Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Hà Nội-ĐB Sông Hồng => Tác giả chủ đề:: haybanglong vào 21-01-2011 18:59:26

Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 21-01-2011 18:59:26
Chào cả nhà!
     Tôi có quen với 1 bạn là Hoa, có chồng là Sơn ở Yên Mô-Ninh Bình, Năm ngoái chồng Hoa bị điện giật suýt chết, cứu được sống nhưng bị cụt 2tay và 1 chân. Nhờ các tấm lòng hảo tâm mà gia đình Hoa đã có điều kiện chữa bệnh, đã lắp xong được tay và chân giả. Vì vậy Hoa rất hiểu giá trị của những đồng tiền do các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo khổ ( trước đây khi tôi có ý định giúp, Hoa còn từ chối vì đã được mọi người giúp tạm ổn rồi và mong tôi dành tiền đó giúp người khó khăn khác). Hôm nay bạn có nhờ tôi giới thiệu giúp lên DD 1 hoàn cảnh rất khó khăn ở quê chồng của bạn:
     Gia đình chị: Hoàng Thị Dung (1975): sức khoẻ yếu, bị yếu thần kinh 3 năm nay, thỉnh thoảng lại lên cơn chửi mắng mọi người, cầm đồ vật quơ đánh xung quanh nên hiện nay cũng gần như không làm được việc gì.
       Chồng là Trần Văn Sức ( 1974 ) mới chết hồi T9/2010 do bị ong đốt.
      Con trai là Trần Văn Cương ( 1988 ) học lớp 7
      Con gái là Trần thị Nhung ( 2000 ) học lớp 5
  Gia đình chồng chỉ có 2 anh em mà lại là em trai cùng mẹ khác cha. Bố chồng đã chết. Mẹ chồng ở với em trai chồng.
   Trước đây 2 vợ chồng chỉ làm ruộng, sau này do yếu thần kinh nên chỉ 1 mình chồng làm. Nay không may chồng chị qua đời sớm, gánh nặng gia đình đặt lên vai 1 người yếu đau như chị nên cuộc sống rất khó khăn. Có ít ruộng thì nhờ mọi người cấy gặt giúp.Gia đình có sổ hộ nghèo.
    Tết đã đến gần mà khi bạn Hoa đến thăm gia đình thì thấy không khí lạnh lẽo, đồ đạc chẳng có gì, chỉ có 1 căn nhà cấp 4 nho nhỏ. Vùng quê này nói chung các gia đình chỉ thuần nông nên cũng không ai khá giả để giúp đỡ nhiều. Hoa rất mong được các bạn quan tâm đến hoàn cảnh này để các cháu được chăm sóc ăn học tốt hơn.
   Địa chỉ: Xóm Đồi Vải - làng Năm Khê - xã Yên Đồng - huyện Yên Mô - Ninh Bình. ( đi từ TX Tam Điệp rẽ theo đường Quân đoàn 1 khoảng 7km ). ĐT của gia đình chị Dung: 030.2488376. Vợ chồng Hoa đang sống ở Hà Nam nhưng nếu cần dẫn đường thì Hoa rất sẵn sàng đi cùng. ĐT của Hoa:0974926249. Vậy mình rất mong được cả nhà xem xét!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 21-01-2011 20:53:27
hoan canh that dang thuong, anh chi em DD minh co ai o Ninh Binh ko ah?
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: laohatien vào 21-01-2011 21:57:50
Trường hợp này lại nhờ linnnhi vậy, lúc nào về quê thì linhnhi thu xếp nhé. Thân!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: LinhNhi vào 30-01-2011 18:22:00
laohatien đã viết:
Trích dẫn
Trường hợp này lại nhờ linnnhi vậy, lúc nào về quê thì linhnhi thu xếp nhé. Thân!


trường hợp này bị trôi em không theo dõi được giờ mới biết. Em không hứa trứoc. nhưng em sẽ cố gắng hết sức để có thể xác minh trường hợp này.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: LinhNhi vào 05-02-2011 15:36:01
Những thông tin chị haybanglong đưa lên là hoàn toàn chính xác.


Mừng 3 tết LN cùng một vài người bạn đã lên đường tìm đến nhà chị Dung.

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/duongvao.JPG)

Và xin được bổ sung một số thông tin như sau

Gia đình chị Dung có sổ hộ nghèo từ đầu năm 1.1.2011 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/sohongheo.JPG)

Hiện tại thu nhập gia đình là không có, không có lương và không đi làm. Chị mắc bệnh thần kinh mà. Hiện nay thì số nợ mọi người vào khoảng hơn 50 triệu. Nợ anh, em, hàng xóm mỗi người một ít ( tính là tầm hơn 50 triệu, bao gồm cả tiền nợ cho anh chạy chữa ở bệnh viện khi còn sống)

Hai cháu thì cháu lớp 7 được giảm trừ học phí còn cháu lớp 5 thì không.

Đợt tết rồi cũng có 2 cô phóng viên ở báo vietnamnet về hỏi thăm và chúc tết.

Dưới đây là một số hình ảnh nơi 3 mẹ con đang sinh sống. (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/bantho.JPG)

Có một vài người hàng xóm sang chơi lúc đó kể thêm cho chúng tôi về hoàn cảnh của chị
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/bep.JPG)

Thắp cho anh nén nhang và an ủi gia đình
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/banthochong.JPG)

Ba mẹ con chị Dung
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/giadinh.jpg)

Một góc nhà như những góc khác trong căn nhà.
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/gocnha1.JPG)

Góc dưới đất đã hở. Góc trên trời cũng hở
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/mainha.JPG)

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/nhangoai.jpg)

Cháu gái là học sinh giỏi nhiều năm. Cháu trai thì khi bố mất gần như muốn bỏ học. (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/giaykhen.JPG)

LN có hỏi chị là có ước muốn gì trong năm nay không? Cần một số tiền nào đó để làm nghề hay buôn bán không?

Chị trả lời chị cần trả nợ xong thôi.

Trước khi ra về CMNV group mừng tuổi các cháu 200k. Mong gia đình và các cháu vượt qua được khó khăn trong cuộc sống. (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/tambiet.JPG)
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 09-02-2011 18:23:55
Tks LinhNhi, vậy mong anh chi em DD có ý kiến đề xuất giúp đỡ cụ thể ah...
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 09-02-2011 20:37:51
Chào anh Cường Nguyên và các bạn!
   Trước tiên mình cám ơn Linh Nhi đã bớt chút thời gian quí báu trong những ngày nghỉ tết để đến XM trường hợp này. Linh Nhi đã cung cấp thêm 1 số thông tin, nguyện vọng của chị Dung và 1 số hình ảnh cho DD biết. Nhưng cõ lẽ do thần kinh chị D không tốt nên LN cũng khó hỏi thăm được nhiều. Mấy hôm nay bạn Hoa ( người nhờ mình giới thiệu h/c) và mình đã gọi điện thoại hỏi thêm TT từ chú Lợi ( chú của chồng chị D ) và anh Trung ( em ruột chồng chị Hoa )để tìm hiểu thêm thông tin, nay viết để các bạn tham khảo thêm:
     - Nhà chị D hiện cấy hơn 3 sào ruộng, có đất vườn và đồi nhưng trước khi chồng chết, lúc chị D bị thần kinh GĐ đã đem bán lượt đất mầu phía trên của đất vườn đồi được vài triệu để chữa bệnh và cúng bái cho chị D, đang cào đất bán dở thì bị chính quyền cấm vì làm mất cân bằng sinh thái. Cũng vì cào hết đất màu nên những chỗ đó chỉ trơ đá ra và không thể trồng cây gì được.
     - Chồng chị D đi phát cây bị ong bò vẽ đốt hơn 100 nốt, nằm ở BV Ninh Bình 2 ngày rồi lên cấp cứu ở BV Bạch Mai ( chị Dung còn nói nhầm với mình là BV K )15 ngày, trong những ngày này phải lọc máu nhiều lần để hy vọng thải bớt chất độc nhưng vì bị ngấm độc quá nhiều nên sau đó vẫn vỡ thành mạch máu và tử vong. Gia đình có sổ hộ nghèo nên chỉ phải đóng 5% viện phí ( hết 5T ) nhưng riêng tiền các lần lọc máu ( mỗi lần hơn 20T) thì không được thanh toán. GD đã phải vay mượn rất nhiều nhưng cũng không đủ Anh Trung đã phải ký nợ với BV 14T để mua quả lọc máu ( mình chẳng hiểu từ chuyên môn này có đúng không ) , có mẹ của 1 Tổng biên tập báo nào đó đến thăm bệnh nhân biết được h/c khó khăn của GD nên đã nhờ con kêu gọi mọi người giúp được 14T để trả nợ BV. Hôm trước Tết có 2 nhà báo đến thăm và trao tiền của 1 số người giúp đỡ là khoảng 14-15T ( có cán bộ xã dẫn đến ). Do vậy theo như chị D và chú Lợi nói thì đến nay còn nợ hơn 50T. Nhưng GD cũng không thấy nhà báo nói là đã giới thiệu h/c này lên báo nào cả.
    -  Hiện nay sức khỏe của chị D yếu, có khi vài tuần lên cơn 1 lần nhưng cũng có lúc vài lần 1 tuần và thường lên vào buổi sáng. Lúc tỉnh táo thì cũng đưa đón con đi học, nấu được nồi cơm, nhưng lúc lên cơn thì cầm gậy đuổi đánh cả con. Ở quê người ta quan niệm là chị bị người âm hành, nó có vẻ không giống đa phần người bị TK khác. Chị vẫn uống thuốc của bệnh viện đều. Từ trước đến khi chồng chị mất nhà cũng có nuôi lợn nhưng đều phải mua thêm cám gạo; hiện nay chỉ dám nuôi mỗi 1 con lợn sề mà chăm sóc nó chủ yếu do 2 cháu đảm nhận. TK chị thất thường mà lại hay vào buổi sáng nên hàng ngày cháu trai phải dậy sớm đun cám và cho lơn ăn rồi mới đi học.
      -  Với những thông tin qua ĐT và thực tế xác minh nêu trên, theo ý kiến chủ quan của mình thì GD không thể mở rộng chăn nuôi hay buôn bán gì được, việc phát triển trồng trọt cũng khó. Mà 3 sào ruộng nhờ mọi người hỗ trợ làm thì có lẽ cũng chỉ đủ gạo ăn, vì vậy tiền chi tiêu cho thức ăn, thuốc men, học hành của các cháu chắc là eo hẹp. Nếu được thì các bạn trên DD ủng hộ CMTX 1 khoản nào đó trong 1 TG nhất định, và tiếp tục theo dõi để có những thay đổi phù hợp. Còn ước muốn giúp trả nợ của chị D thì chắc là rất khó, theo những gì mình biết thì có lẽ cũng chưa có TH nào mà được DD giúp trả nợ một khoản tiền lớn như vậy cả. Vậy mình mong các bạn và BQT xem xét cân nhắc. Chân thành cảm ơn các bạn! ( Với tư cách cá nhân mình đã gửi Hoa mua 1 số đồ ăn và 1 bao Lì xì, cộng =300N để kịp thời động viên gia đình trong dịp Tết ).
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 09-02-2011 21:06:55
cuong.nguyen cũng đồng ý với p.a bạn nêu, như vậy nếu BQT đồng ý CMTX thì bao nhiêu là phù hợp ah?
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 10-02-2011 12:35:12
Chào cả nhà!
  \\\"Trăm nghe không bằng một thấy\\\" mà mình mới chỉ được nghe, còn Linh Nhi đã nhìn thấy hoàn cảnh thực tế nên mình nhờ LN và các bạn trong BQT đã có nhiều kinh nghiệm thực tế cân nhắc mức giúp đỡ cho h/c này nhé! Rất mong các bạn quan tâm để 2 cháu được ăn và học tốt hơn.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: Tieukhe vào 10-02-2011 12:39:42
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
...  Với những thông tin qua ĐT và thực tế xác minh nêu trên, theo ý kiến chủ quan của mình thì GD không thể mở rộng chăn nuôi hay buôn bán gì được, việc phát triển trồng trọt cũng khó. Mà 3 sào ruộng nhờ mọi người hỗ trợ làm thì có lẽ cũng chỉ đủ gạo ăn, vì vậy tiền chi tiêu cho thức ăn, thuốc men, học hành của các cháu chắc là eo hẹp. Nếu được thì các bạn trên DD ủng hộ CMTX 1 khoản nào đó trong 1 TG nhất định, và tiếp tục theo dõi để có những thay đổi phù hợp. Còn ước muốn giúp trả nợ của chị D thì chắc là rất khó, theo những gì mình biết thì có lẽ cũng chưa có TH nào mà được DD giúp trả nợ một khoản tiền lớn như vậy cả. Vậy mình mong các bạn và BQT xem xét cân nhắc. Chân thành cảm ơn các bạn!...


Nhận định của haybanglong và các bạn rất hợp lý. Tôi nghĩ mỗi tháng cần ít nhất 400,000 vnd, đồng thời theo dõi và CMKTX khi cần thiết.

Mong BQT quyết định giúp đỡ.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: LinhNhi vào 13-02-2011 01:26:54
Hi!
LNhi muốn nâng mức giúp đỡ lên 500k một tháng trong vòng 6 tháng. Hết 6 tháng tùy thuộc tình hình thì xin mọi người cho ý kiến.

Đại diện cho CMNV group. LNhi sẽ đóng góp 100k mỗi tháng.

thanks!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: mycanh vào 14-02-2011 12:43:11
Chào các bạn, mình là thành viên mới của NTCM, mình cũng xin CMTX cho trường hợp này 100k/tháng.

Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 15-02-2011 16:39:40
Chào các bạn!
    Hoàn cảnh này mình đưa lên đã được xác minh và có 1 chút đề xuất của 1 số bạn là TV, mình mong bác P.Quyên quan tâm cho QĐ và mong các TV dang tay giúp 2 cháu có thêm đk ăn học tốt hơn. Chân thành cảm ơn!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: pquyen vào 16-02-2011 09:47:39
Chào cả nhà.

Hoàn cảnh của gia đình chị Dung thật đáng thương.

Chúng ta cùng đồng ý giúp gia đình này một phần nào đó để lấy sức vươn lên.

- Về CMTX: Bạn linhnhi đề xuất 500k/tháng, tôi thấy hợp lý. Đã có nhóm bạn Linhnhi giúp 100k; bạn Mycanh 100k.

Các bạn đăng ký thêm nhé! và bàn cách thức chuyển tiền.

- Về CMKTX: Tôi thử đề nghị, chúng ta giúp gia đình 10.000.000 để trả bớt nợ.

Về lâu dài, tôi băn khoăn, chị sẽ làm gì để nuôi con thơ??? Có lẽ chúng ta giúp chị một số vốn nhỏ để chăn nuôi, phụ thêm thu nhập làm nương rẫy của gia đình.

Các bác cho ý kiến thêm!

Thân.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: Lời Yêu Thương vào 16-02-2011 21:26:32
pquyen đã viết:
Trích dẫn


- Về CMTX: Bạn linhnhi đề xuất 500k/tháng, tôi thấy hợp lý. Đã có nhóm bạn Linhnhi giúp 100k; bạn Mycanh 100k.

Các bạn đăng ký thêm nhé! và bàn cách thức chuyển tiền.

- Về CMKTX: Tôi thử đề nghị, chúng ta giúp gia đình 10.000.000 để trả bớt nợ.

Về lâu dài, tôi băn khoăn, chị sẽ làm gì để nuôi con thơ??? Có lẽ chúng ta giúp chị một số vốn nhỏ để chăn nuôi, phụ thêm thu nhập làm nương rẫy của gia đình.

Các bác cho ý kiến thêm!

Thân.

Mình cũng nhất trí với bác pcquyen như vậy , mình xin giúp đỡ 100k/tháng trong vòng 6 tháng mà bạn Linhnhi có nói ở trên à .
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 16-02-2011 22:09:39
Xin chào các bạn!
    Trước tiên mình rất cám ơn P.Quyên và các TV đã ủng hộ gđ chị Dung, đưa ra những ý kiến đề xuất giúp đỡ rất là cụ thể. Nhưng mình cũng có thêm chút ý kiến:
       Như thông tin ở bài trước mình đã viết, như tình hình sức khỏe hiện nay thì gđ chị Dung chưa thể mở rộng chăn nuôi trồng trọt hay làm kinh tế phụ nào khác, hiện nay chỉ nuôi 1 con lợn sề ( tức là sau này có khả năng có lơn con )mà nhiều lúc chị D còn chưa làm nổi, các cháu phải phụ giúp rất nhiều. Do vậy để giúp vốn cho chị chăn nuôi có lẽ chưa phù hợp ở thời điểm hiện tại.
        Còn khoản nợ hơn 50T: Hiện tại cũng có thấy 1 vài phóng viên và nhà hảo tâm đến giúp gđ ( như mình đã nêu ở bài trước ), họ để lại số điện thoại và nói: có khó khăn gì thì cứ gọi.Nên theo mình chúng ta cứ để từ từ nghe ngóng tình hình độ vài tháng, biết đâu lại tiếp tục có sự hỗ trợ từ nguồn khác thì gd sẽ trả nợ dần. Với khoản CMTX 500.000dd/T và khoản gạo cấy từ ruộng nhà thì cũng tạm ổn với cs hàng ngày. Mình sẽ thường xuyện tìm hiểu tình hình nhà chị từ bản thân chị cũng như các nguồn TT khác, nếu 6T sau mà không có ai giúp gì thêm thì chúng ta sẽ tiếp tục xem xét xem giúp thế nào tiếp. Mình cũng chỉ muốn chị phát huy được từ các nguồn giúp đỡ khác để chúng ta lại có tiền giúp đỡ hc khó khăn hơn mà ít được sự giúp đỡ của cộng đồng.
         Tiền CMTX theo mình nên chuyển từng tháng vào TK của chị Dung trước ngày 15, sau đó mình sẽ gọi điện cho chị D ra lĩnh 1 lần. Nếu DD đồng ý mình sẽ nhờ người đưa chị Dung đi mở TK. Theo cả nhà thì nên ở ở NH nào sẽ tiện cho mọi người chuyển tiền hơn? Vậy mong cả nhà cùng thảo luận, đăng ký cưu mang và BQT cho kết luận ạ!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: LinhNhi vào 17-02-2011 09:16:33
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
... Theo cả nhà thì nên ở ở NH nào sẽ tiện cho mọi người chuyển tiền hơn? ...


Nếu là việc mở tài khoản ngân hàng thì hiện tại ở Tam Điệp chưa có ngân hàng Ngoại Thương. Tiện nhất là mở ở ngân hàng Công Thương hoặc Nông Nghiệp.

Hiện ngay trung tâm thị xã cả 2 ngân hàng này đểu rất dễ thấy và cũng không xa với nhà chị Dung. Tầm 7km

Về tên và số điện thoại của các cô phóng viên báo vietnam.net thì LN có ghi lại. Cái này LNhi sẽ update sau.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: Lời Yêu Thương vào 18-02-2011 23:05:18
Mình đã chuyển 300k cho 3 tháng đầu vào tài khoàn của Pen ( Tran Thai Son )nhờ Pen chuyển giúp cho chị Dung nha . Thanks
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: trangvitgioi vào 19-02-2011 00:51:58
Lời Yêu Thương đã viết:
Trích dẫn
Mình đã chuyển 300k cho 3 tháng đầu vào tài khoàn của Pen ( Tran Thai Son )nhờ Pen chuyển giúp cho chị Dung nha . Thanks

Hi Lời Yêu Thương,
300k bạn giúp chị Dung là CMTX hay CMKTX vậy? Nếu là CMTX thì bạn vui lòng chuyển trực tiếp vào TK của chị Dung (đang mở TK) cho các tháng sau nhé, 300k lần này quỹ sẽ chuyển giúp bạn đến chị Dung.

Thân,
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: Lời Yêu Thương vào 19-02-2011 01:32:57
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Lời Yêu Thương đã viết:
Trích dẫn
Mình đã chuyển 300k cho 3 tháng đầu vào tài khoàn của Pen ( Tran Thai Son )nhờ Pen chuyển giúp cho chị Dung nha . Thanks

Hi Lời Yêu Thương,
300k bạn giúp chị Dung là CMTX hay CMKTX vậy? Nếu là CMTX thì bạn vui lòng chuyển trực tiếp vào TK của chị Dung (đang mở TK) cho các tháng sau nhé, 300k lần này quỹ sẽ chuyển giúp bạn đến chị Dung.

Thân,

Trích dẫn
- Về CMTX: Bạn linhnhi đề xuất 500k/tháng, tôi thấy hợp lý. Đã có nhóm bạn Linhnhi giúp 100k; bạn Mycanh 100k.

Mình giúp thêm cùng bạn Linhnhi , bạn Mycanh về phần CMTX bạn ạ . Thân
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 22-02-2011 08:34:36
Xin chào cả nhà!
   TH này đã được P.Quyên và BQT đồng ý CMTX 500.000đ/t , tạm thời là 6 tháng. đã có bạn Linh Nhi, Lời yêu thương, My Canh mỗi người 100.000/T, Hay bằng lòng góp thêm 200.000đ/T là đủ. Mình đang liên hệ với chị D đi mở TK, mình sẽ thông bao lên DD sau. Cám ơn bạn Lời yêu thương đã chuyển tiền rất nhanh vào TK của Pen, nhóm của Linh Nhi thì mình biết rồi, chỉ mong bạn Mycanh xác nhận lại thông tin CMTX giúp mình. Chúng ta bắt đầu từ T03/2011 nhé. Thay mặt gia đình mình cảm ơn các bạn. Mình có ý kiến nhỏ như vậy, mong P.Quyên và BQT cho xin lại QĐ.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: pquyen vào 22-02-2011 09:31:45
vậy là chúng ta đã chung tay giúp CMTX gia đình chị Dung 500.000/tháng, 6 tháng, bắt đầu 3/2011, từ linhnhi giúp 100k, loiyeuthuong 100k, Mycanh 100k và haybanglong 200k.

Bạn haybanglong hướng dẫn chị Dung mở tk ở ngân hàng thuận tiện và các bạn giúp sẽ chuyển trực tiếp cho chị.

Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Thân.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: mycanh vào 22-02-2011 12:50:50
@haybanglong: mình xác nhận đăng ký CMTX 100k/tháng trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2011, mình sẽ chuyển tiền trực tiếp cho chị Dung khi nào có thông tin tài khoản trên DĐ.

Cảm ơn mọi người.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 22-02-2011 13:11:30
Mình vừa liên lạc với chị Dung. Hiện nay chị chưa có CMT nên ngày mai mới làm thủ tục cấp CMT, sau đó mới mở TK ở Ngân hàng nông nghiệp. Các bạn thông cảm và chờ 1 một thời gian, khi nào có số TK mình sẽ thông báo ngay.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 02-03-2011 18:15:14
Cả nhà ơi! chị Dung đã làm xong CMT nhưng vì không biết chữ nên không mở được TK ( xin lỗi các bạn, mình chủ quan nên không nghĩ lại đến mức như vậy ). Vậy nếu em ruột chồng tên là Trung mở TK thì chuyển vào đó có được không ạ?
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 02-03-2011 22:54:55
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Vậy nếu em ruột chồng tên là Trung mở TK thì chuyển vào đó có được không ạ?


Nếu không còn cách nào khác thì phải chọn cách này.

Để trách mọi rắc rối, nghi ngờ về sau, mỗi khi các thành viên nhận CMTX (linhnhi, Loiyeuthuong,Mycanh, haybanglong) chuyển tiền CMTX vào Tài khoản Trung, vui lòng cập nhật trên Diễn đàn để haybanglong thông báo cho Trung / Dung biết để nhận tiền, tránh trường hợp chuyển A thì nói là chỉ nhận được B...


Thân,
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 03-03-2011 13:14:35
Báo cáo với cả nhà, đây là TK gửi tiền cho chị Dung:

  Chủ TK:  Hoàng Ngọc Trung

  Số TK   :  711A23131034

  NH : Công thương thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình.


    Trung là em ruột của chị Dung ( hôm trước mình đánh nhầm là em chồng ).

    Khi nào các bạn chuyển tiền thì vào topic này cho mình biết, mình sẽ gọi cho gia đình biết.  Cám ơn cả nhà !

@  Lời yêu thương: Rất cảm ơn bác đã nhanh tay chuyển tiền vào TK Pen giúp 2 cháu. Mình sẽ liên lạc nhờ Pen chuyển vào TK của gia đình từng tháng.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: LinhNhi vào 05-03-2011 16:31:21
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Vậy nếu em ruột chồng tên là Trung mở TK thì chuyển vào đó có được không ạ?


Nếu không còn cách nào khác thì phải chọn cách này.

Để trách mọi rắc rối, nghi ngờ về sau, mỗi khi các thành viên nhận CMTX (linhnhi, Loiyeuthuong,Mycanh, haybanglong) chuyển tiền CMTX vào Tài khoản Trung, vui lòng cập nhật trên Diễn đàn để haybanglong thông báo cho Trung / Dung biết để nhận tiền, tránh trường hợp chuyển A thì nói là chỉ nhận được B...


Thân,


LNhi đã chuyển vô tài khoản của em trai chị Dung 600K. chị haybanglong liên lạc với anh Trung ra rút tiền và chuyển cho chị Dung giúp em nhé.

Vì em không ra được bank vào giờ hành chính nên em có nhờ Pen gửi giúp, nên tài khoản gửi đến sẽ là Cao Thái Sơn. ( không biết nhớ nhầm tên a pen không  :huh: )
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: Lời Yêu Thương vào 05-03-2011 22:45:10
LinhNhi đã viết:
Trích dẫn


Vì em không ra được bank vào giờ hành chính nên em có nhờ Pen gửi giúp, nên tài khoản gửi đến sẽ là Cao Thái Sơn. ( không biết nhớ nhầm tên a pen không  :huh: )

Theo mình được biết Pen có tên là TRAN THAI SON chứ không phải là CAO THAI SON . Vậy Pen nhà mình đã trở nên \\\"nổi tiếng\\\" rùi  :laugh:  :laugh:
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: LinhNhi vào 05-03-2011 23:21:31
Trích dẫn

Theo mình được biết Pen có tên là TRAN THAI SON chứ không phải là CAO THAI SON . Vậy Pen nhà mình đã trở nên \\\"nổi tiếng\\\" rùi  :laugh:  :laugh:


Trần thì nó ở trên Cao mà. Có phải là nền đâu. nên là như nhau à  :laugh:

sorry xì pam xíu
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 08-03-2011 08:37:44
Chào cả nhà!

    Tối ngày 04/03 gia đình chị Dung gọi cho mình biết đã nhận được 600.000đ của 1 anh tên là Sơn - đây là khoản CMTX 6T của Linh Nhi đã gửi luôn 1 lần. Gia đình gửi lời cám ơn bác Sơn  :P
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 08-03-2011 10:22:11
Gửi Lời yêu thương và Mycanh:

   Tháng 03/2011 Linh Nhi đã chuyển luôn 6 T cho chị Dung = 600.000đ. Vì vậy theo mình thì T3 này các bạn chưa chuyển cho chị D ngay. Trong T4/2011 mình sẽ nhờ Pen chuyển giúp 300.000đ ( tiền CMTX 3T) của LYT  và mình sẽ chuyển 200.000đ của mình cho chị D. Còn bạn MyCanh để sang T5/2011 hãy chuyển nhé. Mục đích là để chị Dung tiêu dần từng tháng nên mình có ý đề xuất vậy. Nếu 2 bạn không đồng ý thì cứ việc chuyển theo kế hoạch của bạn và nhớ thông báo lên topic để mình biết, gọi cho chị D. Chân thành cảm ơn 2 bạn.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: mycanh vào 09-03-2011 12:41:02
Sáng nay, mình vừa chuyển cho chị Dung 300k CMTX cho tháng 3,4,5. Sau khi chuyển, mình vào DD để thông báo thì mới đọc được lời nhắn của haybanglong :( .

Nhờ haybanglong thông báo với chị Dung giùm nha.

Cảm ơn,
mycanh
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 13-03-2011 21:28:21
Gửi bạn Mycanh!

 Chị Dung đã nhận được khoản 300.000dd của bạn. Chị gửi lời cám ơn bạn và các anh chị trong DD.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: pquyen vào 04-04-2011 16:22:33
Pen em chuyển 300.000 (từ loiyeuthuong giúp CMTX 3tháng) cho chị Dung qua tk của em chị Dung.

Thân.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: penguin vào 07-04-2011 02:54:10
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Pen em chuyển 300.000 (từ loiyeuthuong giúp CMTX 3tháng) cho chị Dung qua tk của em chị Dung.

Thân.

Tiền đã được chuyển xong. Chị Haybanglong thông báo cho gia đình họ giúp em nhé. Cảm ơn chị!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 16-04-2011 12:10:14
Chào cả nhà!

   Hôm nay mình gọi hỏi thăm chị Dung thì được biết: chị đã nhận được 300.000đ Pen gửi hôm trước. Bệnh tình của chị vẫn thế, 2 cháu chăm làm và học. Chị gửi lời cám ơn tới DD.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: My Darling vào 10-05-2011 16:04:08
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn

bạn vui lòng chuyển trực tiếp vào TK của chị Dung (đang mở TK) cho các tháng sau nhé, 300k lần này quỹ sẽ chuyển giúp bạn đến chị Dung.

Thân,

Vậy thì tháng 6 mình sẽ chuyển trực tiếp qua tài khoản mà anh haybanglong cập nhật ở trên .
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 01-06-2011 21:09:53
Xin chào cả nhà!

    Ngày mai mình sẽ chuyển CMTX tháng 3+4+5 là 600.000d tới chị Dung. Vậy thì My Darling và bạn Mycanh để sang tháng 07 hãy chuyển tiền nhé!   Vài hôm nữa mình sẽ gọi cho chị Dung, có tin tức gì sẽ viết sau ạ!

   Thân!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: My Darling vào 19-06-2011 22:02:15
Uh.Anh haybanglong có thể gửi dùm số tài khoản ngân hàng của anh Haybanglong đặc biệt là Vietcombank cho mình được không à ( gửi tại đây hay nhắn tin cũng được ) vì mình không dùng ở ngân hàng trên và mình gửi một lần và nhờ anh Haybanglong hàng tháng gửi dùm mình được không ?
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 25-06-2011 13:25:13
Chào My Darling và cả nhà!

    Cho đến nay, nhà chị Dung đã nhận được như sau:

     - Linh Nhi gửi cả 6 tháng = 600.000đ

     - My Canh gửi T3+4+5 = 300.000đ

     - My Darling gửi T3+4+5 = 300.000đ ( Pen chuyển giúp )

     - Haybanglong gửi T3+4+5 = 600.000.( mới gửi hồi giữa T6)

    Vậy trong tháng 7 thì MyCanhMy Darling chuyển nốt T6+7+8 của các bạn vào thẳng TK cho em chị Dung nhé ( tổng của 2 bạn sẽ là 600.000đ)

    Tháng 08 mình chuyển nốt 3T của mình là hết giai đoạn đầu DD giúp đỡ.

    Hiện nay bệnh thần kinh của chị Dung tăng nặng hơn trước nên đã nằm BV tâm thần ở Ninh Bình khoảng 1 tháng rồi, 2 cháu chuyển sang ở chung với bà nội. Năm học vừa rồi cháu lớn là HS tiên tiến, cháu bé đạt HS giỏi. Trong hc như vậy mà đạt thành tích này thì đáng được khen và động viên lắm phải không cả nhà!

    Mong cả nhà tiếp tục quan tâm tới mẹ con cháu!

          Thân!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: mycanh vào 14-07-2011 08:37:36
Hôm nay, mình đã chuyển vào tài khoản cho em chị Dung 300.000 CMTX tháng 6,7,8. Nhờ chị Haybanglong báo với gia đình chị Dung giùm mình nhé.

Cảm ơn nhiều.
mycanh
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: My Darling vào 12-09-2011 11:18:45
Xin lỗi cả nhà hôm trước giờ bận nên chưa chuyển khoản cho chị Dung được . Sáng nay mới ra ngân hàng Công Thương chuyển vào tài khoản của em chị Dung . Nhờ anh haybanglong báo với gia đình chị Dung dùm nhé . Thân
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 08-11-2011 17:21:41
Xin chào cả nhà!

   HBL thật có lỗi khi thông tin quá ít về hc này. Thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho 2 cháu nhưng rồi bận quá cứ quên viết bài.

   Gia đình đã nhận đủ tiền CMTX 6 tháng của DD. Khoảng T5 vừa qua mẹ 2 cháu đã uống hết thuốc và bệnh thần kinh trở nặng hơn nên đã nằm viện ở Ninh Bình. Đến T8 mẹ cháu đã ra viện và được mua thuốc uống, tiền thuốc thì rẻ nhưng phải có chỉ định của BS mới được mua và chỉ mua được trong bệnh viện đó.

   Hiện nay cs của 3 mẹ con vẫn chỉ trông vào mấy sào ruộng nhờ họ hàng cấy giúp và hàng ngày cháu trai đi bắt cóc ( ngoài giờ đi học )kiếm chút tiền mua thức ăn. Thần kinh của chị vẫn không ổn định, thỉnh thoảng vẫn lên cơn và sức khoẻ cũng yếu nên không kiếm được việc làm phù hợp; gđ nuôi được 2 con lơn thì cũng do các cháu chăm sóc là chính. Hết năm học vừa rồi cháu gái vẫn đạt HS giỏi. Những khi mẹ nằm viện thì 2 anh em lại sang bà nội ở nhờ.

   Tiền vay mượn họ hàng, người quen khi bố cháu nằm viện thì vẫn chưa trả được. Ngoài ra gđ còn vay NH 4.000.000đ; hàng tháng trả dần cả lãi và gốc là 95.000đ.
tái X
   HBL rất mong các bạn có đk thì tái XM hoàn cảnh này và đề xuất ý kiến. Rất mong 2 cháu được giúp đỡ để có đk ăn học tốt hơn.

   Thân!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: laohatien vào 11-11-2011 22:06:18
Tình hình kinh tế của gia đình cũng như hoàn cảnh cũng chưa có gì sáng sủa cả, thiết nghĩ không cần thiết phải tái xác minh cho trường hợp này trong thời gian quá ngắn, sau 6 tháng nứa nếu có dịp mong bác Haybanglong trong dịp về quê tranh thủ xác minh lại hoàn cảnh này. Hiện tại mong cả nhà tiếp tục  chung tay giúp hoàn cảnh này, mong tổ điều phối ra quyết định sớm. Xin cảm ơn!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: TunTun vào 11-11-2011 22:35:13
Trường hợp này đã hết 6 tháng hỗ trợ, k rõ DD có tiếp tục CM k?

Thân mến,
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 13-11-2011 09:31:02
Rất mong quyết định của Tổ điều phối và sự quan tâm của các bạn đến 2 cháu.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 13-11-2011 13:12:05
Trường hợp chị Dung đã hết 6 tháng đăng ký. Không biết các thành viên MyCanh, Mydarling( loiyeuthuong), nhóm chungmotniemtin và chị Haybanglong có tiếp tục cưu mang không ah???
Thân..!!!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 25-11-2011 19:30:05
Xin chào cả nhà!

    Mình đang ngồi làm việc thì chị Dung gọi điện thoại khoe: con gái học giỏi, được cho di tham quan Chùa Bái Đính và có 1 Công ty tặng thưởng cháu 1.000.000đ. Cũng mừng cho chị được 2 cháu ngoan, chăm chỉ; cháu bé học giỏi hơn anh; anh cháu còn phải làm thêm để có tiền mua thức ăn nên cũng ảnh hưởng đến học tập; đã có lúc cháu muốn bỏ học để đi làm nhưng gia đình đã động viên cháu theo học. Sau khi đi bệnh viện về, SK của chị có khá hơn; gia đình đang nuôi 2 con lợn, được 50kg/con thì phải bán vì mọi người đòi nợ quá. Chị phải lấy cả tiền thưởng của cháu để thêm vào mua 2 con lợn giống, 1.000.000đ/con ( nặng khoảng 7 kg ), với căn bệnh của chị thì cũng chỉ ở nhà chăn nuôi được thôi.

    Lão ha tien đã thay mặt BQT nếu ý kiến: hc này mới CMTX được 6 tháng nên không cần tái xác minh nữa và kêu gọi mọi người tiếp tục giúp 2 cháu 1 thời gian nữa.

    Mycanh, LYT, nhóm CMNV và HBL hoàn thành việc giúp 6 tháng như đăng ký.

     Bây giờ HBL đăng ký CMTX tiếp tục 100.000đ/tháng.

     Rất mong các bạn khác chung tay ạ!

      Số ĐT mới của chị Dung: 01696861346

   Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần vui vẻ!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: TunTun vào 26-11-2011 23:56:59
Mình đăng ký CM trường hợp này 100k/tháng trong 6 tháng từ 12/2011-5/2012, sẽ chuyển tiền 1 lần vào tk cho chị Dung tháng 12.

Thân mến,
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: TunTun vào 01-12-2011 09:13:47
Mình đã chuyển 600k CMTX 6T từ T12/2011-T5/2012 vào tài khoản của a.Trung, em chồng chị Dung.

Bạn haybanglong thông báo giùm gđ chị Dung nhé.

Thân mến,
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: mycanh vào 13-12-2011 10:44:08
Chào cả nhà,

mycanh cũng đăng ký tiếp tục hỗ trợ CMTX 100.000đ/tháng cho gia đình chị Dung trong vòng 6 tháng kể từ 12/2011, chị haybanglong cho ý kiến là có nên chuyển tiền trong tháng này luôn hay đợi đến tháng sau vì bạn TunTun đã chuyển 6 tháng cho chị rồi.

Cảm ơn cả nhà!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 13-12-2011 10:58:11
Rất cám ơn bạn Mycanh và Tuntun đã cùng mình giúp đỡ hoàn cảnh này. Theo mình đến giữa tháng 01/2012 bạn hãy chuyển tiền ( lúc đó gđ có thêm tiền chi dịp Tết ).

  Trước đây hc này được CMTX 500.000đ/T. Nay mới được 300.000đ/T.

   Rất mong các bạn khác cùng chung tay ạ.


      Thân!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: My Darling vào 14-12-2011 22:32:28
Mình xin ngưng trường hợp này . Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ gia đình chị Dung tiếp ạ . Thân
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: mycanh vào 10-01-2012 11:47:32
Sáng nay, mycanh đã chuyển 300k CMTX tháng 1,2,3/2012 vào tài khoản của anh Trung (em chị Dung), nhờ chị haybanglong thông báo với gia đình chị Dung giùm nhé.

Cảm ơn chị haybanglong nhiều lắm.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 27-01-2012 09:19:40
Xin chào cả nhà!

   Chị Dung đã gọi điện chúc tết HBL và gửi lời chúc các cô bác trên DD năm mới luôn khỏe và gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.

  Chị đã nhận được 600.000đ của TunTun CMTX 6 tháng ( giúp từ T12/2011 đến hết T05/2012) và 3 tháng CMTX của My Canh là 300.000dd ( T12/2011 đến T2/2011)̃.

   Chị rất cám ơn 2 bạn và DD đã giúp đỡ chị và 2 cháu ngay từ những lúc khó khăn ban đầu. Chị sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe ổn định để có thể làm chút việc tại nhà,bảo ban 2 cháu chăm học và làm. Hiện nay gd vẫn nuôi 2 con lợn, cháu lớn vẫn vừa đi học vừa ra đồng kiếm các thứ về bán lấy chút tiền mua thức ăn; cháu gái thì học vẫn rất tốt.

    Chân thành cám ơn cả nhà !
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: mycanh vào 12-04-2012 08:34:31
mycanh đã chuyển 300k CMTX 3 tháng còn lại vào tài khoản của anh Trung (em chị Dung), nhờ chị haybanglong báo cho chị Dung giùm mình nha.

Cảm ơn chị haybanglong nhiều.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 26-04-2012 20:57:05
Xin chào cả nhà!

   Tối hôm qua, con trai chị Dung đã gọi điện báo cho biết: đã nhận được tiền của MyCanh gửi.  Hai cháu đang chuẩn bị thi học kỳ, trời bắt đầu nắng nên cháu trai lại đi mò cua kiếm thêm chút thức ăn, cháu gái vẫn chăm học, gia đình đang nuôi 3 con lơn, mỗi con khoảng hơn 30 kg. Hiện nay mẹ cháu đang bị ốm nên cháu đã thay mẹ gọi điện cám ơn các cô bác trên DD.

   Thân!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: trangvitgioi vào 16-10-2012 16:59:44
@ Chị haybanglong: Theo bài viết trên thì Tun Tun và Mycanh ngừng CM từ tháng 7/2012. Vậy chị còn CMTX 100k nữa không để em update trong DS CMTX , cảm ơn chị.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 22-10-2012 18:19:22
Chào cả nhà!

   Hồi đầu T7, HBL đã có dịp đến thăm lại gđ chị Dung. Đã chụp rất nhiều ảnh mà lại hỏng máy, không còn để viết bài. Hôm về nhà chị Dung thì chỉ có con gái ở nhà. HBL đã đưa 600.000đ mà HBL đã đăng ký giúp 6 tháng trước đó. Thực ra nhà trông rất hc, HBL rất muốn các cháu được giúp tiếp nhưng HBL chưa viết kêu gọi nữa vì đã 01 năm mà chưa có bài và hình ảnh xác minh lại thì sợ không đúng qui định.

  Nay Đaicatroc đang có ý định xuất hành hướng đó thì mong DCT tái xác minh giúp nhé.

   Thân!
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: daicatroc vào 22-10-2012 20:57:25
Hôm nay em XM hai trường hợp ở Nam Định và Hà Nam về hơi muộn, trường hợp này để cuối tuần em xử lý nốt
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: daicatroc vào 27-10-2012 15:07:59
Báo cáo các Bác về chuyến tái xác minh trường hợp Hoàng Thị Dung – Yên Mô – Ninh Bình

Gần 17h chiều em mới tìm vào được tới nhà, Dung đang đi ăn đám cỗ gần đó , chỉ có hai cháu Cương và Nhung đang ở nhà, lát sau  con đi gọi Dung mới tất tả chạy về, nhìn sắc thái khá nhanh nhẹn và khỏe mạnh.
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3419Large.jpg)
Nếp nhà vẫn như xưa chỉ khác là bổ xung thêm nhiều chỗ dột :
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3418Large.jpg)
Gia đình năm nay vẫn trong diện hộ nghèo của địa phương :
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3421Large.jpg)
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3422Large.jpg)
Trong nhà là sản phẩm của vụ mùa vừa rồi với 4 sào ruộng:
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3420Large.jpg)
Ngoài vườn thì cũng không trồng trọt được gì nhiều ngoài mấy cây chuối, cây đu đủ đang trổ buồng và đơm trái :
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3417Large.jpg)
Khởi sắc hơn chút là chỗ chuồng nuôi,  mấy mẹ con kể chuyện mới được Xã tặng  một chú bê cho hộ nghèo, với điều kiện là khi nào bê  sản xuất được bê con thì trả lại 1 bê con cho xã để tặng hoàn cảnh khác :
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3416Large.jpg)
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3413Large.jpg)
Chuồng bên cạnh thì có 3 chú ỉn đang mải mê buôn chuyện:
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3414Large.jpg)
Sức khỏe Dung thì vẫn vậy thỉnh thoảng  ốm đau khi trái gió trở trời,  hai cháu rất ngoan, lễ phép, học tốt, chịu khó giúp đỡ mẹ việc nhà và khỏe mạnh.
Gia đình cũng nhận được sự hỗ trợ, đùm bọc và giúp đỡ của địa phương, nhà trường cũng như  bà con lối xóm.

Theo đánh giá của cá nhân em thì gia đình Dung hiện tại tuy vẫn còn khó khăn nhưng cũng đã qua cơn bĩ cực, gian khó đã dần trôi qua và đang có xu hướng phát triển tốt.
Đề xuất :
- Tặng  suất học bổng : 1.000.000 đ/ năm của Người tôi cưu mang làm vốn tiết kiệm  để động viên, khuyến khích  việc học tập của hai cháu. (theo từng năm một).
- Theo dõi, quan tâm thường xuyên đến hoàn cảnh này để nếu  có thay đổi đột xuất theo hướng tiêu cực thì chúng ta tiếp tục Cưu mang tùy tình hình thực tế.
Là người theo dõi và chăm sóc hoàn cảnh này thường xuyên, chị Haybanglong cũng cho thêm ý kiến  dưới góc nhìn của chị  để mọi người cùng tham khảo và đánh giá, sau đó sẽ đưa ra phương án phù hợp.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: yugidazai vào 27-11-2012 21:33:57
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
- Tặng  suất học bổng : 1.000.000 đ/ năm của Người tôi cưu mang làm vốn tiết kiệm  để động viên, khuyến khích  việc học tập của hai cháu. (theo từng năm một).

Mong cả nhà chung tay giúp gia đình chị Dung ạ :)
Xin cám ơn.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: tminhnguyen vào 09-12-2012 09:45:04
tminhnguyen xin cmktx TH nay 1 tr. đóng học bổng cho con.
Thân
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: banbe6x vào 26-12-2012 06:20:46
tminhnguyen đã viết:
Trích dẫn
tminhnguyen xin cmktx TH nay 1 tr. đóng học bổng cho con.
Thân

Pen chuyển  1.000.000đ tiền Tminhnguyen KTX chị Dung, Ninh Bình cho anh Trung(em ruột chị Dung) theo thông tin dưới dùm nhé:

Chủ TK : Hoàng Ngọc Trung
Số TK : 711A23131034
NH Công thương thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: penguin vào 31-12-2012 08:26:32
Quỹ đã chuyển 1.000.000VND cho chị Dung vào tài khoản anh Hoàng Ngọc Trung.
Thân.
Tiêu đề: Ninh Bình (Yên Mô) - Chị Dung - Chồng mất, bệnh tật nuôi con ăn học
Gửi bởi: haybanglong vào 22-02-2013 08:39:40
Chào cả nhà!

   Hôm trước tết con gái của chị Dung đã gọi điện thông báo: gia đình đã nhận được 1.000.000đ. SK của cả nhà vẫn bình thường, bệnh chị Dung vẫn vậy, vẫn uống thuốc đều và lâu lâu mới bị lên cơn. Gia đình vẫn đang nuôi bò ( của từ thiện ủng hộ ) và 3 con lợn ( giống như hình ảnh xác minh của Đaicatroc ). Chị Dung nói với HBL là đợt bão năm vừa qua nhà bị tốc mái, dột nhiều; chắc ý chị mong muốn được giúp đỡ; HBL đã nói với chị: chị cố gắng nhờ sự giúp đỡ thêm nữa của họ hàng, CQ, hàng xóm. Vì DD đang còn rất nhiều hc khó khăn cần sự giúp đỡ nên cũng chỉ có thể động viên 2 cháu học vậy thôi.

   Cám ơn bạn Tminhnguyen và cả nhà.