Tác giả Chủ đề: Sóc Trăng - Ông Ba - Khiếm thị & Nghèo - Mỹ Tú  (Đã xem 9321 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #19 vào: 17-09-2013 16:05:35
Chào cả nhà.
Quyên xin úp ảnh trao tiền KTX từ Viethuong giúp gia đình ông Ba lên cho cả nhà cùng xem.


Thân.

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #18 vào: 18-08-2013 18:07:25
Chủ nhật ngày 01/09/2013 bạn Quyen_Omon, trantanphat_st và ngochanh thăm lại gia đình Ông Ba và liên hệ việc học cho 2 cháu Phong và Tím. Bạn nào đi thì liên hệ Quyen_Omon nhé!
Thân

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #17 vào: 31-12-2012 10:55:22
Chào cả nhà,
Ngochanh đã hỏi thăm các bạn công tác ở trường tiểu học về việc học hành của 2 cháu của Ông Ba được biết như sau:
- cháu Phong (7 tuổi) đáng lẽ là học lớp 2, nhưng gia đình đã để trễ mất 1 năm với lý do không có tiền. Bây giờ có điều kiện đi học nhưng sắp hết học kì 1 nên cháu sẽ không theo kịp bạn bè, phải chờ đến năm học sau.
- Phần cháu Tím (5 tuổi) tới tuổi học mẫu giáo, cũng đã trễ năm học, các trường tư thục có thể nhận nhưng vì trường xa nhà mà không ai đưa đón cháu, mẹ cháu có em bé còn nhỏ và ba chạy xe ôm ở xa nhà.
Với tình hình như thế nhóm xác minh Cần thơ thống nhất chờ đến đầu năm học mới sẽ tiếp tục khuyến khích và hướng dẫn gia đình lo thủ tục kịp nhập học cũng như hỗ trợ phần nào học phí cho 2 anh em cháu.
@viethuong: ngochanh hiện giữ 2.000.000đ của bạn hỗ trợ 2 cháu của Ông Ba đến trường, ngochanh chuyển trả bạn hay giúp các trường hợp nào khác? xin bạn cho ý kiến nha! Cám ơn bạn và cả nhà đã quan tâm giúp đỡ gia đình Ông Ba!

Thân

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #16 vào: 30-11-2012 08:44:41
Penguin đã viết:
Trích dẫn
Quỹ đã chuyển 2.000.000VND vào tài khoản chị Ngochanh. Nhờ chị kiểm tra lại và chuyển giúp tới gia đình ông Ba.
Cảm ơn chị!

ngochanh đã nhận 2.000.000đ từ quỹ, sẽ sớm chuyển tới gđ Ông ba lo cho 2 cháu đi học. Cám ơn Pen, bạn viethuong và cả nhà!
Thân

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #15 vào: 30-11-2012 01:54:50
Quỹ đã chuyển 2.000.000VND vào tài khoản chị Ngochanh. Nhờ chị kiểm tra lại và chuyển giúp tới gia đình ông Ba.
Cảm ơn chị!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 13-11-2012 02:09:44
viethuong đã viết:
Trích dẫn
Theo đề xuất của banbe6x, viethuong xin đóng góp CMKTX 2tr. Tiền sẽ được gửi vào t/k của Pen hôm nay để nhờ chuyển giúp.

Thân.


Xin cảm ơn sự chung tay của Viethuong đối với hoàn cảnh này.

Mong các nhóm xác minh giúp dùm việc thuyết phục gia đình cho các cháu đi học.
Chúng ta sẽ trực tiếp đóng học phí cho các cháu trogn thời gian đầu nha các bạn.

@Pen: Khi tiền của VIethuong về tới TK thì nhờ Pen chuyển 2,000,000đ đến Ngochanh để nhờ các thành viên tại quán cơm 2000đ-Cần thơ đóng tiền học cho các cháu.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #13 vào: 12-11-2012 10:17:10
viethuong đã viết:
Trích dẫn
Theo đề xuất của banbe6x, viethuong xin đóng góp CMKTX 2tr. Tiền sẽ được gửi vào t/k của Pen hôm nay để nhờ chuyển giúp.

Cám ơn bạn viethuong đã giúp 2 cháu của Ông Ba có điều kiện đến trường, ngochanh sẽ nhờ bạn trantanphat_st thuyết phục ba mẹ của 2 cháu nhỏ để 2 cháu được đi học, và  nhờ Phát chuyển tiền tới gđ Ông Ba luôn ạ.  
Cám ơn cả nhà đã quan tâm giúp đỡ gđ Ông Ba!
Thân

 


Ngủ rồi viethuong

Trả lời #12 vào: 12-11-2012 08:59:54
Theo đề xuất của banbe6x, viethuong xin đóng góp CMKTX 2tr. Tiền sẽ được gửi vào t/k của Pen hôm nay để nhờ chuyển giúp.

Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 23-10-2012 04:20:36
Chạy xe ôm là nghề tự do cho nên thời gian khá chủ động, vợ ở nhà nội trợ và chăm con nên cũng chủ động về thời gian cho nên theo 6x thì lý do không người đưa đón các bé đi học là không hợp lý.

6x đồng ý với đề xuất chưa giúp đỡ thường xuyên hoàn cảnh này nhưng chúng ta có thể giúp một khoản không thường xuyên để đóng học phí cho các cháu nhằm tạo động lực để họ đưa con tới trường.

Các bạn cho ý kiến thêm dùm nhé.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #10 vào: 22-10-2012 14:16:55
khoaimonluoc đã viết:
Chào cả nhà!

Hôm nay nhóm xác minh miền tây đã đến thăm và tìm hiểu về hoàn cảnh của bác Dương Văn Ba.
Bác có 2 người con. Người con trai lớn đã đi Long Mỹ (?) từ 3 năm trước, hiện nay không còn liên lạc với cha nữa. Con gái là chị Dương Thị Mỹ Tú 26 tuổi đã lập gia đình. Gia đình chị ở trong ngôi nhà lá phía sau vườn của bác Ba.Chị có 3 đứa con, cháu trai lớn tên Phong, 7 tuổi, chưa đi học. Bé gái kế là Tím 5 tuổi và một bé mới sinh 3 tháng. Khi được hỏi tại sao bé Phong chưa đi học thì chị Tú nói rằng do cha cháu chạy xe ôm cả ngày, còn chị thì bận chăm con nhỏ, ồng thì mù lòa nên không có ai đưa đón.


DieuAm đã viết:
Trích dẫn
NgocHang/Q_omon o biec hai chau nay co muon di hoc ?



Xin cho DieuAm biec nhe,cam on


pureland74@gmail.com

@ DieuAm: Như Khoaimonluoc đã viết ở trên thì ko phải gđ ko có tiền cho 2 cháu đi học mà là ko có ai đưa rước nên gđ đợi đến năm sau chị mới đưa bé đi học được. Cám ơn bạn đã quan tâm 2 cháu
Thân.

 


DieuAm

  • bạn
Trả lời #9 vào: 20-10-2012 14:46:40
NgocHang/Q_omon o biec hai chau nay co muon di hoc ?



Xin cho DieuAm biec nhe,cam on


pureland74@gmail.com

 


Ngủ rồi khoaimonluoc

Trả lời #8 vào: 16-10-2012 13:16:21
Cám ơn bác 6X đã cho ý kiến. Em nhờ Quyên_omon va bạn trantanphat_st có dịp sẽ liên hệ với chính quyền địa phương dùm ạ.

Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 16-10-2012 00:11:34
khoaimonluoc đã viết:
Trích dẫn

...
Nhóm chỉ đề xuất CMKTX BHYT cho ông vì ông lớn tuổi, lại mù lòa. BHYT sẽ giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình nếu ông có bệnh.
...


Nếu bác Ba bị mù từ nhỏ thì được hưởng trợ cấp cũng như được cấp BHYT diện bảo trợ có mã số đầu BT ( được cơ quan BHXH chi trả 100% thuốc điều trị trong danh mục ).
Nhờ các bạn liên hệ với chính quyền địa phương dùm ạ.

Cảm ơn cac bạn nhiều.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi khoaimonluoc

Trả lời #6 vào: 14-10-2012 23:34:14
Chào cả nhà!

Hôm nay nhóm xác minh miền tây đã đến thăm và tìm hiểu về hoàn cảnh của bác Dương Văn Ba.

Bác Dương Văn Ba năm nay 72 tuổi, cư ngụ tại ấp Mỹ Tân, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Bác bị mù từ nhỏ lúc 10 tuổi vì bị bệnh đậu mùa (?). Ngôi nhà bác đang ở là nhà tình thương do nhà nước cấp vào năm 2004. Phía sau nhà là 3 công đất ruộng của gia đình chỉ có vài bụi chuối và một ít mía.

Bác có 2 người con. Người con trai lớn đã đi Long Mỹ (?) từ 3 năm trước, hiện nay không còn liên lạc với cha nữa. Con gái là chị Dương Thị Mỹ Tú 26 tuổi đã lập gia đình. Gia đình chị ở trong ngôi nhà lá phía sau vườn của bác Ba.Chị có 3 đứa con, cháu trai lớn tên Phong, 7 tuổi, chưa đi học. Bé gái kế là Tím 5 tuổi và một bé mới sinh 3 tháng. Khi được hỏi tại sao bé Phong chưa đi học thì chị Tú nói rằng do cha cháu chạy xe ôm cả ngày, còn chị thì bận chăm con nhỏ, ồng thì mù lòa nên không có ai đưa đón.

Trước đây nhà bác có sổ hộ nghèo và BHYT ( do chính quyền giúp ) nhưng nay đã không còn quyền được hưởng sổ hộ nghèo và BHYT nữa. Nguyên nhân là do gia đình vay tiền xóa đói giảm nghèo, ông không có tiền trả đáo hạn nên thiếu vốn và lời tới nay đến 14 triệu. Hàng tháng bác phải đóng tiền lãi 91000 đồng/tháng

Hiện nay bác Ba tham gia nhóm đi hát nhạc lễ cho đám tang ở địa phương( 1 ngày 1 đêm ). Mỗi lần hát tiền công được 600 nghìn cho nhóm 3 người.Nhóm của bác thường hát 2-3 đám/ tháng. Ngoài ra bác còn nhận tiền trợ cấp cho người khuyết tật 180 nghìn/ tháng và một ít huê lợi không đáng kễ từ vườn nhà. Về vợ chồng chị Mỹ Tú thì chồng chị chạy xe ôm từ sáng đến chiều,có đi làm thuê trong xóm, thu nhập chỉ đủ ăn, còn chị Tú ở nhà nội trợ.Anh chị có cầm một phần đất vườn được 20 triệu và dùng  một ít để trả tiền lãi vay ngân hàng, phần còn lại mua xe cho anh làm kế sinh nhai.

Sau khi xác minh cả nhóm đã thống nhất ý kiến không đề xuất CMTX cho gia đình vì nhận thấy gia đình bác có thu nhập ổn định tuy không nhiều.Về việc bé lớn không đi học vì không có ai đưa đón.Nhóm cũng không đề xuất CMKTX về việc giúp bác tiền trả nợ vì tiền bác nợ ngân hàng có thề trả dần, không phải lúc nguy ngập.

Nhóm chỉ đề xuất CMKTX BHYT cho ông vì ông lớn tuổi, lại mù lòa. BHYT sẽ giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình nếu ông có bệnh.










Mong cả nhà sẽ giúp ông phần BHYT này nhé.

Thân.

 


DieuAm

  • bạn
Trả lời #5 vào: 14-10-2012 11:34:22
Cam on Q-omon nhe..

Minh doc ma minh tuong da XM roi,:).