Tác giả Chủ đề: Bình Thuận - Anh Minh (Đã mất) - Nghèo khó, bệnh tật  (Đã xem 6487 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi laohatien

tramca đã viết:
Trích dẫn
Chào BARON !Rất vui khi có sự tiếp sức của bạn .Sáng 06/6/2012 tôi sẽ thay mặt cả nhà và baron để CMKTX hc anh MINH . ( được chăng ? ).Xin các bạn yên tâm ! Thân mến !


Chào bác Tramca!

Thưa bác, theo nguyên tắc khi đi xác minh (lại là nguyên tắc) người giới thiệu hoàn cảnh không được là người đi xác minh, chỉ có thể là người cùng đi xác minh. Trường hợp này mong bác chờ và kết hợp với tổ xác minh khu vực miền Nam giải quyết.

Thân mến!

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Chào BARON !Rất vui khi có sự tiếp sức của bạn .Sáng 06/6/2012 tôi sẽ thay mặt cả nhà và baron để CMKTX hc anh MINH . ( được chăng ? ).Xin các bạn yên tâm ! Thân mến !

 


Ngủ rồi banron

Chao bac Tramca,

Banron muon nho bac goi CMKTX 300,000 vnd cho hoan canh nay, se chuyen vao tk cua Penguin.

Thanks bac.

(xin loi vi khong go tieng Viet co dau duoc)

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Chào cả nhà ! TH này chụa có TV nào đi XM .Sáng ngày 06/6 /2012 thứ tư tôi có mặt tại Chợ Lầu - Bắc Bình -BT.Có TV nào XM di cùng khg ? Hoàn cảnh trên tôi đưa lên khá lâu nhưng khg có tv đi XM .Vậy TH này có đươc xem là ngoại lệ khg ? Xin BQT có ý kiến và xét duyệt trích quỹ CMKTX có được khg ạ ?Mặc dầu tôi có động viên va chia sẻ với gđ anh MINH, nhưng kg giúp được gì cho họ tôi áy náy vô cùng .Mong BQT cho ý kiến !

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Chào cả nhà ! Ngày mai - thứ hai ngày 07-5-12 tôi sẽ có mặt tai Chợ Lầu- Bình Thuận .Vậy có tv nào đi xác minh th anh Minh thì ta gặp nhau ở ngoài đó nhé! Rất mong...

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Chào cả nhà!
Trong những ngày ở bệnh viện Bắc Bình (Bình Thuận), tôi biết được 1 hoàn cảnh thương tâm, xin giới thiệu mong cả nhà giúp đỡ. Đó là hoàn cảnh anh Nguyễn Văn Minh 51t, bị bệnh tiểu đường tip2, chỉ số <>143, có khi lên 343, gan bị teo, mắt đổi màu vàng sẫm, hiện anh không có tiền để đóng viện phí lần 2. có lẽ anh sẽ phải xin về nhà. Anh bệnh đã 5 năm, ruộng đất đã bán hết để chữa trị nhưng ko giảm. Vợ chồng anh vốn trước đây là lao động làm ở lò gạch. Nay sức khỏe của vợ anh đã suy yếu vì đã bao năm nay còm cõi nuôi chồng con. Bà con chòm xóm cũng đã giúp đỡ nhiều nhưng nay thì hoàn cảnh anh đã quá kiệt quệ không biết xoay sở thế nào. Tôi đã đến thăm nhà của anh chị. Thoạt nhìn thì căn nhà cũng tạm ổn, nhưng vào trong thì không có gì cả, chỉ còn 1 cái TV cũ. Thấy hoàn cảnh của anh chị Minh rất thương tâm, tôi mong cả nhà quan tâm giúp đỡ. Hiện anh đang còn nằm viện tại khoa nội phòng số 3 BV khu vực Bắc Bình, Bình Thuận.
Vài thông tin về gđ anh Minh : Nguyễn văn Minh 51t.vợ là Nguyễn thị Tơ 54t, con lớn là Nguyễn thị Mỹ Dung 16t đã nghỉ học và con út là Nguyễn Anh Dũng 7t hoc lớp một.
ĐC : Số nhà 15 đường Võ Hữu KP Xuân An 2 thị trấn Chợ Lầu huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận ( cách thị xã Phan Thiết 64 km).Số ĐTd đ 0186 8312 188 ( Hồng Yến –hàng xóm )
Không biết có TV nào của chúng ta ở Phan Thiết không ? Mong cả nhà quan tâm và đi xác minh giùm càng sớm càng tốt .Chân thành cám ơn .Thân mến !