Tác giả Chủ đề: Những vần thơ: \\\"Một Nửa\\\"  (Đã xem 28780 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Nguyen Thi Thu Hue

Trả lời #35 vào: 16-05-2016 03:13:06
Ui, bữa ni đọc thấy chủ đề này VUI THIỆT VUI ! :)
Đọc bài của mọi người mà mình được 1 trận cười đau cả ruột, cười lăn, cười bò, ... đau bụng quá, hihiiiiiiiiiiiiiiii

-> Cũng bởi bạn le phung khởi xướng viết bài thơ, rồi mọi người đoán mò. Đọc đến phần trả lời của A.banron mình mới vỡ lẽ là của nhà thơ Xuân Diệu, kiến thức A rất rộng nên trả lời tỉnh queo mà hài hước. Vui thật! :)
Rồi lại đọc đến bài của bạn nguoithu22 thấy dí dỏm làm sao... Đau bụng quá!!!  :) :)

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #34 vào: 21-04-2015 11:19:08
Một Nữa
Đuyên Hồng

Một nửa tâm hồn cất bỏ
Con tim không động bao giờ
Mà sao người về hôm đó
Cõi lòng ta chợt ngẩn ngơ…

Một nửa hồn ta như thể
Trong ai một nửa kia kìa
Bâng khuâng tay tìm phím gõ
Nửa đời… ai nhé đừng đi!

Một nửa hồn ta đã mất
Ta tìm chẳng được bao năm
Thình lình hiện từ nét viết
Ai về từ cõi xa xăm…

Một nửa linh hồn còm cõi
Nửa kia đau ốm hao mòn
Từ khi hai bên nhập lại
Vui buồn cứ dội từng cơn…

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


nhantam

  • bạn
Trả lời #33 vào: 06-05-2013 02:45:50
Tôi đi tìm một nửa của tôi

Tôi đi tìm một nửa của tôi
Nhưng tìm mãi tìm hoài chẳng thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em?

Chiều dần buông thành phố vào đêm
Ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm một nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Không có em, tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa cùa riêng mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu thì có một
Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp
Nửa của mình nào phải của mình đâu

Không phải của mình...chẳng phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai khi tìm nửa của mình

Tôi tìm em,tôi đã đi tìm
Và vẫn biết trên đời này đâu đó
Em cũng tìm tôi tìm tôi như vậy
Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau...


Mình xin đính chính một tý:
 
Bài thơ: \\\"Tôi đi tìm một nửa của tôi\\\" là của Đặng Quốc Vinh(ĐQV), quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh(HT). ĐQV từng là sinh viên của trường ĐHSP Vinh, và đã sáng tác bài thơ này từ khi đang học đại học. Bài thơ rất nổi tiếng thời đó, mọi người thường hay nói: Không một sinh viên nào của trường ĐH Vinh là ko biết bài này. Anh có vợ tên là Loan, giáo viên dạy hóa trường PTTH Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh. ĐQV đã trải qua nhiều công việc khác nhau: BT đoàn trường PTTH, Bí thư tỉnh đoàn HT, Giám đốc Sở Văn hóa HT, Bí thư Thị ủy Thị xã Hồng Lĩnh..vv
Hiện nay(2013) anh là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy HT.
Đặng Quốc Vinh làm thơ không nhiều, nhưng có những bài gây được ấn tượng với nhiều người, nhất là thanh niên

 


nhantam

  • bạn
Trả lời #32 vào: 08-07-2012 02:03:31
start2404 đã viết:
Trích dẫn
Một nữa
Giờ mới biết tim mình còn một nửa
Chưa tạ tàn bởi những vết thương xưa
Em có đến để anh yêu lần nữa
Tình anh ơi tim một nửa có vừa?

Giờ mới hiểu sao mà xao xuyến vậy
Trái tim yêu một nửa cứ gọi mời
Đã qua rồi cái thuở \\\"Làm sao ấy ... \\\"
Mà sao còn da diết quá tình ơi ...

Thôi thì cũng xin được yêu một nửa
Nửa yêu anh còn một nửa để dành
Lỡ mai mốt tình nhạt rồi hương lửa
Em cũng còn có cớ để xa anh...

Thế Nhân

Ăn có thể ăn nửa bữa
Ngủ có thể ngủ nửa đêm
Nhưng yêu ai có thể yêu nửa con tim cho đành.

 


Ngủ rồi Trangha

Trả lời #31 vào: 05-07-2012 20:58:28
Ai bảo nửa thương, nửa nhớ
Cho ai nửa đứng, nửa ngồi
Nửa hẹn, nửa lo bị lỡ
Nửa cầm, nửa sợ đánh rơi
Cả hai nửa còn vương nợ
Ngược xuôi hai nửa khoảng trời.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #30 vào: 01-07-2012 23:10:58
Nửa
Tác giả: T. T. Mây Trên Ngàn
   


Kiếm cung một nửa gãy rồi
Nửa đau đớn nửa ngậm ngùi chia xa
Nửa khuya nửa mảnh trăng tà
Giở trang vô tự nửa ta nhạt mờ
Nửa đời sông núi như mơ
Nửa ta còn đó những giờ thảm thương
Tới đây ở đậu , nửa đường
Nửa toan chấp cánh , nửa dường ngại ... Thôi !
Cuộc chơi lỡ . Nửa thua rồi
Trách ta một nửa trách người một phân
Nửa chiều tắt nắng ... Bâng khuâng
Nửa đêm còn lại một vầng trăng soi ...

1975

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #29 vào: 13-06-2012 19:43:27
Một nữa

Ly rượu khô trên thềm nhà rêu mốc
Một cây đàn dây đứt bỏ bên hiên
Đêm khuya chăng mà mình ta đơn độc
Rượu hết, người đi, phố vắng, buồn phiền
Chẳng biết mai nầy ta dậy được chăng
Để lắng nghe một nửa đã yên nằm
Chỉ còn một nửa phận người im vắng
Cúi xuống nửa đời lỡ bỏ mất tăm.

Nguyễn Thanh Khiết
29-5-09

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi Gió Lào

Trả lời #28 vào: 11-04-2012 14:42:24
MỘT NỬA
Một nửa của mình,
không dễ kiếm đâu em!
Nó gần lắm và cũng xa dịu vợi
Cũng có thể
nó đang chờ đang đợi
Một nụ cười bất chợt đến vu vơ
Cũng có khi
đang lặng lẽ đợi chờ
Trong khoảnh khắc nên thơ... nó đến
Em hãy nhớ,
Em đừng lơ đểnh
Bất thình lình một nửa đứng kề bên
Vân Huỳnh

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #27 vào: 05-04-2012 19:17:50
Một nữa.
ST

Thượng đế tạo ra cuộc đời là một nửa
Một nửa niềm vui, một nửa tình yêu
Một nửa nỗi buồn cộng một nửa hắt hiu
Chắt lại cho một nửa con người đang hối hả


Nhịp sống nặng vốn từng cơn vất vả
Một nửa em vẫn tìm một nửa anh
Mỗi nhịp đời qua anh bước rất nhanh
Có khi nào bỏ qua cái gọi là một nửa?


Một thoáng khựng em chần chừ lần lựa
Một nửa của mình hay một nửa của ai
Rụt rè e sợ mắc một lỗi sai
Em sợ hạnh phúc dành cho em một nửa.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #26 vào: 31-03-2012 23:17:53
Một nữa mùa thu
Cát Nhu

Chỉ còn một nửa thu thôi
Xa anh nửa nụ mắt môi dại khờ
Trong em một nửa bơ vơ
Trong anh nửa mảnh hững hờ - cũng xong!

Nửa mùa thu ... nắng vẫn trong
Em về \\\"một nửa\\\" vẫn mong một người
Phải đâu cau sáu bổ mười
Thương nhau không hết ... sao người vẫn xa?

Nửa mùa thu nữa cũng qua
Trong ta ... một nửa ... còn là của nhau (?)
Ngày mai aó trắng qua cầu
Biết ai có nhớ mưa ngâu nửa mùa...

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #25 vào: 30-03-2012 13:26:44
Tình Một Nửa

Tác giả: Linh Lan


Bỗng một ngày, em chợt biết nhớ anh
Con nắng lụa trên hàng hoa cúc nhái
Tô vàng tươi áo mùa thu trở lại
Cũng vàng hơn ngọn cỏ nhớ trong em!

Bỗng một ngày, nỗi nhớ chợt dài thêm
Khi một nửa tình yêu đang lẩn trốn
Chạy vòng quanh trong trái tim khốn đốn
Có ai yêu tình một nửa bao giờ?

Mùa thu về thắp lửa cháy câu thơ
Ngọn cỏ nhớ chợt mềm trong hạnh phúc
Một nửa yêu dẫu là hư hay thực
Cũng đủ hồng cuộc sống phải không anh?

Một nửa yêu tìm một nửa chạy quanh!
Bước mùa qua dẫm trên ngàn cánh lá
Tình một nửa nên tình còn xa quá
Có ai yêu tình một nửa bao giờ!

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #24 vào: 28-03-2012 21:59:44
le phung đã viết:
Trích dẫn

@banron:  :lol: cám ơn bạn nhiều nhé!


Ô hô! Banron ơi là banron! Bác nhìn kỹ đi, lephung đang cười vào mũi bác kìa.
Người ta đâu có nhớ nhầm!
Người ta đâu cần nguồn gốc bài thơ!
Cái người ta cần tìm là “nửa của tôi” kia mà.
Mà, bác có giả vờ không khi làm như chẳng nghe tiếng thầm thì da diết, đau đáu một niềm riêng:
“Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy
Sao để tôi di tìm, tìm mãi tên anh”
Nhưng, cũng có thể, bác cao tay ấn hơn người khác: Ấy là tự giới thiệu tên, nôm na là tự...ứng cử, cũng thì thầm như có như không: \\\"nửa ấy, đây mà!\\\"
 :woohoo:  Dzọt lẹ!

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #23 vào: 28-03-2012 21:52:02
mọi người có bài thơ về \\\" một nửa\\\" nay ong già đăng bài thơ \\\" Thêm \\\" vào đây cho đủ nha

THÊM

Thêm một giọt mưa rơi
Để hè về bớt nóng
Thêm một chùm phượng nở
Cho hè về thêm vui

Thêm giọt nước mắt rơi
chia tay thêm bị rịn
Thêm một dòng lưu niệm
Nhớ nhung cả một thời

Thêm một chiếc lá rơi
làm thêm mùa thu nữa
chỉ mình tôi lần nữa
Không chịu từ biệt em

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #22 vào: 28-03-2012 20:43:08
banron đã viết:
Trích dẫn
@ Lephung: Đây là bài “Kẻ đi tìm tình yêu” nổi tiếng của Xuân Diệu. Bạn nhớ nhầm tựa đề làm người ta đi tìm nguồn gốc bài thơ theo kiểu thám tử rồi kết luận hết sức… đa dạng

@banron:  :lol: cám ơn bạn nhiều nhé!
@các thám tử đã truy tìm tác giả bài thơ:  :P cám ơn các bác nhiều. Các bác đã quá vất vả, chạy nháo nhào lên truy tìm giúp le phung. Le phung đã đẩy các bác vô hoàn cảnh y như câu chuyện ngụ ngôn thầy bói mù xem voi ;)  Cám ơn và đừng giận le phung nhé!

 


Ngủ rồi banron

Trả lời #21 vào: 28-03-2012 19:05:47
le phung đã viết:
Trích dẫn
Le phung rất thích bài thơ này, mà quên mất tên tác giả. Bác nào nhớ thì nhắc dùm nhé! ;)
         Tôi đi tìm một nửa của tôi

    Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy
    Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh?

    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai kia?

    Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Không có anh, tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa cùa riêng mình

    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp
    Nửa của mình nào phải của mình đâu

    Không phải của mình...chẳng phải nửa của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai khi tìm nửa của mình

    Tôi tìm anh,tôi đã đi tìm
    Và vẫn biết trên đời này đâu đó
    Anh cũng tìm... tìm tôi như vậy
    Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau... :woohoo:


@ Lephung: Đây là bài “Kẻ đi tìm tình yêu” nổi tiếng của Xuân Diệu. Bạn nhớ nhầm tựa đề làm người ta đi tìm nguồn gốc bài thơ theo kiểu thám tử rồi kết luận hết sức… đa dạng :)