Tác giả Chủ đề: Hòa Hưng, Cái Bè - Anh Minh Thanh - Suy Thận  (Đã xem 18406 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #4 vào: 09-02-2012 16:04:55
hi Quyen_Omon
Canthoquetoi muốn nhờ chị Quyên_OMon  giúp anh 500k du`m em trước, trong khi chờ quyết định của DĐ nhe chị
@chị lathuvang oi nhờ chị giúp em 500k cho chị Quyen_Omon phụ giúp anh Lê Minh Thanh trước dùm em. Khi có hướng đề xuất mới thì em sẽ trở lại hoàn cảnh này. Cám ơn hai chị & các bạn tv đi xác minh

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #3 vào: 08-02-2012 15:24:13
Chào cả nhà.
Thứ 6 ngày 10/02/12 quyen_omon sẽ đi XM TH này, các bạn có đi thì 1giờ trưa tập trung tại quán cơm 2k mình đi nhé.
@ anh lehung : không có vất vả đâu anh ,nữa em lên sì gòn mời em đi uống cafe là được rùi :laugh:
Thân.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 06-02-2012 19:33:52
@Dung.caibe.
chào anh.cảm ơn anh đã giới thiệu thêm một hoàn cảnh khó khăn lên DD ,anh chú ý lần sau viết bài giới thiệu anh nhớ vào topic Hoàn Cảnh Chờ Xác Minh để các bạn cập nhật kịp thời nhé anh. :)
.CLBXMMN và các bạn nhóm Miền Tây sẽ thu xếp thời gian ghé thăm hoàn cảnh của anh Thanh trong thời gian nhanh nhất.
@Q.omon người đẹp miền tây ơi..em cập nhật thêm trường hợp này nữa nhé.Đầu năm vất vả cho nhóm miền Tây nữa rồi.chúc các bạn luôn khỏe và thành công trong năm mới nhé.
@mod,nhờ chuyển bài sang đúng topic.cám ơn nhiều

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi dung.caibe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 34
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 06-02-2012 17:15:44
Chiều nay, mình nhận nguồn tin có bệnh nhân cần sự giúp đỡ. Theo địa chỉ mình tranh thủ thời gian đến thăm gia đình.
Được biết anh Lê Minh Thanh sinh năm 1974, ngụ tại tổ 16 ấp Bình xã Hòa Hưng đang lâm bệnh nặng. Đúng vào ngày Tết dương lịch anh Thanh đột ngột bị mệt, gia đình đưa đến bệnh viện Cần Thơ, Bác sĩ chuẩn đoán anh bị suy thận Mãn, do gia đình không có tiền nên đưa anh về nhà nằm điều trị. Nhưng bệnh ngày càng nặng thêm, gia đình tiếp tục chạy vay mượn hàng xóm đưa anh lên bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ chỉ có cách là chạy thận cho anh, mỗi tuần phải chạy 3 lần, đến ngày 26 Tết cho anh về nhà và chuyển về Mỹ Tho điều trị tiếp. Nhưng khi đến Mỹ Tho đăng ký chạy thận cho anh, bệnh viện đã từ chối vì đã hết máy chạy thận, gia đình đành phải đưa anh đến bệnh viện Cao Lãnh để chạy thận ( MỖI TUẦN 3 LẦN )Hiện tại gia đình thuộc diện hộ nghèo, có bảo hiểm, nhưng vì điều trị sai tuyến nên đang gặp khó khăn về kinh phí( bình quân mỗi tuần phải tốn 1 triệu đồng )Nhà thì quá nghèo, không vườn ruộng, chỉ có căn nhà nhỏ cũng chẳng có gì đáng giá cả, anh có 1 vợ và 2 con còn quá nhỏ, 1 cháu 4 tuổi - 1 cháu 3 tuổi, vợ mỗi ngày phải đi làm thuê để kiếm miếng ăn cho qua ngày.
Qua trường hợp nầy, mình kính mong gia đình xem xét có thể tạo mọi điều kiện cứu giúp cho anh Thanh để sớm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
Mọi chi tiết xin liên hệ với anh Lê Minh Thanh qua số điện thoại:01682476216.