Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Hà Nội-ĐB Sông Hồng => Tp.Hà Nội => Tác giả chủ đề:: khanhedu vào 14-06-2010 16:38:59

Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: khanhedu vào 14-06-2010 16:38:59
Ẩm mốc và tối tăm, ngày qua ngày cụ bà với cái tên thường gọi là bà Hùng vẫn lủi thủi một mình trong nửa gầm cầu thang khu tập thể Quỳnh Mai.

Đã từ lâu rồi, người dân ở khu tập thể không còn nhớ rõ bà đến đây từ khi nào. Chỉ một vài người cùng độ tuổi với bà sống tại khu tập thể này cho biết, bà Hùng không có gia đình hay con cái gì. Bà cũng đã từng có nhà nhưng do người cháu lừa gạt rồi mất trắng, phải sống tạm ở gầm cầu thang này cho đến nay đã mấy chục năm.  

Bà Hùng hiện tại không còn nhớ rõ họ tên hay gốc gác của mình. Bà nửa lẫn nửa tỉnh nên thỉnh thoảng nhớ ra vài điều về mình. Bà vẫn còn nhớ mình quê ở Tam Đa nhưng không rõ tỉnh nào, có người nhà ở phố Đội Cấn, Khâm Thiên. Nhưng nói đến tên tuổi con cháu của mình, bà Hùng không còn nhớ nổi họ là ai.

Trong nửa gầm cầu thang ấy, không điện, không nước, hàng ngày bà Hùng phải xin nước hàng xóm để rửa ráy. Đã bao nhiêu năm nay, thức ăn chính của bà vẫn là mì tôm và  bánh mỳ, thỉnh thoảng có người hàng xóm cho bà xin bát cơm. Một phần nơi được coi là ngôi nhà của bà Hùng bị gắn bởi quạt và ống thông gió của bếp nhà xung quanh, bà phải đậy khăn để che cái lạnh.  

Nói chuyện với chúng tôi trong giọng nghẹn ngào, bà Hùng vẫn không khỏi mặc cảm vì nhận quá nhiều những tình cảm của những người xung quanh. Bà cho biết, lúc khỏe mạnh, bà vẫn thường bán rau ở chợ đầu khu tập thể. Những lúc khỏe mạnh, thời tiết thuận lợi, bà cũng lãi được mấy chục nghìn. Còn hôm mưa gió, bà lại mang rau về chia cho hàng xóm.  

Bà chia sẻ, có  những lúc thèm bát cơm hay muốn đun tí nước để tắm cũng không dám nhóm bếp than vì sợ phiền hàng xóm.

Niềm mong muốn của bà  được về đoàn tụ với con cháu lúc tuổi già khiến chúng tôi ái ngại. Khi trao đổi về việc đưa bà vào trại dưỡng lão hay lên chùa, bà khóc vì sợ làm phiền tới mọi người. “Tôi muốn sống ở đây, ít ra tôi còn kiếm được tiền để sống, còn lo cho bản thân được. Vào trại dưỡng lão, tôi sợ ảnh hưởng tới mọi người…Cháu tôi còn ở Khâm Thiên…”, bà nói.

Trao đổi với bác Chu Anh Tuấn, tổ trưởng của khu tập thể, chúng tôi  được biết bà tên là Đặng Thị Hùng, sinh năm 1935. Hiện bà không còn người thân và được chính quyền địa phương hỗ trợ 150.000 đồng/tháng.  

Bà Đặng Thị  Hùng

Cầu thang 1, C6A Tập thể  Quỳnh Mai, phường Thanh Nhàn, Hà Nội.

Liên hệ xác minh: Bà Tuyết, số điện thoại 0942517029
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: penguin vào 17-06-2010 01:39:10
Chiều 17/06, sau khi đi làm về, Penguin & Hanoi sẽ đi xác minh trường hợp này. Bạn nào muốn đi cùng thì liên hệ nhé, SĐT của Penguin: 0904225631.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: penguin vào 19-06-2010 07:16:28
Chào cả nhà,
Chiều 17/06, Hanoi và Penguin đã đi xác minh trường hợp bà Hùng. Khi chúng tôi đến, bà Hùng đang ngồi trước cửa chỗ trú ngụ của mình, gầm cầu thang 1 khu nhà tập thể tại P. Quỳnh Mai. Lúc đầu, khi chúng tôi hỏi thăm, bà tỏ ra khá e dè, không muốn tiếp xúc. Sau khi chúng tôi mua biếu bà 1 suất cơm hộp (bà bảo vừa đánh rơi tiền nên không có gì ăn tối), bà mới tiếp chúng tôi trong gian phòng dưới gầm cầu thang của mình. Gian phòng (chúng tôi tạm gọi như vậy) rộng khoảng 3-4m2, vừa đủ kê 1 chiếc giường con. Quần áo, chăn màn cũ được treo đầy trên dây và xếp thành đống trên giường khá lộn xộn, làm tăng thêm sự ngột ngạt, nóng bức của gian phòng trong một buổi chiều nóng kỷ lục của mùa hè Hà Nội. Bà tiếp chuyện chúng tôi cởi mở hơn, nhưng do bà nửa lẫn nửa tỉnh (như bạn Khanhedu giới thiệu từ đầu) hơn nữa lại hơi mệt nên chúng tôi cũng không dám hỏi chuyện nhiều. Sau đó, chúng tôi cũng nói chuyện với chị Loan - hàng xóm ở ngay cạnh cầu thang và bác Tuấn - Tổ trưởng tổ dân phố ở đây. Những thông tin chúng tôi có được từ bà Hùng và chị Loan, bác Tuấn đôi khi lại trái ngược nhau làm chúng tôi rất khó khăn trong việc tìm hiểu thông tin cũng như đề xuất cách giúp đỡ bà Hùng.

(http://farm5.static.flickr.com/4020/4713172660_8e5e23a806.jpg)

- Dù nửa lẫn nửa tỉnh, bà vẫn nhớ họ tên đầy đủ của mình là Đặng Thị Hùng. Bà không nhớ rõ năm sinh của mình, bác Tuấn tổ trưởng cũng không khẳng định bà sinh năm 1935 mà chỉ đoán bà khoảng 78 - 80 tuổi.
- Bà nhớ quê mình tên là Tam Đa nhưng không rõ ở tỉnh thành nào. Bà chỉ nói ở xa lắm, không nhớ được đường.
- Bà không biết đọc, biết viết nhưng vẫn biết ký tên của mình là Hùng.
- Bà nói có họ hàng ở chợ Hôm, ở Đội Cấn, thỉnh thoảng có đến thăm bà. Tuy nhiên, cả chị Loan và bác Tuấn đều khẳng định mấy chục năm ở đây, họ chưa bao giờ thấy người họ hàng nào đến thăm bà Hùng.
- Trước đây, bà Hùng có một căn hộ trên tầng 5 khu tập thể đó nhưng bà đã bán đi vào quãng đầu những năm 90 rồi chuyển xuống tá túc dưới gầm cầu thang tòa nhà đó. Người mua nhà đó cũng đã bán lại rồi chuyển đi nơi khác. Không ai biết chính xác lý do vì sao bà Hùng bán nhà cũng như số tiền bán nhà đó trôi đi đâu. Lúc thì bà nói đã đem số tiền đó đi gửi, lúc thì bà nói đã đem số tiền đó đi cho mấy người cháu.
- Về cuộc sống hàng ngày: Trước đây bà có bán rau ở chợ kiếm sống. Nhưng cách đây vài năm, do sức khỏe yếu đi nhiều và chỗ bán hàng cũng không còn, bà phải ngừng bán. Từ đó, bà sống dựa vào khoản trợ cấp 150.000VND/tháng của chính quyền địa phương và sự cưu mang của hàng xóm láng giềng. Hàng ngày bà chỉ mua bún, bánh mỳ, mỳ tôm ăn cho qua bữa. Hôm nào hết tiền lại đi xin người nọ người kia. Gian phòng của bà chỉ có 1 bóng đèn nhỏ đấu nhờ đường dây nhà hàng xóm, không có nước sinh hoạt. Trước đây, khi làm đường nước cho các hộ dân, chính quyền địa phương cũng đề nghị bắc cho bà 1 đường ống nước xuống dưới gầm cầu thang, nhưng bà không đồng ý. Hiện nay, khi có nhu cầu tắm giặt, bà lại đi xin mỗi nhà 1 chậu nước về dùng. Vấn đề vệ sinh rất đáng lo ngại. Bà nói thỉnh thoảng vẫn nấu cơm ăn trong phòng nhưng hàng xóm cho biết chuyện đó rất hiếm khi. Họ cũng lo ngại nguy cơ hỏa hoạn vì phòng của bà rất chật hẹp, quần áo chăn màn bừa bãi, toàn những thứ dễ bắt lửa.
- Về sự trợ giúp của cộng đồng, xã hội: Hiện nay bà Hùng được trợ cấp 150.000VND/tháng, được trả theo quý. Ngoài ra không còn 1 khoản thu nhập nào khác. Ngoài sự cưu mang của bà con hàng xóm thì bà cũng chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ các cá nhân hay tổ chức từ thiện nào khác. Chính quyền địa phương và tổ dân phố đã tạo điều kiện để bà có thể an hưởng tuổi già trong 1 trung tâm dưỡng lão, nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Việc chuyển vào trung tâm phải do bà đích thân viết đơn, tổ dân phố không thể giúp bà việc này. Tổ dân phố cũng vận động bà về sống trong chùa Bồ Đề nhưng bà cũng không chịu. Bản thân chính quyền địa phương cũng rất lo lắng cho hoàn cảnh của bà: khi đau yếu không có ai chăm sóc. Hàng xóm láng giềng tuy có giúp đỡ nhưng cũng không thể chu toàn được. Môi trường trong trung tâm dưỡng lão hoặc trong chùa là thích hợp nhất cho hoàn cảnh của bà hiện nay. Nhưng ý bà đã vậy nên mọi người cũng chưa biết giải quyết ra sao, chỉ biết vận động rồi mong bà đổi ý. Bác Tuấn tổ trưởng cũng đề xuất ý kiến nên đưa bà vào chùa Bồ Đề ở thử vài hôm xem bà có thể thích nghi được không, vì việc thay đổi môi trường sống từ chỗ tự do đến chỗ có nền nếp ở một nơi xa lạ cũng không phải là chuyện dễ dàng với một người cao tuổi như bà Hùng.
Trước khi ra về, Hanoi & Penguin đã biếu bà một ít bánh, sữa tươi và 50.000VND để bà tiêu tạm. Tuy thông tin xác minh còn có chỗ chưa nhất quán, nhưng xét thấy hoàn cảnh của bà Hùng cũng rất éo le: tâm thần không ổn định, không họ hàng thân thích, trợ cấp vỏn vẹn 150.000VND/tháng, cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhóm xác minh đề xuất:
- CMTX bà Hùng số tiền 200.000VND/tháng. Trong đó, 100.000 - 150.000VND được dùng để mua đồ dùng, nhu yếu phẩm (gạo, dầu ăn, nước mắm...), còn lại là tiền mặt. Nếu chúng ta đưa tiền mặt nhiều thì với tình trạng tâm thần không ổn định như hiện nay, bà không thể quản lý tiền được. Các loại đồ dùng, nhu yếu phẩm chúng ta mua dựa trên nhu cầu thực tế mà chúng ta tìm hiểu được trong những lần ghé thăm. Việc này đòi hỏi sự linh hoạt vì bà Hùng ít khi nấu nướng. Chúng ta có thể chuyển thành bánh, sữa... để bà dùng dần. Mới đến thăm lần đầu nên Hanoi và Penguin cũng không thể tìm hiểu hết ngay được.
- Dự trữ cho bà 1 số loại thuốc thông thường như dầu gió, thuốc cảm, thuốc đau bụng v.v...
- Trong những lần đến thăm, chúng ta nên thuyết phục, vận động bà về an hưởng tuổi già trong trung tâm dưỡng lão hoặc trong chùa. Chính quyền địa phương hiện cũng đang làm việc này, chúng ta có thể phối hợp thêm.
Nếu có gì thiếu sót, Penguin nhờ chị Hanoi bổ sung. Cảm ơn chị!
Mong cả nhà cho ý kiến!
P.S: Penguin có quay được 1 đoạn clip nhưng vì trời tối mà lại ở ngoài trời không có đèn nên không được rõ lắm. Cả nhà xem tạm nhé:

[video]http://www.youtube.com/watch?v=lmo3ms8YIn4[/video]
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 19-06-2010 11:51:28
Cám ơn hai bạn Hanoi và Penguin đã tìm hiểu thông tin rất chi tiết, cho dù với hoàn cảnh này có một vài thông tin mà theo các bạn là trái chiều.

Xét thấy hoàn cảnh của cụ Hùng rất éo le, nửa tỉnh nửa lẫn mà nhất quyết không chịu vào các Trung tâm Dưỡng lão hay Chùa Bồ Đề để sống, Thaidzuy thấy đề nghị CMTX như vậy là hợp lý. Mong Tổ xác minh & Tổ điều phối cho ý kiến quyết định.

Xin lưu ý hai việc:

- Nhóm mình ai sẽ là người hàng tháng ghé qua mua thực phẩm cho cụ và đưa số tiền tiêu vặt?
- Cụ Hùng lẫn rồi, không nên đưa thuốc cảm cúm và đau bụng cho Cụ. Chỉ nên mua cho Cụ 1-2 lọ dầu gió, cao xoa là ổn.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 19-06-2010 12:03:58
\\\"Xin lưu ý hai việc:

- Nhóm mình ai sẽ là người hàng tháng ghé qua mua thực phẩm cho cụ và đưa số tiền tiêu vặt?
- Cụ Hùng lẫn rồi, không nên đưa thuốc cảm cúm và đau bụng cho Cụ. Chỉ nên mua cho Cụ 1-2 lọ dầu gió, cao xoa là ổn.\\\"

Hi cả nhà,
Em xin nhận nhiệm vụ \\\"hàng tháng ghé qua mua thực phẩm cho cụ và đưa số tiền tiêu vặt\\\" ạ. Vì bận công việc nên lâu lâu ko tham gia được với nhà mình, giờ em đã sắp xếp được thời gian nên muốn được làm việc này ạ.
Thân!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: khanhedu vào 21-06-2010 11:34:55
Kính thưa các anh chị

Em là Duy Khánh, em có đăng bài viết lên trên trang diễn đàn. Hôm nay, em vào lại đã thấy anh chị giúp đỡ nhiệt tình quá. Từ phía cá nhân, em xin gửi lời cảm ơn các anh các chị trên diễn đàn. Em thấy các anh chị trên diễn đàn nhà mình rất nhiệt tình trong công tác từ thiện.

Trong thời gian tới, nếu sắp xếp đựoc công việc em sẽ tham gia cùng các anh chị.

Chúc anh chị luôn khỏe mạnh để làm việc và giúp đời.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Hanoi vào 21-06-2010 19:50:36
Mọi thông tin về bà Hùng,Pen đã đưa lên đầy đủ nên Hanoi ko bổ sung gì thêm.Mong muốn đem đến cho bà một chút tinh thần cũng như vật chất để bà có được niềm vui sống lúc tuổi già cô quạnh nhưng việc CM bà ntn ko hề đơn giản đó là điều mà nhóm XM băn khoăn,lăn tăn rất nhiều.Chắc phải mất vài lần chạy qua chạy lại tìm hiểu thêm về cuộc sống cũng như sinh hoạt hàng ngày của bà thì mới mong tìm ra cách CM khả thi nhất.

@ : Mavica : hôm nào em rảnh buổi chiều alo chị em mình qua thăm bà tý nhé!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 22-06-2010 10:03:25
@chị Hanoi: Em phải đi làm vào các ngày T2-T6, chỉ có thể đi đc vào T7, CN thôi. Đi buổi sáng cũng đc hoặc tiện chiều đi nấu cháo xong chị em mình đi nhé. Có gì chị cứ alo em.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Hanoi vào 22-06-2010 10:17:00
Tuần này chị bận rồi.Để tuần sau,phát cháo xong chị em mình đi nhé!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Hanoi vào 05-07-2010 13:40:08
Chiều qua phát cháo xong Hanoi cùng Kynhi tranh thủ đi thăm bà Hùng.Đến nơi thấy cửa mở nhưng căn phòng tối om,bước vào trong thấy toàn mùi dầu hỏa và mùi nước lá xông.Thì ra bà ốm đã mấy hôm nay rồì,sờ trán thấy nóng lắm.Bà tự đun nước lá để xông bằng cái bếp dầu bé tý,vừa xông vừa uống nước lá xông,bà bảo như thế mới chóng khỏi,chẳng hiểu nghe ai hay bà tự nghĩ ra nữa.Ốm mấy hôm rồi nên bà ko thể đi ra ngoài xin hay mua đồ ăn được nên toàn nhịn.Cũng may là trước khi đến hai chị em đã mua hộp bánh và mấy vỉ sữa nên mời bà dùng luôn,còn pha thêm cốc nước chanh để bà uống cho đỡ háo.

Chị Kynhi cứ tỉ tê dỗ dành bà vào trung tâm dưỡng lão nhưng bà ko nghe,lý do bà đưa ra là sợ bị mất nhà?! :ohmy: Hỏi kỹ hơn về căn nhà trước kia bà nói rằng bị lừa,người ta chỉ đưa cho bà có một phần tiền ít ỏi ko đúng với giá trị thực của căn nhà,có lẽ vì thế mà bà rất cảnh giác khi có ai đưa ra lời đề nghị chuyển bà đi đâu.Lần nào đến cũng thấy bà nhắc tên vợ chồng anh Bình chị Sáu trông xe tốt lắm,hay giúp đỡ bà,Hanoi và Kynhi liền đi sang cầu thang 2 nhà C6A gặp anh chị.Qủa thật khi gặp và nói chuyện với anh chị cả Hanoi và Kynhi đêu mừng vì anh chị rất tốt,ko những anh chị mà mọi người trong gia đình đều thương bà.Ngày nào cũng cho bà nước sôi để bà dùng,thỉnh thoảng vẫn mang cơm,cháo sang cho bà ăn.Mời bà sang nhà tắm rửa nhưng bà ko nghe,ba đi xin nước về và tắm ngay trong căn phòng đó,tắm xong lấy xẻng hót nước vào xô,chậu rồi đổ ra ngoài cống.Gia đình anh chị còn cho biết họ hàng của bà ở ngay đầu khu tập thể nhưng từ khi bà ko còn tiền nữa thì họ ko quan hệ,coi như xa lạ ko quen biết.Hanoi và Kynhi nói với anh chị ý định giúp đỡ bà của nhà mình anh chị mừng lắm và sẵn sàng hỗ trợ khi chúng ta ko thể qua lại thường xuyên được.

Hanoi có ý kiến là với 200 ngàn chúng ta có thể mua mỳ tôm hay cháo ăn liền vì lúc khỏe bà vẫn tự nhóm bếp nấu ăn được.Ngoài ra sẽ gửi anh Bình chị Sáu mấy chục ngàn để anh chị đưa dần cho bà ăn quà sáng.Hàng ngày bà cũng ko thường xuyên nấu ăn nên việc mua gạo,dầu,nước mắm...là ko cần thiết.Bắt đầu từ tháng 7,bạn nào có định CMTX thì đăng ký luôn nhé!  :cheer:

Hình như do ăn uống thất thường nên bà bị đau dạ dầy,Lúc hai chị em đến bà có nhờ đi mua thuốc nhg cả hai chị em đều sợ chẳng biết mua thuốc gì,nếu có đi mua về bà uống chẳng may làm sao thì chết dở.Bà đưa ra vỉ ampi còn một viên và vỉ pamin còn hai viên,bà bảo uống vào cứ bị đau bụng nên khi nào hết đau lại uống tiếp.

 Căn phòng vốn đã ngột ngạt quanh năm bởi cái quạt thông gió của một hộ gia đình ở phía sau,của đống quần áo cũ và những mớ đồ đồng nát mà bà nhặt nhạnh từ đời nào nay thêm mùi dầu hỏa,mùi nước xông nên càng thiếu dưỡng khí.Hanoi cứ gọi nơi bà ở là căn phòng vì chẳng biết dùng từ gì khác nhưng thực sự là khi vào trong đó là phải rất để ý vì nó quá chật.Phía hốc tường trong cùng là bàn thờ bố mẹ của bà Hùng,có cả ảnh,ngày nào bà cũng thắp hương.Lần trước Hanoi và Pen đến đã nghe chị Loan hàng xóm kêu ca về điều này.

Chị Kynhi ơi,chị đọc thấy còn thiếu hay cần bổ xung gì thì viết thêm nhé!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 05-07-2010 15:27:28
@Hanoi & Kynhi:

Bà Hùng bị bệnh đau dạ dày theo như lời bà nói lại thì chỉ có đi khám mới điều trị đúng bệnh. Việc uống Ampicilline Và Pamin (Thuốc hạ sốt cảm cúm có Paracetamol)không tác dụng gì.

1. Việc đưa bà đi khám cũng khó, có khi bà lại nghĩ bắt đem vào Trại dưỡng lão nào đó cũng phiền.

2. Một số thuốc thông dụng dùng, không cần bác sỹ kê đơn khi có cơn đau dạ dày (chủ yếu làm dịu cái dạ dày, không chữa hết bệnh)là:

Gói Phosphalugel hoặc Gastropulgite - uống ngày 2-3 gói hoặc khi cảm thấy dạ dày khó chịu.

Hoặc Viên Maalox: 1-2 viên lúc đau hoặc sau khi ăn 1 giờ hoặc trước khi đi ngủ.


Ngoài ra, bà có thể uống Viên nghệ mật ong hàng ngày cũng tốt cho dạ dày và sứ khỏe nữa.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Hanoi vào 05-07-2010 17:25:05
Hanoi chỉ phỏng đoán là bà bị đau dạ dầy vì bà ăn uống thất thường lại ăn toàn bún thôi.Bà bảo cứ uống thuốc vào lại bị đau bụng.

Số điện thoại nhà anh Bình chị Sáu : 0436364296
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Hanoi vào 08-07-2010 01:11:23
@ : Cả nhà : Xin cho biết sớm ý kiến về việc giúp đỡ bà Hùng.Hanoi có điện thoại cho anh Bình được biết bà vẫn còn khá mệt,trưa hôm qua anh Bình mang cơm cho bà gọi cửa rất nhiều nhưng ko thấy bà ra mở,ko hiểu mệt quá ngủ thiếp đi hay ko thể ngồi dậy mở cửa được.Đến tối mang đồ ăn sang thì bà có vẻ tỉnh táo hơn.

@ : Chị Kynhi : chi pote ảnh lên nhé!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 08-07-2010 23:05:57
KN xin lỗi vì để bị giục online, offline nhiều quá, nhưng dạo này không có nhiều thời gian nên không thể làm nhiều việc cùng 1 lúc được.

Như các bạn trước đã viết, điều kiện sống của bà Hùng rất thiếu thốn. Gầm cầu thang bà sống được bà để tất cả những quần áo mà người ta cho và bà nhặt được nên chỗ ở đã tối càng tối, đã bí càng bí (chất đống cả ở phía đầu và phía chân giường). Khi Hanoi pha cho bà cốc nước chanh, cầm cái ca nhựa đã ngả màu (chắc Hanoi thấy sạch nhất) ra dùng thì bà không cho vì đó là đồ để thờ cha mẹ bà. Bà còn bảo Hanoi đậy cái ca khác cũng là đồ để thờ nhưng KN thấy đó là một cái ca tráng men đã bị gỉ đen hết ở bên trong.
Nơi ẩm thấp như thế, KN đứng một lúc còn thấy khó thở nói gì đến một cụ già gần 80 tuổi sống ở đó. Tốt nhất cho bà lúc này là chuyển đến Trung tâm nuôi dưỡng người già nhưng bà không đi vì bà bảo \\\"Tôi mà đi thì mất nhà à? Cô tưởng cái chỗ nhỏ thế này cũng mất nhiều công sức lắm mới xây được đấy\\\".
Cũng may mắn cho bà là có gia đình anh Bình - hàng xóm cách một cầu thang rất tốt với bà. Cả gia đình anh - mẹ, vợ đều thương và thường xuyên giúp đỡ bà. Bác gái mẹ vợ anh Bình khi nói chuyện với chúng tôi luôn nhấn mạnh là nếu có mời bà đồ ăn, thức uống gì cũng đều xới ra bát mang mới bà trước (ý là không phải mời bà đồ ăn thừa) chứng tỏ bác gái là người rất cẩn thận và chu đáo.
Nói chuyện với gia đình anh Bình, KN thấy các thông tin cũng không khác gì so với các bạn trước thu thập được. Tức là bà chẳng có ai thăm nom chăm sóc thường xuyên cả. Khi khỏe, đói thì ra các quán cơm bình dân ở chợ xin bát cơm, còn khi ốm đau thì tự chăm sóc và trông chờ vào lòng tốt của hàng xóm láng giềng.

KN cũng có chụp 1 số ảnh bằng di động :

(http://i207.photobucket.com/albums/bb118/tranhaiyen_photos/04072010066.jpg)

Gầm cầu thang, nơi bà Hùng sống

(http://i207.photobucket.com/albums/bb118/tranhaiyen_photos/04072010065.jpg)

Bà Hùng đang ốm nên rất mệt. Bà cứ thỉnh thoảng lại nói \\\"Cảm ơn các cô!\\\"

(http://i207.photobucket.com/albums/bb118/tranhaiyen_photos/04072010067.jpg)

Bếp dầu để nấu nướng. Lát sau chúng tôi thấy bà dùng để đun nước xông

(http://i207.photobucket.com/albums/bb118/tranhaiyen_photos/04072010069.jpg)

Phía sau của quạt thông gió của nhà sát vách đằng sau. Mẹ anh Bình bảo khi nó hoạt động thì thổi hơi nóng hết sang nhà bà Hùng.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 09-07-2010 22:58:52
Theo ý kiến chủ quan của KN, đây là trường hợp cần CMTX. Nhưng chúng ta nên cử một bạn làm trung chuyển: chi mua các đồ ăn uống hàng tháng cho bà chứ cũng không nên đưa cho gia đình anh Bình, nếu còn thừa thì để dành mua thuốc cho những lúc ốm đau (như lúc này).

Như đã viết ở bài trước,KN thấy đồ thờ cúng nhà bà là 2 cái ca cũ và gỉ. KN đề xuất 1 số ý để các bạn bàn xem có được không?
- Chúng ta có thể hỏi ý kiến bà để thay bằng một bộ thờ cúng mới (gồm 1 âu và vài chén đựng nước nhỏ)?
- Xem xét kỹ hơn bát đũa bà dùng như thế nào? đã đủ và sạch sẽ không? Có cần phải mua thêm 1 bát phíp hoặc nhựa có nắp để bà úp mỳ hoặc cháo ăn liền k?
- Dần dần thuyết phục và giúp bà dọn dẹp lại nhà cửa cho quang đãng, sạch sẽ. Vứt bớt quần áo không dùng đến. (Nhưng việc này cũng phải hết sức cẩn thận vì nhỡ dọn dẹp xong bà lại kêu mất gì thì cũng không hay)
- Bây giờ bà đang ốm, mua ít thuốc bổ cho bà dùng. Không biết Viên nghệ mật ong mà TD giới thiệu có dùng được cho trong lúc này không? Và uống quá liều có gây hậu quả gì nghiêm trọng không? Nếu có chúng ta có thể nhờ chị Sáu (vợ anh Bình) giúp cho bà uống thuốc.

KN đăng ký CMTX trong 12 tháng, mỗi tháng 100k.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 10-07-2010 14:15:12
@Kỳ Nhi:

Hôm trước thấy Mavica hăng hái nhận nhiệm vụ ghé thăm bà Hùng thường xuyên mà. Mavica đâu rùi? Lên tiếng đi em.

Đồng ý với gọi ý của Kỳ Nhi.

Còn thuốc nghệ mật ong thì không có hại gì cả, tất nhiên không nên uống nhiều đến mức no bụng không ăn cơm được! :unsure:

Thaidzuy cũng xin CMTX trường hợp này, 100.000 VND / tháng từ tháng 8/2010.

Mavica làm trung gian được thì Kynhi & Thaidzuy sẽ chuyển tiền hàng tháng cho mavica rồi mavica mua thực phẩm cho bà Hùng.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 11-07-2010 22:36:16
Chiều nay, sau khi nấu cháo tại Chùa, nhóm 4 bạn gồm Hanoi, Siro, Leanhxxxx và Thaidzuy ghé thăm xem tình hình sức khỏe bà Hùng thế nào. Ơn trời, hôm nay bà khỏe rồi, kéo ghế ra ngoài hành lang chung hóng mát trong một buổi chiều oi nồng. Nhóm có biếu bà một ít trái cây.

Bà lẫn nhiều, hay nói linh tinh. Rất may còn nhớ Siro là ai.

Trước tình cảnh nhà cửa thì bề bộn, hàng trăm thứ \\\"đồng nát\\\" chen chúc trong góc cầu thang chật hẹp nơi bà cư trú, kèm theo sự cảnh giác cao độ của bà với người lạ, nhóm không thể thuyết phục được bà thay đổi điều gì lúc này. Sau khi trao đổi với chị Sáu, vợ anh Bình - người hàng xóm tốt bụng của bà Hùng, nhóm quyết định:

- Số tiền 200.000 VND CMTX hàng tháng sẽ được cân đối mua mỳ gói + sữa tươi hộp giấy + bánh ngọt dạng mềm + một ít trái cây cho bà. Tuyệt đối không đưa tiền mặt.

- Nhóm Siro và bạn (Trong nhóm Từ thiện Minh Đức) hiện đang nhận nhiệm vụ chăm sóc bà hàng tuần sẽ gần gũi bà và tỉ tê để bà đồng ý mấy việc: (cần nhiều thời gian thuyết phục)
+ Thu dọn bớt quần áo cũ, đồ đạc lặt vặt không dùng tới và vệ sinh phòng nhằm thông thoáng nơi ở.
+ Đi lại đường điện trong phòng, sơn tường cho sáng...

Các bạn đi cùng có thêm ý kiến gì không?

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Hanoi vào 12-07-2010 00:02:49
Việc sử dụng số tiền 200k mua mỳ,bánh,sữa,hoa quả hàng tháng là phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại của bà Hùng.Nhưng cũng cần phải tính xem nên mua mỗi thứ với số lượng như thế nào cho hợp lý vì ít nhất trong ngày anh Bình chị Sáu đã mời bà một bữa cơm để bà ăn cho chắc dạ.Nếu cứ 2 tuần qua thăm và mua đồ ăn cho bà thì yên tâm nhất vì chỗ ở của bà có chuột.Những đồ ăn có bao bì như mỳ,bánh,sữa hộp cũng chưa chắc đã thoát được.Mà bà lại tiết kiệm,chuột có chén rồi có khi bà vẫn ăn.Lần trước Hanoi,Kynhi phải bới mãi mới ra bịch bún trong đống đồ linh tinh và mớ quần áo cũ,bới ra được thì bún cũng đã thiu.Bà bảo phải giấu như thế chuột mới ko ăn.

@: Chichchoe : Em nhờ chị mua hoa quả cho bà nhưng bạn Leanh2000 đã tranh mất phần rồi nhé!Leanh2000 mua biếu bà táo và quýt rất ngon.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 13-07-2010 13:55:27
Hi cả nhà,
Em đây  em đây.Em ko ở nhà nên ko online thường xuyên. Em xin nhận nhiệm vụ ah trung chuyển ah. Có mấy lời tranh thủ viết lại phải đi theo đoàn.
Cuối tuần em về sẽ nói chuyện với mọi ng ạ.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 17-07-2010 23:36:02
Thế túm lại thì ai sẽ nhận nhiệm vụ mua thực phẩm cho bà Hùng? Mavica hay Hanoi?

@Mavica: chị nghĩ đây là việc lâu dài và cũng chiếm khá nhiều thời gian nên em xem nếu thu xếp được thời gian thì tốt quá.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Hanoi vào 18-07-2010 00:36:54
Chị ơi Mavica nhận lời rồi,cũng thống nhất là thời gian đầu cứ khoảng 2 tuần sẽ qua thăm bà một lần.Em định đưa Mavica đến thăm bà cho biết nhà nhg mưa quá mà mình cũng mới đi thăm bà tuần trước nên để sang tuần sau ạ sẽ đi ạ.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 18-07-2010 23:57:58
Thế thì Mavica cho số tài khoản để chuyển tiền đi nhé.
Tks!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Tepty vào 20-07-2010 01:54:03
Tep muốn giúp bà ít cốc, chén, bát... lần tới các bạn đi thăm bà ới tep để cho tep gửi nhờ nhé. cám ơn nhiều
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 20-07-2010 10:02:58
Âu Dương Kỳ Nhi đã viết:
Trích dẫn
Thế thì Mavica cho số tài khoản để chuyển tiền đi nhé.
Tks!


TK của em đây ạ:
Ngân hàng Vietcombank, Số TK: 0011001468020
Chủ TK: Đặng Thị Hường

@chị Kỳ Nhi: chị nói CMTX trường hợp bà Hùng trong 12 tháng, mỗi tháng 100k. Bắt đầu từ tháng nào hả chị?
Anh Thaizuy CMTX 100k/tháng, bắt đầu từ tháng 8/2010.

Vậy trong tháng 7 này, em sẽ đi thăm và mua đồ cho bà.
@chị Hanoi: cuối tuần này sắp xếp thời gian, chị đưa em đến thăm bà nhé. Em chưa biết nhà và còn cần người quen nữa ko bà thấy em người lạ đuổi thì chít :D.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: gaumevidai vào 20-07-2010 15:14:01
Thứ 7 này đến nấu cháo ở chùa và đi thăm Bà Hùng luôn nhé. Gấu cũng muốn đi thăm Bà
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Tepty vào 20-07-2010 15:17:24
gaumevidai đã viết:
Trích dẫn
Thứ 7 này đến nấu cháo ở chùa và đi thăm Bà Hùng luôn nhé. Gấu cũng muốn đi thăm Bà

Chị ơi, vậy chị cho em gửi tới bà mấy thứ đồ dùng nhé. Em sẽ mang qua nhà chị. Em cám ơn chị nhiều
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 24-07-2010 00:39:57
mavica đã viết:
@chị Kỳ Nhi: chị nói CMTX trường hợp bà Hùng trong 12 tháng, mỗi tháng 100k. Bắt đầu từ tháng nào hả chị?
Anh Thaizuy CMTX 100k/tháng, bắt đầu từ tháng 8/2010.

Vậy trong tháng 7 này, em sẽ đi thăm và mua đồ cho bà.


Chị cũng không nhớ đã đăng ký CM từ tháng nào, check phần Thống kê chị cũng không ghi  :blush:

Thôi thì chị bắt chước TD, đăng ký từ T8 nhé.
T7 này cả nhà đến thăm mua quà cho bà cũng hòm hòm rồi.  :P  

Nếu T7 này em đi nấu cháo thì chị gửi em luôn nhé. Dạo này chị hay quên quá. Nếu chị quên nhớ nhắc chị nhé (đừng ngại  ;) )
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 24-07-2010 23:22:02
KN đã chuyển cho Mavica tiền CMTX từ tháng 8 đến tháng 12/2010 tổng cộng 500K.

Hôm nay cả nhà di thăm bà Hùng, tình hình thế nào rùi?
@ chị Hà: Hay để dành mai đi nấu cháo 8 ạ?  :lol:
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 25-07-2010 07:50:49
Âu Dương Kỳ Nhi đã viết:
Trích dẫn
KN đã chuyển cho Mavica tiền CMTX từ tháng 8 đến tháng 12/2010 tổng cộng 500K.

Hôm nay cả nhà di thăm bà Hùng, tình hình thế nào rùi?
@ chị Hà: Hay để dành mai đi nấu cháo 8 ạ?  :lol:


Chiều qua, sau khi phát xong, mavica, siro và gaumevidai đã đến thăm bà Hùng. Đến nơi thì cửa nhà khóa, hỏi thăm hàng xóm cũng nói không biết bà đi đâu. Cuối cùng siro quyết định đi loanh quanh tìm thì thấy bà đang ngồi ăn phở . Trông bà có vẻ khỏe và vui vẻ hơn mấy hôm trước mọi người đến thăm. Trò chuyện hỏi thăm thì bà bảo từ sáng chưa ăn gì, có người vừa cho 5k đi ăn bát phở, lâu rồi cũng không có ai đến chơi. Mavica đã mua biếu bà một ít sữa hộp, bánh và quả lê để bà ăn dần. Mọi người cũng phải dặn dò bà cất cẩn thận đề phòng bị chuột ăn. Chị Hanoi cũng chuẩn bị hộp để mang cho bà ít cháo của nhà mình nấu cho bà ăn. Nhưng bà vừa đi ăn phở nên dặn bà để đến tối ăn, không được để dành, sợ nhất cụ để dành đến hôm sau mới ăn thì hỏng mất.
Hôm nay, bà có vẻ tỉnh táo vui vẻ nên siro đã nịnh nọt, thuyết phục được bà cho xem hộ khẩu của căn phòng 503-C6 mang tên Đặng Thị Hùng (sinh năm 1935). Cụ cất rất kỹ, tìm mãi trong cái đống hầm bà lằng. Siro bảo có trông thấy cả thẻ BH y tế nhưng cụ không cho xem, cụ bảo mang ra sợ chúng nó lấy mất, nhưng lại cho xem sổ hộ khẩu.
Trước khi cả nhóm ra về, mavica và siro biếu bà chút tiền (không dám đưa nhiều) để bà ăn sáng vì bà bảo hết tiền không còn đồng nào.

@chị Kỳ Nhi: Em đã nhận 500k là tiền CMTX của chị trong 5 tháng 8,9,10,11,12. Em sẽ sử dụng cùng tiền CMTX của anh Thaizuy (bắt đầu từ tháng 8) để mua đồ thăm hỏi cụ hàng tháng.
Cảm ơn những tấm lòng của các anh chị.

Cụ đi tìm giấy tờ:
(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/NTCM/IMG_0441.jpg)

(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/NTCM/IMG_0440.jpg)

(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/NTCM/IMG_0446.jpg)

(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/NTCM/IMG_0443.jpg)


Note: À còn vụ dọn dẹp đống quần áo cũ của bà. Mọi người lựa bảo bà vứt bớt đi, bà bảo không có quần áo mới, vứt đi lấy gì mặc. Nịnh bảo sẽ mang quần áo mới cho bà. Bà bảo bao giờ có quần áo mới thì sẽ vứt. Híc, lần đầu tiên đến, đứng trong căn phòng đó ngột ngạt, với đủ thứ mùi ẩm mốc, đến thanh niên khỏe mạnh còn không chịu nổi thế mà 1 bà cụ gần 80 tuổi sống được. Nhìn hòan cảnh của cụ thấy tội nghiệp quá, giá mà cụ chịu vào trại dưỡng lão để được chăm sóc tốt hơn.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 30-07-2010 23:45:01
@Mavica: Thaidzuy chuyển 100k vào tài khoản của bạn cho khoản CMTX tháng 8 rồi nhé.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 31-07-2010 09:17:38
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
@Mavica: Thaidzuy chuyển 100k vào tài khoản của bạn cho khoản CMTX tháng 8 rồi nhé.

Thân,


Em đã nhận được tiền anh chuyển rồi ạ!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: gaumevidai vào 02-08-2010 09:50:27
Tep ơi có gửi quà cho Bà Hùng thì chuyển qua nhà Gấu nhé. Thứ 7 này Gấu đến nhà Bà cùng với Mavica, Gấu cũng mua biếu Bà cái xô đựng nước sạch. À Mavica ơi! Thử nghiên cứu xem có thể mua cho Bà Hùng 01 bình nước để Bà uống khỏi phải đun hoặc đi xin. có lẽ một tháng mới hết 01 bình cháu nhỉ? Chúc một tuàn vui vẻ
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Tepty vào 02-08-2010 16:41:28
gaumevidai đã viết:
Trích dẫn
Tep ơi có gửi quà cho Bà Hùng thì chuyển qua nhà Gấu nhé. Thứ 7 này Gấu đến nhà Bà cùng với Mavica, Gấu cũng mua biếu Bà cái xô đựng nước sạch.


Yes madam  :laugh:
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 06-08-2010 09:24:57
gaumevidai đã viết:
Trích dẫn
Tep ơi có gửi quà cho Bà Hùng thì chuyển qua nhà Gấu nhé. Thứ 7 này Gấu đến nhà Bà cùng với Mavica, Gấu cũng mua biếu Bà cái xô đựng nước sạch. À Mavica ơi! Thử nghiên cứu xem có thể mua cho Bà Hùng 01 bình nước để Bà uống khỏi phải đun hoặc đi xin. có lẽ một tháng mới hết 01 bình cháu nhỉ? Chúc một tuàn vui vẻ


Vâng, cháu thấy việc mua bình nước cho bà rất tốt nhưng cháu nghĩ để T7 mình đến đó nghiên cứu chỗ để và hỏi ý kiến bà đã cô ạ. Gọi nước thì nhanh thôi ạ, chỉ sợ không có chỗ. Cụ mà cho dọn dẹp bớt đồ cũ chắc sẽ thông thoáng hơn  :)
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: gaumevidai vào 06-08-2010 10:38:02
Thứ 7 này Cô cháu mình đi nghiên cứu nhé. Có ai cùng đi NC ko?
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 08-08-2010 10:38:28
Hôm qua, T7(7/8/10), mavica và cô Gấu đã đi thăm bà Hùng.
- Cô Gấu đã mua cho bà 1 cái xô đựng nước 20L có nắp đậy để bà đựng nước sạch. Trong nhà cụ rất nhiều những hộp sơn nhỏ, hộp sữa hết dùng đựng nước. Hic, nước trong đó thì còn đen hơn cả nước lau nhà, còn có cả xác con gián nổi lềnh bềnh mà cụ vẫn ko đổ đi. Cụ bảo nước đó để cụ rửa chân  :( .
- Chị Tép có gửi cho bà bộ bát đĩa và ca uống nước rất đẹp. Nhưng khi mang đến thì em thấy trong gầm giường và gầm bàn nhà cụ có rất nhiều bát đũa, hỏi cụ thì cụ bảo để úp các thứ khác và để chặn chuột  :S .Sau khi bàn bạc với cô Gấu thì 2 cô cháu quyết định mang bộ đồ của chị Tép về vì thực sự bà cũng sẽ không dùng đến (rất ít khi cụ nấu ăn. Cơm thì có cô chú Bình hàng ngày mang cho). Cô Gấu sẽ liên hệ với chị Tép đến nhận lại đồ hoặc sẽ tìm hoàn cảnh nào phù hợp thì mình sẽ mang tặng được không ạ?  :)
- 2 cô cháu nghiên cứu chỗ để bình nước nhưng khó khả thi vì không biết để vào đâu. Chỉ dám bảo cụ cố gắng dọn dẹp bớt đồ cũ, đồ hỏng để lấy chỗ thông thoáng. Chắc phải có thời gian tiếp xúc nhiều lần thì mới có thể thay đổi được phần nào.
- Lần này, cô Gấu cũng chuẩn bị hộp đựng để mang cháo cho bà. Mavica mua bánh, sữa, quả lê và biếu bà tiền để thỉnh thoảng ăn quà.
Cảm ơn mọi người.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: nguyencau vào 08-08-2010 21:21:35
Các anh chị xem có nên đăng thông tin tìm người nhà cho cụ không. Em thấy forum có thể đăng thông tin trên trang web haylentieng.com
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: gaumevidai vào 11-08-2010 11:23:26
Tep ơi! Hôm nào qua Gấu lấy bát đĩa về nhé để giúp đỡ trường hợp khác Tep ạ. Nếu bận ko qua được thì để Gấu giữ bao giờ có chương trình ủng hộ thì Gấu lại mang đi. Với Cụ Hùng thì phải khai hóa văn minh từ từ mưa dầm thấm lâu cả nhà ạ.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Tepty vào 11-08-2010 12:32:39
gaumevidai đã viết:
Trích dẫn
Tep ơi! Hôm nào qua Gấu lấy bát đĩa về nhé để giúp đỡ trường hợp khác Tep ạ. Nếu bận ko qua được thì để Gấu giữ bao giờ có chương trình ủng hộ thì Gấu lại mang đi. Với Cụ Hùng thì phải khai hóa văn minh từ từ mưa dầm thấm lâu cả nhà ạ.

Cám ơn chị Gấu và mavica, số bát đĩa đó chị giữ giúp em khi nào cần thì giúp cụ hoặc giúp trường hợp khác cũng được ạ :)
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 19-08-2010 11:40:07
Tuần này, theo lịch mavica sẽ đi thăm bà Hùng nhưng mavica đi vắng không ở HN nên đã nhờ Siro đi thăm bà thay mavica. Nếu bạn nào có thời gian và muốn đi thăm bà thì liên hệ với Siro nhé.
@Siro: cảm ơn em nhé.

Thân!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 05-09-2010 21:03:17
Chiều qua (4/9/2010), sau khi phát cháo ở Việt Đức, mavica và bạn đã đến thăm bà Hùng. Lúc đến cụ đang định khóa cửa bảo đi dạo. Trông cụ thì có vẻ tình hình sức khỏe vẫn ổn định. \\\"Nhà cửa\\\" thì không có gì thay đổi, không vứt bớt được cái gì:(. Dùng mỹ nhân kế xin đống quần áo cũ nói dối xin về làm từ thiện cụ không cho  :laugh:. Cụ bảo quần áo tốt để cụ còn mặc ko cho ai cả. Xin đống chai, lọ bảo bán đồng nát hộ cụ => cụ ko cho  :S . Nói chung là bất lực với ý đồ dọn dẹp được đống tài sản (hầm bà lằng nhằng) kếch sù của cụ. :(
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 18-09-2010 21:51:42
Để hoàn thành công việc của ngày hôm nay, sau 1 loạt các hoạt động: buổi sáng phát quà tại viện bỏng, trưa đến chùa, chiều đi phát cháo, mavica cùng với 2 Mama tổng quản là Gấu mama và Cây mama đến thăm sức khỏe và trao quà trung thu cho bà Hùng.
Mavica làm chân trung chuyển món quà Trung thu của bạn Vitcon702 tới tay cụ. Cụ rất vui.
Thay mặt mọi người, xin cảm ơn sự quan tâm và tấm lòng của bạn. Chúc bạn niềm vui và sức khỏe :)
(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/Tu%20thien%20NTCM%2018-9-10/IMG_1608.jpg)
(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/Tu%20thien%20NTCM%2018-9-10/IMG_1610.jpg)
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 30-10-2010 11:03:28
@Mavica: Thaidzuy đã chuyển tiền CMTX tháng 11 cho bà Hùng rồi. Bạn kiểm tra và trao tới bà giúp mình. Cảm ơn bạn.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 30-10-2010 20:24:11
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
@Mavica: Thaidzuy đã chuyển tiền CMTX tháng 11 cho bà Hùng rồi. Bạn kiểm tra và trao tới bà giúp mình. Cảm ơn bạn.

Thân,


@a.ThaiDzuy: em đã nhận đc tiền rồi ạ. Tks anh!

2 tuần trước bận không có mặt ở HN nên em đã nhờ Siro và các bạn đến thăm bà giúp em. Cảm ơn Siro và các bạn đã giúp chị :)

Chiều nay, em và chị daisy đã ghé qua thăm bà. Lúc đến, bà không có nhà, khoá cửa. Đi loanh quanh thì tìm thấy cụ đang ăn tối ở hàng phở (thỉnh thoảng ra ăn 5k phở không - cụ kể). Đợi cụ ăn xong, về nhà, trò chuyện, mua biếu cụ ít bánh và sữa. Tình hình sức khỏe của cụ vẫn ổn.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 30-10-2010 23:01:17
Các bạn phản ứng nhanh thật, bà Hùng vẫn ổn là yên tâm rồi, cảm ơn nhiều nhé!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Cát Bụi vào 07-11-2010 00:17:11
Mình gần Thanh Nhàn, và mình cũng muốn đến giúp cụ vào mỗi chủ nhật, có thể được không nhỉ? Thank\\\'s.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 07-11-2010 22:10:06
Hoan nghênh bạn. Tại sao lại không chứ?

Tuy nhiên, lưu ý là Cụ Hùng rất cảnh giác với người lạ, bạn nên thông cảm và kiên nhẫn nhé. Có gì cập nhật cho cả nhà biết.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Cát Bụi vào 09-11-2010 08:49:46
Ùm mình biết điều đó, cho lên tuần trước định đến rùi nhưng mà cũng có dám đến nữa đâu, hì, cảm ơn mọi người nhiều.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 09-11-2010 09:07:17
Cát Bụi đã viết:
Trích dẫn
Ùm mình biết điều đó, cho lên tuần trước định đến rùi nhưng mà cũng có dám đến nữa đâu, hì, cảm ơn mọi người nhiều.


Chào bạn,
Rất vui khi bạn gia nhập ngôi nhà NTCM, đặc biệt cảm ơn bạn đã quan tâm đến trường hợp bà Hùng. Mình hiện tại đang chịu trách nhiệm chính đến thăm hỏi cụ khoảng 2 tuần 1 lần để xem tình hình sức khỏe của cụ. Cũng có 1 số các bạn sinh viên thuộc nhóm từ thiện cũng thường qua thăm hỏi cụ.
Nếu bạn ở gần khu Thanh Nhàn thì tốt quá thì nhà mình có thể thường xuyên qua thăm cụ hàng tuần, nếu có thể bạn giúp mình đến thăm cụ lúc mình bận không qua được  :P .

Hi hi, tuần này mình đi Kalang nên nhờ bạn qua thăm bà giúp mình được không?
Bạn ứng tiền mua giúp mình cho bà 1 ít sữa hộp vỉ (vd: vinamilk hoặc ba vì), bánh mềm và ít quả chuối (chuối mềm cho bà dễ ăn). Khi nào gặp bạn mình gửi trả xiền nhé hoặc bạn có số TK thì cho mình để chuyển xiền cho bạn nhé. Tiền này là của các anh chị ủng hộ cưu mang thường xuyên hàng tháng cho bà  :)

Cảm ơn bạn nhiều.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Cát Bụi vào 09-11-2010 17:50:48
Không sao mà cậu, một chút quà nhỏ mình có thể bỏ ra được mà, và mình cũng muốn nhiều bạn trẻ quan tâm đến cụ hơn thế nữa. Mình sẽ đi thăm cụ và mình hi vọng rằng mình có thể thường xuyên giúp đỡ cụ hơn nữa. Cảm ơn NTCM,cảm ơn tất cả các bạn.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Cát Bụi vào 13-11-2010 21:32:31
Hôm nay mình qua thăm cụ rùi, cụ vui lắm, hihi, chắc thứu 4 mình sẽ qua thăm cụ để thay cho cụ cái bóng điện ngủ và dán cái dây điện bị hở lại, hôm nay mình đến để ý thấy. Nhà gần, mình sẽ tạt qua nhà cụ thường xuyên.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 13-11-2010 22:27:07
Vậy là Cụ Hùng đã quen mặt và tin tưởng Cát Bụi rồi đó. Nhà gần nên bạn thuận tiện hơn các thành viên khác, có thể Cụ sẽ nghe lời bạn để dọn dẹp căn phòng ẩm mốc của Cụ thông thoáng hơn.

Chúc thành công.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Cát Bụi vào 14-11-2010 00:34:25
Không biết cụ quen mặt chưa bởi lần đầu mình đến mà, nhưng mà hum nay mình định dọn dẹp cho cụ nhưng cụ không đồng ý, chỉ cho gọn mấy cái giấy bóng lại được thui, còn đống quần áo và chăn màn vẫn ở đấy, thui để dần dần vậy. Bao nhiêu chai lọ nữa, nhiều quá, hi vọng sẽ giúp cụ nghĩ lại và cho mọi người dọn dẹp. Chứ để như thế sinh nhiều bệnh lắm.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: tintucntcm vào 19-11-2010 10:32:57
Mời các bạn ghé thăm cụ Hùng tại đây (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153:cubasongogamcauthanggapn) :)
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 27-11-2010 17:40:10
Sáng nay, mavica, chị Tepty và chị daisy đến thăm bà Hùng. Lần nào đến cũng hỏi xem bà có nhớ mình ai và rất vui là bà vẫn nhớ tên mình  :blush:. Bà gọi nhóm mình là nhóm \\\"Tiền phong\\\" vì bảo là ko có ai quan tâm, được các cháu đến thăm hỏi, tặng quà nên gọi vậy  :P . Chị daisy  mang biếu bà mấy đôi tất để bà đi cho đỡ lạnh chân.  
Sau 1 hồi chuyện trò, tìm mọi cách xin xỏ nhưng vẫn bất lực ko thể xin nổi bà cái gì  :blink: mấy chị em đã thành công trong việc PR cho 1 công ty sản xuất xà phòng rằng: cty đang có chương trình đổi màn cũ lấy màn mới. Họ thu gom màn cũ mang về giặt và đổi màn mới cho mọi người để quảng cáo chất lượng của xà phòng. Bà đã tin tưởng và đồng ý giao cho 3 chị em mang 2 cái màn trắng tựa than ở Quảng Ninh với chi chít lỗ thủng và 2 chiếc khăn len để đổi lấy 1 cái màn tuyn màu xanh và 1 chiếc khăn vuông của các bà già thường đội  :laugh:. Vậy là thành công bước đầu trong công cuộc dọn dẹp bãi chiến trường của cụ Hùng  ;)

2 cái màn và 2 cái khăn của cụ Hùng đã được 3 chị em gửi vào 1 chiếc thùng rác  :laugh: để hôm tới ra cửa hàng nhận màn mới và khăn mang đến cho bà.  Bà thích màn màu xanh cho sạch và 1 chiếc khăn vuông.

Khi chuẩn bị ra về thì có 1 nhóm các bạn sinh viên cũng đến thăm cụ Hùng  :).

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 27-11-2010 22:22:17
Bước đầu như thế là tốt rồi, nhóm Tiền Phong khéo miệng ghê. Trời lạnh có mấy đôi tất cảu Daisy bà Hùng chắc vui lắm.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 06-12-2010 00:15:40
Chiều nay, mavica, chị daisy,chị Tepty và cu Tôm (con của chị Tép) đã đến thăm và trao quà (1 chiếc màn tuyn màu xanh, 1 chiếc khăn len màu tím và xà phòng Lifeboy :) ) của \\\"cty xà phòng Tiền phong\\\" như đã hứa trong chương trình đổi màn cũ lấy màn mới  :laugh: . Cụ rất vui và thích món quà đó. 3 chị em động viên cụ phải sử dụng ngay màn mới để còn về báo cáo với cty  :laugh: .

Như mọi lần, em vẫn mua biếu cụ bánh,sữa và lần này mua thêm 1 ít mì tôm để cụ ăn lúc nào tiện vì dạo này cụ lại bắt đầu đun bếp dầu. Cụ bảo có hôm nấu cháo ăn. Em thấy cụ đun bếp dầu rất nguy hiểm vì nhà cụ rất nhiều thứ lỉnh kỉnh, chật chội rất dễ bắt lửa nếu sơ xuất. Hơn nữa, diện tích trật hẹp mùi bếp dầu ko thoát ra đc rất khó thở. Nhưng cũng ko thể khuyên cụ bỏ ngay đc mà thay vào đó bảo cụ xin nước sôi để úp mỳ cho nhanh  :blink:

(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/NTCM/NTCM001.jpg)

(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/NTCM/NTCM003.jpg)

Em lo mỗi phần cụ bảo quản đồ ăn. Hôm nay có 1 ít bánh bao ai cho cụ từ bao giờ bị chuột gặm mất 1 ít  nhưng cụ ko bỏ đi :dry:

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 27-12-2010 11:34:30
Dịp cuối năm,gia đình cũng có nhiều việc nên hôm qua em đã nhờ chị Daisy đến thăm  và mua quà biếu bà Hùng. Nghe kể lại thì cụ không nhớ chị Daisy lắm nhưng cũng có hỏi thăm em. Lúc đó, gọi điện nói chuyện hỏi thăm cụ qua điện thoại.

Đã cuối năm, em tổng kết chi phí trong các lần đến thăm cụ tính đến hết ngày 26/12/2010. Còn dư 1 số tiền, các anh chị cho ý kiến xử lý và có tiếp tục cưu mang thường xuyên nữa hay không?

Cảm ơn tấm lòng của các anh chị đã quan tâm, giúp đỡ cụ cũng như giúp em những lúc em bận không qua chỗ cụ được  :) .

(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Ba_Hung.png)
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 27-12-2010 11:52:11
@Mavica:

Mình vẫn tiếp tục CMTX cụ. Số tiền còn dư 300 ngàn từ tiền CMTX hàng tháng, em xem có thể mua quà gì cho cụ trong Tết này không nhé. Ý Kỳ Nhi sao?

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 27-12-2010 22:57:41
KN vẫn tiếp tục CMTX

Tết này DD sẽ có quà cho cụ trong chương trình CMX chứ? Và còn quà của phường (mỗi lần qua thăm Mavica cũng có biếu cụ ít tiền để ăn quà nữa) nên có lẽ số tiền đó để phòng ốm đau chăng? hoặc thỉnh thoảng đưa cho bác hàng xóm tốt bụng làm món gì đó cho cụ? hoặc mua gì đó cho cụ khi cần thiết (cái này KN để cho Mavica toàn quyền quyết định nhé)

Cảm ơn Mavica, bác sĩ Chi và các bạn đã thường xuyên đến thăm hỏi cụ!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Cát Bụi vào 27-12-2010 23:28:43
Hi, mấy lần mình đến đấy, cụ có ngỏ ý muốn mua cho cụ 1 cái bếp khò để cụ mồi bếp than tổ ong hay sao ấy, bởi sắp tết, cụ muốn có một cái để nấu nướng và nấu nước tắm ăn uống. Mọi người có ý kiến thế nào ạ.
Cụ thích ăn phở buổi sáng, hi, thích được đan khăn, sau đợt thi này mình cũng sẽ đan cho cụ 1 chiếc.
Mà cho mình hỏi, nhà cụ ấy, cụ đã cho mọi người dọn lại cho gọn gàng chưa?bởi đợt rùi mình bận không qua được, nếu cụ chưa dọn thì bắt buộc trước tết mình đến dọn cho cụ để chỗ ở của cụ được thoáng hơn. :(
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 28-12-2010 07:30:36
Bếp than Tổ ong rất nguy hiểm với cụ. Phòng cụ chật chội mà cụ có thói quen cái gì cũng đem vào căn phòng đó...Nói dại, cụ mà sưởi ấm bằng bếp Than tổ ong thì tèo. Các bạn ngăn chặn ý tưởng này của Cụ nhé.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Cát Bụi vào 04-01-2011 23:28:23
Cụ bảo để thi thoảng nấu ăn, và nấu ăn ngoài cửa thui, chứ cụ nào có dám để sưởi ấm, cụ cũng có bếp dầu, nhưng nguy hiểm không kém, bởi nhà cụ rất rất bừa bộn, nếu bếp ga mini thì cũng rất nguy hiểm. Thế tết mọi người về quê hết thì cụ ăn bằng gì, mình được biết gia đình trước cửa nhà cụ, tuy giàu, nhưng hok quý cụ, có anh coi xe gần chỗ nhà cụ thường xuyên nấu nước tăm và mang cơm cho cụ thì  tết cũng về nghỉ tết... Có khi mua cho cụ ít gỗ, bảo cụ dùng bếp củi. Và đặc biệt các bạn cũng cần thường xuyên thúc cụ dọn nhà  :(
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 08-01-2011 20:52:31
Cát Bụi đã viết:
Trích dẫn
Cụ bảo để thi thoảng nấu ăn, và nấu ăn ngoài cửa thui, chứ cụ nào có dám để sưởi ấm, cụ cũng có bếp dầu, nhưng nguy hiểm không kém, bởi nhà cụ rất rất bừa bộn, nếu bếp ga mini thì cũng rất nguy hiểm. Thế tết mọi người về quê hết thì cụ ăn bằng gì, mình được biết gia đình trước cửa nhà cụ, tuy giàu, nhưng hok quý cụ, có anh coi xe gần chỗ nhà cụ thường xuyên nấu nước tăm và mang cơm cho cụ thì  tết cũng về nghỉ tết... Có khi mua cho cụ ít gỗ, bảo cụ dùng bếp củi. Và đặc biệt các bạn cũng cần thường xuyên thúc cụ dọn nhà  :(


Chào bạn Cát Bụi,

Cảm ơn những đóng góp của bạn nhưng có lẽ bạn vẫn chưa hiểu hết hoàn cảnh và tình trạng sức khỏe của bà Hùng. Bà Hùng bây giờ cũng hơi lẫn lẫn rồi nên tất cả những gì bà nói mình ko thể đáp ứng hết được, đôi khi mình chỉ nghe và động viên cụ thôi.
Bạn đưa ý kiến \\\"Có khi mua cho cụ ít gỗ, bảo cụ dùng bếp củi\\\" mình thực sự ko hiểu bạn nói thật hay đùa mà vào thời đại này còn dùng bếp củi hơn nữa lại bảo 1 cụ già gần 80 tuổi đun củi với không gian \\\"nhà\\\" toàn đồ dễ bắt lửa như của cụ. Quá nguy hiểm bạn ạ  :S . Thấy cụ đun bếp dầu là mình đã sợ lắm rồi, chỉ cái hơi bếp dầu tắt thôi khi cửa đóng kín đã ko thể nào thở được rồi  :(
Còn việc xin phép dọn dẹp nhà cửa cho cụ ko phải là chuyện dễ dàng đâu, lần nào đến mọi người đều muốn thu dọn những thứ lỉnh kỉnh nhưng cụ ko cho. Đó là việc cần kiên trì lâu dài và khéo léo, dần dần thì may ra mới cải thiện được tình hình => Rất khó khăn đấy, đừng để cụ nghĩ là mình lấy đồ của cụ  B)

Chiều nay, mavica và bác sĩ Chi đã qua thăm cụ để xem tình hình sức khỏe của cụ trong mấy ngày thời tiết HN đang rất rét thế này. Rất mừng vì tình trạng sức khỏe của cụ vẫn ổn định. Nhắc nhở cụ giữ ấm đề phòng bị lạnh và ốm.
Đáng buồn 1 việc là chiếc quạt thông gió của nhà bên cạnh xả trực tiếp gió quạt vào nhà cụ, đứng trong nhà thấy gió vù vù. Cụ phải lấy bìa giấy che đỡ thổi vào giường chỗ cụ nằm. Không biết làm cách nào để cải thiện được tình trạng này nhỉ  :S

Thân!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: quantumit vào 18-01-2011 21:31:43
Cách đây mấy hôm em và anh Siro có qua chỗ cụ Hùng ở. Nơi ở của cụ khá chật hẹp và tối tăm. hôm em và anh Siro đến, nhà cụ đang bị mất điện,cụ bảo mất điện cách đây 2,3 hôm rồi do sử dụng chung nguồn điện với nhà khác mà họ chưa đóng tiền điện nên bị cắt. Em nghĩ là mình có thể mua cho cụ một cái đền sạc điện không ạ. Đề phòng những lúc tối tăm mất điện cụ có thể sạc nhờ hàng xóm.
Việc thứ 2 là em nghe cụ nói là cụ có người bà con ở trên phố Khâm Thiên( cái này em không rõ ), anh Siro đã thuyết phục cụ và cụ cũng đã hơi hơi có 1 chút nghiêng về việc đổi nơi cư trú.

Cảm ơn cả nhà !
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 18-01-2011 22:55:33
Các bạn thử xem khả năng chuyển chỗ của Cụ thế nào nhé. Nghe chừng cũng khó lắm.

Nhân tiện khảo giá cái Đèn sạc pin là bao nhiêu luôn? Nhưng không có điện thì Cụ sạc pin nhà ai được? Nhà anh chị trông xe được không?

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 18-01-2011 23:31:14
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Các bạn thử xem khả năng chuyển chỗ của Cụ thế nào nhé. Nghe chừng cũng khó lắm.

Nhân tiện khảo giá cái Đèn sạc pin là bao nhiêu luôn? Nhưng không có điện thì Cụ sạc pin nhà ai được? Nhà anh chị trông xe được không?

Thân,


@ TD: Hay là để Siro hỏi lại xem cụ có dùng không đã? Nếu mua có thể nhờ bác Libor tư vấn (bác í đã mua hộ Tep đèn pin ủng hộ vụ Kalăng)
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Tepty vào 19-01-2011 15:17:25
Tep van con den pin chay bang pin, de tep tang cu dung tam nhe
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 19-01-2011 21:02:01
Cảm ơn các bạn đã qua thăm hỏi bà Hùng.
Không biết nhà cụ đã có điện chưa? Bạn nào ở gần có thể qua xem tình hình giúp mình với. Nhà mình ở xa nên chỉ qua nhà cụ vào cuối tuần được thôi và cuối năm nhiều việc quá nên cũng không thường xuyên qua chỗ cụ  :unsure:
Nhà mình có giải pháp nào khả thi ko? Hy vọng sớm động viên được cụ thay đổi chỗ ở (cụ vào được trại dưỡng lão là tốt nhất).
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Khang Siro vào 27-01-2011 23:25:48
Tối nay , Khang Siro & maiheo đã tới thăm và tặng quà \\\" Cây mùa xuân miền Bắc đợt 2 \\\" cho cụ Hùng .

Trích dẫn
@ TD: Hay là để Siro hỏi lại xem cụ có dùng không đã?
Không biết nhà cụ đã có điện chưa?

Đã có điện , bóng đèn đã sáng trở lại bình thường .
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 30-01-2011 21:13:43
Chiều nay, mavica và chị daisy đã đến thăm và chúc tết sớm bà Hùng.
Mua biếu cụ cặp bánh chưng để cụ thắp hương và dặn dò cụ bảo quản cẩn thận tránh chuột ăn vụng  :unsure: .
Đến nơi, thấy cụ đang ngồi ăn phở trước cửa (hôm nay cụ mua mang về ăn). Dạo này cụ có vẻ lẫn nhiều hơn, luôn có suy nghĩ và kể chuyện có người đến lục lọi đồ, muốn lấy tiền của cụ. Cụ có vẻ rất đề phòng và cảnh giác, không muốn cho ai vào nhà nữa. Rất may, cụ nhớ mặt mình   :blink: :). Vì vậy, nhà mình phải hết sức lưu ý không nên tự ý vào nhà mà cụ chưa đồng ý. Và phải hết sức khéo léo nếu muốn dọn dẹp, động vào đồ đạc trong nhà cụ. Tốt nhất ở giai đoạn này không nên động tĩnh gì tới việc đó.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: maiheo vào 31-01-2011 12:35:29
Tối 27/1, Siro và Maiheo đã qua thăm cụ Hùng và tặng cụ quà + phong bao lì xì Cây mùa Xuân miền Bắc. Lúc đầu cụ không chịu nhận đâu, bảo là còn nhiều ông bà khổ hơn, mang tặng mọi người đi, sau nói mãi cụ mới cầm đó ạ! ^^
      Hôm đó, tụi em cũng phải co ro, chết rét ở ngoài mất nửa tiếng, do tuần trước có cậu Thanh nào đó xông vào lục tung đồ của cụ, làm đổ cả xô gạo (chắc giống như nhà mình, bới bới đồ cũ vứt đi ý mà) nên cụ thù từ hồi đó + thêm thằng nhóc Siro leo teo \\\"cháu là Thanh đây, cụ mở cửa cho cháu\\\" làm thù cũ quay lại, thiếu mỗi nước cụ vác chổi ra đập cho mỗi đứa 1 phát! Rình mãi, lúc cụ lọ mọ ra ngoài, bọn em túm ngay. Biết là nhầm, cụ lại cười hề hề rồi mới cho tụi em vào nhà đó!!!!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 08-02-2011 15:13:59
Hôm ... trước Tết, KN có chuyển TM cho Mavica 100k tiền CMTX tháng 1.

@ Maiheo (chắc giống như nhà mình, bới bới đồ cũ vứt đi ý mà): nhà mình không bao giờ tự tiện lục bới cái gì cả. Tất cả mọi việc nhà mình làm đều được phép cụ đồng ý. Đến việc đổi cho cụ màn mới mà các bạn còn phải dùng kế \\\"Công ty xà phòng khuyến mại\\\" cơ mà  :(

@ bạn Thanh nào đó và các bạn khác (dù không biết các bạn đó có vào DD đọc không?): KN biết rằng ý định của các bạn là tốt. Nhưng chưa chắc 1 ý định tốt khi thực hiện đã mang lại lợi ích cho người được giúp đỡ. Như trường hợp này các bạn đã làm tổn thương tinh thần cụ Hùng, làm cụ bị hiểu nhầm là \\\"đã lẫn\\\", đồng thời làm mất bao công sức gây dựng lòng tin của những bạn nhận nhiệm vụ thăm nom cụ.
Để giúp đỡ 1 trường hợp khó khăn, không phải cứ vung tiền ra là xong mà chúng ta còn cần đồng cảm với họ. KN không hiểu tại sao các bạn không thể dành ra mấy chục phút để đọc chưa đến 10 trang của topic để tìm hiểu hòan cảnh của cụ. Nếu chúng tôi có ngu ngốc đến nỗi các bạn đọc xong không hiểu 1 tí gì thì chắc cái đầu thông minh của các bạn cũng biết đặt ra các câu hỏi để chúng tôi trả lời chứ nhỉ?
KN chỉ mong rằng, trước khi lặp lại những hành động đó ở bất cứ đâu, với bất cứ hòan cảnh nào, các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về những hậu quả mà nó có thể đem lại cho người mà mình định giúp đỡ.
Còn trường hợp cụ Hùng, đã có chúng tôi thường xuyên qua lại thăm nom cụ nên các bạn có thể an tâm mà không phải lo lắng nữa.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 14-02-2011 13:32:31
Chiều qua, mavica và chị Âu Dương Kỳ Nhi đến thăm và chúc tết cụ Hùng đầu năm mới.
Lúc 2 chị em đến, cụ đang ăn cơm trưa. Gia đình anh Bình vẫn mang sang cho cụ bữa trưa hang ngày.
(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/IMG_5350.jpg)
Chúc Tết và hỏi thăm tình hình sức khỏe của cụ. Tình hình sức khỏe của cụ vẫn ổn, chỉ dặn dò cụ phải giữ gìn sức khỏe. Hỏi thăm thì cụ tâm sự có mong muốn: nếu thời tiết ấm lên, sức khỏe cho phép thì cụ muốn về thăm quê. Cụ nói: quê cụ ở xã hay làng Tam Đa, có cái hồ tên là hồ Lâu Chảy, ở Vĩnh Phúc. Cụ bảo có 2 ông anh họ.. không có địa chỉ, thông tin rời rạc, liên lạc không cụ thể và chưa biết có chính xác ko…Những thông tin này đúng là rất khó cho chúng ta để tìm được về quê của của cụ. Em nghĩ việc phương tiện hay chi phí cho việc đưa cụ về thăm quê thì hoàn toàn nhà mình có thể thực hiện được nhưng vấn đề lớn nhất là phải xác định được chính xác được quê quán của cụ. Vì vậy, chúng ta sẽ hỏi thêm cụ để xác thực hơn thông tin. Ngoài ra, với những thông tin rời rạc trên, nhà mình có ai biết hoặc ở gần khu vực đó thì tìm hiểu và xác minh giúp. Cái này xin sự ủng hộ của CLB Xác minh miền Bắc mới thành lập ạ.

Ah, có 1 chi tiết nữa là nhà cụ đang mất điện vì bóng đèn bị cháy (ko có bóng điện). Cụ bảo do điện mạnh quá, cứ thay bóng lại cháy. Nhà mình xem có thể nhờ bác nào là thợ điện (hoặc biết sửa điện) đến giúp cụ xem lại đường điện để cho an toàn và cụ ko phải chịu cảnh tù mù.

Mọi thông tin được cập nhật sẽ được báo cáo với cả nhà sớm ạ. Mong có thể thực hiện được ước nguyện đầu xuân của cụ.

Lúc về, 2 chị em có ghé qua trò chuyện với anh Bình,cảm ơn và nhờ anh tiếp tục qua lại thăm nom cụ hàng ngày. Cảm ơn tấm lòng của gia đình anh chị.


Thân!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 14-02-2011 13:38:59
Âu Dương Kỳ Nhi đã viết:
Trích dẫn
Hôm ... trước Tết, KN có chuyển TM cho Mavica 100k tiền CMTX tháng 1.


1/1/2011: nhận qua tài khoản 100k (Thaidzuy CMTX tháng 1)
Hôm ... trước Tết: ngày 30/1/2011 : 100k (ADKN CMTX tháng 1)
1/2/2011: nhận qua tài khoản 100k (Thaidzuy CMTX tháng 2)
13/2/2011: nhận tiền mặt 500k (ADKN CMTX tháng 2,3,4,5,6)

Cảm ơn các anh chị!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 14-02-2011 13:49:22
Thợ điện .... đây! Có ngay, có ngay thợ xịn, sáng thứ bảy này nhé,  Mavica dẫn đường cho vệ sỹ của tớ đến nhé! Hay là buổi chiều nào trong tuần ( độ 15h trở đi ) mà Mavica dẫn đường được thì báo mình nhé.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 14-02-2011 14:11:36
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Thợ điện .... đây! Có ngay, có ngay thợ xịn, sáng thứ bảy này nhé,  Mavica dẫn đường cho vệ sỹ của tớ đến nhé! Hay là buổi chiều nào trong tuần ( độ 15h trở đi ) mà Mavica dẫn đường được thì báo mình nhé.


Hay quá, đúng là nhanh như điện xẹt ạ  :laugh: .
Hic, nhưng T7, CN tuần này em ko ở HN, còn các ngày trong tuần vào giờ đó thì em ko đi được.
Nhờ bác nào có thời gian và biết địa chỉ giúp em với ạ.
Để em nhắn Siro xem Siro có rảnh thì dẫn vệ sĩ của chị đến nhé.

Cảm ơn chị  :kiss:
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 17-02-2011 21:37:22
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Thợ điện .... đây! Có ngay, có ngay thợ xịn, sáng thứ bảy này nhé,  Mavica dẫn đường cho vệ sỹ của tớ đến nhé! Hay là buổi chiều nào trong tuần ( độ 15h trở đi ) mà Mavica dẫn đường được thì báo mình nhé.


Chị haybanglong ới ời, em đã tuyển đc chưn dài Daisy dẫn đường cho vệ sĩ của chị rồi nhá. Nhưng chị Daisy chỉ đi đc vào CN thôi vì T7 phải đi  ngâm gạo và làm nhân cháo rồi. T7 nhân lực nồi cháo đi vắng gần hết.
Nếu sắp xếp được thời gian thì các chị hẹn hò nhau nhé.  ;)
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: daisy vào 20-02-2011 18:26:55
Chưn rài đã tháp tùng chú thợ điện của chị Haybanglong đến nhà bà Hùng rồi ạ. 9g sáng nay: Daisy:1 cái bánh chưng mật do papa gói và 1 gói bánh+ \\\"chú thợ điện\\\": 1 túi đồ nghề to uỳnh. Cư dân khu tập thể ai cũng ngắm cán bộ \\\"nhà điện\\\" như lạ lắm, bà Hùng được những 1 cán bộ \\\"nhà điện\\\" đích thân đến sửa điện. \\\"Chú thợ điện\\\" đã thay toàn bộ dây điện, bóng đèn tiết kiệm điện, bảng điện và còn tặng thêm cụ 1 bóng đèn nữa phòng khi cháy bóng kia. Dây điện to bằng cái dây điện dùng cho bình nóng lạnh nhà Daisy nên yên tâm không có chuyện điện nhảy nhót hay cháy nữa. Bà vui lắm, cứ cám ơn mãi.  
À, bà đang bị ho khá tệ. Daisy mua thuốc rồi nhé. Nhưng mà cái \\\"nhà\\\" của cụ lạnh và bí quá. Cái quạt thông hơi nhà hàng xóm thổi hơi lạnh vào phòng cả ngày.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 20-02-2011 19:17:23
Trước mắt như vậy cũng yên tâm phần nào. Lại có Bs. daisy chữa bệnh ho cho cụ thì không còn là chuyện lớn.

Việc cái quạt thông gió nhà hàng xóm thổi sang, không thể giải quyết ngày một ngày hai vì nơi cụ ở vốn là gầm cầu thang chung mà. Biết đâu, một ngày đẹp trời các bạn thuyết phục được hàng xóm chuyển hướng quạt?

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 06-03-2011 19:34:24
Chiều nay, em và chị Daisy đến thăm bà. Tỷ tê trò chuyện và có thăm dò hỏi han lại vụ quê quán của cụ. Cụ vẫn nói \\\"...quê ở xã(làng)Tam Đa, Vĩnh Phúc, có 2 ông chú(anh)họ tên Tước, Lộc...\\\". Em đã xin cụ cho xem CMTND để hy vọng có thể tìm về nơi đăng ký nhưng  :( hic hic, CMTND của cụ mới làm 2009 và địa chỉ ghi Quỳnh Mai. Vậy hy vọng liên lạc với bên công an địa phương ở vĩnh phúc nhờ hỗ trợ xác minh là vô vọng  :unsure:

daisy đã viết:
Trích dẫn

À, bà đang bị ho khá tệ. Daisy mua thuốc rồi nhé. Nhưng mà cái \\\"nhà\\\" của cụ lạnh và bí quá. Cái quạt thông hơi nhà hàng xóm thổi hơi lạnh vào phòng cả ngày.


Hôm nay, hỏi thăm thì bà vẫn còn ho và thuốc thì đã uống hết. Chị Daisy đã mua bổ sung thuốc và dặn dò cẩn thận.
Còn vụ cái quạt thông hơi thì hôm nào lại phải nhờ đến \\\"bác thợ điện hay còn gọi là anh trai em ạ  :laugh: \\\" của chị haybanglong đến nghĩ cách xử lý.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 06-03-2011 20:21:25
Chào Maivica và các bạn!

    Tuần này  và vài tuần sắp tới thợ điện đang tranh thủ sửa lại hệ thống điện của 2 cơ sở thuộc TT dạy nghề nhân đạo cho trẻ khuyết tật ( chỗ thày Hải ), sửa xong sẽ đến Cụ Hùng tìm hiểu cụ thể hơn xem có phương án tốt hơn không. Cả nhà thông cảm nhé!

   Mình thử tìm hiểu trên mạng nhưng hình như ở Vĩnh Phúc không có làng (xã) nào tên là Tam Đa. Rất nhiều xã có chữ Tam nhưng không phải là Tam Đa. Khả năng vi tính của mình cũng kém nên có thể còn chưa biết hết cũng nên.  Nghĩ đến mong muốn cuối đời của cụ mà thấy tội nghiệp quá!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: daisy vào 06-03-2011 20:53:38
Hôm nay Mavica và em đã qua thăm cụ Hùng rồi. Điện sáng, cụ vui lắm. Cụ nói là sao anh thợ điện ở tận Hải phòng mà cũng tới sửa điện cho cụ, hihi. Cụ còn ho nhưng đỡ rồi, có lẽ do không giữ ấm, nàh lại ẩm thấp quá. Tụi em đã mua thêm thuốc cho cụ. Cụ nói có chứng minh thư nhưng kiểm tra thì là chứng minh thư mới làm lại mấy năm nay ở Hà Nội nên không có thêm thông tin gì về quê quán. Cụ nói mệt nên không muốn về quê.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 06-03-2011 22:38:08
Cảm ơn chị Haybanglong và vệ sĩ kiêm ông anh của Mavica (cái này bọn em bắt quàng ạ) :D

Chúng em cũng có mong muốn đưa được cụ về thăm quê như chị nên đang tìm hiểu xem liệu có thể biết được địa chỉ cụ thể quê quán của cụ qua CMT không dù biết rằng việc này sẽ tốn nhiều thời gian và công sức.

Cụ bảo quê ở Vĩnh Phúc nhưng em xem trong Sổ hộ khẩu mà Mavica chụp lại thì ghi quê quán ở Thường Tín - Hà Tây   :unsure:

Tuần trước nữa em với Tep bàn với nhau định về Thường Tín để tìm hiểu nhưng có bác góp ý là nên bắt đầu từ phường cụ đang ở trước đã nên lại thôi.

Có lẽ để khi có phương án xử lý cái quạt thông gió thì nhà ta sẽ làm việc với bác tổ trưởng luôn về việc này ạ.

Việc này cần nhiều thời gian nên cũng không thể vội được. Và cũng mong cả nhà ai giúp được hay có cách nào hay thì \\\"hiến kế\\\" để ước nguyện của cụ sớm được thực hiện. Xin cảm ơn!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 02-04-2011 20:19:03
Chiều nay (2/4), mavica,chị daisy và 2 thành viên mới của NTCM (amant và mecghi) ghé qua thăm cụ Hùng. Gần đây, em có nhiều việc quá nên lâu lâu mới qua thăm cụ được:(.
    Hỏi thăm sức khỏe cụ và thấy cụ vẫn bị ho nhiều. Cụ bảo dạo này ăn cơm không được nhiều. Cơm trưa anh Bình mang sang chỉ ăn được một nửa không muốn ăn nữa, để tối đi ăn phở cho dễ ăn :(. Bác sĩ Daisy đã mua thuốc và dặn dò cụ cẩn thận.

@chị haybanglong: bác thợ điện nhà chị đã rảnh chưa ạ? hôm nào sắp xếp cuối tuần qua xem và xử lý cái quạt thông gió nhà cụ giúp em nhé.

Thân!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Cát Bụi vào 06-04-2011 18:45:51
Mình thi thoảng qua nhà cụ, cũng hỏi đôi chút về nhà cửa, cụ nói cụ ở Thường Tín - Hà Tây, cụ cũng có người quen trên Hà Nội nhưng cụ nói họ không quan tâm tới cụ. Hồi tết cụ nói cụ muốn về nhưng mà một phần không có tiền để về phần nữa thì do gia đình các cháu, anh chị em của cụ cũng không quan tâm tới cụ.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 23-04-2011 23:44:18
Chiều nay, mavica và chị Daisy qua thăm bà. Bà vẫn ho chắc phần do thời tiết và phần tuổi già. Hỏi về thuốc bác sĩ daisy mua cho bà thì bà vẫn uống đều. Nay, bác sĩ biếu thêm bà ít thuốc bổ để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Trời đã bắt đầu sang mùa hè mà căn phòng của bà thì luôn luôn ẩm mốc như vậy thì cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng vấn đề là ko thể thuyết phục được bà dọn dẹp bớt đồ đạc linh tinh  :S
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 07-05-2011 20:35:44
Chiều nay, sau khi phát cháo ở viện K, em và chị Daisy ghé qua thăm bà. Đến thấy cửa đóng tưởng bà khóa cửa đi chơi hóa ra nhòm vào thì bà đang nằm trên giường xoa dầu. Có chị hàng xóm bên cạnh nói \\\"cả ngày nay ko thấy cụ mở cửa, chắc cụ mệt quá\\\". Mở cửa vào nhà, hỏi thăm thì bà bảo mấy hôm nay người hơi mệt, đau bụng và bị táo, chắc do ít uống nước và ăn rau. Linh tính thế nào hôm nay 2 chị em bảo nhau mua chuối cho bà ăn. Hy vọng cụ sẽ sớm hết táo  :P
Hôm nay, 2 chị em bị choáng 1 phen. Trong lúc nói chuyện hỏi thăm bà, em nhìn thấy thập thò trong đống quần áo tùm lum thùng mì bị chuột xé 1 góc. Xin phép bà cho xem thì  :unsure: đó là thùng mì em mua từ tháng trước. Bà chưa ăn gói nào và đã bị chuột xé thùng chui vào xơi mất 5-6 gói  :( . Được thể tấn công, em lục tiếp trong đống quần áo phía sau giường của bà thì còn 2 thùng mì nữa. Trong đó 1 thùng cũng vẫn y nguyên chưa bóc và may mắn chưa bị chuột đục. Còn 1 thùng cũng chưa bóc nhưng chuột đã chui vào chén sạch không còn gói nào mà chỉ còn lại toàn vỏ nilong gói mì, hichic. Hóa ra, toàn bộ số mì mà em mua cho bà lúc thời tiết mùa đông lạnh cụ chưa ăn được mấy.
Lúc trước, khi mua mì đã hỏi bà có ăn thì em mua và đến lần nào cũng hỏi bà ăn hết chưa? Cụ đều bảo ăn hết rồi, nước sôi anh Bình cho cụ úp mì ăn. Hỏi đến xô đựng nước thì cụ cũng dùng để chứa đầy 1 xô mì tôm  :unsure: chặn gạch bên trên chống chuột.
Hỏi ra cụ mới bảo rằng: \\\"để dành để gửi về quê, ở nhà quê nó nghèo lắm ko có cái ăn...để gọi điện về quê bảo ông chú ra thì cho...\\\"
Cụ vẫn cứ bảo quê ở làng Tam Đa - Vĩnh Phúc.
Em đề nghị bà mang số mì tôm đó sang gửi anh Bình để anh nấu cho bà ăn dần nhưng cụ nhất định ko đồng ý, cứ bảo để cho người ở quê, hichic. Nói chung rất khó thuyết phục được cụ.
Mùa hè đã đến, bước vào nhà với bao nhiêu quần áo chất đống, ẩm mốc, chật hẹp, bí, thiếu không khí, mùi rất khó chịu ảnh hưởng rất nhiều đến đường hô hấp và sức khỏe nhưng ko thể nào thuyết phục được cụ cho phép dọn dẹp. Hôm nay như vậy là đã thành công lắm khi em móc được mấy thùng mì bà giấu trong một góc. Lần nào em cũng mua bánh mềm và sữa, thỉnh thoảng mua hoa quả, không biết cụ có giấu sữa và bánh trong đống quần áo ngất ngưởng đấy ko? Em ko dám bới nhiều. Lần nào cũng phải dặn bà phải ăn hết ngay, để cận thận tránh chuột...
Ah, em đã kiểm tra chiếc quạt điện của cụ vẫn chạy tốt.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: vnt2291 vào 09-06-2011 16:32:43
trường hợp này em thấy là bạn Nam ở trương định nhận rồi mà.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 17-06-2011 22:56:00
vnt2291 đã viết:
Trích dẫn
trường hợp này em thấy là bạn Nam ở trương định nhận rồi mà.


Bạn vnt2291 ơi, bạn Nam ở Trương Định có nick là gì trên Diễn đàn NTCM? Ngoài tham gia DD NTCM 2 bạn còn tham gia nhóm nào nữa không? Hôm nào gặp nhau được 1 chút thì hay nhỉ? 2 bạn để lại thông tin trên DD nhé.

Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ bà Hùng và rất mong được gặp 2 bạn.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 17-06-2011 23:01:54
Từ tháng 7/2011, theo nguyện vọng của Mavica và Maiheo, 2 bạn sẽ thay thế cho KN và TD cưu mang thường xuyên bà Hùng.
Số tiền cưu mang hàng tháng vẫn không đổi là 200.000 đồng/tháng (mỗi bạn 100.000 đồng).

Cảm ơn Mavica và Daisy đã thường xuyên qua thăm và chăm sóc bà Hùng!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Khang Siro vào 27-06-2011 00:18:17
Tối nay, có người bạn đưa link
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/26607/cu-ba-20-nam-song-gam-cau-thang-o-hn.html
Mọi người vào đọc nhé :)
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 27-06-2011 10:48:43
Khang Siro đã viết:
Trích dẫn
Tối nay, có người bạn đưa link
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/26607/cu-ba-20-nam-song-gam-cau-thang-o-hn.html
Mọi người vào đọc nhé :)


Chiều qua sau khi phát cháo ở viện VĐ, Daisy, Mavica, Siro và Amant ghé thăm cụ Hùng. Sức khỏe của cụ vẫn bình thường (hơi chút mệt mỏi của tuổi già), trông cụ dạo này hơi gầy (cụ bảo dạo này ko ăn đc nhiều, cơm anh Bình cho có hôm ko ăn hết).
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 14-08-2011 20:18:52
Chiều nay em chạy qua thăm bà Hùng. Nhân ngày rằm tháng 7 mua cho cụ hộp bánh để cụ thắp hương các cụ  :)
Tình hình sức khỏe của bà vẫn bình thường.

Thân!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 18-08-2011 13:23:06
@maiheo: chị đã nhận được 600k xiền CMTX của em cho bà Hùng (từ T7-12) rồi.
Vậy bắt đầu từ tháng tháng 7/2011 đến tháng 12/2011, Mavica và Maiheo sẽ CMTX mỗi tháng 200k thay cho anh Thaizduy và chị Âu Dương Kỳ Nhi.
Chúng em vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ thường xuyên qua thăm hỏi cụ.

P/S: èo, nhìn ra thì cả 2 chị em mình đều là MA

Thân!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Cát Bụi vào 20-08-2011 21:05:25
Mình thấy cụ dạo này sức khỏe không ổn định. Mình mới đi thăm cụ chủ nhật tuần trước. Cơm + phở được mọi người cho, cụ không ăn, toàn để dành, mình sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cụ. Cái nữa là mọi người khi đến, hỏi xem cụ đã ăn bánh rùi sữa cho chưa. Hum đó đến cũng mang sữa và mấy đồ lên cho cụ, cụ nhất định hok chịu ăn và để dành, cụ còn khoe là có anh chị nào ấy mới cho sữa nữa  :(. Mình hi vọng nhà mình sẽ thuyết phục có thể đưa cụ về thăm quê một lần...
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 02-10-2011 19:48:14
Hi cả nhà,
Dạo này em hơi bận việc nên nhờ chị Daisy qua thăm bà Hùng. Tuần trước chị Daisy ghé qua nhưng cửa khóa, đi tìm và hỏi hàng xóm thì họ ko biết cụ đi đâu. Chiều qua cũng vậy, chị Daisy lại qua và lần này thì hàng xóm thông báo cụ đã được đưa vào trại dưỡng lão nhưng ko biết ở đâu.
Em đã gọi điện hỏi vợ chồng anh Bình, chị Sáu để hỏi thông tin thì được biết chỉ có bác tổ trưởng tổ dân phố biết. Nghe chị Sáu - vợ anh Bình - nói: gần đây thấy cụ mệt và yếu nên mọi người nói dối đưa cụ đi khám bệnh để đưa cụ vào trại dưỡng lão. Cụ được đưa đi khoảng hơn 2 tuần rồi.
Cụ được đưa đến trại dưỡng lão để có người chăm sóc hàng ngày thì cũng yên tâm phần nào khi sức khỏe và tuổi tác của cụ ngày càng kém, chứ cụ ở mãi trong cái gầm cầu thang ẩm mốc đó thì ko thể nào khỏe lên được.
Bác tổ trưởng đang đi vắng nên chưa xin được số điện thoại để hỏi. Khi nào liên lạc được với bác tổ trưởng em sẽ thông báo tình hình với cả nhà và sẽ sắp xếp thời gian đến trại dưỡng lão thăm cụ.

Thân!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 02-10-2011 22:04:14
Cảm ơn thông tin của Mavica về tình hình bà Hùng. Mong cho bà thích nghi với môi trường mới.

Thân,
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 03-10-2011 12:03:05
mavica đã viết:
Trích dẫn

Bác tổ trưởng đang đi vắng nên chưa xin được số điện thoại để hỏi. Khi nào liên lạc được với bác tổ trưởng em sẽ thông báo tình hình với cả nhà và sẽ sắp xếp thời gian đến trại dưỡng lão thăm cụ.

Thân!


Khi nào đi thăm thì thông báo để chị đi cùng nhé!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 13-10-2011 15:09:58
Hi cả nhà,
Em đã nhiều lần liên lạc với anh Bình, chị Sáu để hỏi số điện thoại của bác tổ trưởng khu tập thể. Do bác đi vắng nhiều ngày nên ko gặp được. Hôm nay, em gọi lại thì anh Bình thông báo rằng bác nhất định ko cho số điện thoại và ko nói đưa bà đi đâu  :( . Anh có hé lộ chút thông tin là mọi người kháo nhau đưa bà đến trại dưỡng lão ở khu Mỹ Đình/Mễ trì gì đó. Em nghĩ ngay đến Trung tâm bảo trợ xã hội 3 ở Tây Mỗ - Từ Liêm (vì có lần em và daisy đã đến đây để tặng sữa). Em đã gọi điện đến TT để hỏi thăm và thật mừng đó chính là nơi bà Hùng được đưa đến :), chính xác tên tuổi, địa chỉ. Hỏi thăm tình hình sức khỏe của cụ thì cán bộ TT nói bà vào đó sức khỏe rất tốt. Như vậy, nhà mình có thể hoàn toàn yên tâm về trường hợp của cụ rồi. Từ nay, cụ được chăm sóc bữa cơm, giấc ngủ và tình trạng sức khỏe rồi  :)

TT bảo trợ XH 3 theo em đánh giá thì cơ sở vật chất khá khang trang và sạch sẽ. Các cụ và các cháu được sống trong môi trường tốt hơn rất nhiều so với TT Thụy An-Ba Vì. Mỗi phòng có khoảng 3-4 cụ, có toilet riêng, có tivi, điện nước đầy đủ ...

Đây là địa chỉ liên lạc của TT, mọi người có thể gọi điện hỏi thăm hoặc đến thăm cụ nếu có thời gian:
Trung tâm bảo trợ xã hội 3
Địa chỉ : Tây Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 04.3839 0187
Hoặc số 0907982858 - Anh Hoàng Anh Đức - Giám đốc trung tâm

V/v CMTX: em và maiheo đã đăng ký CMTX cụ từ tháng 7/2011 nhưng nay cụ đã được đưa vào trại dưỡng lão thì việc CMTX sẽ kết thúc phải ko ạ? BQT cho ý kiến với ạ? Nếu dừng thì sẽ tính thời điểm bắt đầu từ tháng 10/2011 ạ.

@maiheo: đã chuyển 600k CMTX cụ Hùng trong 6 tháng (7-12). Nếu quyết định dừng thì chị sẽ chuyển trả lại em 3 tháng để có thể chuyển sang cưu mang trường hợp khác.

p/s: em tính xếp lịch đi thăm cụ vào T7 tuần sau(22/10) có ai đi với em không?

Thân!
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 13-10-2011 15:35:44
Cho chị đi với nhé!

Hẹn chiều khoảng 3h gặp nhau ở đâu đấy rồi đi nhỉ?

Có bác nào muốn đị cùng nữa không?

Mavica lo khoản cà cáp à  B)
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 13-10-2011 15:53:54
Âu Dương Kỳ Nhi đã viết:
Trích dẫn
Cho chị đi với nhé!

Hẹn chiều khoảng 3h gặp nhau ở đâu đấy rồi đi nhỉ?

Có bác nào muốn đị cùng nữa không?

Mavica lo khoản cà cáp à  B)


Vâng, em sẽ dùng tiền CMTX tháng 9 mua ít quà biếu cụ  :)
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: mavica vào 05-11-2011 20:30:50
Sáng nay, em và Siro đã vào TT Bảo trợ xã hội 3 thăm bà Hùng. Mọi người cứ tưởng 2 chị em là cháu vào thăm người nhà.
Gặp và trao đổi với cán bộ TT thì được biết cụ được tổ dân phố của phường đưa vào đây từ đầu tháng 9. Lúc đưa vào tình trạng sức khỏe của cụ khá yếu, hen phế quản nặng nhưng đến giờ thì tình hình đã khá hơn rất nhiều vì được cán bộ y tế của TT theo dõi thường xuyên.
Khi vào, em và Siro hỏi cụ có nhớ mình ko? Cụ nói ngay là nhóm Tiền Phong và có vẻ rất vui khi gặp lại người quen. Cụ được sắp xếp ở với 1 bác năm nay 69 tuổi, ở Hải Dương và đã vào TT đc 7 năm. Bác này mắt hơi kém nhưng khỏe mạnh, giúp đỡ cụ nhiều, có thể nấu nướng ăn thêm cho 2 người, giúp cụ lấy cơm ở nhà ăn. Tắm giặt cụ ko tự làm được thì đã có các cán bộ chăm sóc của TT.
Vào TT, cụ được hưởng trợ cấp 500k/tháng của Nhà nước quy ra tiền ăn hàng ngày ở TT.
Cụ vẫn ở tình trạng hơi lẫn lẫn, nói chuyện 1 lúc thì bỗng nhiên cụ cho hết đồ đạc vào túi rồi đòi đưa cụ về. Cụ bảo ko đưa cụ tự đi ra bến xe. Em và Siro sợ quá phải cản và dỗ dành khéo cụ, nhờ bác cùng phòng giữ lại và xin phép ra về.
Vậy là có thể hoàn toàn yên tâm về bà Hùng. Mặc dù cụ vẫn chưa thích nghi hẳn với cuộc sống ở TT nhưng sức khỏe và cuộc sống của cụ giờ đã khá lên rất nhiều vì được chăm sóc theo dõi.
2 chị em chọn mua cho cụ 1 chiếc áo len, dầu gió và một ít bánh và sữa. Có cả quà cho bác cùng phòng và nhờ bác giúp đỡ cụ trong cuộc sống hàng ngày.

(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/IMG_0004.jpg)

(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/IMG_0005.jpg)

(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/IMG_0007.jpg)

(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/IMG_0008.jpg)

(http://i468.photobucket.com/albums/rr47/huongmaica/IMG_0013.jpg)

Vậy nhà mình có thể quyết định kết thúc CMTX trường hợp của cụ Hùng bắt đầu từ tháng 10/2011.
Đây là địa chỉ liên lạc của TT, mọi người có thể gọi điện hỏi thăm hoặc đến thăm cụ nếu có thời gian:
Trung tâm bảo trợ xã hội 3
Địa chỉ : Tây Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 04.3839 0187
1. Anh Hoàng Anh Đức : 0907982858 - - Giám đốc trung tâm
2. Chị Thanh                 : 0904367235 - cán bộ y tế của TT.
Tiêu đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bà Hùng - Neo đơn, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 05-11-2011 23:02:39
Cảm ơn thông tin chi tiết của mavica và Siro.

Cũng mừng cho cụ Hùng đã có nơi an dưỡng tuổi già.

Chúng ta chính thức ngừng CMTX trường hợp này từ tháng 10/2011.

Thân,