Tác giả Chủ đề: Bàu Lâm, Xuyên Mộc - Gđ bà Nguyễn Thị Tuyết  (Đã xem 47382 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #10 vào: 26-02-2011 13:28:26
Sáng nay mình và carycon đã đi xác minh trường hợp này và đã được anh Mạnh là phó bí thư đoàn xã dẫn đường .
Đó là cô Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1942 quê quán tại TP Hồ Chí Minh hiện nay đang ở Áp 1, Xã Bàu Lâm, Xuyên Mộc và ở nhờ trên đất anh bí thư ấp 1 đó là anh Đào Ngọc Long, Căn nhà được năm ở phía sau căn nhà của anh Đào Ngọc Long và được làm hơn một năm nay do bà con hàng xóm phụ giúp . Trước giải phóng bà cũng có một gia đình nhưng không may người chồng bỏ và đứa con trai , con gái , con rể , cháu gái cũng bỏ luôn để theo cha . Hiện nay nghe cô Tuyết kể là chồng và các con đang ở bên nước ngoài nhưng thông tin này cô chỉ biết trước giải phóng . Từ TP HCM cô phiêu dạt đến Xuyên Mộc - Bà Rịa từ năm 1986 và làm thuê làm mướn cho đến khi về già , được một gia đình khác cho ở nhưng cách đây hơn một năm gia đình đó bán đi và được hàng xóm ở đây cùng gia đình anh Đào Ngọc Long cho dựng một túp lều nhỏ phía sau để ở . Hiện nay cô không còn một giấy tờ nào ngoài một chứng minh thư nhân dân đã hết hạn do Vũng Tàu - Tỉnh Đồng Nai ( tên cũ ) cấp cho nên vẫn chưa được công nhận hộ nghèo và người neo đơn . Gia đình anh Đào Ngọc Long đang làm hộ khẩu cho cô nhưng vẫn chưa được .

Từ trái sáng : con trai trưởng , cô Tuyết , COn rể , con gái và cháu gái ( Hình chụp trước giải phóng )

Cô Tuyết ngày nay

CMTND cũ đã hết hạn

Hiện nay cô đang ở trong một túp lều nhỏ , trong nhà không có gì đáng giá chỉ có một nồi cơm điện mà trước đây của người khác cho , cô có nuôi 3 con gà lớn và 6 con gà nhỏ , cô đang bị bệnh hen suyễn , cô bị bệnh vậy nhưng thỉnh thoảng cô phải đi mót điều để bán , mỗi lần mót điều chỉ bán được 20 000d và cô còn dùng thuốc để điều trị hen suyễn hàng ngày . Không có giấy tờ gì liên quan bệnh tật vì trước đây có đoàn khám từ thiện đã đến địa phương nên cô đi khám và đoàn khám từ thiện này không đưa giấy tờ khám bệnh nào cho cô ( thông tin từ anh Mạnh là phó bí thư đoàn xã ).





Sau khi xem xét tình hình thì nhóm xin được đề xuất như sau :
 - CMKTX : Giúp đỡ cô mua gà con khoảng 10 con để cô Tuyết nuôi ( Theo như trường hợp ông Lâm ở Vũng Tàu là mỗi con 30000d nhưng ở Xuyên Mộc thì anh carycon sẽ tìm hiểu và cập nhật sau )
 - CMTX : Giúp đỡ cô 300k/tháng

Mong cả nhà giúp đỡ ạ .

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #9 vào: 25-02-2011 19:39:36
lanrung đã viết:
Trích dẫn
Mình xin lỗi lâu mình không lên diễn đàn. Mình xin xác minh là carycon là ai mình chưa biết. Mình không biết bạn lấy thông tin ở đâu là mình và carycon là cùng hoạt động ở đoàn thanh niên thì mình không rõ. Với lại mình xin lỗi mình không phải hoạt động ở đoàn thanh niên địa phương. Mình nghĩ nếu thông tin không chính xác thì đừng nghi oan cho người khác.
Mình nghĩ tham gia vào diễn đàn là mong muốn có thể với một tý nhiệt tình của mình có thể làm vui lòng người không may mắn chứ không phải là lợi dụng diễn đàn để...
Mình rất mong cả nhà quan tâm và giúp đỡ bà Tuyết.
Thân

Các bác thấy chị lanrung giải thích rõ như vậy rồi chứ , vậy có thể ngày mai mình và carycon có thể đi xác minh? Mình mong muốn rằng có nhiều trường hợp ở xa mà các thành viên ở đó chưa có hay có ít thì BQT cũng chấp nhận , ở đây là làm việc thiện chứ có làm gì đâu . Với lại mình mong muốn có những trường hợp khi đã đăng lên diễn đàn sẽ được nhanh chóng xác minh để có điều kiện giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh đó sớm . Thân

 


Ngủ rồi carycon

Trả lời #8 vào: 25-02-2011 11:34:09
Ngày mai bạn nào đi xác minh gia đình bà Tuyết thì liên hệ với mình qua số đt: 0919889966. Mình là Sơn bí thư đoàn thanh niên ở xã. Rất mong mọi người giúp đỡ bà Tuyết, bà chỉ sống 1 mình ko có con cháu.

 


Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 25-02-2011 10:41:38
Mình xin lỗi lâu mình không lên diễn đàn. Mình xin xác minh là carycon là ai mình chưa biết. Mình không biết bạn lấy thông tin ở đâu là mình và carycon là cùng hoạt động ở đoàn thanh niên thì mình không rõ. Với lại mình xin lỗi mình không phải hoạt động ở đoàn thanh niên địa phương. Mình nghĩ nếu thông tin không chính xác thì đừng nghi oan cho người khác.
Mình nghĩ tham gia vào diễn đàn là mong muốn có thể với một tý nhiệt tình của mình có thể làm vui lòng người không may mắn chứ không phải là lợi dụng diễn đàn để...
Mình rất mong cả nhà quan tâm và giúp đỡ bà Tuyết.
Thân

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #6 vào: 25-02-2011 09:37:50
Chào cả nhà,

Theo mình hiểu, các thành viên Lanrung, Carycon ... đều sinh họat chung trong tổ chức đoàn thanh niên ở địa phương, có thể chính là những bạn đồng phục áo xanh trong hình. Nếu đúng vậy thì việc Lanrung đưa bài giới thiệu rồi Carycon đi xác minh sẽ không đảm bảo tính khách quan. Còn nếu không phải vậy thì LYT và Carycon tổ chức xác minh sớm hoàn cảnh bà Tuyết là quá tốt.  

Giống như nhóm NamViet mình có gần 20 thành viên, nhóm HieuTam 5 thành viên, rồi còn gia đình bác KevinHieu, gia đình anh BiBong ... đều quen biết nhau nên hiểu vấn đề tế nhị là không đi xác minh những trường hợp mà thành viên nhóm khác nhưng thân quen đưa lên, ví dụ NamViet sẽ không đi xác minh những hoàn cảnh do HieuTam, KevinHieu, BiBong giới thiệu ....

Đã từng xảy ra những vụ án \\\" tự biên tự diễn \\\" của \\\" nga78 \\\"  hay \\\" truongvu \\\" ... chắc nhắc lại cũng không thừa.

Thân ái !

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #5 vào: 24-02-2011 22:39:06
carycon đã viết:
Trích dẫn
Khi nào các anh chị xác minh hoàn cảnh của cụ Nguyễn Thị Tuyết liên hệ với anh Mạnh phó bí thư xã đoàn, số đt: 0975282512

Gửi BQT : Anh Carycon là người gốc Nghệ An hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Xuyên Mộc và cũng là thành viên mới của diễn đàn mình . Trường hợp này , anh Carycon có được cùng mình đi xác minh trường hợp này không ạ ??? Nếu được thì ngày thứ 7 tuần này mình và anh Carycon sẽ đi xác minh ngay .

 


Ngủ rồi carycon

Trả lời #4 vào: 24-02-2011 21:11:44
Khi nào các anh chị xác minh hoàn cảnh của cụ Nguyễn Thị Tuyết liên hệ với anh Mạnh phó bí thư xã đoàn, số đt: 0975282512

 


Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 15-02-2011 15:46:31
//cB6.upanh.com/19.0.25482255.LT30/dsc00306.jpg[/IMG]

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #2 vào: 15-02-2011 12:32:23
Sao chị lanrung hôm trước không đăng tin cùng một lúc với trường hợp bác Cúc luôn nhỉ để đi XM một lần ?
Không biết giờ ở BRVT có bác nào không để cùng mình đi XM không nhỉ ?

 


Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 15-02-2011 10:50:45
bà Nguyễn Thị Tuyết năm nay 73 tuổi sống một mình ở Áp 1, Xã Bàu Lâm, Xuyên Mộc, Người già không nơi nương tựa. hiện tại bà đang ở nhờ trên đất anh bí thư ấp 1 đó là anh Đào Ngọc Long, Căn nhà được năm ở phía sau căn nhà của anh Đào Ngọc Long, do thời gian có hạn nên em chỉ lấy được một số thông tin cơ bản. Hoàn cảnh này chẳng khác là mấy so với hoàn cảnh của bác Cúc đâu ạ. Em mong nhà mình quan tâm xem sao, có thể chia sẻ một chút yêu thương không? (em sẻ gửi ảnh lên sau)
thân DSC00297.JPG   3.46 MB