Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Cháu Lượm - Teo tay chân - Ninh Kiều  (Đã xem 36795 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #154 vào: 18-02-2013 21:13:32
Kính chào cả nhà,
Niềm vui khi nhận được sự giúp đỡ của diễn đàn và cái Tết vừa qua chưa kịp vơi thì hiện tại ông nội của Lượm lại trở bệnh nặng và nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt của khoa cấp cứu hồi sức bệnh viện Đa khoa Tp Cần Thơ.

Người nhà của ông cho biết, ông tiêu chảy và ăn không được mấy ngày rồi, nhờ số tiền 1 triệu của chị Hương gia đình đã chở ông đi BS tư để chích thuốc, thấy tình hình của ông nặng hơn mới đề nghị ông nên đi BV. Ông từ chối, vì nói nhà không có tiền với lại cách đây không lâu bà cũng mất ở đó nên khi vào thì ông sẽ lại nhớ bà. Nhưng do bệnh nặng quá nên cả nhà chở ông vào BV vào chiều chủ nhật. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà bệnh của ông lại khá nặng nên các BS ở đây cho ông nhập viện điều trị đúng tuyến (người bệnh đồng chi trả 20% chi phí điều trị). Sáng nay gia đình làm thủ tục chuyển viện từ TT chẩn đoán y khoa sang BV Đa khoa Tp Cần Thơ.

Theo các BS tại đây cho biết ông của em bị tiêu chảy cấp bị nhiễm trùng, suy thận mãn giai đoạn cuối và sỏi thận hiện tại các BS đang cho truyền hoá chất nếu không được thì sẽ phải tiến hành lọc thận.

Vài thông tin xin gửi đến cả nhà.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #153 vào: 14-02-2013 17:13:22
Chào cả nhà
ngochanh đã nhận được 1.200.000đ từ quỹ (do bạn HƯƠNG CMKTX 2 Ông cháu Lượm). Ngochanh trích 200.000đ mua gạo và nhu yếu phẩm cho Ông. Còn lại trao ông 1.000.000đ. 2 Ông cháu vẫn khỏe, đã chuyển sang nhà trọ mới vẫn thuộc đường Phạm Ngũ Lão, tuy nhiên đường vào nhà rộng rãi hơn để xe lăn của lượm ra vô dễ dàng. Cháu Lượm đen hơn trước do ngồi bán vé số suốt ngày, nhưng cháu vui hơn vì làm ra tiền phụ Ông Nội, Ông của Lượm cảm động gửi lời cám ơn bạn HƯƠNG và cả nhà! Ông chúc cả nhà năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài!



Thân

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #152 vào: 08-02-2013 15:38:37
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Pen em chuyển 1.200.000 của bạn Hương cho Ngochanh, nhờ chuyển cho gia đình cháu Lượm nhé!
Thân

Quỹ đã chuyển xong, chị Ngochanh kiểm tra Tk giùm nhé.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #151 vào: 06-02-2013 11:41:04
Pen em chuyển 1.200.000 của bạn Hương cho Ngochanh, nhờ chuyển cho gia đình cháu Lượm nhé!

Thân

 


Ngủ rồi HƯƠNG

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thích 0
Trả lời #150 vào: 02-02-2013 22:15:59
Hương đã chuyển 1.200.000 đ cho thủ quỹ Pen vào ngày 31/1/13.

Thân ái.

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #149 vào: 31-01-2013 07:11:46
HƯƠNG đã viết:

Trích dẫn
Hình ảnh cháu Lượm và ông nội sau khi bà mất càng thêm thương cảm. Hương đăng ký CMKTX 1.200.000 đ. Nhờ bạn ngochanh hoặc start2404 khi đến thăm trích ra 200.000 mua ít quà giúp Hương nhé. Ngày mai mình sẽ chuyển tiền cho thủ quỹ Pen. Cám ơn các bạn nhiều.

Thân ái.

Cám ơn bạn đã cho quà tết ông cháu Lượm. Ngochanh sẽ mua quà và chuyển tới 2 Ông cháu!
Chúc bạn và gia đình năm mới an lành!
Thân

 


Ngủ rồi HƯƠNG

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thích 0
Trả lời #148 vào: 30-01-2013 20:14:41
Hình ảnh cháu Lượm và ông nội sau khi bà mất càng thêm thương cảm. Hương đăng ký CMKTX 1.200.000 đ. Nhờ bạn ngochanh hoặc start2404 khi đến thăm trích ra 200.000 mua ít quà giúp Hương nhé. Ngày mai mình sẽ chuyển tiền cho thủ quỹ Pen. Cám ơn các bạn nhiều.

Thân ái.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #147 vào: 15-01-2013 21:57:28
Dạ con cám ơn cô đã quan tâm và chia sẻ về hoàn cảnh em Lượm. Con xin trả lời các câu hỏi của cô như sau:

Trích dẫn
Start2404,

Cháu có tin tuc gi thêm vê bé Luom và ông không? Ho dã tim duoc nhà moi chua và cuôc sông ra sao?


Hiện tại hai ông cháu đã tìm được nhà trọ mới với giá 650,000 đồng/tháng nhưng do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên ngta chỉ lấy 500,000 đồng/tháng thôi. Chỗ trọ này cũng khá gần chỗ cũ ạ.

Trích dẫn
Cô có doc và thây trong hình bé Luom có chiêc xe lān mà bac Tu phai dua dây Luom ra vào môi ngày co nghia là bé Luom không tu lâp duoc, cô muôn hoi nêu dôi cho em chiêc xe lác thi co thê giup em tu lâp di toi lui dê dàng hon.



Hiện tại sức khỏe của Lượm đã yếu nhiều hơn so với trước khi con gặp. Nghĩa là thời gian đầu khi con gặp em thì em vẫn có thể tự ngồi dậy và hai tay có thể cử động bình thường. Nhưng dạo gần đây thì hay tay em rất yếu ko thể tự ngồi dậy được nên phải nhờ người đỡ. Nến nếu cô có tặng xe lắc thì em cũng không tự đẩy xe đi được.

Trích dẫn
Nêu nhu cô không lâm thi cháu Luom không biêt doc va viêt. Vây tai Cân Tho o chô nào cho em di hoc không? Co truong nào day cho nguoi tàn tât nhu Luom không?


Vấn đề cuối là việc học của Lượm con xin trả lời như sau: lúc xác minh hoàn cảnh của Lượm thì các TV ở Cần Thơ có nhờ một số bạn TNV là SV năm nhất của Quán Cơm dạy học cho Lượm nhưng đến gần cuối HK có lẽ các bạn bận rộn nên ít đến dạy học cho em; đến năm thứ hai có lẽ vì quá bận cho việc học nên các bạn không đến dạy nữa. Tình hình hiện tại, em cũng không đủ sức khỏe để theo đuổi con đường học tập do tay chân khá yếu nên không đủ sức cầm bút và lối tư duy của gia đình là em bị bệnh có ảnh hưởng đến não nên trí nhớ không tốt không học được,... Còn về trường dạy người khuyết tật tại Cần Thơ có thể có nhưng con chưa tìm hiểu.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi Ngthahuong

Trả lời #146 vào: 13-01-2013 00:24:50
Start2404,

Cháu có tin tuc gi thêm vê bé Luom và ông không? Ho dã tim duoc nhà moi chua và cuôc sông ra sao? Cô có doc và thây trong hình bé Luom có chiêc xe lān mà bac Tu phai dua dây Luom ra vào môi ngày co nghia là bé Luom không tu lâp duoc, cô muôn hoi nêu dôi cho em chiêc xe lác thi co thê giup em tu lâp di toi lui dê dàng hon. Nêu nhu cô không lâm thi cháu Luom không biêt doc va viêt. Vây tai Cân Tho o chô nào cho em di hoc không? Co truong nào day cho nguoi tàn tât nhu Luom không?

Thân

Ps: cô lên chuc vi cô có doc qua chuyên cua Start va tuôi cua cô gân bang ba me Start :).

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #145 vào: 05-12-2012 18:43:14
Hình Lượm đang bán vé số.



Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #144 vào: 05-12-2012 18:30:53
Tiền CMTX tháng 11



Tuền CMTX tháng 12


Phía sau nhà đang được đập và sửa lại

Một vài hình ảnh trong đám tang của bà.





Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #143 vào: 05-12-2012 17:50:01
Chào chị Ngthahuong và cả nhà,

Hàng tháng start2404 đều ghé thăm gia đình Lượm và gửi tiền CMTX từ chị MAC. Nhưng do trong tháng 11 đến đầu tháng 12 là khoảng thời gian start2404 tập trung vào thi cử nên không có cập nhật tình hình của Lượm được. Mong mọi người thông cảm.

Về hoàn cảnh gia đình Lượm tính từ lúc start2404 ghé thăm thì sức khỏe của ông Lượm cũng đã yếu nhiều so với trước, ông gầy hơn. Ông và Lượm có kể cho start2404 nghe khoảng thời gian gần đây ông bị bệnh nhiều hơn. Hơn tháng nay, Lượm được bác Tư (người lúc trước thường mắng Lượm) Lấy vé số về cho em bán, lúc đầu mỗi ngày cũng được khoảng 20 tờ, hiện tại thì khoảng 50 tờ. Em tâm sự với start2404 đi bán vé số em cảm thấy vui hơn vì vơi đi cảm giác nhớ bà, bác Tư cũng không còn la em như lúc trước nữa. Do sức khỏe ông yếu nên bác Tư sáng nào cũng ra vệ sinh cho em, dẫn em ra đầu đường để bán vé số, rồi mới đi làm, chiều lại đẩy em về.

Ngoài ra, ông cũng cho biết là chủ nhà trọ yêu cầu từ đây đến qua Tết âm lịch ông và Lượm dọn đi nơi khác để họ sửa chữa nhà lại để cho người khác mướn nhưng ông chưa biết dọn đi đầu....

Vài dòng start2404 xin chia sẻ với chị.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi Ngthahuong

Trả lời #142 vào: 27-11-2012 01:26:09
Xin chào,
Tôi đã chuyển số tiền CMTX tháng 10 và tháng 11. Mong cac ban câp nhật thông tin mới về TH này.

Thân

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #141 vào: 04-11-2012 18:41:23




@Quyen_Omon: chị up hình được rồi người đẹp ơi

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #140 vào: 03-11-2012 18:42:10
Chào cả nhà
Hôm qua ngochanh đến thăm 2 Ông cháu Lượm và trao 1.800.000đ tới Ông ( CMKTX từ bạn nhatle, Thu Hằng và samh185). Cháu Lượm toàn thân yếu hơn trước, cháu phải ngồi dựa vào tường, nếu không sẽ bị ngã. Từ lúc bà mất đến nay sức khỏe ông kém lắm, ông không thể chăm sóc Lượm được nữa, ông ho nhiều và tiểu nhiều, ông nằm vùi. Mấy ngày gần đây Bác của lượm (anh Hùng bán bánh mì) phải tranh thủ về phụ giúp ông: nấu cơm và cho Lượm vệ sinh. Anh Hùng nói: anh chỉ phụ một thời gian, về lâu về dài anh không thể vừa buôn bán vừa chạy về như thế. Các chú bác của Lượm muốn Ông gửi Lượm vào nhà nuôi trẻ khuyết tật để ông về ở với họ, không phải tốn tiền thuê nhà. Phần Lượm cũng đồng ý vào ở trại khuyết tật, em nói: \\\"ông nội già rồi khiêng con không nỗi nữa, với lại con muốn vào đó có bạn, có các sơ săn sóc và dạy con học\\\". Phần Ông vì quyến luyến Lượm chưa nỡ xa Lượm, thấy ông còn buồn vì bà mới mất nên anh Hùng và ngochanh quyết định chờ thêm một vài tuần, khi ông nguôi buồn anh Hùng sẽ tới \\\"Trung tâm nuôi trẻ mồ côi và nhiễm chất độc dioxin\\\" liên hệ các thủ tục để gởi cháu Lượm.
Ông kể: Bà con hàng xóm cũng đùm bọc 2 ông cháu khi gạo, khi cơm canh...Rồi được cả nhà quan tâm, 2 Ông cháu mừng lắm, ông nói số tiền nhận được ông đi khám bịnh và đóng tiền nhà. Ông gởi lời cám ơn cả nhà rất nhiều.
Vài hàng cả nhà được rõ tình hình cháu Lượm. Có gì mới ngochanh cập nhật thêm.
Hình ảnh về cháu Lượm và Ông Nội nhờ Quyen_Omon post lên dùm, thanks em
Thân