Một quãng thời gian không ngắn mà cũng chưa dài trên con đường lan tỏa lòng nhân ái của Diễn đàn NTCM. Trong những năm qua dd đang ngày một trưởng thành và lớn mạnh từ số lượng thành viên cho tới quy mô tổ chức các chương tình hoạt động ngày càng được nhân rộng, khả năng tài chính cũng đang đi vào ổn định.
Có rất nhiều thành viên đến với diễn đàn cũng vì nhiều mục đích khác nhau. Có người vào để tìm hiểu, có thành viên vào dd để đóng góp ủng hộ nhân rộng lòng nhân ái trên dd, có thành viên chỉ đăng ký rùi không tham gia hoạt động của dd nữa, cũng cá biệt có một vài thành viên gia nhập dd với mục đích chưa được thân thiện...thế nhưng chung một con đường, vững một niềm tin, hướng về lòng nhân ái.
Trong một không gian ảo – thế giới mạng có khi chẳng bao giờ các thành viên trên dd có thể tụ hội đông đủ để cùng nhau thực hiện các hoạt động trên dd. Có những thành viên chẳng bao giờ gặp nhau thậm chí chẳng biết mặt nhau nhưng vần tin, vẫn gửi, vẫn trao cho nhau một niềm tin vào lòng nhân ái. Có rất nhiều hỏi tôi rằng: Liệu có nhiều người tốt thế không? Và có cần thiết phải làm thế không trong khi đó không phải là trách nhiệm của bản thân mỗi người trong xã hội ?....
Mỗi thành viên của dd hãy luôn tin tưởng rằng cho đi sẽ nhận lại được nhiều hơn và cái quý hơn đó chính là cho lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản mỗi khi ta làm một việc gì đó có ích cho xã hội. Đến với NTCM gắn bó với những thăng trầm của dd bản thân mỗi thành viên đều cảm thấy mình đang được đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội.
“Người tôi cưu mang” luôn chào đón bạn, dù bạn là ai, ở đâu, và bất cứ tuổi nào…
“Người tôi cưu mang” sẽ không thành công nếu thiếu bạn!
Trường Giang