Tác giả Chủ đề: Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên  (Đã xem 51780 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #34 vào: 19-07-2011 04:08:51
Chào cả nhà . Vậy là chúng mình đề xuất cưu mang thường xuyên mỗi tháng cho cụ Liên là 600,000 đồng . Vậy canthoquetoi xin cập nhật danh sách cưu mang cụ Liên nhé
 Canthoquetoi 200,000 x 12 tháng
 Smallpig.       300,000 x 12 tháng
  Op.              100,000 x 12 tháng

 Tong cong : 600,000/ thang
 
Như vậy là đã đủ rồi nhé , cám ơn các bạn đã cùng chung tay gíup sức
Về việc chuyển tiền có thể nhờ bạn carycon trung chuyen
@carycon : nếu bạn và ai đó nhận trung chuyển thì phần của mình chị lathuvang dể ứng , có thể lấy mỗi 6 tháng hay 1 năm , cái nào bạn thấy tiện nhé
Trân trọng
Canthoquetoi

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #33 vào: 18-07-2011 23:05:29
Về khoản bạt thì bác bánh mì opla :laugh: đã giúp bà Liên thì có thể bác chuyển qua xe ô tô như kogilakothe đã nói trên hoặc nghe bác 6x nói là giữa hay cuối tuần này xuống nhà chú Trầm Ca thì có thể đưa xuống luôn cũng được .
Chưa biết tuần này hay tuần sau làm nhưng để anh em BRVT khảo sát giá cả vật liệu như tôn , cột dựng lều ... để cả nhà được biết và giúp đỡ cho bà . Còn đến lúc sửa thì anh em diễn đàn ở BRVT sẽ đảm nhận . Thân

 


Ngủ rồi kogilakothe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 67
  • Thích 0
Trả lời #32 vào: 18-07-2011 19:56:24
về vấn đề sửa lại nhà cho cụ, bác opla có thễ gửi bạt theo xe Hoa mai xuống thẳng Vt cho em, người nhân là Phạm văn lực dt 0982093098.Chủ nhật này nếu đủ kinh phí sẽ huy động AE Vt lên sửa luôn vì bây giờ đang là mùa mưa mà nhà cụ thì mục lát quá,Mong ban quản trị cho ý kiến

 


Ngủ rồi carycon

Trả lời #31 vào: 18-07-2011 19:22:24
Cám ơn em huynhnguyen610, cứ khoảng 2 ngày em và huegiac ghé thăm bà và xem tình hình như thế nào và viết bài lên cho cả nhà biết nhé.
Thân!

 


Ngủ rồi huynhnguyen610

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 23
  • Thích 0
Trả lời #30 vào: 18-07-2011 19:16:05
Sáng nay, anh carycon,em và huegiac đã xuống thăm bà nhưng bà không có ở nhà nên nhóm có nói chuyện với bà Xanh và hai người hàng xóm của bà.Sau đó nhóm được biết là bà cũng hơi lẩn thẩn,với lạị cũng đã bị người ta lừa gạt mượn tiền không trả nên anh carycon đã đưa ra ý kiến là sẽ dùng số tiền mà nhà giúp đỡ để mua những thực phẩm cần thiết cho bà rồi gửi lại cho bà Xanh để bà bảo quản dùm, khi nào bà dùng hết thì bà Xanh sẽ đưa tiếp và ghi chép lại để cả nhà tiện theo dõi.Vì theo như những người hàng xóm nói lại rằng họ để ý thấy rằng bà hay lấy đồ đi bán.
Cũng trong ngày hôm nay, vào buổi chiều, em có ghé nhà bà để hỏi thăm,sau khi nói chuyện thì em cũng đã hướng dẫn bà cách pha sữa và kêu bà uống đều đặn mỗi ngày 2 lần.Sau đây em sẽ post ảnh của bà lên cho cả nhà yên tâm.






 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #29 vào: 18-07-2011 12:20:54
Xin lỗi Smallpig vì mình chỉ nói đến từng đó nên Smallpig hiểu nhầm  :cheer: . Carycon đã giải thích dùm rùi đó :blush:  .
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm giúp đỡ bà Liên , tổ điều phối cho ý kiến dùm .
Còn về việc vật liệu để sửa nhà thì anh em xác minh đang liên hệ có gì sẽ cập nhật rõ để cả nhà cùng biết .
Giờ mình cập nhật những món quà mà anh hay chị canthoquetoi đã tặng bà Liên hôm đi xác minh .
Trích dẫn
1 thùng mì tôm : 100k
1 hộp sữa : 315k
10 cuộn giấy : 30k
1 ký đường cát : 24k
1 gói bột ngọt : 27k
1 gói xà bông : 16k
1 cục xà bông : 7k
1 hộp nhang muỗi : 6k
1 chai xà bông ( ?? ) : 28k
1 chai nước tương : 11k
1 chai dầu ăn : 17k
10 hộp cá 3 cô : 95k
Tổng : 676k

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #28 vào: 18-07-2011 10:22:48
Thanks carycon, tại mình thấy My darling ghi : mua thực phẩm cho cụ nếu dư tiền sẽ giữ lại đề phòng chữa bệnh cho cụ lúc cần thiết, nên mình nghĩ nhà mình sẽ giữ lại số tiền đó, rồi mình lại lo k bik cụ sẽ mua đồ ăn = cách nào, nên mới thắc mắc như vậy. Bây giờ thì mình đã hiểu  ;) , cầu mong cụ luôn mạnh khoẻ & nhận được nhiều hơn nữa sự yêu thương từ những người hàng xóm tốt bụng.

Thanks carycon đã nhận trung chuyển giúp

Chúc cả nhà tuần mới zui zẻ  :kiss:

 


Ngủ rồi carycon

Trả lời #27 vào: 18-07-2011 09:37:09
Smallpig đã viết:
Trích dẫn
Em xin đăng ký CMTX phần còn lại - 300k/tháng trong vòng 1 năm, bắt đầu từ tháng 8/2011. Nhưng em có 1 thắc mắc nho nhỏ : nếu như mỗi tháng DD mình mua thực phẩm cho cụ 1 lần nhưng cụ k có tủ lạnh để chứa mà dùng dần giống như nhà Tê Phan, vậy thì có lẽ mình sẽ mua thực phẩm khô (gạo, mắm, muối, dầu ăn....) , theo như lời tv huegiac thì mỗi sáng cụ lên chùa thì đã có cơm chùa, còn buổi trưa và chiều thì tự lo, hàng xóm thì lâu lâu cũng cho ít đồ ăn nhưng k phải là thường xuyên, vậy những ngày còn lại cụ sẽ ăn đồ ăn gì khi chúng ta chỉ mua dùm cụ thực phẩm khô và không đưa số tiền dư còn lại cho cụ (vì cụ k thể giữ tiền trong người đc).

thanks


Em xin nói lại những vấn đề mà bạn smallpig đã thắc mắc như sau:

Thứ nhất: hàng tháng mình có thể mua cho cụ Liên những vật dụng khô như : mì gói, sữa, đường, bột ngọt, đồ hộp và những thừ khác mà xét thấy là cụ đang cần. Vì đây là những vật dụng mà không cần bảo quản bằng tủ lạnh (vì những nhà hàng xóm xung quanh cũng điều rất nghèo không có tủ lạnh).

Thứ hai: Hàng ngày vào buổi sáng có một ngôi chùa cách đó khoảng 200m phát cơm chay cho cụ, cụ nhớ được đường đến chù và về nhà. Hai bữa ăn còn lại theo như lời của bà Xanh và nhữ ng người hàng xóm tốt bụng thì chủ yếu là do hàng xóm láng giềng cho cụ ăn. Đặc biệt là bà Xanh, khi nào thấy cụ chưa có thức ăn thì bà xanh để dành lại một ít cơm nguội hoặc đi xin giúp cơm của những người hàng xóm. Đã hơn 30 năm nay bà Xanh vẫn làm như vậy. Gần đây cụ bị xe tải đụng phải nằm viện 28 ngày thí cũng 1 mình bà Xanh nuôi dưỡng và hàng xóm góp tiền vào nuôi cụ.

Thứ ba: Số tiền còn lại sẽ đưa cho cụ giữ vì cụ chỉ quanh quẩn trong xóm, ở xóm có 2 tiệm tạp hóa, những người dân ở đây họ rất tốt, khi nào cụ mua hàng, tiền còn thừa họ điều trả lại.

Đó là những lời em muốn gửi đến bạn smallpig và cả nhà.

Chúc cả nhà có 1 tuần vui vẻ.

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #26 vào: 18-07-2011 09:19:38
Em xin đăng ký CMTX phần còn lại - 300k/tháng trong vòng 1 năm, bắt đầu từ tháng 8/2011. Nhưng em có 1 thắc mắc nho nhỏ : nếu như mỗi tháng DD mình mua thực phẩm cho cụ 1 lần nhưng cụ k có tủ lạnh để chứa mà dùng dần giống như nhà Tê Phan, vậy thì có lẽ mình sẽ mua thực phẩm khô (gạo, mắm, muối, dầu ăn....) , theo như lời tv huegiac thì mỗi sáng cụ lên chùa thì đã có cơm chùa, còn buổi trưa và chiều thì tự lo, hàng xóm thì lâu lâu cũng cho ít đồ ăn nhưng k phải là thường xuyên, vậy những ngày còn lại cụ sẽ ăn đồ ăn gì khi chúng ta chỉ mua dùm cụ thực phẩm khô và không đưa số tiền dư còn lại cho cụ (vì cụ k thể giữ tiền trong người đc).

thanks

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #25 vào: 18-07-2011 04:20:38
Về việc CMTX là hàng tháng sẽ mua thực phẩm đưa trực tiếp cho cụ nếu dư sẽ giữ lại để phòng khi bà Liên bị bệnh vì giờ bà Liên không còn ai là thân thích và như huegiac có nói là bà Liên dạo này hay bị chứng đau đầu  . Người trung chuyển như lúc đầu là anh Carycon sẽ đảm nhận và phối hợp cùng người giới thiệu là huegiac .
Sau khi cả nhà đồng thuận sửa lại túp lều cho bà Liên thì những vật liệu cần thiết về sơ bộ là 4 cây cột dựng lều , tôn và tấm bạt . Chi tiết cụ thể là bao nhiêu thì nhóm XM BRVT sẽ cập nhật sau riêng tấm bạt đã được bác opla ủng hộ . Thân

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #24 vào: 17-07-2011 22:21:32
carycon đã viết:
Trích dẫn

Đề xuất của nhóm sau khi xác minh là: Cưu mang thường xuyên cho cụ Liên khoảng 600.000 đ 1 tháng. Nhóm sẽ chịu trách nhiệm hàng tháng mua những vật dụng cần thiết cho cụ ( vì cụ cũng hơi lẩn thẩn nên không giữ tiền được nên hóm sẽ mua các đồ dùng cần thiết cho cụ).

Liều của cụ đã quá mục nát nên nhóm cũng kêu gọi mọi người giúp cho cụ một số bạt để che lại và lợp lại tôn khoảng 900.000đ (Mydarlinh sẽ post ảnh lên sau)


- Op đăng ký CMTX cho cụ 100.000 đồng/ tháng, kể từ tháng 8/2011. Op đồng thuận với đề nghị của nhóm XM là mua thực phẩm, đồ dùng cần thiết cho cụ hàng tháng. Vì cụ đã lớn tuổi nên việc lập tài khoản ngân hàng cho cụ có lẽ là không tiện. Carycon có thể nhận giúp trung chuyển được không?
- Op đã gửi 1 tấm bạt lớn tại nhà banbe6x. Xin nhờ bác 6x liên hệ chuyển đến nhóm Vũng Tàu để giúp lợp lại nhà cho cụ. Lại phiền bác rùi!

Cám ơn các bác nhiều.

Op.

 


Ngủ rồi huynhnguyen610

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 23
  • Thích 0
Trả lời #23 vào: 17-07-2011 18:59:03
em cũng nghĩ như bạn huegiac vì lần trước khi bị tai nạn, người ta chỉ đưa bà vào trạm xá chứ không đưa đến bệnh viện, với lại bà còn nói là từ đó bà mới hay đau đầu, chóng mặt.

 


Ngủ rồi huegiac

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #22 vào: 17-07-2011 18:52:50
Chào cả nhà, em rất vui vì diễn đàn đã rất nhiệt tình và nhanh chóng giúp đỡ. Trước khi nhóm xác minh Vũng Tàu đi thực tế em có nói chuyện với bà, em nhớ bà có nói bà hay bị đau đầu, chóng mặt, em không biết nó có phải là biến chứng sau khi bà bị tai nạn giao thông không, thật sự tai nạn của bà rất nặng.
Em biết diễn đàn rất bận nhưng liệu có nên đưa bà Liên đí khám xem có triệu trứng bất thường nào không để tránh sau này có biến chứng ngoài ý  muốn.

 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #21 vào: 17-07-2011 17:57:35
canthoquetoi thành thật cám ơn các bạn và carycon nhiều lắm ...Duờng như đã thiếu hơn 100k của cary con phải không ? Để mình nhắn chị lá chuyển trả thêm cho bạn nhé
Sẳn đây canthoquetoi xin mở hàng CMTX 1 năm , 200k/tháng ....canthoquetoi sẻ nhờ chị lá chuyển dùm mình . còn chuyện sửa sang lại căn nhà của cụ thì chờ anh chị em định giá rồi thông báo nhé
@chị lathuvang : em nhận CMTX cho cụ Liên 1 năm , mổi tháng là 200k , chị có thể giúp em chuyển đến cụ nhé
Cám ơn tất cả các bạn các anhchị em nơi này đả có 1 tấm lòng Bồ Tát ...mong là cuộc sống của cụ từ đây sẻ an lành và mạnh khoẻ
Trân trọng,
canthoquetoi

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #20 vào: 17-07-2011 17:22:37
Sau đây là những hình ảnh mà nhóm XM BRVT đã thực hiện sáng nay .


Khu vực này toàn là những ngôi mộ đó là ngôi mộ đằng sau túp lều của bà Liên


Bà Liên






Sau khi nhóm tặng quà cho bà Liên thì bà Xanh đã không cầm nổi nước mắt .


Khi xác minh và tặng quà cho bà Liên thì bà Liên rất mừng và cảm ơn cả nhà rất nhiều .
Về khoản 500k mà bạn canthoquetoi đã giúp đỡ khi đi xác minh thì sau khi mua quà tặng còn thiếu hơn 100k là anh Carycon xin tặng bà thêm , hóa đơn mua quà thì mình đang giữ và mình sẽ cập nhật sau . Đồng thời anh kogilakothe xin giúp đỡ bà thêm 200k để bà sinh hoạt hàng ngày .
Sau khi nhóm XM khảo sát thực tế và thống nhất như sau :
 - CMTX : 600k/tháng
 - CMKTX : sửa lại túp lều cho bà Liên. ( Nếu cả nhà nhất trí thì nhóm sẽ thông báo kinh phí sau còn kinh phí ở trên mà anh Carycon đưa ra là giá tham khảo để cả nhà cùng biết )