Tác giả Chủ đề: Những bài thơ làm khi thất tình....  (Đã xem 31685 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Gió Lào

Trả lời #23 vào: 02-12-2011 22:45:17
Công nhận daica có mối thù truyền kiếp! Người ta thất tình mới làm thơ chứ...! Có câu/ Tâm rất thật mà cứ như ảo ảnh/ xuân rất xanh sao mai nở hoa vàng!

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #22 vào: 02-12-2011 06:17:54
le phung đã viết:
Trích dẫn
,... daica xúi ác thế. Kinh nghiệm của daica à? :(


Xúi cái giề, Daica chưa kịp xúi, Gió Lào đã làm xong rồi, nó còn xúi lại Daica nữa kìa  :P

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #21 vào: 01-12-2011 16:02:06
daica đã viết:
Trích dẫn
chú làm cho con gái người ta...có kết quả dư này...mau đưa mẹ con nó vào phụ sản đi thôi

Hic, em thần tượng daica bao nhiêu, giờ thất vọng quá, daica xúi ác thế. Kinh nghiệm của daica à? :(

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #20 vào: 01-12-2011 14:40:06
Gió Lào đã viết:
Trích dẫn
.... Nảy nở trong em những mầm xanh của niềm hy vọng...

Gió Lào ơi là Gió Lào, chú làm cho con gái người ta...có kết quả dư này, mà còn bày đặt.. thất tình với cả ngồi làm thơ nữa hử, mau đưa mẹ con nó vào phụ sản đi thôi  :laugh:   :P

 


Ngủ rồi Gió Lào

Trả lời #19 vào: 01-12-2011 08:54:24
KHÁT VỌNG :-* Khi gặp anh em mới hiểu thế nào là hạnh phúc/ Nhữnh nổi lòng mình em đành dấu nơi sâu thẳm trái tim/ Khi xa anh em thấy mình cô đơn nhường ấy/ Nhưnh dòng đời, nước lủ ngăn đường em đến tìm anh/ Khi mất anh em mới biết thế nào là đau khổ/ Những mất mát đắng cay không xóa mờ kỷ niệm thiêng liêng/ Em nhớ đến anh với bao nuối tiếc xót xa/ thời gian như nước qua cầu đả cuốn đi những kỷ niệm tươi đẹp nhất/ Hạnh phúc đến mà em không biết giang tay đón nhận/ Em nào thấy gì đâu ngoài con đường trước mặt quanh co/ Giờ đây tất cả đã qua, trong mất mát em thấy mình cứng cáp/ Nảy nở trong em những mầm xanh của niềm hy vọng/ Những mầm xanh vươn lên tìm kiếm cuộc sống, khát vọng của ngày mai.%

 


Ngủ rồi roa456

Trả lời #18 vào: 26-11-2011 20:48:20
ĐỪNG BUỒN EM NHÉ!

Đừng buồn em nhé!
Dẫu thương em nhiều hơn tất cả
Em vẫn là người đàn bà thứ hai
Của cuộc đời anh, một cuộc đời rong rủi.

Đừng buồn em nhé!
Dẫu có thương yêu hơn cả trăm lần
Có đến được với nhau khi số phận đã an bài?
Giữa hai ta luôn là một khoảng cách
Của số phận, của đường đời và của chính lòng ta.

Đã bao nhiêu lần
Muốn trao đến nhau một ánh mắt yêu thương
Cũng nghẹn ngào giấu vào trong lồng ngực
Nơi trái tim thổn thức một niềm đau
Trong không gian bao la ít nhiều chật hẹp
Em và anh - một khoảng cách xa vời.

Đã bao nhiêu lần
Muốn nhìn sâu vào mắt của nhau
Cho đến khi thấy tận đáy tâm hồn
Chỉ để nói một lời yêu thương thành tiếng thành lời
Nào có được đâu?
Giữa hai ta mỏng manh một ranh giới
Của trách nhiệm, của bổn phận và của chính lòng ta

Thơ tình: Đừng buồn em nhé!, Thơ tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Tho tinh, bao, tho tinh gui em

Đã bao nhiêu lần
Muốn ngắm nhìn em trong một giấc ngủ say
Muốn chăm sóc em một buổi cơm đầy
Một liều thuốc khi em không may ngã bệnh
Muốn hầu quạt em trong một ngày hè nắng cháy
Muốn đắp cho em một tấm chăn ấm ngày đông rét
Những điều nghĩ chừng đơn giản ấy
Nhưng mà nào có được đâu?
Giữa hai ta vẫn là một khoảng cách
Tưởng như gần, lại rất xa xôi.

Đừng buồn em nhé!
Dẫu em hiểu anh hơn tất cả
Em cũng vẫn là người đàn bà thứ hai
Một nửa của anh, người anh lựa chọn
Vẫn hàng ngày vun vén mái nhà anh
Một nửa của em, người em chấp nhận
Cũng âm thầm thay đổi với thời gian
Một nửa của ta tuy không ai hoàn chỉnh
Vẫn là một nửa ta đã chọn cho riêng mình
Ráng giữ gìn đừng đánh mất nhé em.

Đừng buồn em nhé!
Dẫu với nhau hai ta không là gì cả
Vẫn tốt với nhau bằng cả một tấm lòng
Nào đâu cuộc sống là của riêng ta?
Ta còn phải sống cho bao nhiêu người khác

Anh cũng thế không buồn đâu em hỡi!
Dẫu trong em anh chỉ đứng ở hàng hai
Nhưng anh tin rồi có một ngày
Khoảng cách kia cũng sẽ nhạt phai
Trong tim ta luôn có nhau mới là vĩnh cửu.

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #17 vào: 26-11-2011 14:22:00
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu,
Chưa đủ quên để thành xa lạ.
Anh nhốt em giữa hai chiều nghiệt ngã,
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #16 vào: 21-11-2011 19:00:46
TÔI YÊU EM
Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;
Hay hồn toi phải đượm bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
******
BÀI THƠ VĨNH BIỆT
Anh sẽ đến bên em trong giấc ngủ
Như 1 người khách lạ phương xa
Em,em chớ cài then khóa cửa
Chớ để anh ngoài ngõ bơ vơ!
Anh sẽ bước vào,nhẹ nhàng ngồi xuống
Ngắm mặt em qua bóng đêm dày
Nhìn em mãi cho đến mòn con mắt
Anh hôn em,rồi lại ra đi

 


Ngủ rồi Gió Lào

Trả lời #15 vào: 19-11-2011 18:20:03
Lan ơi Điệp trọn đời chỉ yêu có Lan thôi, Vẩn nhớ mãi câu hẹn thề năm cũ, Nhưng người ta đã dùng uy quyền và thế lực buộc anh phải nỡ đành quên bỏ tình xưa, cho mảnh trăng xưa vắng bóng một con đò, cho Lan héo rủ đau sầu trong tuyệt vọng. Cho mãnh trăng xưa không còn soi chung bóng, cho Điệp và Lan ly biệt trọn đời.%!!! (trích chuyện tình Lan và Điệp)

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #14 vào: 19-11-2011 11:56:55
Ko yeu anh,anh bao toj tan nhan.
Yeu anh roj anh laj fu tjnh toj.
Doj voj toj tjnh yeu la the do.
Trang nhu voj va bac beo den vo cung

 


Ngủ rồi Gió Lào

Trả lời #13 vào: 19-11-2011 11:18:37
Lá có ngừng rơi khi thu về trên phố/ em có buồn khi hai hai đứa chia tay?/ tình chỉ đẹp khi tình nhiều dang giở/ phải không em sao em để úa màu%

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #12 vào: 16-11-2011 16:44:20
:ohmy:
Lời chia tay em đã nói chiều nay
Em đã nói dù biết anh đau đớn
Và dù biết lòng anh yêu đắm say

Em đã nói cuối cùng em cũng nói
Khi tình anh không có chỗ trong em
Khi tiếng vọng những ngày xưa êm ái
Đã phai tàn trước tiếng gọi con tim

Anh sẽ còn gì để sống những ngày mai
Khi chỉ còn những cơn đau khắc khoải
Khi chút ít niềm vui từng có được
Cũng tan rồi theo câu nói chia tay
[/b]
:(

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #11 vào: 09-11-2011 22:32:39
Trích dẫn
B)
Thất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tê tê chết từ từ ...
[/color][/b] B)

Người ta bảo hoa tàn lại nở
Và trăm năm gương vỡ lại lành
Còn tình ta mong đợi nữa chi em
Cái jì đẹp đã tan vào trong gió
Vật kỉ niệm, lá thư em con đó
Đến bây giờ em đổi trắng thay đen
Đừng trác anh con người xa lạ
Anh hiều rồi, hiểu cả mà em
Em ơi ! anh đâu có vô tình
Chỉ là không muốn hai ta phải khổ
Biển lặng yên mình trong gió
Em vẫn là hình bóng của hồn anh
Gió thổi về đâu hỡi gió chiều
Có về nơi ấy nói em yêu
tình yêu đôi ta đừng quên nhé
Xa em, anh nhớ em rất nhiều

ST
traithuongyeuthuong đã viết:
Trích dẫn
Trời ơi !... Kinh khủng quá ... thất tình mà như a giangcoinamtruoc thì được cứ như bác My Darling thì xã hội mình loạn mất ... hihi.

Có gì đâu. Vậy mới gọi là tình iu chứ vì iu thế gọi là iu  :lol:

 


Ngủ rồi meocon@6789

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 55
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 29-10-2011 01:38:27
Tình tuyệt tôi thì thấy tương tư
Tưởng tượng tôi treo trái tim tù
Treo trên, treo trước, treo trong tối
Trả trái tim tù tới tình thơ./.


(Chép lại của the first love :P  :kiss: )

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #9 vào: 22-08-2011 11:13:57
Hi, chào anh gietthoigian0707, em chỉ góp vui xôm tụ thôi ạ, chứ hổng phải thất tình thiệt mô  :P  :silly:

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an