Tác giả Chủ đề: Cồn Cỏ- Hè cùng thiếu nhi trên đảo tiền tiêu  (Đã xem 12656 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #8 vào: 30-06-2014 06:45:19
dra post Chi tiết cụ thể chương trình \\\"Biển Đảo yêu thương\\\" mà mấy AE đã thống nhất để tổ chức (Thời gian: 1 ngày 1 đêm)

+ 7h Sáng đầu tiên xuất fat tại Cảng Cửa Việt
+ 9h30-10h tới đảo
+ 10h-13h: nghỉ ngơi ăn trưa
+ 13h; chuẩn bị cho chương trình (tại nhà văn hóa huyện đảo Cồn Cỏ)
+ 14h-14h30: ổn định tổ chức: cho các em nhỏ chơi các trò chơi tập thể (Làm theo những gì tôi bảo, trán cằm tai, hát tập thể....)
+ 14h30h -15h: 1 vài tiết mục văn nghệ mở màn: Các tiết mục ca nhạc của các anh chị diễn đàn, đoàn thanh niên và các em
+ 15h-15h10: tuyên bố lí do + giới thiệu khách mời+ giới thiệu đôi chút về diễn đàn
+ 15h10-16h30: phá cổ + tổ chức các trò chơi nhỏ (Đoán hành động, bịt mắt ăn trái cây, di chuyển vỏ lon bia) + xen lẫn văn nghệ
+ 16h30-17h30: Phát quà cho các cháu và hộ gia đình
+ 17h30-18h: Phát biểu của khách mời+ đại diện NTCM+dọn dẹp
+ 18h-19h: ăn tối
+ 19h-19h30: chuẩn bị giao lưu với các đơn vị
+ 19h30-22h: giao lưu lửa trại (sân bóng huyện đảo)
+ 22h-5h sáng hôm sau: ngủ nghỉ
+ 5h-5h30: vệ sinh cá nhân
+ 5h30-7h: du lịch đảo Cồn Cỏ
+ 7h-8h: ăn sáng
+ 8h-10h30/11h: trở lại đất liền
Để chương trình được thực hiện, mong các MTQ hãy chung tay ủng hộ, chia sẽ cũng quân dân huyện đảo Cồn Cỏ.
thân,

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #7 vào: 28-06-2014 12:58:04
Danh sách các hộ dân ở Cồn Cỏ
1/ Ngô Văn Phong
2/ Nguyễn Văn Hiền
3/ Ngô Quang
4/ Nguyễn Văn Diệu
5/ Trần Thị Quyệt
6/ Lê Văn Vĩnh
7/ Nguyễn Đức Hiền
8/ Hồ Văn Lịch
9/ Hồ Thị Duyên
Danh sách các cháu ở Cồn Cỏ (tổng số 17, dra chia theo độ tuổi sau này tặng các phần quà phù hợp)
+ Mầm non:
1/Lê Thị Bảo Châu
2/Ngô Hồ Bảo Anh
3/Ngô Hồ Huyền Trâm
4/Nguyễn Quang Dũng
5/Ngô Thị Thắm
6/Hồ Hoàng Sang
+ Tiểu học:
1/Nguyễn Hoàng Sơn
2/Nguyễn Thị Thùy Trang
3/Ngô Thị Thu
4/Ngô Thị Thắm
5/Nguyễn Thị Khánh Huyền
6/Nguyễn Thị Hương Giang
7/Nông Trần Đức Hùng
8/Hồ Thị Thân Thương
9/Nguyễn Thị Ngọc Ánh (lớp 6 nên xếp vô nhóm này)
10/Nguyễn Thị Khánh Ly
11/ Lê Gia Khánh
+ Trung học Phổ Thông
1/Nguyễn Quang Trung
Phần quà tặng:
1.   Quà cho các hộ dân/hộ:
+ 50kg gạo
+ 2 thùng mỳ tôm
2.   Quà cho các bé:
Chia ra các nhóm:
Nhóm mầm non:
+ 1 bộ áo quần+ 1 balo nhỏ+ áo khoác có logo NTCM
+ 1 bộ đồ chơi
Nhóm học sinh tiểu học :
+ 1 cặp xách đi học
+ 20 vở ôly + 5 cây bút chữ A
+ 1 áo khoac có logo NTCM
Nhóm học sinh cấp 3 (1 em lớp 10):
+ 1 cặp xách/balo đi học
+ 20 vở + 5 cây bút bi
+ 1 áo khoac có logo NTCM
3.Quà cho bộ đội, biên phòng, công an
+ Biên phòng & bộ đội: 1 cây ghita + 3 quả bóng chuyền/nhóm
+ Công an: 3 quả bóng chuyền/nhóm
+ Hải quân: 1 cây ghita
Đây là dự toán cho chương trình:

(mọi ng có thể xem đường link này rõ hơn http://www.quangtrionline.org/photo/albums/userpics/10255/normal_bd.jpg)
Mong mọi người chung tay ủng hộ để chương trình sớm được thực hiện (vì mùa mưa gió sắp đến, thời tiết ko ủng hộ chúng ta và các em nhỏ (từ tiểu học trở lên) quay vô đất liền để đi học (vì ở đây chỉ mới có trg mầm non Phong Ba). Cảm ơn tất cả,

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #6 vào: 28-06-2014 11:58:13
Năm ngoái chương trình này đã bỏ dỡ bởi lẽ tổng số tiền dự kiến quá lớn (vì để có thể lâu dài thì bồn nước phải thật tốt, độ bền cao, chống được độ ăn mòn axit...) và hướng vận chuyển ra đảo cũng khó khăn, lần là thì cũng đến mùa mưa bão nên đành gác lại mọi chuyện.
Năm nay trong không khí cả nước hướng về Biển Đông, mấy AE Quảng Trị (dragonfly, Cường Nguyễn và Na Quỳnh) đã làm chuyến ghé thăm Cồn Cỏ và tiền trạm cho chương trình mới.










Một năm quay lại Cồn Cỏ vẫn đang dần hoàn thiện mình, các công trình xây dựng (các bờ kè quanh đảo) vẫn tiếp tục, nhưng vẫn còn đó lắm hoang tàn, xơ xác do ảnh hưởng của các trận bão của năm 2013. đặc biệt là cơn bão số 10 đã gây ra thiệt hại rất lớn cho huyện đảo Cồn Cỏ. Mặc dù đã nhận được nhiều sự hỗ trợ để gây dựng lại (sữa chữa các công sở, cơ quan, trường mầm non, mua sắm, sữa chữa các trang thiết bị liên lạc, điện đài,.....) nhưng vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn. Đi quanh đảo vẫn thấy những cây cổ thụ bật gốc nằm ngổn ngang, những mái nhà bị tốc mái, đổ nát, những cây điện đường bị gãy, hoặc nằm xiêu vẹo như gần đỗ.










Các hộ dân ở đây sau khi được sửa chữa nhà cửa và lợp mái nhà (tỉnh Đoàn hỗ trợ) cũng như nhận hỗ trờ từ các tổ chức khác (Mobifone ủng hộ 15M trao trực tiếp cho các hộ dân….) đã dần ổn định và quay lại cuộc sống hàng ngày, nhưng kinh tế vẫn ko khấm khá lên là mấy. Nhiều người cũng phải từ bỏ nơi đây quay lại quê hương (Vĩnh Linh) để sinh sống (từ 12 hộ dân còn 9 hộ).  Người dân ở đây vẫn sống chủ yếu bằng nghề buôn bán, nhà thì mở quán tạp hóa, nhà mở quán café……..và khách hàng của họ chủ yếu là công an, bộ đội, công nhân xây dựng ở các công trình. Họ chờ khách mua hàng mà như ngồi ôm cây đợi thỏ, khi nào có đoàn nào ra ghé thăm đảo, thì may ra còn bán được nhiều.  Cũng nhờ huyện đảo tạo thêm điều kiện công việc cho các hộ dân (làm công nhân vệ sinh môi trường, làm bên mặt trận/quản lý (trưởng thôn) nếu có học vấn…) kiếm thêm thu nhập để lo toan cuộc sống.
Trong không khí cả nước cùng chung tay hướng về Biển Đông, nhóm Quảng Trị cũng mong muốn diễn đàn mình cùng nhau chia sẽ 1 phần nào khó khăn trong muôn vàn khó khăn của cuộc sống của quân dân ở đảo Cồn Cỏ (điện nước hạn chế, phương tiện đi lại khó khăn tùy thuộc tàu bè và thời tiết, do đó thiếu thốn về nhu yếu phẩm……). Chính vì vậy, AE Quảng Trị đã bàn bạc lên kế hoạch chương trình “Biển đảo yêu thương”: tặng 50kg gạo+ 2 thùng mỳ tôm/hộ dân, tổ chức vui chơi cho các cháu + tặng quà cho các cháu tùy theo lứa tuổi, tặng đàn lưu niệm cho các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo (hải quân, công an, bộ đội, biên phòng)

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #5 vào: 30-06-2013 06:13:25
Mong cả nhà mình chung tay ủng hộ chia sẽ khó khăn cùng người dân vùng đảo.
thân,

 


Ngủ rồi ngoduyhung

Cám ơn lemic đã cho ý kiến, theo kinh nghiệm của bà con nơi đây cũng như nhiều nơi khác, dùng bồn inox là tốt nhất. Sử dụng lâu dài, tuy giá thành có hơi cao so với bồn nhựa.

 


Ngủ rồi lemic

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
Em thấy nếu dự định tặng téc nước cho các hộ dân trên đảo thì cũng tốt nhưng e thấy cần phải giải quyết vấn đề làm sao cho cái téc sử dụng được lâu dài hơn, vì nếu chỉ sử dụng được 1 năm thì hơi ít
Có thể chôn dưới đất được không hay che chắn thế nào để tránh tác động của môi trường tốt nhất.
Mấy a/c có kinh nghiệm cho ý kiến nha!

 


Ngủ rồi ngoduyhung

Hướng về biển đảo quê hương, hướng về Cồn Cỏ, giữa lòng miền trung mang danh là đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Những người dân trên đảo Cồn Cỏ anh hùng đang ngày đêm bám biển để mưu sinh. Những chiến sĩ biên phòng, hải quân ngày đêm âm thầm gìn giữ vùng biển thiêng liêng của Đất nước. Trước đây, nhiều thanh niên xung phong đã đến với đảo, nguyện gắn kết với mảnh đất khô cằn đầy nắng này để lập nghiệp. Từ đó (2004) đến nay, người ở người về, đất lành chim đậu, hiện chỉ còn lại 11 hộ dân sinh sống trên đảo.

Hằng ngày, mỗi chúng ta ở đất liền luôn ăn ngon bữa, ngủ ngon giấc. Đó cũng nhờ nguồn nước sinh hoạt đầy đủ, nhờ ánh sáng của lưới điện quốc gia, nhờ Internet kết nối thông tin,... Thế nhưng, cuộc sống ở đảo trong hoàn cảnh chưa có điện lưới quốc gia, điện sinh hoạt phải phụ thuộc vào các động cơ Diezel từ những chiếc máy nổ. Các người dân chắt chiu từng giọt nước ngọt và mong chờ những ngày mưa hơn bao giờ hết. Trước đây, bà con đã nhận được các bình chứa nước loại 1000 lít do các tổ chức tài trợ nhưng khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng đã thiêu rụi tất cả. Chỉ sử dụng 1 năm đã hỏng hết.

Cuộc sống của các hộ dân trên đảo sẽ vơi bớt khó khăn nếu mỗi gia đình sẽ nhận được một bình chứa nước loại inox 1000 lít để giữ được lượng nước mưa sinh hoạt lâu hơn vào mùa nắng. Đó là suy nghĩ của chúng tôi khi xây dựng chương trình này. Rất mong mọi người quan tâm ủng hộ, tất cả hướng về biển đảo thân yêu của quê hương, tất cả để chia sẻ với những người dân đang bám biển bám tàu, giữ vững biển đảo của quê hương, của Tổ quốc.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #1 vào: 20-06-2013 05:57:31
Ngẫm thấy Diễn đàn mình đã có rất nhiều hoạt động, nhiều chương trình và cũng đã đi nhiều nơi, từ các thành phố lớn đến nông thôn, thành thị đến các vùng sâu vùng xa cũng như những nơi hẻo lánh của đất nước, nhưng chưa có 1 chương trình nào ở đảo. Trong khi cả nước đang từng ngày từng giờ nóng dần lên với vấn đề Biển Đông, nên mấy a em Quảng Trị cũng mong làm được điều gì đó cho biển đảo quê hương nhân dịp mừng kỉ niệm sự kiện Nồi cháo Quảng Trị ra đời.
Và nhắc đến Quảng Trị ko thể ko nhắc tới 1 địa điểm vang dội của thời bom đạn- 1 đảo anh hùng thời chống Mỹ- là đảo Cồn Cỏ.
Cồn Cỏ là huyện đảo nằm ngoài khơi Biển Đông cách thị trấn Cửa Tùng gần 30km.
 
 
 
(Cồn Cỏ ở 1 vài góc độ)
Trên ý tưởng đó, dra và a Ngoduyhung đã ra đảo 1 chuyến tìm hiểu và khảo sát tình hình nơi đây. Với diện tích gần 4km nhưng số hộ dân sinh sống ở đây chỉ có 11 hộ. Ngoài ra, có các cán bộ quản lý huyện đảo cùng bộ đội biên phòng, hải quân, công an và đoàn thanh niên với tổng số khoảng 100 người nữa.
Người dân ở đây là những người thanh niên xung phong tình nguyện ra đảo lập nghiệp. Họ sống chủ yếu nhờ vào buôn bán. 11 hộ gia đình, nhưng nhà nào cũng mở quán kinh doanh, với các mặt hàng cơm, nước, tạp hóa,cafe.... và khách hàng của họ chủ yếu là những người công nhân của các công trình xây dựng đã và đang được thực hiện theo các công trình xây dựng và phát triển huyện đảo và những người sinh sống nơi đây. Còn thỉnh thoảng có các đoàn khách từ đất liền, như cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa, các đoàn thanh niên tình nguyện...
Dù đã thành lập huyện đảo được 9 năm nay (từ năm 2004) nhưng cuộc sống nơi đây vô cùng khó khăn, và đặc biệt 2 vấn đề khó khăn nhất là điện và nước ngọt.
Nước ngọt ở Cồn Cỏ chủ yếu tích trữ từ nước mưa để dùng tằn tiện quanh năm. nước này dùng cho ăn uống, còn sinh hoạt thì dùng nước ở giếng khoan để dùng. Và lượng nước mưa họ tích trữ lại từ mùa mưa, nhà nào tiết kiệm lắm thì dùng đến thời gian này nhà nào cũng hết nước và trông chờ những trận mưa rào để tích trữ lại dùng, Còn ko có mưa nữa thì phải mua từ đất liền vận chuyển ra. Việc lọc nước biển thành nước ngọt đã  có công nghệ nhưng quan trọng là phải có nguồn điện mạnh và ổn định. Nên cũng chưa thực hiện được. Về cấp điện: Năm 2009 huyện đảo đã đầu tư xây dựng 01 trạm cấp điện tập trung bằng động cơ diezel với 2 máy, công suất lớn. và giờ dùng điện ở đây chỉ từ 7h30 sáng đến 11h trưa, chiều từ 6h đến 10h tối. nhưng do phát bằng động cơ diezel nên giá thành rất cao, mỗi năm tỉnh và huyện phải bù lỗ hơn 01 tỉ đồng. Hoạt động liên tục,nên điện luôn quá tải và máy hư cũng thường xuyên.
2 anh em đã gặp và nói chuyện với đại diện ban lãnh đạo huyện đảo, trưởng thôn và phó thôn đồng thời cũng nói chuyện trực tiếp với các hộ gia đình để nắm rõ tình hình. Hiện tại huyện đảo có 1 hồ thu gom và chứa nước nhân tạo và 1 bể chứa nước lớn chung cho toàn đảo, còn các hộ gia đình có bể chứa hoặc tec chứa nước bằng inox để dùng.
 
 
 
(bể chứa và hồ chứa nước nhân tạo)
như vậy mỗi khi có mưa, các khối cơ quan cũng như hộ gia đình trữ nước lại, rồi có các đường ống bơm về bể chung của đảo xử lí nước và được bơm ngược lại cho khối cơ quan và gia đình dùng.
 
(ống dẫn nước từ 1 bồn chứa của cơ quan)
Năm trước có dự án cũng đã trao tặng 1 hộ gia đình 1 tec nhựa chứa nước nhưng chưa đc 1 năm đa số đã bị hư và nứt ko dùng đc do mức độ nắng nóng của biển.
 
 
 
(đây là những tec nhựa do dự án tặng sau chưa đầy 1 năm sửu dụng)
Như vậy rất cần thiết để có thêm 1 tec chứa nước nữa, vì nếu tiết kiệm thì 1 tec 1m3 họ có thể dùng thêm được gần 3 tháng.
về điều kiện học tập ở đây cũng rất khó khăn, chỉ có 1 lớp mẫu giáo với 6 cháu, còn các cháu độ tuổi lớp 1 trở lên phải vào đất liền học vì số lượng học sinh ít và cũng chưa có trường lớp.
Đề xuất: tặng 1 gia đình 1 tec iNox 1m3 (11 cái)
Ngoài ra chúng ta có thể ủng hộ đồ chơi cho các cháu thiếu nhi và các dụng cụ thể thao (cử tạ) cho đoàn thanh niên và bộ đội biên phòng (nếu được)
 
 
(Lớp mầm non)
Mong cả nhà mình chung tay ủng hộ để giảm đi đc phần nào khó khăn cho người dân ở đây.
Thân,