Tác giả Chủ đề: Đà Nẵng - Thanh Khê Tây - Chị Mẫn - Góa phụ nuôi con  (Đã xem 66809 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Hiện tại chị và 3 cháu nhỏ sống rất vất vả và thiếu thốn, việc học hành của các cháu luôn đứng trước ngưỡng cửa dở dang, cần lắm sự giúp đỡ của gia đình ta ạ.
Cảm ơn và chúc cả nhà vui. Thân !

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
bichthuy_md xin bổ sung hình ảnh :

- Thẻ BH hộ nghèo của chị Mẫn


- Bảo hiểm hộ nghèo của cả gia đình


- Bàn thờ người chồng quá cố


- Toàn cảnh căn nhà (bề ngang chưa đến 2m)


- Chị Mẫn (người mẹ trẻ vất vả)


- Và phương tiện mưu sinh hàng ngày (chiếc xe máy bên cạnh của hàng xóm)


-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi BIMMIC

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 48
  • Thích 0
Sáng nay, 10/6, theo sự hướng dẫn của chị Muathu, BIMMIC cùng Bichthuymd đã xác minh trường hợp này. Hoàn cảnh chị Mẫn hoàn toàn giống như những thông tin Vietnhan74 đã đưa, cụ thể là:
Chị Huỳnh Thị Hồng Mẫn, sinh 1984, lấy chồng là anh Nguyễn Văn Hải, sinh 1981. Từ khi lập gia đình cho đến nay, anh chị đều ở trong căn tạm, xây trái phép trên phần đất thuộc khu vực giải tỏa khu nghiã địa của địa phương, tại kiệt 97, Dũng sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, tương lai chưa biết đi đâu nếu bị chính quyền thu hồi đất.
Anh chị sinh được 3 cháu. Nguyễn Văn Hoàng, 10 tuổi, học lớp 4; Nguyễn Thị Thục Uyên, 3 tuổi, đi nhà trẻ và Nguyễn Văn Tĩnh, 1 tuổi. Từ 2000 - 2008, anh Hải là công nhân hợp đồng của Công ty môi trường, do lương thấp (1.200.000 đồng/tháng), sức khỏe không đảm bảo nên anh xin nghỉ và chuyển sang làm thợ hồ để nuôi sống gia đình. Cuối năm 2009, anh phát hiện bị ung thư, sau 1 năm điều trị tại bệnh viện, nhà riêng, anh trút hơi thở cuối cùng vào tháng 12/2010. Một mình chị Mẫn phải nuôi 3 con nhỏ bằng nghề thu mua ve chai.
Với mức thu nhập hiện nay, trung bình 50 - 60 ngàn/ngày, không đủ để nuôi sống 4 mẹ con, chị Mẫn cho biết chủ yếu sống bằng sự cưu mang, giúp đỡ của hàng xóm. Tuy nhiên, hàng xóm ở đây cũng rất nghèo, thành phần phức tạp, sống cũng chủ yếu bằng nghề ve chai nên chẳng giúp được gì nhiều.
Hiện nay, ngoài chi phí ăn uống hàng ngày thì tiền ăn học, chữa bệnh cho các con mới khiến chị Mẫn vất vả thực sự.
Cháu Nguyễn Văn Hoàng, học lớp 4, mỗi năm học phải nộp các khoản tổng cộng 670.000 ngàn. Nguyễn Thị Thục Uyên đi nhà trẻ hết 400.000 tiền ăn/tháng, tiền giữ trẻ cô giáo không lấy vì quá khó khăn.
NGuyễn Văn Tĩnh, đi nhà trẻ, hết 20 ngàn/ngày, hôm nào chị ko đi mua ve chai thì ở nhà trông con, đỡ phải tốn 20 ngàn.
Riêng cháu Tĩnh, hiện đang bị bệnh Viêm hô hấp trên và Rối loạn tiêu hóa. Cháu sinh ra vào đúng thời điểm bố bị bệnh nặng nên ko được ăn uống, chăm sóc đầy đủ nên giờ bị suy dinh dưỡng, 1 tuổi nhưng chỉ nặng 8kg, hiện vẫn chưa đi được do quá yếu. Bác sĩ chẩn đoán nếu ko chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến viêm phổi. Do con nhỏ thường xuyên bị đau nên chị Mẫn phải ở nhà để trông con, nhưng ở nhà thì lại phải sống nhờ vào sự cưu mang của hàng xóm. Vòng luẩn quẩn trong túng thiếu của chị Mẫn là như vậy.
Sau khi bàn bạc và thống nhất, BIMMIC và Bichthuymd đều thống nhất đề xuất với DĐ là cưu mang thường xuyên trường hợp này là 500 ngàn đồng/tháng. BIMMIC và Bichthuymd cũng đã tính đến chuyện giúp đỡ chị bằng cách chuyển đổi nghề đó là buôn bán tạp hóa. Nhưng xét thấy hoàn cảnh cụ thể tại địa phương đó xem ra cách này không hợp lí: bán không được hàng hoặc sẽ bị mua nợ rất nhiều.
Mong ý kiến của cả nhà.
Thân!

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Thứ 4 ngày 8/6 PLH về đến Đà Nẵng sẽ liên hệ để xác minh trường hợp này nếu đến lúc đó chưa ai làm!

Ai có thể đi cùng xin lên tiếng nào!.

Thân mến.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi mai-am-chung

Không dễ dàng chúc nào trong khi thân một mình phải chăm Lo nuôI dạy 3 đứa con. mong nhóm xm có thể bỏ tí thời gian xm về TH tộI nghiệp này nhé. Cảm ơn.

 


Ngủ rồi opla

Xin nhờ CLB Xác Minh miền Trung quan tâm xác minh trường hợp bà mẹ trẻ một mình nuôi 3 đứa con, sống ngay thành phố Đà Nẵng. Cám ơn các bạn nhiều.

 


Ngủ rồi vietnhan74

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 0
Hãy chung tay giúp đỡ cho một hoàn cảnh khó khăn.


Gia đình chị Huỳnh Thị Hồng Mẫn, (sinh năm 1984) đang gặp rất nhiều khó khăn. Vợ chồng chị cùng công tác tại công ty môi trường Đà Nẵng, năm 2010, chồng của chị mắc phải căn bệnh ung thư phổi và đã qua đời, để lại 3 đứa con thơ dại cho chị chăm sóc với thu nhập ít ỏi. Cháu đầu được 10 tuổi, cháu thứ hai được 3 tuổi, cháu thứ 3 được 10 tháng tuổi. Với sự khó khăn về kinh tế, chị đã xin nghĩ việc để hàng ngày đạp xe đi thu mua ve chai và tranh thủ chăm sóc cho 3 đứa con.Mong những tấm long nhân ái và các tổ chức nhân đạo hãy dang vòng tay giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Hồng Mẫn.Địa chỉ của chị Hồng Mẫn: Tổ 22, Thanh Khê Tây, đường Dũng Sỹ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại của chị: 01213.752.448.
Cảm ơn đã đọc tin, hãy gởi thông điệp này cho người thân và bạn bè để cùng giúp đỡ cho chị Hồng Mẫn.

Người đăng tin: Hồ Viết Nhân
Mobile: 0928.719.799
Email: vietnhan.arch@gmail.com