Tác giả Chủ đề: CMX tại Khu điều trị phong Bến Sắn - Bình Dương  (Đã xem 18058 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hkfami

Trả lời #6 vào: 20-01-2011 11:42:33
A. Chương trình CMX tại Khu ĐT Phong Bến Sắn :

1. Ngày 28/1 (25 Tết)

15g - 20g mượn quán cơm (xin phép bác PQuyen & gđ) để chuẩn bị thức ăn
- 42kg thịt nạc kho tiêu, xong chia 420 hộp nhỏ để tủ lạnh.
- Chuẩn bị ướp 130 đùi gà + nguyên liệu nấu nui sao
Cần khoảng 10 thành viên đến phụ YThy cắt, xắt, ướp và ...nếm.

2. Ngày 29/1 (26 tết)

- 7g xuất phát tại quán cơm
- 8g30 đến nơi chia nhóm chuẩn bị nấu ăn, nhóm chuẩn bị Hội trường
- 9g30 tập trung 300 người tại Hội trường - tặng quà  & văn nghệ & trò chơi
- 9g30 - 10g30 tổ chức tặng quà & đút ăn cho người bệnh nặng
- 11g30 ra về
- 13g  chia tay

B. Chi phí :

1. Quà cho từng người : 420 p

- 01 bánh rò (bánh chưng cuả  người Trung) nhân đậu + thịt = 15.000 đ  ====> sl nhiều phải đặt sớm mình đã tìm được chỗ bán & đã mua hàng mẫu, ngày mai mời mọi người ghé quán cơm thử và quyết định đặt hàng  
- 01 cục xà bông lifebouy = 6000 đ ====> sl nhiều phải đặt sớm siêu thị coop đang kiểm hàng, mai trả lời
- 01 hộp thịt heo kho tiêu  = 10000 đ ====> làm tại quán cơm ngày thứ sáu 28/1/2011
- 01 hộp dưa món  = 5.000đ ====> chưa hỏi được chỗ bán Ythy sẽ làm 20kg dưa món vào trưa thứ bảy này , tại quán cơm Ngô quyền. Ds Nghĩa tặng 6 lít nước mắm 40 độ đạm .  
- 01 hộp bánh AFC nhỏ = 10.000 đ  ====> sl nhiều phải đặt sớm siêu thị coop đang kiểm hàng, mai trả lời


TC : 46.000 đ/phần * 420 = 19.320.000 đ

2. Quà thêm cho người bệnh : 130 p
Ngoài phần quà như trên sẽ tặng thêm :
 - Bữa ăn tươi = 20.000 đ gồm gà chiên & nui sao nấu thịt & rau củ
 - Thuốc bổ (chị VD tặng )

TC : 20.000 * 130 p = 2.600.000 đ

3. Quà cho 100 trẻ em dưới 15 T :

Sữa tươi VNM hoặc CGHL lốc 4 hộp khoảng 20.000 đ

TC : 2.000.000 đ  ====> sl nhiều phải đặt sớm

4. Xe 16c

 TC : 1.200.000 đ


19.320.000 đ  + 2.600.000 đ  + 2.000.000 đ  + 1.200.000 đ  = 25.120.000 đ

 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #5 vào: 20-01-2011 10:03:59
Chào cả nhà,

Cám ơn các bạn đã giới thiệu và xác minh rõ ràng đồng thời có đề xuất giúp đỡ. Tôi nghĩ tiến hành chương trình CMX ở đây là rất phù hợp.

Bác PQuyen và Tổ điều phối cho chữ ký duyệt nhé.
Thanks.

 


thinh2411

  • bạn
Trả lời #4 vào: 20-01-2011 10:03:05
Cho em hỏi có đóng góp tập vở cho các em không ? Em đề nghị ước lượng các phần quà ra thành tiền xem chi phí tổ chức cây mùa xuân ở Bình Dương khỏang bao nhiêu để mọi người dễ đóng góp,Thank :lol:

 


thinh2411

  • bạn
Trả lời #3 vào: 20-01-2011 09:09:29
Em có thể tham gia chương trình này.Cho em biết đi Bình Dương trong 1 ngày (sáng đi chiều về )phải không ạ ? buổi sáng khỏang mấy giờ tập trung,tập trung ở đâu?Nếu gửi tiền ủng hộ cho thủ quỹ diễn đàn ở Hà Nội thì có kịp không ?Vìthứ bảy tuần sau là tổ chức rồi? Và có cần đóng góp tiền xe không ?Thank :woohoo:

 


Ngủ rồi Magic_Q

Trả lời #2 vào: 20-01-2011 01:14:28
Chào cả nhà!

Sáng nay thì nhóm 4 người gồm Hkfami, Kevinkent, Asian và Magic Q đã đến thăm trại Phong - Bến Sắn tỉnh Bình Dương, sau đây là những gì nhóm cảm nhận được trong lần đầu tiên đến với khu trại Phong có hơn 50 năm tuổi này:

Trại nằm trong một khu đất có diện tích đến 100 hecta, nấp bóng dưới một khu rừng cây xanh mát, không khí vô cùng thanh tĩnh và trong lành, mang lại cho người ta một cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Quả là một khu điều dưỡng tuyệt vời! - đó là cảm nhận chung của nhóm khi bánh xe chầm chậm lăn trên con đường trải đá, xuyên sâu vào bên trong khuôn viên trại Phong Bến Sắn. Xung quanh khá ít người qua lại, chỉ thỉnh thoảng trông thấy một vài anh bảo vệ lướt qua vệ đường. Hỏi ra mới biết, hôm nay trại đang tổ chức lễ tổng kết báo cáo và tiệc tất niên đầu năm.

Đổ xe gần hội trường, nhóm nhanh chóng được 1 anh bảo vệ thông báo với Ma-sơ phụ trách, sau đó đích thân vị sơ đáng kính này dẫn cả đoàn đi thăm 1 vòng quanh trại. Lướt qua các phòng bệnh, \\\"phóng viên bất đắc dĩ\\\" Kevinkent có dịp ghi lại những hình ảnh sinh hoạt rất đời thường mà trước khi đến đây, Magic Q khó tưởng tượng ra được.



Nơi nhóm đặt chân đến đầu tiên là khu vực dành cho những bệnh nhân già yếu, đã và đang tháo khớp, được trại theo dõi và nuôi dưỡng. Khu vực này lại được chia thành 2 dãy dành cho nam và nữ.






Đây là khu vực bệnh nhẹ nên hầu hết các bệnh nhân đều có thể tự sinh hoạt bình thường, trừ một số trường hợp già yếu.  Theo lời kể của Ma-sơ, các bệnh nhân nơi đây tuy được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng đời sống tinh thần vẫn rất thiếu thốn do ít được thăm hỏi và trò chuyện hàng ngày.






Các cụ thường chỉ nằm một chỗ hoặc đẩy xe lăn quanh quẩn trong sân, tình trạng trên vẫn xảy ra tương tự ở các khoa khác, đặc biệt đáng thương hơn ở những khu bệnh nặng và thần kinh, nơi hầu như bệnh nhân tách biệt hẳn với cuộc sống bên ngoài. Những điều dưỡng chăm sóc tại đây đều là con em của bệnh nhân, họ sống và làm việc thành những hộ gia đình. Có hơn một trăm hộ sống quanh khu trại Phong Bến Sắn khiến nơi đây có cảm giác như một thôn làng yên tĩnh. Trẻ em trong trại tuy được học hành bình thường, nhưng dường như mặc cảm quá lớn về nơi xuất thân đã khiến cho các em bị ảnh hưởng lớn về tâm lý, có những biểu hiện khó hòa nhập khi lớn lên.

Rất tiếc vì thời gian hạn hẹp, nhóm không thể đi hết cả trại Phong vì Ma-sơ còn phải bận lên hội trường tiếp tục dự lễ. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ấy, nhóm đã kịp trao đổi qua với sơ về chương trình CMX của diễn đàn chúng ta dự định sẽ tổ chức tại đây. Cụ thể, hai bên đã thống nhất ngày 29/1/2011 (nhằm thứ 7) tới đây, cả nhà chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi phát quà cho bệnh nhân và những hộ gia đình của trại. Chi tiết quà tặng thì nhóm xin đề xuất như sau:

- Tặng 420 phần quà cho bệnh nhân và người thân sinh sống ở trại, mỗi phần quà gồm 1 cái bánh chưng/bánh tét và 1 phần thịt kho.
- Tặng 130 phần quà cho bệnh nhân thuộc diện bệnh nặng ở trại, mỗi phần quà gồm 1 chai thuốc bổ (cô Vân Dung đăng ký) và 1 phần ăn (gởi nhà bếp của trại nấu giúp)
- Tặng 100 phần quà cho trẻ em dưới 15 tuổi ở trại, mỗi phần gồm 1 lốc sữa tươi.
- Chị Tina và anh Dustin Nguyễn đã đăng ký riêng phần lì xì Tết. (số lượng chưa rõ)
- Ngoài ra nếu có thể, mong cả nhà đề xuất thêm 1 MC chất lượng để tổ chức 1 chương trình sinh hoạt vui chơi cho các em ở trại.


Vì ngày 29/1 khá cận Tết nên có thể số lượng tình nguyện viên sẽ giảm đi khá nhiều, tuy nhiên rất mong các thành viên còn ở lại SG đến ngày ấy cùng chung tay góp sức để mang lại một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc cho những bệnh nhân của trại Phong Bến Sắn, những người quanh năm vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống!

Trân trọng!

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #1 vào: 13-01-2011 18:50:53
Qua các câu chuyện với bạn bè trong & ngoài diễn đàn về việc tổ chức CMX 2011 tại các đơn vị hơi xa xa trung tâm TP một chút, có một đề xuất Khu điều trị Phong Bến sắn - Bình Dương để chúng ta có thể dành một ngày đến thăm, tặng quà, sinh hoạt tập thể với trẻ em, nấu một bữa ăn \\\"tươi\\\" cho những người đang sống trong khu vực này

Mình chưa bao giờ đến đây, nhưng qua hỏi thăm Ban GĐ thì biết :

- Trong khuôn viên 100hecta có khu vực gọi là làng dành cho những người từng là bệnh nhân phong, với khoảng 150 hộ gia đình và 16 nhà tập thể . Tổng cộng làng có khoảng 400 dân.
- Kinh phí nhà nước cấp 240k/tháng/người có hồ sơ bệnh phong.
- Bệnh viện có 160 giường nội trú chia các khoa Nội, Ngoại, Nhi...
- Bếp ăn khá lớn do các Ma- sơ phục vụ, người năm viện được nhận thức ăn trị giá 7000đồng/ngày/3 bữa
- Trẻ em khá đông, đi học các trường bên ngoài nhưng sinh hoạt tinh thần thì thiếu thốn, trẻ càng lớn (cấp 2, cấp 3) càng thiếu sân chơi, thiếu định hướng.

Nếu cả nhà thấy \\\"được\\\" thì tuần sau thứ Tư 19/1 các bạn có thể đi cùng hkfami để xác minh nơi đây.
Nếu sau khi đi xác minh về CT được \\\"duyệt\\\" thì chúng ta sẽ tổ chức CMX vào ngày thứ bảy 26 Tết ạ!  :P

Mong ý kiến đóng góp của cả nhà.
http://phongbensan.vn/Introduction.aspx :P