Tác giả Chủ đề: Phường 5, Đông Hà - Chú Phúc - Cần giúp đỡ mái nhà che mưa  (Đã xem 6989 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
dra up ảnh cho hoàn cảnh này



















 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Mong muốn cũng được giúp chú và gia đình kịp đón tết dra có đề xuất trường hợp này với chị chip và nhóm bạn để hỗ trợ.
Mấy anh em đã lên dự toán và sắp xếp làm cho chú vào hôm 27 tết và chiều 28 đã hoàn thành kịp cho gia đình chú.
giờ dra xin báo cáo lại:
+tre luồng 10 cây 8.8m (vì tính làm 1 kèo ngang mái+9 đòn tay)* 70k=700k
+ thép buộc: 5kg*30k/kg=150k
+ xe kéo luồng tre: 100k
+ cửa sổ: 500k
+ 40 tấm bro 1,5m*45k=1800k
+20 tấm bro1,2m*40k=800k
+10 tôn úp nóc*15k=150k
+ blo 50 viên*3k/viên=150k
+cát 2m3*175k/m3=350k
+xi măng 3,5 tạ*155k/tạ=542k
+ cao su+đinh:22k
+ tiền xe kéo vật liệu 5 chuyến:250k
+ Tiền công: 500k/ 2 công/ngày
Tổng chi phí nhà chú Phúc:6014k
Quà tặng tết:
+ 500gram hạt dưa:57,5k
+ 1 chai dầu tôm 1 lít: 31,5k
+ 1 gói kẹo Dynamite Thái: 14k
+ 1 hộp bánh quy: 30k
+ 1 gói mỳ chính Lào: 28k
+ 1 gói mứt: 26k
+ chai nước mắm ông Tây: 13k
Tổng: 200k
Tiền lì xì mừng tuổi: 200k
Tổng chi phí cho hoàn cnahr này: 400k
Tổng: 6414k

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Mong muốn cũng được giúp chú và gia đình kịp đón tết dra có đề xuất trường hợp này với chị chip và nhóm bạn để hỗ trợ.
Mấy anh em đã lên dự toán và sắp xếp làm cho chú vào hôm 27 tết và chiều 28 đã hoàn thành kịp cho gia đình chú.
giờ dra xin báo cáo lại:
+tre luồng 10 cây 8.8m (vì tính làm 1 kèo ngang mái+9 đòn tay)* 70k=700k
+ thép buộc: 5kg*30k/kg=150k
+ xe kéo luồng tre: 100k
+ cửa sổ: 500k
+ 40 tấm bro 1,5m*45k=1800k
+20 tấm bro1,2m*40k=800k
+10 tôn úp nóc*15k=150k
+ blo 50 viên*3k/viên=150k
+cát 2m3*175k/m3=350k
+xi măng 3,5 tạ*155k/tạ=542k
+ cao su+đinh:22k
+ tiền xe kéo vật liệu 5 chuyến:250k
+ Tiền công: 500k/ 2 công/ngày
Tổng chi phí nhà chú Phúc:6014k
Quà tặng tết:
+ 500gram hạt dưa:57,5k
+ 1 chai dầu tôm 1 lít: 31,5k
+ 1 gói kẹo Dynamite Thái: 14k
+ 1 hộp bánh quy: 30k
+ 1 gói mỳ chính Lào: 28k
+ 1 gói mứt: 26k
+ chai nước mắm ông Tây: 13k
Tổng: 200k
Tiền lì xì mừng tuổi: 200k
Tổng chi phí cho hoàn cnahr này: 400k
Tổng: 6414k

 


Ngủ rồi be-buti

Mong cả nhà quan tâm để gia đình chú Phúc sớm có mái nhà che mưa nắng

 


Ngủ rồi ^_^


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Mấy bữa trước mấy AE nấu cháo về có sắp xếp ra tìm hiểu nhà chú Phúc, nhưng do mấy hôm vô mạng ko được nên không đưa bài xác minh lên được.
Ghé thăm nhà chú Võ văn Phúc (SN 1959) sống tại khu phố 4 phường 5 thị xã Đông Hà,thấy mái nhà đang dang dở chỉ có các bức tường chưa có đòn tay, tôn lợp và cửa cũng chưa có. Hỏi chú xây nhà lâu chưa mà chưa lợp vì nhìn nhà cũng đã xuống cấp lắm rồi. Chú mới tâm sựu cũng được 10 năm rồi, khi đó chú còn đi làm công nhân ở công ty cấp thoát nước Quảng Trị, tiền lương ổn định, con cái còn nhỏ ăn học ít tốn kém, 2 vợ chồng tiết kiệm cũng xây được cái nhà như vậy, ai ngờ xây chưa xong thì vợ chú à cô Trần Thị Thu (SN 1965) bị bệnh suy tim (2004) chạy chữa, thuốc thang nên cũng không có tiền. Rồi hai bên gia đình nội ngoại có nhiều đau ốm bệnh nặng rồi qua đời, lo hết chuyện này đến chuyện khác, rồi con cái lớn lên lo cho con ăn học nên mái nhà cứ mãi dang dở như vậy, thậm chí đến bây giờ, gian giữa cũng đã có mấy chỗ mụ nát, hư hỏng, còn nền tráng xi măng sau bếp cũng đã hư hại nghiêm trọng nhưng ko có tiền làm lại. Chú thì giờ đã nghỉ hưu một phần do công ty chuyển khẩu phần và 1 phần do sức khỏe nên chú được nghỉ hưu sớm với lương hưu hiện tại là 1650k. Sau khi nghỉ hưu, thì ai hư hỏng ống nước gọi chú đến sửa thì chú đi làm thêm và tính tiền công như thợ xây. Còn vợ chú sau thời gian chữa trị cũng qua được cơn nguy kịch, ở nhà phụ thuộc vào lương hưu chú mà lo cho cả nhà thì không thể đủ được, nên cô có xin phụ quét dọn vệ sinh cho công ty FPT tại đường Hùng Vương-T.P Đông Hà với lương 1,5M/tháng (có cơm trưa), cứ sáng cô đi bộ wa làm từ 8h đến chiều 6h về nhà.
Xét thấy với thu nhập chừng đó trên tháng trong khi gia đình cô chú còn lo cho hai đứa con đi học( cậu con trai đầu đang học năm 3 trường Cao đẳng ở Đà Nẵng, còn con gái đang học lớp 11 chuyên sinh trường chuyên Lê Quý Đôn-Đông Hà) thì mong đủ để lo cuộc sống hàng ngày và chu cấp cho các con là giỏi rồi, với điều kiện không đau ốm.
Nên mấy AE Quảng Trị thấy chúng ta cùng chung tay hỗ trợ cho gia đình chú lợp mái nhà trên, tu sửa mái nhà dưới và tráng lại nền xi măng cho chú. Ngoài ra hỗ trợ cho bé con chú chiếc xe đạp, vì đi học cách trường gần 1km, ngày nào bé cũng đi bộ cũng thấy tội.
@ A Roa đang tính toán dự trù kinh phí, dra sẽ nói a post lên sớm,
dra sẽ up ảnh về hoàn cnahr của chú phúc lên ạ.
Cảm ơn mọi người.
thân ái,

 


Ngủ rồi ^_^

Anh em thu xếp thời gian đi xác minh trường hợp này giúp mình thấy đễ lâu quá.

 


Ngủ rồi ^_^

Hôm trước bác cùng cơ quan giới thiệu về hoàn cảnh chú Phúc ở khu phố 4 phường 5 (T.P Đông Hà)
 Tôi có tìm đến nhà chú tìm hiểu về hoàn cảnh của chú. Tìm đển xóm chú ở, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cái nhà của chú. Nhà được xây bằng gạch lát nền xi măng nhưng không như bao nhà khác, gian nhà chính không có mái che, gian bếp có mái che thì lại có không biết bao nhiêu lổ thủng. Hỏi chú thì chú nói tôi cũng muốn lắm nhưng làm mãi cũng không đủ tiền để làm, xây được lên thế này là tốt lắm rồi.
Vợ thì bệnh tật nhiều năm, các con đang ăn học, muốn mua cho nó chiếc xe đạp đến trường mà còn không mua được.
Thấy vậy, tôi viết bài giới thiệu này mong các anh em Quảng Trị xác minh và đề xuất xin cho gia đình chú Phúc mái che.