Tác giả Chủ đề: Hải Phòng (Thủy Nguyên) - Chị Gái - K Lưỡi  (Đã xem 20340 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi penguin

Trả lời #17 vào: 04-06-2010 21:44:20
Penguin xin gửi cả nhà ảnh cô Gái do chị Hanoi chụp hôm trước. Rất xin lỗi cả nhà vì tuần vừa rồi Penguin có bận việc gia đình nên đến hôm nay mới post được. Mong chị Hanoi & cả nhà thông cảm!
@Hanoi: Nếu mai chị qua chùa thì em sẽ ghé qua đưa chị tiền nhé!




 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #16 vào: 04-06-2010 08:49:24
@: Trangvịt :Chị sẽ liên lạc với Pen để \\\"đòi tiền\\\".Tks!

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #15 vào: 04-06-2010 00:46:43
@ chị Hanoi: em đã chuyển 2tr của ductri giúp cô Gái vào TK Penguin, chị liên lạc với Pen để nhận tiền giùm em nhé. Cảm ơn chị.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #14 vào: 03-06-2010 17:39:49
Chị Hanoi ơi! chị có số TK Vietcombank không để quỹ chuyển 2tr của ductri giúp cô Gái nhờ chị chuyển đến cô. Cảm ơn chị.

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #13 vào: 27-05-2010 20:41:31
Chiều nay khi vào viện Hanoi thấy hai vợ chồng cô Gái đang chăm nhau ở ngoài hành lang,hỏi ra mới biết từ hôm nay bác sĩ cho cô điều trị ngoại trú(bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải nên bệnh nhân cứ mổ được vài hôm là chuyển sang ngoại trú để còn nhường giường cho bệnh nhân khác).Đêm nay nằm tạm hành lang nhưng ngày mai phải ra ngoài thuê với giá:50ngàn/người/ngày.

Tới thăm Hanoi rất mừng vì cô tỉnh táo hơn nhiều mặc dù vết mổ còn đau và nói năng vẫn rất khó khăn.Khoảng một tuần nữa cô sẽ được rút ống xông và tiếp tục đợt xạ trị mới.

Cô chú rất cảm động khi nhận được lời chúc mong cô chóng khỏe của NTCM và 700 ngàn đồng giúp đỡ từ mọi người(500ngàn của chi Phúc,bạn Vitcon702,200ngàn của em gái Hanoi)

Phần hình ảnh lại phải nhờ Pen giúp rồi!Tks!

 


Ngủ rồi Thocon

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 581
  • Thanked: 180 times
  • Thích 101
Trả lời #12 vào: 26-05-2010 22:55:55
ductri đã viết:
Trích dẫn
ductri xin hỗ trợ chị Gái 2triệu, thứ hai gia đình ở TPHCM sẽ chuyển vào tài khoản chị thỏ cùng với số tiền ductri muốn CMKTX khác đã và sắp đăng kí.

Hi ductri,
Thocon đã nhận được 2 triệu của bạn chuyển, sẽ chuyển tiền của bạn đến chị Gái. Cảm ơn

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 26-05-2010 10:34:26
Cảm ơn chị Phúc bạn của vitcon702. Hanoi là thành viên theo dõi hoàn cảnh này và có điều kiện ghé thăm thường xuyên hơn nên 500.000 VND này được Thaidzuy chuyển tới Hanoi để đi thăm trước.

Vitcon702 vẫn chuyển số tiền 500k này vào Thủ quỹ Thocon theo quy trình nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #10 vào: 25-05-2010 05:57:30
Chi Phuc ban cua Vitcon ung ho them cho co Gai 500k trong thoi gian co duong benh se nho anh Thaidzuy trung chuyen dum truong hop nay. Thanks

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #9 vào: 23-05-2010 18:05:31
Hiện tại sức khỏe của cô Gái rất yếu vì trước khi mổ ko ăn uống,bồi dưỡng.Lưỡi đã bị cắt gần 1/2.Lúc này cô vẫn chưa thể nói được.Vết mổ khá rộng nên mặt mũi sưng húp,phù nề trông khác hẳn với hôm Hanoi vào thăm.
 
Cám ơn Ductri nhiều,với số tiền giúp đỡ của bạn chắc chắn cô Gái sẽ nhanh chóng hồi phục.Hanoi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về sức khỏe của cô để bạn và cả nhà yên tâm.

 


Ngủ rồi ductri

Trả lời #8 vào: 23-05-2010 17:28:12
ductri xin hỗ trợ chị Gái 2triệu, thứ hai gia đình ở TPHCM sẽ chuyển vào tài khoản chị thỏ cùng với số tiền ductri muốn CMKTX khác đã và sắp đăng kí.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 22-05-2010 23:18:42
Chiều nay sau khi phát cháo xong, hanoi và Thaidzuy tranh thủ chạy lên xem tình hình sau mổ của cô Gái thế nào.

Cô vừa chuyển từ phòng hậu phẫu lên hôm nay, sau 36 tiếng nằm hậu phẫu vì theo các bệnh nhân cùng phòng, cô là người yếu nhất trong ngày mổ hôm đó.

Cô nằm bẹp, dịch truyền vẫn tiếp tục.

 

Con rể cô đã tranh thủ về quê, còn lại ông xã cô ở lại. Mọi việc chăm sóc cũng may có các cô chú người chăm bệnh nhân bên cạnh hướng dẫn và giúp đỡ.

hanoi đang trò chuyện với chú:



Gia đình ở nông thôn, không BHYT, lại mắc bệnh nan y nên trăm dường thiếu hụt.

Hanoi và Thaidzuy nghĩ chúng ta cũng không thể giúp cô chi phí chữa bệnh được. Chỉ mong cả nhà cùng chung tay mỗi người chút xíu đỡ đần cho cô chú chút kinh phí nhằm bồi bổ cho cô trong thời gian nằm viện.

Thaidzuy cũng gửi cô chú 200.000 VND khi đến thăm.

Hanoi cũng nhắc chú chiều mai xuống lấy cháo từ thiện.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #6 vào: 20-05-2010 00:46:07
Tối nay anh Trường(con rể cô Gái)gọi điện báo cho Hanoi biết bác sĩ lại quyết định mổ cho cô Gái vào sáng ngày mai.Hanoi sẽ cập nhật thông tin sau khi mổ của cô để cả nhà được biết.

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #5 vào: 19-05-2010 08:21:55
Hôm qua Hanoi điện thoại cho con rể cô Gái hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô thì được anh cho biết,bác sĩ lại quyết định tạm thời ngừng chưa mổ vì xét nghiệm cuối cùng lượng bạch cầu quá thấp,đã cho tiêm một mũi kích thích tăng bạch cầu mà vẫn ko khả quan.Cuối tuần này sẽ có quyết định cụ thể.

Có thông tin mới Hanoi sẽ báo lại cho cả nhà.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #4 vào: 18-05-2010 12:19:38
Penguin post hình giúp chị Hanoi:

 




 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #3 vào: 18-05-2010 10:20:22
Thông tin thêm về cô Hoàng thị Gái 57 tuổi ở tại thôn 7 xã Kiến Bái huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng
Điện thoại liên lạc : anh Trường(con rể cô Gái) : 01282248560
Bác sĩ điều trị : bác sĩ Qúi

Bệnh được phát hiện cuối năm 2009 đến tháng 1/2010 cô lên viện K truyền đợt hóa chất đầu tiên.Theo đúng qui trình thì cô phải truyền 4 đợt hóa chất để làm teo tế bào ung thư rồi mới tiến hành mổ nhưng sau khi truyền được 2 lần làm lại xét nghiệm thì cơ thể cô quá yếu và thiếu máu nên ko thể tiếp tục truyền 2 đợt hóa chất tiếp theo.Nhưng vì bệnh cũng khá nặng và ngăn chặn di căn thì bác sĩ vẫn quyết định mổ cho cô vào ngày hôm nay.Đợt truyền hóa chất này cô đã đóng 4,5triệu nhưng ko nhớ hóa đơn để đâu nên Hanoi ko chụp được ảnh.Thời gian điều trị hóa chất cô phải ra ngoài thuê chỗ nằm với giá 50 ngàn/ngày.Lần này mổ được nhập viện nên tiền thuê chỗ nằm ko tốn.

Hoàn cảnh gia đình : cô chú có 7 người con,4 người đã lập gia đình kinh tế khó khăn nên cũng ko giúp được gì nhiều cho mẹ trong việc chữa bệnh.3 người con còn lại đang đi học.Chồng cô Gái là thương binh có lương hưu 1,1triệu/tháng.Bản thân cô Gái nếu ko bệnh tật thì vẫn đi làm ruộng thu nhập khoảng 300ngàn/tháng.Cô Gái ko có BHYT vì cô bảo rằng từ bé tới lớn chẳng bao giờ ốm đau thì làm BH làm gì.Hanoi ko rành lắm về BH nhưng có nói với chồng cô về địa phương tham khảo,tư vấn để làm BH cũng như xin giấy chứng nhận hộ nghèo,nếu được thì cũng sẽ đỡ được phần nào chi phí khám chữa bệnh cho cô về sau này.

Lên viện cùng với cô lần này là chồng và con rể.Ngoài 4,5triệu đóng tạm ứng để chuẩn bị mổ thì tiền sinh hoạt,ăn uống của 3 người nếu hết sức tằn tiện cũng phải hơn 100ngàn/ngày đấy là chưa kể tiền thuốc uống của cô.Số tiền gia đình vay mượn để chạy chữa cho cô giờ đã hơn 30triệu.

Trước lúc ra về Hanoi có biếu 200ngàn để cô mua thêm chút gì ăn bồi dưỡng vì biết cô tiết kiệm lắm...


@Pen : em pote hình giúp chị nhé!tks!