốp xe, khổ thân anh ấy.
- Đổi sim mất có 19k, quá rẻ, thế mà còn khóc lóc, ngoài Bắc thay sim như vậy bèo ra cũng phải 19,5k chứ chẳng chơi.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #94 vào: 11-12-2012 16:29:29
bài viết của banbe6x Đăng ngày: 24/10/2011 08:20
Chào cảnh nhà ! Quán cơm 2000đ - Đà lạt của chúng ta khai trương khá thành công và đã phục vụ gần 120 thực khách . Tuy còn một chút thiếu sót trong khâu chuẩn bị ( lỗi tràn bộ nhớ đệm của 6x gây ra ) nhưng cũng đã được khắc phục phần nào một cách nhanh chóng và sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa .
Cũng trong buổi khai trương chúng ta đã bước đầu nhận được sự ủng hộ của mọi người , cụ thể như sau :
- Anh YOUN JUNG GEUN GĐ Cty TNHH APPOLO Việt nam ủng hộ : 500,000đ
- Anh Phẩm - Chị Sáu ủng hộ : 5,000,000đ
- Chị Mai tiệm bánh Hoan Hỷ ủng hộ : 1,000,000đ
- Chị Thanh Bình F4 , Đà lạt ủng hộ : 200,000đ
- Chị Vân Thanh F3 Đà lạt ủng hộ : 200,000đ
- Anh DS Đức ủng hộ : 1,000,000đ
- Theanh ủng hộ : 200,000đ
- Lephung ủng hộ : 200,000đ
- Nhuy ủng hộ : 200,000đ
Tổng số tiền ủng hộ cho hoạt động của quán cơm 2000đ - Đà lạt ngày khai trương là 8,500,000đ . 6x nhận tiền và sẽ chuyển về cho thủ quỹ Lathuvang .
Một số hiện vật được ủng hộ trong ngày thì thành viên Mickeydalat sẽ cập nhật sau .
Xin cảm ơn sự chung tay của mọi người .

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #93 vào: 11-12-2012 16:28:44
bài viết của DiepThien Đăng ngày: 23/10/2011 20:31
Báo Tiền phong có đưa tin:

www.tienphong.vn/Thoi-Su/555866/Quan-com-2000-dong-tpp.html

Hơi nhầm chút là \\\"Người và tôi cưu mang\\\".

Chúc mừng Quán cơm 2k thứ 3 khai trương thành công!

Quán cơm 2.000 đồng

TP - Ngày 22-10, quán cơm 38A Nguyễn Công Trứ (gần khu vực ngã 5 Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng) mở cửa phục vụ bữa ăn trưa giá cực rẻ cho sinh viên, người nghèo, người có thu nhập thấp tại TP Đà Lạt.

Mỗi suất cơm chỉ có 2.000 đồng nhưng thực khách được phục vụ ba món chính (mặn, xào, canh) và trái cây. Quán mở cửa từ 11 giờ vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trong tuần và có thể phục vụ hàng trăm thực khách mỗi buổi trưa.

Một số thành viên nhóm từ thiện Người và tôi cưu mang cùng đóng góp kinh phí và kêu gọi tài trợ để duy trì quán cơm này.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #92 vào: 11-12-2012 16:27:56
bài viết của nhuy Đăng ngày: 23/10/2011 18:41
Hi, chào cả nhà

Nghe bạn lephung diễn tả hành trình mà nghe phát ghiền. Lần sau em sẽ ko bỏ lỡ dịp may được gặp anh HQ như bạn lephung nữa đâu... Ah mà nhân tiện mình cũng chúc mừng bạn lephung có dịp xài điện thoại mới nha.

Hic, sáng nay thấy trời nhẹ dần lên cao, em tính ghé thăm gđ anh Việt như đã định thì ông xã em dỗ dành: \\\"Em ở nhà với con, chiều anh sẽ chở em đi, bi giờ anh đi dám giỗ ông nội thằng bạn\\\". Mình nghe cũng bùi tai, nên đồng ý, ai dè ổng đi 1 hơi tới 4 giờ chiều mới xuất hiện với nụ cười cầu hòa \\\"hì anh nhức răng quá\\\". Trời, cái cục tức lên tới cổ họng.

Nhưng vì đã hứa với DD, nên bằng mọi giá mình phải thực hiện, nhưng em định trên đường về SG sẽ ghé thăm anh Việt luôn cho tiện. hì, chắc ông trời muốn em ở lại nói chiện nhiều hơn với gđ anh Việt nên nổi mây mưa sấm, sét ầm ầm. Và rốt cuộc là lại phải ở lại LA đến khuya mình mới lên được.

Báo cho cả nhà tin vui là anh Việt đã tự gượng ngồi dậy được, nhưng đi thì vẫn chưa được. Phần thân dưới trước đây không có cảm giác, bi giờ thì đỡ nhiều hơn rồi. Hy vọng dần dần anh sẽ khá hơn trước. Mai mình sẽ post hình lên cho cả nhà xem nhé.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #91 vào: 11-12-2012 16:26:57
bài viết của le phung Đăng ngày: 23/10/2011 16:08
Hi, chào cả nhà!
Hôm khai trương quán cơm Đà Lạt, lần đầu tiên em tham gia cùng các anh chị ở DD, hồi hộp ghê lắm. , không ngờ mọi người vui tính, thân thiện và nhiệt huyết ghê, ngoài sự tưởng tượng của em. Chuyến đi thú vị và nhiều kỷ niệm ghê luôn. Nhất là lúc chia tay quán cơm từ Đà Lạt về lại Sài Gòn, em ngủ mê miệt trên xe, đang mải mê với những giấc mơ đẹp thì về lại Sài Gòn lúc nào không hay. Tỉnh giấc, tan cơn mê, phát hiện mất luôn cái điện thoại. Hì hì, em nằm ngủ ở hàng ghế đầu, lúc lăn lộn với những giấc mơ đẹp, đt rơi ra khỏi túi quần, chắc có ai đó đi cùng chuyến xe đêm (trên xe có mấy chục người khách cùng về sài gòn) vô tình đi ngang qua đã thông cảm cất dùm em luôn rồi.hì hì
4h15\\\' về đến bến xe. Hic, đt mất, nhà nhỏ bạn có khóa cửa đầu hẻm, không nhớ số đt, đành phải ngồi vật vã ở bến xe chờ trời sáng. Chắc thấy mặt em thảm thương quá hay sao đó, 1 anh chàng Hàn Quốc đẹp trai đến nhét vào tay em mấy viên kẹo nhân sâm Hàn Quốc (giống trong mơ quá!). Em lịch sự đưa 2 tay ra nhận, anh chàng thấy ngại quá nên lại cho thêm mấy cục kẹo nữa. Tổng cộng, em được 05 cục kẹo (hì hì, lịch sự đôi khi cũng mang lại lợi lộc ghê). Xong, bác bảo vệ bến xe lại đến đề nghị chở em về tận nhà (bộ lúc đó nhìn em thảm lắm hay sao ta?). Em không dám nhận sự giúp đỡ đó, vì nghĩ \\\"nợ đời chưa trả đời, không mang thêm nợ người\\\" nên từ chối. (Nhưng nếu đó là chàng bạch mã hoàng tử, chắc cũng có thể em đã suy nghĩ khác rồi, hì hì)
Em ra đi xe ôm, gặp anh xe ôm đẹp trai mà hơi ... xấu tính. Chở em 1 quãng đường chưa đến 2km, \\\"chém ngọt\\\" em 25k, lại còn nói với đồng nghiệp khi tranh giành khách:\\\"tao me chị này từ sáng đến giờ\\\". Hic, cuộc đời em rơi vào cuộc tranh giành tiền bạc?
Em đến tổng đài nhờ cắt sim cũ, đổi sim mới nhưng vẫn giữ số cũ, mất phí 19k.
Ngẫm lại, \\\"của đi thay người\\\", mà cũng tại do em hết. Do em nặng ký quá, nên \\\"của\\\" đi hoài hoài để cân bằng cho đúng với số kg cân nặng của cơ thể.
Vậy em xin thông báo với cả nhà: mọi hoạt động liên lạc qua đt của lephung tạm thời ngừng giao dịch, chờ có đt mới, mới có thể hoạt động trở lại. Mọi thư từ liên lạc, vui lòng thông báo với lephung thông qua DD. Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào!
@tieuhuongduong: Chị đừng chơi xấu em nha, lần sau chị phải đi chung với em đó. Gặp các anh ở đà lạt, 4 người thì hết 3 người nhìn nhầm em là chị, làm em đính chính quá chừng. Cũng may là em không gặp người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trong chuyến đi này. Chứ không, lỡ người đó mà cũng nhìn nhầm giống mọi người là chết cuộc đời... người đó luôn!
@trangvitgioi: có gì cần làm sổ sách phụ không, cho lephung phụ xíu với nha!

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #90 vào: 11-12-2012 16:25:58
bài viết của tramca Đăng ngày: 23/10/2011 13:28
CHÚC MỪNG QC 2000 Đà Lạt khai trương và thành công hơn mong đợi.Rất tiếc tôi không đi được cùng các bạn trong lúc này.Ở nhà nhưng lúc nào tôi cũng dõi theo các bạn. Các bạn có hiểu cho lòng của tôi không ?
Chúc QC ngày càng vững mạnh ,Anh chị em an lạc chung lòng chung sức .

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #89 vào: 11-12-2012 16:20:12
Bài viết của ChoTroiDaLat.Vn Đăng ngày: 23/10/2011 09:32
Chúc ACE QC sức khỏe !


Quán cơm giá rẻ 2.000 đồng bắt đầu hoạt động từ trưa 22/10 tại đường Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt.


Dù cơm rẻ, bình dân nhưng vẫn rất vệ sinh, sạch sẽ, không gian rộng rãi mát mẻ.

Buổi trưa đầu tiên mở cửa, khoảng 200 khách đến ăn, hầu hết là người lao động, thu nhập thấp...
Phần đông là sinh viên các trường đại học Đà Lạt...

Và người nghèo, khó khăn. [/url]
Em bé này theo mẹ đi bán hàng, đến quán ăn cơm.

Quán do một nhóm thiện nguyện mang tên \\\"Người tôi cưu mang\\\" tại TP HCM quyên góp, tổ chức nên.
Đĩa cơm giá 2.000 đồng trong thời buổi giá cả leo thang, đối với người nghèo thực sự có ý nghĩa lớn.
Ảnh: Lưu Quỳnh

http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2011/10/dia-com-re-hon-que-kem-am-long-khach-ngheo/

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #88 vào: 11-12-2012 16:18:33
bài viết của tintucntcm Đăng ngày: 23/10/2011 09:17
Báo VNExpress đăng tin về quán cơm 2.000 đồng. Mời cả nhà đọc và xem phóng sự ảnh tại đây

Đĩa cơm rẻ hơn que kem, ấm lòng khách nghèo
Khoảng 200 người xếp hàng trước quán ăn mở cửa trưa 22/10 ở phố núi Đà Lạt, mỗi người cầm trên tay 2.000 đồng để trả cho đĩa cơm vừa mua. Trong số thực khách có sinh viên, em bé bán vé số, cụ già, người khuyết tật...

Lần đầu tiên có một quán cơm giá rẻ dành cho người nghèo, có thu nhập thấp, sinh viên ở Đà Lạt chính thức mở cửa đón khách trưa qua. Quán ở trên đường Nguyễn Công Trứ, gần khu vực ngã 5 đại học Đà Lạt nơi có rất nhiều nhà trọ sinh viên. Quán cơm do các thành viên trong nhóm từ thiện “Người tôi cưu mang” (ở TP HCM) cùng đóng góp kinh phí và kêu gọi tài trợ để hoạt động.

Chỉ với 2.000 đồng, thực khách được phục vụ một suất cơm ăn no bụng mà đầy đủ dinh dưỡng. Bữa cơm với 3 món (xào, mặn, canh) và trái cây, cơm, canh thêm miễn phí. Quán chỉ mở cửa buổi trưa (từ 11h đến 13h) các ngày 3, 5, 7 trong tuần.

Khách nghèo với bữa cơm giá rẻ
Đĩa cơm giá 2.000 đồng trong thời buổi giá cả leo thang, đối với người nghèo thực sự có giá trị lớn. Ảnh: Lưu Quỳnh
Đĩa cơm giá 2.000 đồng trong thời buổi giá cả leo thang, đối với người nghèo thực sự có ý nghĩa lớn. Ảnh: Lưu Quỳnh

Nguyễn Ngọc Hải, sinh viên trường Đại học Đà Lạt, đang chờ đến lượt mua cơm, cho biết: “Quán giá rẻ hơn que kem thế này rất có ý nghĩa đối với sinh viên, trong khi giá cả các mặt hàng, tiền nhà trọ, tiền nước... đều tăng. Từ nay em có thể tiết kiệm được một khoản phí ăn uống để tiếp tục theo học đại học. Ăn cơm ở đây rất ngon và rẻ”.

Mới chỉ ngày đầu tiên mở quán nhưng có rất nhiều người tìm đến. “Em ăn có no bụng không, nếu đói thì đến quầy thức ăn lấy thêm cơm nhé, ăn cho no mới có sức mà học”, một nhân viên phục vụ tươi cười nói với khách.

Ông Nguyễn Hồng Ánh, người quản lý quán cơm cho biết, giá mỗi suất cơm 2.000 đồng có ý nghĩa tượng trưng, để người ăn không bị mặc cảm nhận từ thiện. “Trong thời gian đầu mỗi buổi chúng tôi cung cấp 200 suất cơm nhưng sẽ tăng lên ba, bốn trăm suất nếu lượng khách tới quán tăng\\\", ông Ánh nói.

Lưu Quỳnh

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #87 vào: 11-12-2012 16:16:30
bài viết của lightpoint Đăng ngày: 23/10/2011 08:58
Chào các anh chị, em là người ở Đà Lạt và em muốn tham gia giúp đỡ thêm cho Quán cơm 2000 tại Đà Lạt.
Trân trọng cám ơn!

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #86 vào: 11-12-2012 16:15:37
bài viết của michele_du Đăng ngày: 22/10/2011 22:52
Chuc mung quan com Da Lat nhan ngay khai truong nha.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #85 vào: 11-12-2012 16:14:42
bài viết của hhbee_2510 Đăng ngày: 22/10/2011 22:52
chức mừg khai trương quán cơm 2000 Đà Lạt!