Tác giả Chủ đề: Đồng Tháp - Anh Hết - Tai nạn & liệt - Tân Hồng  (Đã xem 13316 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tminhnguyen

Trả lời #8 vào: 09-10-2012 09:08:11
Cho tminhnguyen tiếp thêm 1 triệu và sẽ nhờ Pen chuyển giúp.

Thân

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 07-10-2012 00:10:53
Gia cảnh anh Hết nghèo quá, thương bé Nhung nghèo mà học giỏi. Khi nào các bạn thu xếp đi xác minh được, cho DzungNguyen&Thaidzuy gửi 500,000 VND nhờ các bạn mua thực phẩm hoặc vật dụng cần thiết gì đó cho gia đình anh và cháu nhé.

(@Quyen_Omon: Nhắc anh chuyển tiền trước cho Diễn đàn nếu các bạn thu xếp được thời gian xác minh nhé, dạo này anh cũng hay quên lắm. Còn nếu không liên lạc kịp, ứng trước cho được việc rồi anh chuyển liền)

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #6 vào: 03-10-2012 20:31:09
Chào cả nhà.
Chiều nay nhóm MT đi TG sẳn về ghé XM Th này mà mưa quá ko đi được. Mong cả nhà thông cảm.
Thân.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 03-10-2012 14:29:58
xulanhphanlan đã viết:
Trích dẫn
chào cả nhà

ở khu vực Đống Tháp này. DD trước đây có TV Phongdongthap.số ĐT 090 7988 917 ở Cao Lảnh hay đi lại Tân Hồng. Tam nông, Hồng Ngự v.v vì cũng lâu rồi kg thấy Phongdongthap xuất hiện ở DD nữa. vậy các bác LL với Phong qua số ĐT xem sao. Phong có thể giúp XM được kg ?

Thân

Thanhks anh XLPL nhìu.em cũng vừa liên lac với các bạn Cần Thơ khi thăm Mai Trâm nếu còn thời gian sắp xếp đc các bạn sẽ ghé thăm TH này luôn.Cả nhà chờ tin nhé  :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #4 vào: 03-10-2012 13:34:20
chào cả nhà

ở khu vực Đống Tháp này. DD trước đây có TV Phongdongthap.số ĐT 090 7988 917 ở Cao Lảnh hay đi lại Tân Hồng. Tam nông, Hồng Ngự v.v vì cũng lâu rồi kg thấy Phongdongthap xuất hiện ở DD nữa. vậy các bác LL với Phong qua số ĐT xem sao. Phong có thể giúp XM được kg ?

Thân

 


Ngủ rồi Keric_chen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 02-10-2012 23:33:02
Keric_chen cám ơn anh Lehung73 đã trả lời bài viết của Keric_chen. Da! theo em thì mọi người cũng cần phải đi xác minh lại đi ạ! để đảm bảo tính khách quan, có bác nào đi thì liên hệ với Keric_chen qua số đt(0907669565)để mình gữi cái túi xách đi học cho con anh Hết.Chào cả nhà

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 30-09-2012 13:49:24
Chào bạn Keric_chen.
Cám ơn ban đã giới thiệu TH anh Hết lên diễn đàn.
Khu vực này chúng ta đã từng có nhiều trường hợp đến để xác minh.từ nhóm Sài Gòn xuống hay các bạn ở Cần Thơ qua.
Vì vây nhằm để bảo đảm khách quan và đúng với quy tắc mà tâp thể diễn đàn đã đề ra là người giới thiệu ko đc là người xác minh và đề xuất cũng là để có hướng  giúp đỡ cho anh tốt hơn.Bạn cố gắng chờ các bạn sắp xếp thời gian để đi xác minh nhé. :)
Các bạn miền Tây ơi..vất vả cho các bạn nữa rồi.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Keric_chen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 29-09-2012 08:33:29
Chào cả nhà!
 Tuần vừa qua Keric_chen có về Đồng Tháp đi công việc riêng của mình,Và được một người bạn cho biết về một hoàn cảnh hết sức khó khăn.Thông qua sự giới thiệu ấy thì Keric_chen cũng đã đến nhà để tìm hiểu về trương hợp này.
 Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Hết 34 tuổi ngụ ở ấp An lộc-xã An phước,huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp, bị tai nạn đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
 Theo như thông tin mà Keric_chen xác minh được thì, gia đình Anh Nguyễn Văn Hết thuôc dạng rất khó khăn trong số những gia đình diện hộ nghèo của xã An Phước, nơi mà hộ nghèo chím đến con số 31% của toàn xã(thông tin từ chị Tú, Trưởng ban tuyên giáo của xã.sđt 0902830199)Anh Hết là người chồng, người cha của hai cháu gái đang còn tuổi ăn chưa no lo chưa tới.Gia đình không có đất đai nên phải đi làm thuê kiếm sống nuôi con đấp đổi qua ngày và trong một lần đi sửa nhà cho người ta do không may anh đã giẫm phải đinh sét, mọi người khuyên anh nên đi tiêm ngừa nhưng do hoàn cảnh kiếm sống và không chú ý tới viêc vệ sinh vết thương nên đã bị nhiễm trùng,kết quả là anh bị Phong đòn ghánh và nhập viện điều trị mặc dù anh đã có tiêm ngừa.Chị Nguyễn Thị Hồng Nho vợ anh đã phải bán hết những gì có trong nhà rồi vay mượn thêm và hội chử thập đỏ của xã cũng đã vận động mọi người giúp đở gia đình anh nhưng vẫn không đủ.May thay người anh trai thứ Tư của anh có hoàn cảnh khá giả hơn đã phụ giúp một tay nên anh đã vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo để trở về với gia đình con cái tiếp tục cuộc sống của mình.Nhưng tai họa một lần nữa lại đến với anh con ngươi có sức sống mãnh liệt ấy, khi chưa đầy một năm bình phục.
 Mới đây thôi(ngày 2/6/2012)trong một dịp về quê vợ chơi ở Long An, như bao người đàn ông khác có những buổi chiều chơi thể thao với các thanh niên trong xóm.Anh cũng tham gia chơi đánh bóng chuyền với mọi người do sức khỏe còn yếu nên chơi đươc một chút thì anh ra ngồi nghĩ mệt trên lưng một con trâu của nhà cha mẹ vợ đang năm gần đó(vì nghĩ không sao),bất ngờ con trâu đứng lên thì anh không giữ được thăng băng đã bị té xuống đất phải đưa đi bệnh viên Chợ Rẩy cấp cứu.theo kết quả chuẩn đoán của bệnh viện Chợ Rẩy thì anh bị chấn thương cột sống cổ,dập tủy cổ C3_D1, viêm phổi nặng,suy hô hấp,mở khí quản ,loét lưng.Một lần nữa vợ anh, Chi Nho lại phải chạy vạy khắp nơi lo tiền để chữa trị cho anh,cháu Nguyễn Thị Hồng Mai đã phải bỏ hoc để phụ mẹ lo cho cha mình.
 Điều trị tại bệnh viện Chợ Rẩy được 17 ngày thì gia đình hết khả năng chi trả phải nợ lại bệnh viện 18 triêu đồng,vì thế phải chuyển về bệnh viện đa khoa Đồng Tháp tại TP Cao Lãnh để tiếp tục theo dỏi. Số tiền mà xã vận động mọi người quyên góp chỉ được vọn vẹn 850 ngàn đồng vì trong xã ai cũng nghèo như nhau. Thế là chị phại đi vay mượn của bà con lối xóm khắp nơi kệ cả bên nhà cha,mẹ mình lên đến con số 30 đến khoảng 40 triệu đồng, vì chị chưa thống kê lai được do chưa biết chừng nào anh xuât viện.Với sự nhiệt tình của bác sĩ Đinh Minh Đức(sđt:0908073939).Vị BS điều trị trực tiếp cho anh Hết tại bệnh viện đa khoa Đồng Tháp cho biết. Tình trạng của anh Hết còn yếu vẫn còn mở khí quản chưa rút ra được và mỗi ngày phải chuyền một chai thuốc để cung cấp dinh dưỡng cho anh vì anh không ăn được,chi phí lên đến 300 ngàn đồng một chai chưa tính tiền thuốc hàng ngày.Do gia đình cũng thuôc dạng hộ nghèo nên được miễn giãm một phần nào đó thôi. đã gần bốn tháng trôi qua gia đình anh chị đã kiệt quệ lắm rồi, không biết có còn đủ sức để chóng chọi nữa không? Vì thấy đường xá xa xôi, khó khăn cho viêc đi xác minh nên Keric_chen đã cập nhật thông tin và xác minh luôn, mong tổ điều phối và ban quản trị xem xét lại có ưu tiên được không,hay là cần đi xác minh lại??
 Nếu được thì: Keric_chen xin đề xuất hình thức giúp đỡ cho Anh Nguyễn Văn Hết là. DĐ vận động hổ trợ tiền viện phí cho anh một phần nào đó,giúp đỡ cho 2 cháu gái con anh Hết được tiếp tục đến trường,đặc biệt là cháu Nguyễn Thị Hồng Mai. Cưu mang thương xuyên cho gia đình để giảm bớt ghánh nặng cho Chi Nho.Mong tin từ Diễn Đàn!

Một vài hình ảnh về trường hợp anh Hết.






































Chân thành cảm ơn cả nhà!! :)