Tác giả Chủ đề: QUẢNG TRỊ - CÂY MÙA XUÂN 2012  (Đã xem 12509 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #94 vào: 04-03-2012 13:40:07
Èo, lâu quá rùi mới vào topic này lại. Em đã chuyển lại cho anh Pen 695k ( có 5k bác Phuclehuu nhờ chuyển vào). Anh pen kiểm tra tài khoản và xác nhận em với nha. Thank a! :P

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #93 vào: 13-02-2012 16:10:31
dragonfly đã viết:
Trích dẫn
chi tiết CMX Quảng Trị
1. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ỦNG HỘ:
 
2. chi tiết tiền quà CMX\\\\
 
3. Tiền dư: 8,5 M-7810k=690k
luckystar chuyển khoản trả lại a Pen 690k nha. thanks

Hic, lâu quá quên cái topic này mất. :cheer:  ;)
Luckystar sẽ chuyễn vào TK của anh Pen số tiền còn lại.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #92 vào: 02-02-2012 23:13:32
2 tuần này phần vì tết nhất nhiều việc, phần không đc khỏe nên giờ mới vào tổng kết Cây mùa xuân Quảng Trị. dra đã hoàn thành trao quà cây mùa xuân đến tận tay 2 trường hợp còn lại trước tết.
+ Gia đình bà Phả-chị Oanh ở Triệu Long-Triệu Phong vào tối ngày 17/01/2012 (tức ngày 24 tháng 12 âm lịch)
dra và bạn trânh thủ về buổi tối để có thể gặp cả nhà.
 
 
 
 
(hôm đó ko có máy ảnh, dra nhờ bạn chụp bằng di động mà buổi tối nên ko rõ, cả nhà thông cảm)
+ Mệ Á-Hoa Thủy- Lệ Thủy-Quảng Bình:
ngày 28 tết dra đã ra quê thăm mẹ và chuyển luôn phần quà cây mùa xuân của nhà mình đến mẹ. (dra ko mượn đc máy ảnh)

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #91 vào: 21-01-2012 05:24:57
chi tiết CMX Quảng Trị
1. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ỦNG HỘ:
 
2. chi tiết tiền quà CMX\\\\
 
3. Tiền dư: 8,5 M-7810k=690k
luckystar chuyển khoản trả lại a Pen 690k nha. thanks

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #90 vào: 21-01-2012 05:09:20
phần quà cây mùa xuân tập trung
áo quần cho các bé tùy theo độ tuổi: nhỏ là áo phao
 
 
hoặc áo len và quần len
 
 
hoặc lớn thì áo len
 
 
 
 
chung quy lại trong giá 70k/suất

áo phao(nhỏ), áo len+ quần len (nhỏ),áo len/áo khoác thun (lớn): 70k
mứt 400gr: 20k
gói bánh quy dừa: 20k
1 hộp bánh quy: 20k
1kg kẹo 36k
tiền 30k
túi chúc mừng năm mới: 2,5k
túi lì xì 0.5k

Tổng giá trị: 199k/suất

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #89 vào: 19-01-2012 18:21:46
Một số hình ảnh CMX trẻ em mồ côi Xã Triệu Vân



Phần quà



Văn nghệ giao lưu








Phần trao quà








 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #88 vào: 18-01-2012 06:29:31
bữa giờ bận rộn quá giờ mới vô tổng kết cây mùa xuân Quảng Trị. Vậy là Chương trình \\\"Cây mùa xuân\\\" ở Quảng Trị đã thành công tốt đẹp (chỉ còn 2 cây mùa xuân lẻ nữa).
1. Cây mùa xuân lẻ:
Nội dung phần quà mỗi suất quà gồm có như sau:
 
 
 
 
 
trị giá mỗi phần quà: 273k/suất
5kg gạo nếp *17k/kg= 85k
1 chai nước mắm Ông Tây 10k= 10k
1kg đường * 22k/kg= 22 k
1 gói hạt nêm Knor 450gr*31k= 31k
1 lít dầu ăn Cái Lân*35k= 35k
1 gói mứt dừa 400k*20k= 20k
1 hộp bánh quy*20k= 20k
1 phong lì xì 50k

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #87 vào: 12-01-2012 11:18:25
Buồn vì một mình nơi xa xôi này, để ở nhà các bạn chủ động làm hết, đến lúc tổ chức chương trình mới vác thân về tham gia, nghỉ cũng tủi thật. mà muốn tham gia cũng không được. Điều kiện, công việc. Biết làm sao bây giờ. Thôi đã đành, chúc anh chị em vững tâm vững chân trên con đường phía trước. Yêu các bạn nhiều.

Eng Hưng yêu ai thì chỉ đích thị nghe, mà chả có ai mà yêu vợ trinhtienqtri hết rồi, hy vọng sang năm có nhiều TV nữ mới.

 


Ngủ rồi pcthang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 54
  • Thích 0
Trả lời #86 vào: 11-01-2012 16:51:00
ngoduyhung đã viết:
Trích dẫn
He.
 :(
Buồn vì một mình nơi xa xôi này, để ở nhà các bạn chủ động làm hết, đến lúc tổ chức chương trình mới vác thân về tham gia, nghỉ cũng tủi thật. mà muốn tham gia cũng không được. Điều kiện, công việc. Biết làm sao bây giờ. Thôi đã đành, chúc anh chị em vững tâm vững chân trên con đường phía trước. Yêu các bạn nhiều.


Bác Hưng nói như vậy tụi em cảm kích nhiều, con đường của chúng ta đi còn dài và lắm chông gai phía trước nên cũng cần những tình cảm như hiện nay của chúng ta. Thân khác thân nhưng chung một lòng ắt toàn thắng. Thay mặt TV QT thank eng Hưng, Chúc Eng Hưng mùa xun xum vầy.
Thân cả nhà!

 


Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #85 vào: 11-01-2012 16:01:58
He.
 :(
Buồn vì một mình nơi xa xôi này, để ở nhà các bạn chủ động làm hết, đến lúc tổ chức chương trình mới vác thân về tham gia, nghỉ cũng tủi thật. mà muốn tham gia cũng không được. Điều kiện, công việc. Biết làm sao bây giờ. Thôi đã đành, chúc anh chị em vững tâm vững chân trên con đường phía trước. Yêu các bạn nhiều.

 


Ngủ rồi pcthang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 54
  • Thích 0
Trả lời #84 vào: 11-01-2012 15:42:48
Chúc mừng các thành viên Qtri, mùa xuân nữa lại về người người có thêm cây mùa xuân. Ấm tình quê hương.
Chúc cả nhà ấm áp tình xuân, Thân

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #83 vào: 11-01-2012 13:57:51
Hôm qua dù trời mưa gió rét nhưng các thành viên QT ai cũng ấm lòng bởi các bông hoa mùa xuân đã khoe sắc thắm.
Hành trình xuất phát lúc 9h 15\\\' và đặt chân đến nơi xa xôi nhất, vùng đất giáp với tỉnh Quảng Bình lúc hơn 10h, là nhà của ông Huê- Vĩnh Chấp-Vĩnh Linh
Mỗi bà (vợ ông Huê) ở nhà
 
 
Sau 1 hồi tâm sự, chúc tết bà và gia đình, trao tiền CMTX tháng 1/2012, cả nhóm quay trở vô Gio Linh ghé thăm nhà cụ Mai, mua thức ăn cho cụ và thăm hỏi tình hình.
 
Sau khi mua thức ăn và ghé vô nhà cụ Mai,
 
cả nhóm lại tiếp tục hành trình vô Cam Lộ. Dù đã quá trưa, bụng cũng đói nhưng ai cũng hăng đi luôn.    
 
 
Rời nhà cô Sáu cả nhóm ghé Đông Hà kiếm chỗ ăn trưa để lấy sức ghé lại Triệu Phong.
ngoằn nghèo ngoằn nghèo và đã đến nhà ông bà ngoại bé Ái Giang-Hà Xá_triệu Ái.
Bé Ái Giang vẫn chưa ra viện, mỗi bà ngoại ở nhà,
 
Và tiếp tục hành trình xuống nhà A. Phương xa cũng ko kém.
lội bùn rồi thi nhau rửa
 
vô nhà cho ấm tẹo nào, tâm sự, trao quà
 
Thấy cả nhóm a Phương cười toe toét
Cho tụi chị bon chen chút,hjhj
 

Ghé nhà chú a Phương hỏi thêm thông tin, nen tối quá, cả nhóm rút về, còn Triệu Long nhưng ko còn thưòi gian nữa. Hẹn hôm khác

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #82 vào: 11-01-2012 06:57:13
Cuối năm ai cũng tất bật sắm sửa đồ tết, nào áo, nào quần, nào bánh nào kẹo nhưng hỏi bà của bé Yến thì bà chỉ trả lời rất đơn giản: \\\"Tết nay bà đang kiếm tiền mua ít lon gạo\\\". Đúng là 1 cái tết đơn giản đối với 1 gia đình nghèo, thật là thương tâm.

 


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 322
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Trả lời #81 vào: 10-01-2012 21:19:05
Chúc mừng QT đã trồng những CMX đầu tiên.
Các bạn ơi, cố lên nhé. Được trồng CMX ở nhiều gia đình mà chúng ta cm là chúng ta đã trồng thêm niềm vui cho chính chúng ta. ;)

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #80 vào: 10-01-2012 21:08:09
Hôm nay đi trồng CMX về lạnh, mệt, nhưng vui cực. Nhìn những khuôn mặt rạng ngời của những người khi được nhận quà (vật chất) và những lời thăm hỏi, động viên của cả nhóm ai cũng thấy vui. Cảm ơn cả nhà đã tạo điều kiện cho QT trồng CMX xanh tốt ah.
@ dra: post hình lên nha