Tác giả Chủ đề: Quận 5 - Chị Thanh Tùng - Chợ Lớn  (Đã xem 4104 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi asian

Trả lời #1 vào: 28-02-2010 13:05:57
Trường hợp này anh nguoithuhaihai đăng bài ngày 26/07/2008 từ một người bạn.
Bài viết: http://dd.nguoitoicuumang.com/vsbaiviet.asp?TID=7423&PN=3&TPN=1

Chị: Nguyễn Thị Thanh Tùng (44 tuổi) - trước đây là một cô nhi, được nhà thờ cưu mang
Con trai: Tam Thanh Tuấn (20 tuổi) - Sinh viên năm 1 trường CĐ Công Nghiệp - Trung cấp tin học
Con gái: Nguyễn Thị Thanh Thảo (10 tuổi) - Học sinh lớp 5
Địa chỉ: Nhà phía sau trường Mầm non 27 Học Lạc, khu nhà gần nhà thờ Cha Tam, Chợ Lớn, Q.5, TP.HCM

Tình trạng sức khỏe:
- Gầy yếu
- Ung thư tử cung.

Hoàn cảnh gia đình:
- Vì hoàn cảnh túng thiếu nên sang năm học mới chưa biết 2 cháu có khả năng tiếp tục theo học được không.
- Thu nhập của chị do giữ trẻ hàng xóm 600.000Đ/tháng + 300.000Đ do địa phương hỗ trợ + 100.000Đ của nhà thờ.
- Nhà đang ở là của người hảo tâm cho ở tạm. Nhưng thông tin hành lang cho rằng khu vực giải tỏa nên cuộc sống sẽ bấp bênh và khó khăn hơn.
- Gần nhà thờ nên gia đình chị hay được các Soeur cho mượn tiền hoặc hỗ trợ cho các cháu có cơ hội đến lớp.

Ý kiến:
- Giúp các cháu tiếp tục con đường học vấn.

Xác minh:
Ngày 01/08/2008, Trangvitgioi, Banbe6x và Nhomai_2002 đã lên đường xác minh trường hợp này.

Đề xuất:
- Trường hợp này có khó khăn nhưng so với các hoàn cảnh khác thì không đến nỗi vì bản thân gia đình chưa tự thân vận động hết mình. Cảm nhận của Vịt, Tuấn đã 20 tuổi và nếu có ý chí thì em sẽ biết cách làm điều gì đó giúp đỡ mẹ nhiều hơn khi hoàn cảnh nhà như vậy. Trước mắt nếu muốn giúp đỡ thì diễn đàn nên CMKTX, trong quá trình giúp đỡ sẽ tìm hiểu thêm và lúc đó có hình thức phù hợp.

Thực hiện:
- 19/08/2008, CMKTX thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

Vài hình ảnh gửi đến cả nhà (hình bị run tay, mong các bác thông cảm)
Chị Tùng và con gái

Tuấn