Tác giả Chủ đề: Quảng Ngãi - Gia đình Bà Hoa - Phường Quảng Phú  (Đã xem 39179 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #97 vào: 11-04-2013 00:18:05
Cảm ơn bác Viethuong nhiều.

@ Thuan: bạn hướng dẫn mở TK cho bà Hoa giúp nhé. THanks bạm.

 


Ngủ rồi viethuong

Trả lời #96 vào: 10-04-2013 17:04:18
Chào cả nhà,

viethuong xin CMTX 500k/thg x 6thg (4-9/13) = 3tr. chuyển từ TH bé VI THI ƠN theo đ/x của Trang vịt.

Thân ái

 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #95 vào: 08-04-2013 13:07:08
em xin ý kiến từ ban quảng trị ạ em chao thân ai,

 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #94 vào: 01-04-2013 12:50:59
Cảm ơn ban thuan ạ,
Những đều chúng ta làm đều vì mục đích giúp đỡ người khác mà thôi, đó chính là cái quý nhất mà chúng ta đang có.
Xin chân thành cảm ơn bạn thuan đã không quản đưuòng xá xa xôi đi xác minh trường hợp này, và mong rằng bạn sẽ mãi đồng hành cùng NTCM để chia sẻ tình cảm của mình đến những mảnh đời bất hạnh.
Về phần CMTX như đã đề cập, mong BQT cho ý kiến ạ,
Thân ái,

 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #93 vào: 29-03-2013 20:52:00
em cảm ơn anh, lehung và cả nhà nhiều,,em củng mong cả nhà mình sớm vào cuộc,để cho gia đình bà và cháu vược qua giai đoạn khó khen này,em hứa với cả nhà ,em sẻ đến thăm thường xuyên ,và cập nhật nhửng thông tin mới nhất về gia đình cô ấy cho cả nhà mình biết, em chào cả nhà,

 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #92 vào: 29-03-2013 20:38:40
em xin chào anh,love noborder,em cảm ơn anh rất nhiều,vì đả ghé thăm gia đình cô ấy,và đưa ra mức cmtx,cho gia đình cô ấy,em thành thật xin lổi anh và cả nhà,vì em là thành viên mới,nên còn nhiều thiếu sót,trong lúc cập nhật nhửng thông tin cho cả nhà,vả lại em củng chưa  rành về máy vi tính nhiều,nên em mong anh và cả nhà hoan hỉ cho em,adidaphat,còn về phần liên hệ cho cháu đến trường thì để em sẻ liên hệ sau,hôm qua em định ghé thă cô áy, nhưng em bận nhiều việt quá nên chư đến được,một lần nửa em chân thành cảm anh và cả nhà,đả chiếu cố đến gia đình cô, chào thân ái,

 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #91 vào: 29-03-2013 14:50:42
Bà Hoa
Sáng nay, nhân dịp đi công tác tại TP Quảng ngãi, mình tranh thủ giờ trưa ghé thăm  bà Hoa.
Tìm hoài hẻm 20 Nguyễn CHí Thanh nhưng không ai biết. Sau đó dò mãi mới biết là bà đang ở hẻm 205 Nguyễn Chí Thanh. Hóa ra là mình đọc thiếu số 5 phía sau nên tìm nhà rất khó khăn và mấy đứa bạn tìm nhà không ra là phải.
Bà đang đi chợ mua đồ nấu trưa. Cô hàng xóm khá tốt bụng  xác nhận hoàn cảnh của bà khá thảm, không thể có nguồn  thu nhập nào khác, ngoài việc bồng cháu đi quanh xóm. Sau đó cô đi đi kêu bà về. Nhìn thấy bà mua ít cá nhỏ nhỏ mà bà bảo hết 12 nghìn đồng mấy con cá này.
 Do thời gian không có thời nhiều nên không có điều kiện tiếp xúc. Mọi chi tiết đã có thành viên thuan đề cập rồi. Chỉ biết ngôi nhà rất nhỏ, khoảng 15 m2, rất nóng nực, không có phòng riêng,  sặc  mùi nước tiểu.
Tài sản đáng giá nhất: 1 TV màu 24 inch+ 1 dàn loa.  Dàn Tivi+ loa này của anh con rể mua mấy năm trước  trước khi ….. bỏ lại vợ góa , con côi và … biệt vô âm tín..
Bà khoe, hôm qua có mấy người ở đâu đó cho 10 ký gạo, đang để ở góc nhà. Bà hiện vẫn bế cháu đi xin quanh khu phố vì không thể làm gì ra tiền để tồn tại được.
Love_noborder không gặp được cháu bé ( bà gửi nhà người thân gần đó giữ hộ để đi chợ) . Love_noborder cũng đã gửi tặng bà ít tiền, và ngỏ ý giúp bé được đi học. Tuy nhiên, đã đến trường mẫu giáo gần nhà nói chuyện với cô hiệu phó bàn vê kế hoạch cho bé đi học. Tuy nhiên, cô Hiệu phó bảo là ở đây chỉ nhận trẻ trên 5 tuổi mà thôi, bé 3 tuổi, còn nhỏ quá , không nhận được. Bó tay.
Do dạo này đang dùng điện thoại cùi bắp, không có chức  năng chụp hình nên không có hình ảnh đưuọc. Qua những gì mà love_noborder nhận thấy, việc duy trì CMTX cho bà Hoa là cần thiết ở mức khoảng ~ 400k/ tháng  là hợp lý để hai bà cháu cón thể tồn tại được  vì còn có người khác giúp đỡ , ít nhất về gạo. Nhìn đống quần áo mặc trong nhà rất nhiều chứng tỏ bà cũng có nhà hảo tâm đang quan tâm.
 Do đó, trước mắt, bé chưa đi học được, nhưng không biết đi trẻ có được không, vì mình chưa biết gần đấy có nơi nào giữ trẻ, phiền chị Thuận tìm giúp nơi giữ trẻ gần nhất, sau đó nhà mình xem xét cưu mang tiền học phí cho cháu ( và đàm phán với nhà trường giảm học phí luôn ---hihi), để tránh cháu phải lâm vào cảnh rong rủi cùng bà đi ăn xin khi tuổi còn thơ dại…
Thân ái,

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #90 vào: 29-03-2013 00:03:07
thuan đã viết:
Trích dẫn
em xin chào anh yugidazai .và cả nhà,theo em thì nên cưu mang thường xuyên,vì khả năng của gia đình bà hoa thì bà,không có khả năng làm gì ra tiên nửa,theo em thì như vầy có được không anh,yugidazai,và cả nhà, gạo/mổi thang/10kg=100.000/sửa cháu bé/100.000./còn tiền thức ăn hàng ngày/mổi ngày/10.000=1 tháng 300.000/tổng cộng 1 tháng =500.000vnđ/theo em thì cưu mang thường xuyên là 500.000đ/tháng,.vậy em mong anh yugidazai/và cả nhà mình xem thử và chiếu cố .còn về phần cháu bé thì  lúc nào chá đến trường thì cả nhà mình tính tiếp .để cho cuộc sống của bà và cháu đở khổ,adidaphat.mong cả nhà hoan hỉ,em chào cả nhà.thuận.

Qua cập nhật của bạn thuan khi đến thăm gia đình,mức đề xuất CMTX cho hai bà cháu là 500k là rất thích hợp.lehung cũng đồng ý với bạn về đề xuất này.Mong cả nhà chung tay giúp hai bà cháu trong lúc khốn khó này ah.
Cám ơn cả nhà. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #89 vào: 28-03-2013 23:35:43
em xin chào anh yugidazai .và cả nhà,theo em thì nên cưu mang thường xuyên,vì khả năng của gia đình bà hoa thì bà,không có khả năng làm gì ra tiên nửa,theo em thì như vầy có được không anh,yugidazai,và cả nhà, gạo/mổi thang/10kg=100.000/sửa cháu bé/100.000./còn tiền thức ăn hàng ngày/mổi ngày/10.000=1 tháng 300.000/tổng cộng 1 tháng =500.000vnđ/theo em thì cưu mang thường xuyên là 500.000đ/tháng,.vậy em mong anh yugidazai/và cả nhà mình xem thử và chiếu cố .còn về phần cháu bé thì  lúc nào chá đến trường thì cả nhà mình tính tiếp .để cho cuộc sống của bà và cháu đở khổ,adidaphat.mong cả nhà hoan hỉ,em chào cả nhà.thuận.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #88 vào: 28-03-2013 00:56:21
Cám ơn bác thuan đã quan tâm và đến thăm TH của bà Hoa. Hiện ở Quảng Ngãi có rất ít thành viên NTCM nên việc cập nhật thông tin của bác thuan thật sự cần thiết. Qua hoàn cảnh và thực tế hiện tại, mong bác thuan cho biết đề xuất cần giúp đỡ gia đình bà thế nào cho hợp lý ạ? CMTX hay CMKTX và mức bao nhiêu? Bác cho ý kiến nhé :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #87 vào: 27-03-2013 20:42:28
em xin bqt,cùng cả nhà, cố gắn chiếu cố nhiều hơn đến gia đình bà hoa,để gia đình bà và cháu sớm có cuôc sống tốt hơn,em xin thành thật xin lổi cả nhà, vì em là thành viên mới nên củng còn thiếu sót ,trong công việt củng như trao đổi cùng cả nhà , mong cả nhà hoan hỉ cho em,adidaphat ,chào thân ái,

 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #86 vào: 16-03-2013 19:19:23
Em nhờ ban quảng trị,và tổ điều phối,cùng anh noborder ,cùng cả nhà,mau có ý kiến sớm nhất , để dúp cho gia đình bà hoa có cuộc sống tốt hơn, chào thân ái

 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #85 vào: 16-03-2013 09:41:24
mình xin chao bạn,noborder,tuy nhà mình có cách xa nhà của cô hoa vài chục cây số,nhưng mình sẻ đến đó khi các bạn cần, nhưng điều quang trọng nhất bây giờ,là cả nhà mình tìm cách nào để giúp bà cháu ,cái ăn ,cái mặt trước mắt cho cả gia đình bà nói chung ,và chau nói riêng,còn về phần cháu thì hiện giờ cháu vẩn ở nhà,noborder, ạ ,còn về trường mẩu giáo thì củng gần nhà ,noborder, ạ, nhưng thuận thấy , cả cái ăn và cái mặt chưa có thì làm sao mà tính tới cái việt học cho cháu được, vậy thuận mong noborder ,cùng cả nhà, tạo điều kiện sớm nhất , để bà cùng cháu có cuộc sống đở khổ, thuận chào cả nhà,

 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #84 vào: 15-03-2013 12:34:23
Cảm ơn bạn Thuan đã dành thời gian xác minh.
Trông cháu bé sáng sủa, dễ thương, không biết đã được đi trẻ chưa. Vậy phiền bạn có thể liên lạc với trường mẫu giáo nào gần đó để giúp bé được đi học được không ạ? Nếu có thể liên lạc với cô giáo dạy tẻ để làm đầu mối giúp bé được thì rất tốt.

Thân ái.

 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #83 vào: 15-03-2013 08:20:02
thuan đã viết:
Trích dẫn
chao ca nha ,chiều nay thuân, cũng đã tìm đến nhà cũa bà hoa , ơ con hẽm ,205 , đường ,nguyễn chí thanh,.phường quãng phú,lúc thuận vừa bước vào con hẽm nhỏ, lần đến nhà cụ ,thì mình  –––chợt nhìn thấy cụ hoa ,vừa cuối mặt sát đất , và khâu những chiếc áo cho cháu,mình chợt gọi ,cô ơi ,bà cất lên những giọng nói đầy cãm xuất,ai đó, chứ bà không nhìn thẩy rõ ,thuận không ngăn đươc hai dòng nước mắt cũa mình,mình vội vả, chạy lại gần cụ và nắm tay cụ,diều cụ vào chiếc bàn nhỏ,có vẽ như cụ hơi sợ ,nhưng mìnhcũng cố găn làm cho cụ,bình tỉnh hơn,mình ngồi một hồi lau, và hỏi bà,và mình cũng được biết là, bà năm nay đả65 tuổi,bà cũng có , một đứa con gái sinh năm1990 tên là, chau long mỹ,và hai đứa cháu, một đứa tên là ,nguyễn văn trường cháu trường đã lâm phải că bệnh tim,và cũng đã mất cách đây 4 năm,chỉ còn lại môt cháu bé hiên giờ đang sống cùng bà,cháu năm nay được 3 tuổi.cháu tên linh, hai cháu bé ấy , điều là con cũa ,con gaí cụ là mỹ,theo lời cụ kễ, thì hiện giờ em mỹ,là mẹ cũa hai cháu đã vào quận 9 tphcm,tìm việt làm , đả đi cùng một người bạn cách đây khoảng 15 ngày ,mà chưa có tin ,căn nhà mà cụ đang sinh sống ,thì nhà nước, đã làm cho cụ cũng khá lâu, mình cũng đã nhìn thấy căn nhà , đã xuống cấp trầm trọng,liệu có qua khỏi mùa mưa sắp tới không,còn về cuộc sống thường ngày cũa cụ ,cụ kể lại rằng, lúc cháu linh mới được vài tháng tuỗi,thì cụ ơm cháu xuống chợ thu lộ, xin cac cô bán hàn ỡ chợ ,ai cho gì thì cụ nhận cái đó, đễ đêm về nui cháu ,vì cụ đã không còn khã năng lao động ,nên phãi làm như vậy,nhưng hiên giờ thì cụ bão ,cháu đã 3 tuỗi rồi cụ ôm cháu đi không nỗi,và hiện tại thì cụ vẫn ỡ nhà, và lau lau, thi phường quãng  phú có cho cụ 15 ky gạo,như tết vừa rồi thì họ có cho, 15k gao, 300ngan ă tết,còn về phần cháu thì vưa rồi có ai đó cũng cho cháu sưa ,và cháu cũng đã dùng hết,theo lời bà kễ , và thuận cũng đã dò hõi xung quang,làng xom ,thì cái ăn ,và cái mặt thì gia đình vẫn còn ,trông chờ vào hàng xóm ,và những người lòng đêm đến cho cụ ,còn ý kiến cã nhà mình thì sao,và thuân cũng có chụp vài tấm hình cũa cụ đây,