Tác giả Chủ đề: TP Hồ Chí Minh (Quận 4) - Chú Ba Oanh - Đội Mai Táng Từ Thiện  (Đã xem 53503 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #181 vào: 23-03-2012 15:38:52
Em tiếp tục ủng hộ 500k nữa, em gửi thủ quỹ nhờ chuyển giúp cho bác Kimbang mua đồ cho chú Ba Oanh ạ. Công việc từ thiện chú Ba Oanh đang làm cực hiếm người làm được, em tha thiết mong cả nhà vẫn tiếp tục giúp đỡ đội của chú Ba. Dù là ít hay nhiều thì sự động viên và quan tâm của nhà mình sẽ giúp chú rất nhiều trong công việc khó khăn này.

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #180 vào: 23-03-2012 15:26:55
Xin chào cả nhà!
 Chiều hôm qua bác banbe6x và mình có đến thăm chú Ba và được chú Ba đưa đến thăm một trường hợp mà đội của chú mai táng. ( Bác banbe6x sẽ có thông tin chi tiết).
 Được biết đội mai táng đang cần :
 1/ Formol    10lit x 50.0000đ/lit = 500.000đ.
 2/ Trà       100kgx  10.000đ/ kg  = 1.000.000đ.
 3/bọc nylon  20cáix  30.000đ/cái  = 600.000đ.
 4/ vải liệm  400m x  5.000đ/m     = 2.000.000đ.
 Tổng cộng : 4.100.000đ,( đây chỉ là giá tạm tính.)
 Mong cả nhà chung tay giúp đỡ.
 Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi Nhóm_NTCM

  • NTCM
  • Tích Cực
  • *****
  • Bài viết: 108
  • Thanked: 23 times
  • Thích 44
  • Kết Nối Yêu Thương
Trả lời #179 vào: 25-02-2012 21:22:02
Chào VietCare và cả nhà,

Có lẽ VietCare chưa rành những qui định của Diễn Đàn, Admin xin nhắc chung là DD NTCM có mục tiêu duy nhất là lan tỏa lòng nhân ái, mọi đề tài chính trị, tôn giáo hay thời sự nhạy cảm đều không phù hợp.

Vậy mong mọi người lưu ý. Nếu VietCare hay bất kỳ ai tiếp tục đi lạc đề và phạm quy định trên thì sẽ bị treo nick.

Thân

Tin vào Lòng Nhân Ái
 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #178 vào: 25-02-2012 19:30:41
Chào các bạn!

Nguoitoicuumang hoạt động dựa trên nguyên tác ứng xử http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=10 , và bác VietCare đã vi phạm điều 2

\\\"2. Không đăng tải, bàn luận những vấn đề chính trị, tôn giáo hay thời sự nhạy cảm khác…\\\"

Hơn nữa chủ đề mà bác VietCare đưa trong topic hầu như không liên quan đến vấn đề của bác BaOanh mà mọi người đang đề cập, vì vậy tôi mong bác VietCare, các bác khác tập trung vào nội dung bàn luận chính của topic.

Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi Chôm Chôm

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Trả lời #177 vào: 25-02-2012 16:54:56
VietCare đã viết:
Trích dẫn
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: \\\"Ở Việt Nam, không muốn tham nhưng vẫn phải động lòng tham vì quản lý kém quá. Cho nên, trong tiêu cực, tham nhũng có phần do quản lý yếu kém chứ không phải do người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới.\\\"

Chủ tịch nước: \\\'Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của kiều bào\\\'
vnexpress.net (21/11/2009)

Khi điểm lại tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước những năm gần đây, Chủ tịch nước thẳng thắn thừa nhận, dù kinh tế liên tục tăng trưởng, vị thế đất nước ngày càng cao nhưng đời sống nhân dân còn khó khăn, sức cạnh tranh của hàng hóa còn yếu, nhân lực dồi dào nhưng hạn chế về năng lực, tham nhũng, tiêu cực xảy ra còn chậm khắc phục.

\\\"Ở Việt Nam, không muốn tham nhưng vẫn phải động lòng tham vì quản lý kém quá. Cho nên, trong tiêu cực, tham nhũng có phần do quản lý yếu kém chứ không phải do người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới. Quý vị ở nước ngoài khi nghe thông tin này, cũng đừng hốt hoảng cho rằng sao tham nhũng ở Việt Nam nhiều thế\\\", lời bộc bạch thẳng thắn của người đứng đầu Nhà nước khiến cả hội trường đồng loạt vỗ tay.


Thiết nghĩ những TV NTCM đã dành chút thời gian ít ỏi của mình tham gia tái XM, và đã cố gắng giải thích cho mọi người hiểu thêm về công việc của chú. Đó là điều đáng quý.

Những gì VietCare viết, mỗi câu chữ đều mang hàm ý sâu xa và có ý nhấn mạnh vào ý kiến chủ quan của mình.

Tôi không bàn gì đến chuyện của chú Ba Oanh ở trên. Điều mà tôi muốn hỏi VietCare ở đây, là bài viết vừa rồi của bạn (trong phần trích dẫn của tôi), có liên quan gì với topic đang bàn tới? VietCare viết vào đây với dụng ý gì?

 


Ngủ rồi VietCare

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 14
  • Thích 0
Trả lời #176 vào: 25-02-2012 14:50:07

 


goddragon

  • bạn
Trả lời #175 vào: 25-02-2012 14:40:50
Em xin chào cả nhà,những thắc mắc về tiền bạc thì anh Lê Hùng và chị Phụng đã nói ở những bài viết trên nên em cũng xin không nhắc lại,em chỉ muốn nói 1 điều nhỏ là có nhiều lần em nghe chú Ba Oanh có xin phấn trang điểm còn thừa lại của những người đã xài rồi để trang điểm lại cho người chết,cho người chết sắc mặc không khó coi....em chỉ nói 1 điều như vậy,hị vọng mọi người trên diễn đàn nếu có thời gian hãy đi cùng với chú Ba Oanh qua những đám tang từ thiện để hiểu rõ hơn về chú...

 


Ngủ rồi VietCare

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 14
  • Thích 0
Trả lời #174 vào: 24-02-2012 12:36:17
@le phung: hòm quốc doanh miễn phí, nếu có bị hở thì xịt keo, đóng đinh thêm, nẹp cây thêm, v.v. vẫn ít tốn tiền hơn mua nhiều, trong khi thiếu nhiều hòm... Và còn biết bao hoàn cảnh bất hạnh của người đang còn sống, nếu không tiết kiệm thì làm sao có dư tiền giúp những người này?

VietCare đã trên 50 tuổi, nên khi nói chuyện với ông Ba Oanh thì gọi là Anh (nhưng khi viết bài thì dùng từ Ông theo phép lịch sự).

Cám ơn banbe6x về những hình ảnh chụp hôm qua chứng minh là ông có làm đám ma từ thiện (xin lưu ý là VietCare chưa bao giờ viết là ông không làm đám ma từ thiện, mà VietCare chỉ thắc mắc về số lượng thôi), và các hình ảnh này cũng cho thấy khi đem hòm ra vào ban ngày (không phải vào ban đêm), phải có nhiều người mới khiêng nỗi và choán đường đi trong hẽm nhỏ hẹp và đường hẹp Đoàn Văn Bơ. VietCare đã viết:
Trích dẫn
VietCare điện thoại chị Dàng thì được biết là:
- Vài năm trước đây có người địa phương thưa ông Ba Oanh là làm ít đám ma từ thiện, nhưng đăng báo đễ nhận tiền hổ trợ của người đọc.

Trích dẫn
Sau đó VietCare đi vòng quanh và hỏi 9 người ở gần ngã 3 đường Đoàn văn Bơ và đầu hẽm vô nhà ông: “mỗi tháng thấy ông Ba Oanh chở bao nhiêu cái hòm vô và ra hẽm?”, sau đây là các câu trã lời:

- chị vá võ xe (khoãng 50 tuổi, sinh ra và lớn lên ở trước đầu hẽm): “1 cái mấy tháng”.
- 1 anh Xe ôm: “Vài cái mấy tháng”.
- 1 cụ già và cháu ở tiệm bán báo, tạp chí trong hẽm: ”không đễ ý, nhưng mỗi lần thấy chở vô 5 cái”.
- 3 chị ở tiệm may áo trong hẽm: “không đễ ý, không biết”.
- 2 anh ở văn phòng Tổ Dân Vệ khu phố 4, phường 16, trên đường Đoàn văn Bơ, cách đầu hẽm khoãng 80-100m: “không đễ ý, không biết”.

Ông đã kể là: \\\"Bây giờ kém sức khỏe nên vài năm nay không còn chạy xe ba-gác nửa. Ban đêm thì bận giữ 5 chiếc xe Honda đễ ở phòng khách đến 2 giờ khuya mới đóng cửa vì chờ họ đem vô, và họ dựng kéo xe làm trầy gạch sàn nhà. Tối không đóng cửa nhà vì có ông giữ xe và ngũ tại phòng khách. Tầng trên nhà có cho 2 người chia phòng ở đễ có tiền thu nhập.\\\" (Giá giữ xe và giá tiền chia phòng, ông có kể nhưng VietCare không viết ra ở đây).

VietCare cảm ơn DĐ cho cơ hội viết các bài trong topic này. Đọc các bài viết sau này của các thành viên khác mới biết thêm là những gì ông kể riêng cho VietCare khác với những gì ông kể cho nhóm đi Tái Xác Minh, nhất là các con số.

Trước đây khi mới đọc về các bài viết trong topic này, và 2 tờ báo mà DĐ có đễ link, VietCare rất mừng vì đã nghĩ là mình sẽ có cơ hội hợp tác với ông đễ giúp những người quá nghèo chết không ai giúp đỡ.

VietCare có 1 danh sách với trên 400 hội / tổ chức từ thiện của người Việt trong và ngoài nước.

VietCare rất khâm phục lòng nhân ái, sự hăng say nhiệt tình của các thành viên NTCM, và xin chúc mọi người và NTCM mọi điều tốt đẹp nhất !

Xin chào mọi người trong topic này.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #173 vào: 24-02-2012 10:45:00
Chào cả nhà!
Sau khi đọc xong thông tin của bạn VietCare đưa, cá nhân lephung rất sốc và buồn, nên lephung đã xin nghỉ làm để được tận mắt xác minh sự việc. Và sau khi đã nghe và trò chuyện cùng chú Ba Oanh suốt mấy tiếng đồng hồ, lephung nghĩ, có lẽ bạn VietCare đã không hiểu hết những gì chú Ba đã trò chuyện cùng  bạn. Do cách nói chuyện của chú không đi thẳng vào vấn đề, cứ “xoay vòng vòng” giống ông bà xưa hay kể chuyện ngày xửa ngày xưa, và cũng có thể do bất đồng cách hiểu giữa người trí thức trẻ được tiếp cận văn minh và người đã nhiều tuổi, cả đời chỉ biết lao động chân tay.
VietCare đã viết:
Trích dẫn
1) Mua hòm: 2 triệu x 15 cái = 30 triệu (5 cái được 1 trại hòm quận 12 tặng)
2) Trang trí hòm: 500 ngàn x 15 cái = 7.5 triệu
3) Vải liệm: 8 ngàn x 24m x 20 người = 3.8 triệu
4) Thuê xe hòm đám ma: 700 ngàn x 20 lần làm đám = 14 triệu
5) Thiêu xác: 3 triệu x 10 người = 30 triệu

Tổng cộng: 85.3 triệu / tháng, hay 1 tỹ /năm


Chính xác là từ 01/01/12 đến ngày 21/02/12, chú Ba đã làm 08 đám ma từ thiện. Chú xin được 5 cái, chỉ mất tiền xe 500 ngàn. 1 cái hòm thành phẩm có giá 2tr, trong đó tiền mua hòm là 700 ngàn. Vậy lephung tính sơ sơ nha:
1)   5 cái * (100 ngàn +1,3 tr) =   7 tr
2)   3 cái * 2tr         =   6 tr
        Tổng cộng:             13 tr
Vậy 2 tháng là 13tr, 12 tháng là 78 tr.
Chúng ta không thể tính chính xác được đến như vậy, vì không biết số hoàn cảnh sẽ phát sinh trong năm, và vì thỉnh thoảng lại phát sinh những đám không có người thân, chú phải trả tiền thiêu xác là 2.15tr, tiền thuê xe 700 ngàn. Nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng mới gặp, vì vậy, bạn VietCare suy ra con số làm mọi người giật cả mình :laugh:
Nếu người chết quê ở đâu thì sau khi thiêu xong, chú mang gửi hài cốt ngay tại những ngôi chùa trong cùng quận, huyện, xã … của người chết. Chú làm tất cả vì việc nghĩa, lại là người lao động chân tay nên chú không thể nhớ rõ hết bao nhiêu cái chết mình đã đem gửi ở chùa nào trong hơn 30 năm làm công việc nhân ái này. Đó cũng là điều dễ hiểu và dễ thông cảm cho chú.
Về việc chú vay tiền trả lãi để mua hòm chỉ là đột xuất khi đến những ngày tết, nơi chú nhờ gửi hòm kiêng cữ không cho đóng đinh quan tài vào những ngày đầu năm, nên chú mới bắt buộc phải mua hòm bằng cách vay tiền trả lãi suất 2k cho 100k trong thời hạn từ sáng đến chiều. Chú vay buổi sáng thì đến chiều tối, chú vay lại của con trai chú (thường là con chú cũng cho chú chứ không lấy lại) để trả ngay. Vì vậy, chú không phải trả lãi nhiều và kéo dài thời gian đâu bạn VietCare.
 Về hòm quốc doanh, chú có kể, hòm có nhiều kẽ hở, nên có những cái xác bốc mùi hôi thối, dù phía dưới hòm chú đã trải 30kg trà rồi đặt xác lên, rồi lại trải tiếp 20 kg trà nữa, nhưng khi khiêng hòm đi thì máu và nước từ trong hòm chảy ra, thấm ướt hết lên áo của những người khiêng hòm. Về nhà, chú phải dặn anh em mang áo để ra ngoài trời phơi 2 ngày cho bay hết mùi hôi mới mang vô nhà giặt, rồi dung nước tẩy ngâm mới hết mùi. Nếu mang về nhà giặt liền, mùi hôi thối nồng nặc không thể nào chịu đựng nổi và không biết bao giờ mới bay hết mùi. Và để tôn trọng những người đã khuất và những người thân của họ, dù họ rất nghèo nên thiết nghĩ, chú muốn lo cho họ được chu đáo hơn với những cái hòm đẹp hơn, tốt hơn trong khả năng có thể giúp được của chú là điều rất đáng được trân trọng.
Hơn 30 năm chú làm việc nghĩa, số năm đó gần bằng số tuổi của lephung và lớn hơn số tuổi của rất nhiều bạn thành viên trẻ khác của NTCM. Nên nếu chú dùng số năm đó để lợi dụng ăn chặn tiền từ thiện là điều rất khó có thể xảy ra. Không có lòng nhân ái như chú thì không thể làm việc nghĩa ấy hơn 30 năm với bao biến cố của lịch sử, bao đổi thay của cuộc sống. Chú có nghĩ đến ngày chú nổi tiếng không? Chú có nghĩ là sẽ có rất nhiều tấm lòng sẽ cùng chú giúp đỡ những phận người bất hạnh không khi mà thời điểm chú giúp người thì đất nước còn quá nghèo và chú cũng vậy. Nếu chú nghĩ ra được như vậy thì chú quả là thiên tài đã có 1 hoạch định kinh doanh với chiến lược quá kéo dài về thời gian và công sức.  
Rất mong có thành viên nào đó cùng có mặt tại đám tang mới nhất ngày 27/2 này để tận mắt chứng kiến việc làm của đội chú Ba, sẽ hiểu hơn về những việc làm của chú.
Vài lời chia sẻ ý kiến cá nhân của lephung cùng cả nhà. Mong bạn VietCare sẽ tìm hiểu lại và hiểu hơn về chú Ba. Cám ơn bạn VietCare và cả nhà!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #172 vào: 24-02-2012 09:31:44
Chào cả nhà !
Hôm qua nhận được thông báo của chú Ba Oanh lúc 9h00 và  6x đã đăng ký  tham gia cùng với đội của chú ấy ( Trước đây nhiều lần chú thông báo cho bác Kimbang  khi nhận được tin có người khó khăn qua đời  nhưng vì bận việc cơ quan nên Kimbang không thể tham gia được và  sau đó chú Ba không gọi nữa vì biết anh em NTCM đều khá bận công việc ).
Trường hợp của ngày hôm qua cũng đột xuất như nhiều trường hợp khác . Người vắn số là một thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo gia cảnh nhìn chung cũng khá khó khăn .
Em tên là Mai Thái Bình  SN : 1981  . Mất hồi 8h30 ngày 23-2-2012
Cư ngụ tại nhà tạm không số sát bên nhà 242/2A đường Hiệp Bình , khu phố 7 , Phường Hiệp Bình Chánh , Quận Thủ đức .
Chị gái của em tên Hiền ( ĐT : 0937952597 ) là người liên hệ với chú Ba Oanh để nhờ giúp đỡ . Thông tin về chú Ba Oanh mà chị Hiền có được là nhờ anh Hai Hiếu – Một người hay đi làm từ thiện giới thiệu .
Khi nhóm của chú Ba Oanh tới nơi cảnh đập vào mắt 6x là sự đau buồn cùng bối rối của gia chủ , mọi người khi không biết phải chuẩn bị gì cho nghi lễ hậu sự của con , em mình . Chú Ba Oanh đã hướng dẫn mọi người sắp xếp và chuẩn bị đồ cần thiết cho người đã khuất .
Giai đọan 1 là tẩn liệm , nhập quan rồi gia đình phát tang tới gần 14h00 là hòan tất . Nhóm của chú Ba Oanh cáo từ gia đình người đã khuất và hẹn ngày , giờ quay lại giúp gia đình thực hiện nghi lễ động quan để đưa em Bình đi hỏa táng tại Bình Dương .
Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà .
Chuẩn bị đưa hàng đi
Tập kết chờ xe tại cổng trường Chú Ba Oanh hướng dẫn gia đình chuẩn bị cho tang lễ Chuyển áo quan vào nhà và chăm sóc người đã mất Dặn dò anh và chị của người đã mất - em Thái (ĐT: 0937461770) & chị Hiền Phần chuẩn bị Tang lễ hòan tất Não lòng cảnh tre già phải khóc măng non

TB: Đã từ lâu 6x muốn được tham gia cùng đội của chú Ba Oanh , muốn được cùng chú giúp những người nghèo khó xấu số có một đám tang đàng hòang hơn nhưng công việc cứ cuốn mình vào vòng xoay của sự ỷ lại và vô cảm ( ỷ lại bởi không có mình thì cũng có các anh em trong đội của chú Ba Oanh rồi . Vô cảm bởi sự xa cách làm mình dần thờ ơ với sự đau đớn , hỏang lọan và  lo lắng của gia đình những người vắn số ).
Xin cảm ơn bài viết của VietCare với góc nhìn đầy nghi vấn đã giúp 6x có thêm động lực để tham gia cùng đội mai táng từ thiện của chú Ba Oanh . Ngòai ra cũng xin cảm ơn gia đình bé Thiện Tâm đã đón bé về để 6x có nhiều thời gian hơn để tham gia vào các công việc của chú Ba Oanh hầu gửi tới cả nhà những thông tin và hình ảnh để tăng thêm phần minh bạch cho nhóm của chú ấy cũng như từng bước chuẩn bị cho việc hình thành Trung tâm mai táng từ thiện của NTCM .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi vothuong

Trả lời #171 vào: 24-02-2012 08:44:58
Mình nghĩ, cần có sự tham gia của cả anh Vietcare vào những cuộc tái xác minh, như thế sẽ có cái nhìn đa chiều hơn và cũng là để cho anh và mọi người tìm được câu trả lời thỏa đáng nhất .
Thân mến !

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #170 vào: 23-02-2012 12:22:26
Chào cả nhà.
Cùng với những trăn trở và bức xúc như các bạn thành viên khác khi đọc bài viết của VietCare sau chuyến ghé thăm của bạn.lehung đã tham gia cùng các bạn thăm hỏi chú Ba Oanh và cũng là để giải tỏa những thắc mắc mình đang khó hiểu.
anh6x viết
Trích dẫn
- Là diễn đàn Nhân ái chúng ta luôn mong muốn được chung tay với mọi người , mọi tổ chức thực hiện việc làm Lan tỏa lòng Nhân ái trong cộng đồng và để được vậy thì chúng ta cần phải hành xử với nhau thật Nhân ái .
- Đội mai táng từ thiện của chú Ba Oanh đã họat động từ rất lâu trước khi các phương tiện truyền thông biết tới và đưa tin .
- Đội được thành lập và quản lý bởi những người lao động nghèo có tấm lòng muốn chia sẻ , giúp đỡ những hòan cảnh nghèo khó hơn họ .
- Dù chỉ mới 3 năm đồng hành cùng nhóm của chú Ba Oanh , với những sự chung tay khá khiêm tốn nhưng thiết thực , các thành viên của NTCM đã trở thành một chỗ dựa tình thần lớn đối với chú Ba Oanh nói riêng và cả đội nói chung .

Một hoàn cảnh nào đó.dưới những cách tiếp cận khác nhau thì chúng ta sẽ có những nhận định khác nhau nếu như chúng ta ko hướng đến một mục đích chung là lòng Nhân Aí.Vì vậy lehung chỉ trình bày một góc nhìn khác,một hiểu bt khác của mình chứ ko thể gọi là giải đáp hết những gì mà bài viết của bạn VietCare đã hỏi vì sẽ còn những bạn tham gia chung viết tiếp và bổ xung.
ĐÂY LÀ NHỮNG THẮC MẮC MÀ LEHUNG ĐÃ ĐC GIẢI ĐÁP:
Trích dẫn
1) Mua hòm: 2 triệu x 15 cái = 30 triệu (5 cái được 1 trại hòm quận 12 tặng)
2) Trang trí hòm: 500 ngàn x 15 cái = 7.5 triệu
3) Vải liệm: 8 ngàn x 24m x 20 người = 3.8 triệu
4) Thuê xe hòm đám ma: 700 ngàn x 20 lần làm đám = 14 triệu
5) Thiêu xác: 3 triệu x 10 người = 30 triệu

Tổng cộng: 85.3 triệu / tháng, hay 1 tỹ /năm

1:Số tiền mua hòm 700K/1cái+tiền trang trí +vải liệm = 2 triệu hoàn thành(ko phải chia thành 3 muc như bạn VietCare tổng cộng)
-Số lượng mua.
*10 cái từ xưởng gỗ cung cấp hòm cho thành phố trên Định Quán.Vì bt chú Ba Oanh làm việc thiện nên xưởng gỗ luôn gửi kèm theo xe giao hàng mỗi lần 2-3 cái một chuyến nhằm giúp chú ko tốn tiền vận chuyển(chứ ko phải một lần là trọn bộ 10 cái)
nhà chú có một xe đẩy tay để thuận tiện vận chuyển hòm ra vào con hẻm nhỏ.Hòm thường đc giao vào lúc đêm khuya để ko ảnh hưởng đến xung quanh.(các trại hòm khác cũng điều nhận hòm vào đêm khuya)đây cũng là giải tỏa thắc mắc vì sau có nhiều người ko trả lời chính xác đc số lượng hòm hàng tháng của chú.
*5 cái là từ xưởng sản xuất hòm từ thiện Phước Thiện -Quận 12(lehung bt chỗ này,bạn nào cần bt thì lehung sẽ hướng dẫn đến nơi)gửi cho chú ko lấy tiền hòm mà chỉ lấy tiền vận chuyển một lần như vậy là 500k
-Để  trả chi phí cho số tiền trên là nhờ vào sự chung tay của các MTQ (chú có ghi chép lại trong sổ những khoản giúp đỡ này)trong đó có DD chúng ta.
2:tiền thuê xe hòm:
-Với những đám tang mà có thân nhân.chú Ba Oanh sẽ tài trợ miễn phí hòm để mai táng.số tiền để trả tiền thuê xe chia thành hai lần
*chở hòm tới.chú sẽ liên hệ với khu phố ,nơi người đã mất cư ngụ và nhờ giúp đỡ.
*chở hòm đi thiêu:sẽ là số tiền đi điếu tang.do chính thân nhân của người nhà trả.
-Với những đám tang vô thừa nhận thì chú và cả đội sẽ chung tay lo tất cả
3:Tiền thiêu xác :
-Có thân nhân .chú sẽ để thân nhân chính tay trả số tiền này(co sự giới thiệu của chú thì thân nhân chỉ trả tiền thiêu là 2T150 ngàn chứ ko phải là 3T như những trường hợp khác.
-Ko có thân nhân.nơi hỏa táng sẽ cho chú thiếu lại khoản này và điều kiện là cuối năm phải thanh toán hết.
-Những trường hợp ko có thân nhân .thỉnh thoảng vài tháng chỉ có một đám cho nên chú và tất cả thành viên trong đội điều chung tay cộng với những sự giúp đỡ của MTQ,gia đình của chú ,các con chú.Vì vậy tuy có mượn tiền để thanh toán những khoản phát sinh nhanh chóng nhưng sau đó chú đã gửi trả liền trong thời gian nhanh nhất cho nên ko có việc vay nợ đẻ lãi 30 năm nay.
4:số lượng đám trong một tháng ko thể lượng trước đc.tháng nhiều tháng ít.như hai tháng đầu năm.chú đã giúp đc 8 đám tang như vậy rồi.
+Về công việc của chú và cả đội có làm từ thiện hay ko thì sau khi tham gia anh 6x sẽ cho cả nhà bt rõ hơn.
trong máy ảnh của chú vẫn còn lưu hình ảnh.anh 6 sẽ cập nhật sau cho cả nhà.
còn nhiều vấn đề khác thì nhờ các bạn thành viên khác hôm đó có mặt cùng chia sẻ để chúng ta giải tỏa đc những gì đang đè nặng trong lòng và cũng là thêm hiểu công việc của chú Ba hơn.
Cám ơn cả nhà.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi VietCare

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 14
  • Thích 0
Trả lời #169 vào: 23-02-2012 10:02:49
VietCare đã viết:

Trích dẫn
VietCare điện thoại chị Dàng thì được biết là:
- Vài năm trước đây có người địa phương thưa ông Ba Oanh là làm ít đám ma từ thiện, nhưng đăng báo đễ nhận tiền hổ trợ của người đọc.


Trích dẫn
Nếu có thành viên nào rãnh mỗi ngày đi ngang qua căn gác làm kho chứa hòm, xem (hay chụp hình 1 ngày 1 tấm) mấy cái hòm có di chuyễn chút xíu nào không, hay cứ nằm yên nguyên vị trí ngày này qua ngày nọ như trong phòng trưng bày, hay có xuất nhập kho thêm bớt số lượng hòm gì không. Hôm qua ông nói có 1 người đang hấp hối nên 1 cái hòm duy nhất đã trang trí rồi còn trên gác sẽ được sữ dụng nay mai - và nên lưu ý là nhập mỗi lần 10 cái từ Định Quán nhưng xuất 1-2 cái mỗi lần. Vì gác khá cao khoãng 3,5m, nên việc khiêng hòm bằng cây nặng lên xuống gác rất khó khăn và cần nhiều người. Đồng thời cũng xem ông có làm công việc trang trí hòm thô sơ hay không (15 cái mỗi tháng).


Bây giờ ông Ba Oanh đã biết (được thông báo/cảnh báo trước, vì sơ ý vô tình) là có nhiều người đang theo dõi hoạt động của mình và đội của mình, thì ông sẽ làm gì ... ??!!

VietCare chưa bao giờ nhìn thấy hòm quốc doanh ra sao, mà ông không chịu sử dụng dù là Mặt trận Tổ quốc phường 16 (ở cùng phường) có thể hỗ trợ miễn phí (nếu hỏi) vì chùa ở khác phường mà chị Dàng còn hỗ trợ miễn phí. Và 4 năm về trước, ông trị sự Miễu Bà Cố cũng tặng hòm quốc doanh miễn phí, ngay đối diện nhà ông. Hôm nào VietCare sẽ trở lại chùa Bác Nhã xem thữ 6 cái hòm chưa sử dụng từ năm ngoái ra sao. Không lẽ hòm quốc doanh quá tệ, nhưng có còn hơn không...

VietCare vẫn thắc mắc chưa hiểu nguồn tiền ở đâu ra (gần trăm triệu mỗi tháng) đễ mua 15 cái hòm và trang trí, v.v. chưa tính tiền vay từ trước đến nay và tiền đễ trã lãi 30 năm qua. Thật sự có mua 15 hòm và chi cho thứ khác (đã liệt kê) mỗi tháng hay không, hay có mua nhưng rất ít hơn? Một số người gữi tiền trực tiếp vô Tài khoãn ngân hàng của ông (như VietCare đã dự định), thì khó (hay không thễ) ký vào sổ thu đễ ở nhà ông thì việc rút tiền ra và sử dụng các tiền này vào mục đích gì thì cần có những người khác làm chứng khách quan là tốt nhất. Giống như đa số thành viên NTCM, trước đây VietCare không quan tâm mấy đến bằng chứng chi thu, lòng tin người hầu như tuyệt đối, nhưng sau khi trãi qua rất nhiều kinh nghiệm bản thân tự dạy mình đôi lúc phải cẫn thận hơn.

Những thắc mắc của VietCare có thể được giãi đáp, làm sáng tỏ bằng chứng minh với biên nhận mua hòm, biên nhận thiêu xác, hủ tro cốt, hồ sơ giấy tờ người mất, hình ảnh, tên và số điện thoại và địa chỉ của các nhà cung cấp, v.v. nhưng VietCare chưa có vinh hạnh thấy tận mắt, cần nghe những người khác khách quan nói, nhưng mới chỉ được nghe ông kể 1 số chi tiết bằng chứng mà thôi ! Và ở VN, trã tiền thì hầu như giấy nào cũng có thể mua được (ngay cả Bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ) mà VietCare đã đọc trên báo chí.

---
TB1. Hôm đầu tiên đến gặp ông, sau khi ông chỉ vài cái hòm trên gác thì VietCare liền đưa 10 triệu đã hứa trước qua điện thoại và ông mở ngăn tủ kéo trên gác trống - không người ở, không cửa, không có vách trước, chỉ có 1 cái thang nhỏ gần như thẳng đứng đễ leo lên xuống, không khiêng hòm được - bỏ tiền vào và đóng lại. VietCare thấy rất làm lạ và hỏi không sợ mất sao? Ông trã lời là không ai lấy đâu. Ông trân trọng số tiền 10 triệu như thế đó, và nếu số tiền này bị mất đi thì ai sẽ là người xót sa nhất? Và VietCare suy nghĩ trong đầu mình là 10 triệu này chỉ mua được 5 cái hòm, còn thiếu 10 cái nữa cho tháng này, vậy phải gữi thêm tiền vô tài khoãng của ông trước cuối tháng. Xin thành viên NTCM nào điện thoại báo ông thay đỗi chỗ cất tiền, vì ngay sau khi VietCare viết ra điều này thì mọi người biết 1 chổ giữ tiền của ông. Và hình như ngăn tủ kéo đó biết làm ão thuật, vì đã biến 100 tờ 100 ngàn thành 20 tờ 500 ngàn sau 1 đêm.

TB2. Vì ông than là mỗi tháng thiếu 15 cái hòm, nên VietCare đã hứa mỗi tháng sẽ hổ trợ tất cã số hòm còn thiếu này, và thêm 5 triệu nữa đễ hổ trợ: 100 ngàn cho thân nhân người mất cho mổi đám (vì nghe kễ không tiền mua gạo làm lễ cúng), số tiền còn lại mua thức ăn cho đội (vì nghe kể có ngày đội chỉ uống nước suốt ngày khi đi về tỉnh). VietCare có nói rõ với ông là VietCare không hổ trợ 500 ngàn tiền trang trí làm đẹp mỗi hòm, phần đó đễ người khác hổ trợ... Sau này VietCare mới biết là: hòm quốc doanh miễn phí do Mặt trận Tổ quốc và Miếu Bà Cố có tặng người nghèo trong phường của ông.

Thân ái.

 


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #168 vào: 23-02-2012 09:22:49
Với tinh thần trên lúc 13h00 chiều nay nhóm ghé thăm chú Ba Oanh gồm có : Lephung , Lehung73 , Kimbang , 6x ,  Goddragon , Magic_Q và bạn Uyên .


Mình thấy ghé thăm hỏi trực tiếp cũng tốt, nhưng việc tìm hiểu cho khách quan cần xác minh các thông tin từ các nguồn liên quan, đi tìm hiểu mà hỏi chính chủ thì k bao giờ biết thực tế thế nào.

Thân mến,

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #167 vào: 23-02-2012 09:10:15
Chào cả nhà !
Đúng trong lúc 6x viết những dòng thông báo này thì nhóm chú Ba Oanh đang chuẩn bị đồ để làm đám từ thiện cho một hòan cảnh nghèo yểu mệnh .
6x sẽ tham gia cùng nhóm của chú Ba Oanh hôm nay .
Nếu bạn nào có thời gian thì thu xếp qua nhà chú Ba Oanh liền hoặc liên lạc với 6x qua số ĐT : 0916092600 để biết thêm chi tiết .
Mong rằng VietCare có thể tham gia chuyến mai táng từ thiện này .
Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS