Tác giả Chủ đề: LẠC LÕNG  (Đã xem 1787 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 16-04-2011 15:02:23
CẢM ƠN

Bước chân lê lết vào đời
Con là con gái người Cùi Việt Nam
Nhà xiêu , mái lá nước tràn
Cơm chan nước mắt nát tan cõi lòng
Tưởng rằng phận số long đong
Một đời tủi nhục , dám mong được gì ?
Nhìn ba đau đớn tứ chi
Trông mẹ héo dạ sầu bi tủi hờn
Khổ đau , túng thiếu với buồn
Ăn thì không đủ , thôi luôn học hành
Ngờ đâu con được phước lành
Bát cơm , chén nước , ngọt canh ấm lòng
Giảng đường _ ngõ lối con mong
Nay thành hiện thực khơi dòng ước mơ
Tuổi thơ con hết bơ vơ
Tương lai con hết mịt mờ tối tăm
Tạ ơn những tấm lòng vàng
Ân nhân khắp chốn xa gần thương con
Tạ ơn những bát cơm ngon
Mà con có được lúc con đói lòng
Tạ ơn cử chỉ ân cần
Cho con bám víu giữa dòng khổ đau
Tạ ơn ... cho đến ngàn sau
Làm sao nói hết sắc sâu ơn này
Con xin cúi mặt kính thay
Người Cùi đau khổ ngày ngày khóc la
Cảm ơn Quý Ân nhân xa
Với tấm lòng rộng bao la biển trời
Kính mong Đức Phật rạng ngời
Ban phúc lành đến cho người ơn con

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 21-10-2010 10:35:15
Em Bé Bán Vé Số (sưu tầm)


- Mua giùm con một tờ đi chú
- Con có đi học không ?
- Không có.
- Vì sao vậy ?
- Vì học không kiếm ra tiền.
Một buổi trưa mùa hạ nắng nghiêng nghiêng
Tôi đã nghe câu trả lời buồn như thế
Của đứa trẻ nghèo với xấp vé số trên tay
Em năn nỉ bán cho người vận may
Hai ngàn đồng thôi là có niềm hy vọng
Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận
Bởi điều may đâu dễ đến bao giờ
Tám, chín tuổi đầu đã mất nét ngây thơ
Cuộc đời sớm dành cho em nhiều vất vả
Đường đến trường là lối đi về xa lạ
Gót chân non quen góc chợ,bến đò
Con bán một nẻo, mẹ bán một nơi
Để chiều nay nhà có thêm ít gạo
Những mơ ước không nằm ngoài cơm áo
Những con số vô tình che khuất mất tương lai
Em bây giờ cần lắm một vòng tay
Những kỷ niệm ấm êm thời đi học
Mai lớn lên giữa dòng đời khó nhọc
Khỏi xót xa khi không viết được tên mình

Ai sẽ cho em nương tựa một niềm tin
lòng thương cảm đủ mua bao nhiêu tờ vé số
Còn đây đó nhiều em cùng cảnh ngộ
Đừng vội xua đi bằng những cái lắc đầu.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #1 vào: 21-10-2010 09:35:00
LẠC LÕNG

Bước chân lê lết qua đời
Tiếng rao lạc lõng ai người hiểu cho
Thân em gầy yếu ốm o
Cầm xấp vé số mà lo thắt lòng
Chiều đông gió rét tay run
Mắt em ráo hoảnh , môi không nụ cười
Cũng sinh là kiếp con người
Sao em chẳng được sướng vui như đời
Em còn bé quá , than ôi
Không cha , không mẹ , người thời ngó lơ
Thân em bé bỏng bơ vơ
Cầm xấp vé số mong chờ ngày mai
Khúc mì , miếng bánh sinh nhai
Nhưng giờ còn đó chẳng ai mua giùm
Dẫu em có đói thắt lòng
Dòng đời hối hả cũng không người nhìn
Bước chân em chậm buồn tênh
Trời đêm che khuất không tên một người

 :(

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an