Tác giả Chủ đề: Thanh Khê - Cô Lợi tạm cư, biến chứng tiểu đường liệt hai chân bán vé số  (Đã xem 21944 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Đỗ Quyên đã viết:
Trích dẫn
Q xin CMKTX cho cô Lợi 1 triệu VND. Sẽ gởi cho cô vào tháng 12/2013.
Bạn Quyên Ômôn sẽ chuyển giúpThân.

@ Đỗ Quyên: Chị Quyen_omon sẽ chuyển vào quỹ hay chuyển trực tiếp cho cô Lợi vậy chị?

@ Loannguyen: Chị Đỗ Quyên viết sẽ chuyển cho cô Lợi nên em check với chị Đỗ QUyên trước khi nhắc tổ ĐP nhé, vì có thể chuyển trùng 2 lần.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Cảm ơn chị Đỗ Quyên đã giúp đỡ. :)
Mong Tổ điều phối duyệt khoảng CMKTX trên ạ.

Mong cả nhà tiếp sức phần còn thiếu 200,000đ/tháng ạ, giúp cô đỡ bớt phần khó khăn.
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi Đỗ Quyên

Q xin CMKTX cho cô Lợi 1 triệu VND. Sẽ gởi cho cô vào tháng 12/2013.

Bạn Quyên Ômôn sẽ chuyển giúp

Thân.

Hãy cố gắng học hỏi và tiến bộ dù chậm chạp.
 


Ngủ rồi Chich Le

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Cô Lợi đã vào lại Đà Nẵng, tiếp tục công việc bán vé số để duy trì cuộc sống.
Chiều nay, Chich Le vừa ghé thăm Cô, thấy Cô khỏe hơn dạo trước. Nhưng vì mang nhiều căn bệnh nguy hiểm trong người, nên Cô vẫn phải mua Thuốc để tiếp tục điều trị.
Vừa qua, Cô phải vay lãi của chủ đại lý vé số 3 triệu để mua bình nạp điện cho chiếc xe. Cô còn phải mua hết 2 triệu tiền thuốc điều trị, được người ta cho trả dần. Cô bảo trả ngày 20k, đến nay Cô mới trả được 700/2 triệu tiền thuốc.
Dù sức khỏe hiện tại của Cô có khá hơn, nhưng Chich Le thấy tình cảnh của Cô vẫn rất khó khăn. Đau bệnh, việc bán vé số của Cô cũng có nhiều ảnh hưởng. Để kiếm tiền duy trì cuộc sống đã khó, Cô lại còn phải gánh nỗi lo nợ nần và điều trị bệnh.
Qũy lại ngừng CMTX 200K/tháng đối với Cô từ tháng 11, khiến Cô mất đi một nguồn hỗ trợ.

Kính mong sự tiếp tục chia sẽ của cả nhà với Cô!
Chich Le xin chân thành cảm ơn!

 


Ngủ rồi yugidazai

banbe6x đã viết:
Trích dẫn
...Chúng ta xuất quỹ CMTX chị Lợi 200,000đ/tháng từ tháng 8/2013 và trong 3 tháng...

Quỹ sẽ ngưng CM từ tháng 11, mong cả nhà chung tay giúp cô Lợi phần còn thiếu 200k/tháng ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Cảm ơn các bạn đã vất vả thăm gặp Cô Lợi.

Tình hình như thế cũng mừng cho cô. Hiện không biết cô vào lại đây hay sẽ ở quê. Vào đây cũng neo đơn thế thì khổ.
PLH đang giữ 500k CMTX của Michele_du CMTX 200k/tháng/5 tháng từ tháng 8 đến tháng 12.

Nếu sắp tới cô không vào ĐN nữa PLH sẽ chuyển cho các bạn Quảng Trị tranh thủ trao và thăm xem tình hình cô thế nào nhé. Nếu cô vào ĐN thì thôi.

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
phuclehuu đã viết:
Trích dẫn
Cô Lợi đã về quê Vĩnh Kim Vĩnh Linh Quảng Trị sau cơn bão số 10 vì mái nhà hư hại.

Căn nhà mục nát của cô hiện đã bay tốc hết mái. Cô bảo định về sửa nhà rồi ở dưỡng bệnh mà giờ bão bay hết rồi!

Vừa qua, cô nằm viện với chi phí ~3tr. Hiện bệnh tình cô vẫn thế, ngày càng trở nặng nên ý cô cũng muốn sắp xếp để về quê.

Các bạn Quảng Trị sẽ thăm gặp cô tại quê nhà xem tình hình như nào và ý cô sao (chuyển về quê sồng hay vẫn bám trụ Đà Nẵng) xem chúng ta có giúp được gì không.

Mong tin từ tổ Quảng Trị.

Thân ái.

Hôm vừa rồi mấy anh e Quảng Trị có ghé ra thôn Rooc xã Vĩnh kim huyện Vĩnh Linh thăm cô Lợi.
 
 
Ngồi chơi thăm hỏi cô thì hay đợt bão vừa rồi cũng thiệt hại, nhưng cũng được sự quan tâm từ địa phương nên cũng lợp lại mái che lại cho cô rồi.
 
 
 

Cô tâm sự lúc đầu tính về nhà ở lại quê làm ăn, nhưng nguồn thu nhập chính của cô (bán tạp hóa)
 
giờ có lẽ là khó khăn vì ngay trước nhà cô đã có cửa hàng tạp hóa khá lớn khác mọc lên trong thời gian vừa qua.
Sức khỏe thì cũng tùy lúc lúc khỏe lúc ốm, mà ở quê dù có người thân ở cách đó ko xa và bà con xóm làng, nhưng lại cách xa bệnh viện, nên cô tính quay lại Đà Nẵng 1 phần làm ăn đc hơn, phần có chuyện gì nguy cấp vẫn đảm bảo hơn.nên bây giờ cô vẫn lưỡng lự chưa quyết ở lại hay đi.
đi quanh 1 vòng quanh nhà c thì dra thấy tiện nghi cũng khá đầy đủ cho cuộc sống 1 mình của cô.
 
 
 
 
Như vậy: Ae Quảng Trị cũng ko có đề xuất gì cho hoàn cảnh này.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
phuclehuu đã viết:
Trích dẫn
Cô Lợi đã về quê Vĩnh Kim Vĩnh Linh Quảng Trị sau cơn bão số 10 vì mái nhà hư hại.

Căn nhà mục nát của cô hiện đã bay tốc hết mái. Cô bảo định về sửa nhà rồi ở dưỡng bệnh mà giờ bão bay hết rồi!

Vừa qua, cô nằm viện với chi phí ~3tr. Hiện bệnh tình cô vẫn thế, ngày càng trở nặng nên ý cô cũng muốn sắp xếp để về quê.

Các bạn Quảng Trị sẽ thăm gặp cô tại quê nhà xem tình hình như nào và ý cô sao (chuyển về quê sồng hay vẫn bám trụ Đà Nẵng) xem chúng ta có giúp được gì không.

Mong tin từ tổ Quảng Trị.

Thân ái.

Hôm vừa rồi mấy anh e Quảng Trị có ghé ra thôn Rooc xã Vĩnh kim huyện Vĩnh Linh thăm cô Lợi.
 

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Cô Lợi đã về quê Vĩnh Kim Vĩnh Linh Quảng Trị sau cơn bão số 10 vì mái nhà hư hại.

Căn nhà mục nát của cô hiện đã bay tốc hết mái. Cô bảo định về sửa nhà rồi ở dưỡng bệnh mà giờ bão bay hết rồi!

Vừa qua, cô nằm viện với chi phí ~3tr. Hiện bệnh tình cô vẫn thế, ngày càng trở nặng nên ý cô cũng muốn sắp xếp để về quê.

Các bạn Quảng Trị sẽ thăm gặp cô tại quê nhà xem tình hình như nào và ý cô sao (chuyển về quê sồng hay vẫn bám trụ Đà Nẵng) xem chúng ta có giúp được gì không.

Mong tin từ tổ Quảng Trị.

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Đỗ Quyên đã viết:
Trích dẫn
Q CMKTX cô Lợi 500K. TV Quyên Ômôn sẽ chuyển giúp.

Thân.


Đã chuyển 500k chị Đỗ Quyên giúp cô Lợi vào quỹ.
Thân.

 


Ngủ rồi Chich Le

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Cô Lợi đã nhận được 1000k CMKTX chuyển từ diễn đàn.
Cô gửi lời cảm ơn ạ!
Chich xin thông báo qua về tình hình của Cô:
Hiện tại sức khỏe Cô đã đỡ hơn mấy ngày trước nhưng vẫn còn yếu. Mấy ngày nay Cô phải nhờ một cô đồng nát chăm giúp cô (vì cô sinh hoạt cá nhân rất khó khăn) và trả công cho họ ngày 80k.
Bác sĩ bảo cô nằm theo dõi, nếu tình hình khá hơn, khoảng 3 ngày nữa cô sẽ được xuất viện, và sau 1 tuần lại tiếp tục vào điều trị.

Chich xin cảm ơn ạ!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Đỗ Quyên đã viết:
Trích dẫn
Q CMKTX cô Lợi 500K.
...

Chúng ta chích quỹ thêm 500,000đ để CMKTX chị Lợi.

Pen chuyển tới chị Lợi 1,000,000đ dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà. Cầu mong chị Lợi sớm vượt qua cơn bệnh.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Đỗ Quyên

Q CMKTX cô Lợi 500K. TV Quyên Ômôn sẽ chuyển giúp.

Thân.

Hãy cố gắng học hỏi và tiến bộ dù chậm chạp.
 


Ngủ rồi Chich Le

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Trưa nay, Chich Le vào Viện thăm Cô Lợi.
Hỏi chuyện, Chich Le được Cô cho biết Cô nhấp viện hôm mùng 3/9 do suy tim.
Cô kể thời gian gần đây cô vẫn đi bán vé số, nhưng cứ khoảng 10h trở lên, trời nắng là cô lại bị xỉu, nhờ bà con đưa về chỗ trọ. Đến đêm hôm trước thì cô phải nhập viện, phải thở oxi.
Hôm nay, Cô có khá hơn, đã ăn được cháo nhưng vẫn còn rất yếu. Cô bảo chắc phải nằm viện khoảng 10 ngày nữa. Trước hết bệnh viện đang điều trị bệnh tim cho cô.
Qua khám tổng quát, cô còn bị Men gan cao, mỡ máu cao, đường máu cao. Những chứng bệnh đó khiến sức khỏe cô suy kiệt. Không biết Cô có còn đủ sức để tiếp tục bán vé số, duy trì cuộc sống của mình nữa hay không.
Số tiền tạm nộp cho Bệnh viện là 500k viện phí, 150k tiền quần áo, cô đều vay mượn từ những người bạn bán vé số - những người cùng cảnh ngộ với cô, không ai khá giả gì.
Hiện tại, cô ở viện một mình, đến bữa cơm, nhờ anh bạn tật nguyền trong dãy trọ mua cháo mang vào. Chích Le chỉ biết hứa với Cô lúc nào rãnh sẽ ghé vào thăm cô.
Ngoài tiền viện phí, chi phí phát sinh ở bệnh viện rất nhiều, tiền ăn lại đắt đỏ, nên Cô vừa mang nỗi đau bệnh tật, lại lo nỗi lo tiền bạc, thấy mà đau lòng.

Chich Le viết mấy dòng thông báo tình hình của cô lên đây, mong cả nhà chia sẽ!
Chich Le chân thành cảm ơn!

 
 

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
PLH nhận được thông tin cô Lợi nhập viện cấp cứu C17 đêm hôm trước.
Thành viên Chích Lê sẽ tranh thủ ghé thăm và cập nhật tình hình cho cả nhà, mong tin từ em.

Cô báo suy tim, bệnh tiểu đường trở nặng; điện thoại nói rất nhỏ, không ai đưa cô đi viện, mà lúc đó PLH không ở ĐN nên cũng không thể giúp được.

Chích Lê cập nhật giúp cả nhà em nhé.

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!