Tác giả Chủ đề: Bắc Sơn, Trảng Bom - Chị Hảo K vú - Chồng mất con nhỏ  (Đã xem 16028 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
socola đã viết:
Trích dẫn
Hòa muốn CMTX HC chị Hảo 100k/tháng/năm,xin cho Hòa biết STK,tên ngân hàng,họ tên người hưởng.thank


khoaimonluoc đã viết:
Trích dẫn
Khoai mon mong muốn được giúp chị Hảo và 2 cháu 20 kg gạo mỗi tháng trong 6 tháng. Vì Khoai không có điều kiện đến tận nơi nên nhờ các bác ở Đồng Nai mua gạo và trung chuyển dùm, được không ạ?

Cám ơn bạn khoaimonluoc và socola1995 đã chia sẽ khó khăn với mẹ con chị Hảo. So với mức đề xuất CMTX còn thiếu 400k/ tháng. Mong cả nhà tiếp sức ạ!
Thân

 


Ngủ rồi socola1995

Hòa muốn CMTX HC chị Hảo 100k/tháng/năm,xin cho Hòa biết STK,tên ngân hàng,họ tên người hưởng.thank

 


Ngủ rồi khoaimonluoc

Khoai mon mong muốn được giúp chị Hảo và 2 cháu 20 kg gạo mỗi tháng trong 6 tháng. Vì Khoai không có điều kiện đến tận nơi nên nhờ các bác ở Đồng Nai mua gạo và trung chuyển dùm, được không ạ?

 


Ngủ rồi y tinh

Bàn thờ anh Đài

Chị Hảo đang nằm một chổ

Con gái chị Hảo bé Trang, cháu Tự đi học nên không đưa hình lên được

Ngôi nhà chị Hảo

Mãnh đất cuả chị đã bán.

 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà!
 Hôm thứ hai vừa rồi ýtịnh tranh thủ đi làm về cùng người bạn đã đi XM trường hợp này với bác Mydarling, xin lổi cả nhà vì viết bài trể quá.
Trước hết xin các bác sữa lại tiêu đề chị Hảo( Ngô Thị Hảo SN: 1962), chứ không phải chị Hạo như đã đưa tin.
Khi ytinh và myđarling tìm đến gia đình chị Hảo, thì thấy có mấy bác hàng xóm sang chơi từ bao giờ. Hoàn cảnh gđ chị Ngô Thị Hảo SN: 1962 rất khó khăn và đáng thương cho hai cháu, đúng như bạn Hồng đã đưa tin chị đã bệnh nhiều năm rồi ung thư vú hiện giờ di căn lên não.Từ khi chị bệnh gđ đã bán hết hai nền đất để chạy chữa cho chị tiền thì hết, nhưng bệnh tật ngày một nặng thêm. Tuy là bán hai nền đất nhưng chẳng được bao nhiêu vì đất nằm trong dạng quy hoạch treo, còn anh thì bương chải làm đủ thứ việc để kiếm tiền lo cho hai cháu và chị, còn anh em bên anh chị ở gần đấy nhưng kinh tế cũng khó khăn cũng chẳng giúp gì được, chỉ động viên về mặt tinh thần thôi.
Rồi một điều không may mắn lại đến với gđ chị một lần nữa, anh Trương Văn Đài chồng chị Hảo đã ra đi vĩnh viễn (23/05/2012)để lại người vợ bệnh nặng và hai cháu nhỏ.
 - Trương Văn Tự sinh năm 2000 hiện đang học lớp 6.
 - Trương Thị Trang sinh năm 2001 hiện đang học lớp 5.
Hiện giờ chị Hảo nằm một chổ được một người chị gái là Ngô Thị Hậu nhà ở cách đấy tám cây số thường xuyên ra vào chăm sóc cho chị Hảo, còn buổi tối thì có con trai chị Hậu đi làm Công ty về ở đó để đêm hôm có chuyện gì chứ hai cháu còn nhỏ quá. Hàng ngày chị phải uống thuốc giảm đau và trong gđ bây giờ kiệt quệ lắm, ytịnh có nghe bác hàng xóm nói nếu tình hình kéo dài chắc căn nhà đang ở cũng sẽ bán để thuốc thang cho chị. Ý tịnh nghĩ không biết cuộc sống cuả hai cháu sau nay sẽ ra sao, mong sao có nhiều tấm lòng hảo tâm gần xa giúp đỡ chị và hai cháu trong giai đoạn khó khăn này.
Ytinh và Mydarling xin đề xuất như sau:
- CMTX: một tháng 500.000vnđ và 20kg gạo cho hai cháu an tâm đến trường.
Mong cả nhà cho ý kiến thêm.
Hình ảnh mình sẽ up sau nha.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
y tinh đã viết:
Trích dẫn
Xin chào cả nhà!
Ytịnh sẽ sắp xếp thời gian để đi xát minh hoàn cảnh gia đình chị Hạo vào chiều thứ hai, ngày 24/12/2012 khoảng 14 giờ 30 . Có bác nào rãnh đi cùng với ytịnh không?

Anh Y tinh ơi,lehung có nghe nói anh sắp xếp cùng Mydarling đến thăm trường hợp này.Vậy đã có thông tin chưa anh?

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi y tinh

Xin chào cả nhà!
Ytịnh sẽ sắp xếp thời gian để đi xát minh hoàn cảnh gia đình chị Hạo vào chiều thứ hai, ngày 24/12/2012 khoảng 14 giờ 30 . Có bác nào rãnh đi cùng với ytịnh không?

 


Ngủ rồi hong19841

Thanks A nhé Lehung!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
hong19841 đã viết:
Trích dẫn
@ Lehung:
Anh up hình lên giùm e nhé, Thanks Anh, e up hoài không được



đã xong nhé em. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi hong19841

@ Lehung:
Anh up hình lên giùm e nhé, Thanks Anh, e up hoài không được

 


Ngủ rồi hong19841

Hồng xin giới thiệu đến diễn đàn hoàn cảnh của chị
Ngô Thị Hạo, sinh năm 1962
Địa chỉ Ấp Sông Mây,Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0972 595 278
( Vì nhà c chưa có số nhà, nếu bác nào đi XM TH này alo H 0167 657 0907 H dẫn đường)

Hôm qua H ghé TH Anh Hiệp trao khoản CMTX T12/2012 cho mẹ Anh Hiệp, bà nói với H về TH của chị Hạo, tranh thủ H ghé thăm chị.

Gia đình chị có 4 người, chồng là anh Trương Văn Đài( a Giỏ) sinh năm 1963, cháu Trương Văn Tú sinh năm 2000, cháu Trương Thị Trang sinh năm 2001.
Cách đây 7 năm chị bị bệnh đi khám và phát hiện bị ung thư vú bên trái và đã cắt bỏ tại Bệnh Viên Ung Bứu. Từ đó đến nay chị đã trải qua bao nhiêu lần điều trị, vô hóa chất vô cùng đau đớn nhưng tới ngày 03/12/2012 Bệnh viện Đồng Nai cũng cho chị chuyển viện với lý do vượt quá khả năng điều trị.

Trong tháng 5/2012 chị đi điều trị ở viện được các bác sỹ thông báo chị được xuất viện, A Trương Văn Đài nghe tin vợ được xuất viện mừng quá nên đi mua con vịt về nấu cháo cho chị rồi lên đón chị về( vì chị nói thèm ăn cháo vịt), nhưng chưa được gặp mặt vợ thì anh lại bỏ lại vợ bệnh tật và 2 đứa con thơ ra đi mãi mãi, trước sự ngạc nhiên của anh em và bà con lối xóm. Hôm đó a nghe tin vợ về A rất mừng, Anh đi mua vịt nhưng nhà bán vịt đang bận chưa bắt cho a được, a lội xuống ao để bắt nhưng do bị cảm a đã chết đuối dưới ao nuôi vịt dưới sự chứng kiến của trẻ con lối xóm, khi có người lớn tới cứu a thì đã muộn

 Nhìn chị tội lắm cả nhà ạ, từ một người khỏe mạnh giờ đây chị nằm 1 chỗ, ngày chỉ ăn được 3 lần nước cháo và 1 ít sữa, ăn vào có khi ói ra,người đau nhức cả đêm, toàn dùng thuốc giảm đau thôi chứ không có thuốc bệnh, không biết chị có nỗi 30kg không nữa. Anh e ở xa lại đều nghèo nên chị sống nhờ vào 2 cháu bé và bà con lối xóm, có ông ngoại ở gần nhưng cụ jio đã già yếu, nhiều lúc lại lẫn nên cũng không giúp ji được. Hôm qua H ghé thăm gđ chị, Chị Hạo lúc mê lúc tỉnh, chị nói chỉ mong sao được sống dù không làm được gì, để lấy chỗ nương tựa cho 2 đứa con thơ, chị mất đi con chị bơ vơ giữa dòng đời, không biết cuộc sống của 2 cháu sẽ ra sao.

Hồng mong diễn đàn  giúp đỡ 3 mẹ con chị trong lúc khó khăn này, Thanks