Tác giả Chủ đề: QUẢNG TRỊ - CÂY MÙA XUÂN 2012  (Đã xem 12508 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #4 vào: 29-12-2011 10:32:37
Mình thấy tổ chức CMX ở đây cũng rất ý nghĩa. Nhưng các bạn nên xem lại phần quà tặng nhé. Mình thấy quần áo rất khó biết size để mua và màu sắc nữa, rồi lại phân bì lẫn nhau khi nhận được quần áo mới. Chẵng lẽ mình mua giống nhau hết. Và hạt dưa nữa. Biết là phong tục quà tết là thường có hạt dưa nhưng hạt dưa bây giờ tẩm chất hóa học ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe. Các bạn có thể thay thế bằng những quà tặng khác mà thiết thực hơn nhé. Đó là ý kiến của riêng mình thôi hihihi

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #3 vào: 28-12-2011 23:22:51
Mong ý kiến từ BQT và cả nhà ạ.
thân,

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #2 vào: 28-12-2011 10:00:45
Đây là lần đầu tiên QT có chương trình cây mùa xuân tập trung. Vui và Hồi hôp quá! Hi vọng sẽ thành công như chương trình trung thu.
Rất mong ý kiến của cả nhà!

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #1 vào: 28-12-2011 00:13:52
I. Chương trình CÂY MÙA XUÂN LẺ:
Đề xuất tặng quà mừng xuân Nhâm Thìn cho các trường hợp đã, đang và chưa được DĐ mình cưu mang.
- Danh sách cụ thể như sau:
1. Nguyễn Thị Diệu Ái - Tân Phổ-Triệu Ái- Triệu Phong-Quảng Trị(mồ côi)
2. Cô Nguyễn Thị Sáu- Nhật Lệ- Cam Thủy- Cam Lộ-Quảng Trị (Bị tim giai đoạn cuối, hai con đang đi học và tự thân)
3. Cụ Hoàng Thị Mai -khu phố 11-Thị Trấn Gio Linh-Quảng Trị(già cả, không tự trang trải cuộc sống, thần kinh ko ổn định)
4. Bà Lê Thị Phả - Xóm Kiệt- Triệu Long-Triệu Phong-Quảng Trị (mẹ đau tim, con gái chạy thận)
5. Ông Nguyễn Văn Huê -thôn Chấp Đông- xã Vĩnh Chấp- Vĩnh Linh- Quảng Trị (2 con tâm thần, nuôi cháu gái đang học)
6. Gia đình bé Trịnh Thị Ái Giang- Hà Xá-Triệu Ái-Triệu Phong-Quảng Trị (bị tim bẩm sinh/ Đã xác minh nhưng chưa giúp đỡ gì)
7. A Nguyễn Hữu Phương - thôn Linh Chiểu -xã Triệu Sơn- huyện Triệu Phong- Quảng Trị( sống 1 mình tật nguyền từ nhỏ, cuộc sống hằng ngày nhờ chú ruột lo toan- Đã xác minh- Chưa có ý kiến đóng góp).
8. Mệ Nguyễn Thị Á- Đội 3- Xóm Mã- Hoa Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình (gia đình nghèo khổ ko đủ tiền lo cho cháu-DĐ mình đã CMKTX)

-Qùa tặng:
Thống nhất như đề xuất của MN và miền Tây với các vật phẩm như:
Theo đề xuất chung của MT đã được bác 22 thống nhất:
nguoithuhaihai đã viết:
Trích dẫn

Mối phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng, bao gồm:
1 Gạo 5 kg x13.000đ= 65.000 đồng.
2 Đường 1 kg x20.000đ= 20.000 đồng.
3 Bột ngọt 1 kg x50.000đ= 50.000 đồng.
4 Dầu ăn 1 kg x39.000đ= 39.000 đồng.
5 Nước tương 1 chai x 5.500đ= 5.500 đồng.
6 Nước mắm 1 chai x15.000đ= 15.000 đồng.
7 Bánh kẹo 1 kg x60.000đ= 60.000 đồng.
8 Bao lì xì 1 bao x50.000đ= 50.000 đồng.  (start2404)
Tuy nhiên, giá cả thực tế hiện nay đã có nhỉnh hơn rồi, nên đề xuất mức quà tặng mỗi phần là 400.000đ (bốn trăm)
quote]
- Phân công công việc: Phụ trách chung: Dragonfly, thủ quỹ: Luckystar
Các thành viên QT cùng nhau mua sắm và trao tặng quà đến tận tay các TH trên, riêng TH mệ Á (dra phụ trách, Dra sẽ ra thăm mẹ vào 28 âm lịch)
II. CÂY MÙA XUÂN TẬP TRUNG:
Lên rừng lên núi cũng nhiều rùi, Dra mong muốn các hoạt động của DĐ mình được mở rộng ra các vùng biển xa xôi, dra được 1 người bạn giới thiệu 1 miền quê nữa của huyện Triệu Phong.
Đó là Xã Triệu Vân-1 xã có nhiều trẻ em mồ côi nhất Quảng Trị.
Dra và 1 số bạn đã về tìm hiểu xã Triệu Vân. Đúng như người ta đánh giá. Trung bình 1 thôn 200 hộ gia đình thì đã có đến 17-18 hộ gia đình thuộc diện con cái mồ côi cha/mẹ/cả cha lẫn mẹ.
Chắc ai cũng đặt ra câu hỏi tại sao 1 làng lại có nhiều trẻ em mồ côi đến vậy??? sỡ dĩ đây là 1 miền quê nghèo dọc bờ biển của huyện Triệu Phong, từ bao đời nay người dân nơi đây sống bằng nghề đi biển. Gạp miền trung hay gặp thiên tai, bão tố. Nên đa phần nguyên nhân ở đây, do bố mẹ đi làm biển gặp thiên tai bị mất sau các đợt mưa lũ. Ngoài ra, Triệu Phong ngày xưa cũng từng là vùng khói lửa chiến tranh, nên số lượng bom mìn còn lưu lại là vô kể. Vì cái nghèo, vì mưu sinh, con người ta bất chấp hiểm nguy, đi rà phá bom mìn, để kiếm tiền lo cho gia đình. Đó cũng là 1 lí do chính của vấn đề này.
dra thiết nghĩ: Trẻ em ở các trại mồ côi, trung tâm bảo trợ, hay các trung tâm khuyết tật thì cũng được các cấp chính quyền quan tâm nhiều mỗi dịp lễ hay tết đến xuân về,còn các e ở xã Triệu Vân này chưa được quan tâm tới.Nên đề xuất tổ chức CÂY MÙA XUÂN TẬP TRUNG CHO CÁC TRẺ EM MỒ CÔI NƠI ĐÂY.

- Đối tượng:
Trẻ em mồ côi xã Triệu Vân (mồ côi cha, mồ côi mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, nhưng thuộc hoàn cảnh khó khăn (vì ở đây trẻ em mồ côi nhiều).Độ tuổi < 18 tuổi/ Và chỉ lấy 1 em/hộ gia đình.
dra và các bạn đã trao đổi với các thôn thuộc xã Triệu Vân và đã chọn lọc được 31 e ở các độ tuổi khác nhau.

- Phần quà:
Sau khi cả nhóm bàn bạc xin đề xuất:
Mối phần quà trị giá khoảng 300-350k, bao gồm:
1. 1 chiếc áo phong tay dài/1 bộ áo quần tùy giá cả (vì trẻ con thích áo quần mới vào ngày tết)
2. 1kg hạt dưa
3. bánh kẹo+ mứt
4. 1 Phong bao lì xì 50k
5. Bánh kẹo 1 kg x60.000đ= 60.000 đồng.
- Phân công công việc: Phụ trách chung: Dragonfly, thủ quỹ: Luckystar
Các thành viên QT cùng nhau mua sắm và trao tặng quà và tổ chức mừng xuân cho các cháu.
_ Chương trình phác thảo:
+ Địa điểm: Ủy ban nhân dân xã Triệu Vân (trung tâm của các thôn, tiện cho các e đi lại)
+ Thời gian dự kiến: trong khoảng 15-22 tháng 12 âm lịch
+ Công việc cụ thể:
Sau khi được BQT duyệt sẽ lấy những thông tin cần thiết (phô tô hộ khẩu để biết chính xác mồ côi cha/mẹ/cả cha và mẹ, phô tô sổ hộ nghèo, độ tuổi chính xác/giới tính)làm việc với ủy ban xin ý kiến tổ chức chương trình.
Tổ chức chương trình: giới thiệu về diễn đàn, mục đích ý nghĩa của chương trình, Phát quà và xen kẻ 1 số tiết mục văn nghệ từ các thành viên và các em (Ko kinh phí cho văn nghệ vui chơi)

Mong ý kiến của BQT cho chương trình này, Cảm ơn cả nhà.Chúc cả nhà ngủ ngon.
thân,