Tác giả Chủ đề: Hồng Lộc, Lộc Hà - Bé Đại Sỹ - Bệnh tim, phổi, đục thủy tinh thể  (Đã xem 21106 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
chichchoe đã viết:
Trích dẫn
Hiện tại đã có bạn Thùy Dương, chị Đào Thu Hằng và chichchoe chuyển tiền vào quỹ mỗi người 500K, ...

Pen chuyển tới anh Vỹ 1,500,000đ dùm Thùy Duơng , Thu Hằng và Chichchoe nhé.

Mong các bạn hướng dẫn giúp gia đình liên hệ với các chương trình mổ Tim miễn phí cho bé Đại Sỹ.
Tuy nhiên vấn đề quan trọng là làm sao nâng cao thể trạng của bé để đủ điều kiện cho một đại phẫu thuật.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi dungphan72

Cảm ơn cả nhà đã chung tay ủng hộ gia đình bé Sỹ
@Ruacon_xd: Em ơi, sáng nay a đã nhờ 1 người bạn làm ở Vietcombank thị trấn Nghèn huyện Can Lộc mở tài khoản cho anh Vỹ. Sáng mai có số tài khoản anh sẽ pos lên, số tiền ủng hộ cả nhà mình chuyển qua tài khoản này cho anh Vỹ. Cảm ơn em nhiều, Mong em nhờ người nhà cập nhật tình hình gđ cháu thường xuyên với.

Mong tiếp tục nhận được sự giúp sức của cả nhà cho gđ bé Sỹ.
Thân !

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Cảm ơn chị chichchoe và cả nhà :)
mong cả nhà chung tay giúp đỡ gia đình cháu sỹ
Hiện tại ở nhà Anh Vĩ đi ra nơi có ngân hàng cũng xa, anh chị đi lại sẽ khó khăn, và giờ anh chị của ruacon_xd cũng làm gần và hàng tuần vẫn đi về nên cũng tiện qua hỏi thăm.
Nếu cả nhà đồng ý thì gia đình Ruacon_xd sẽ nhận trung chuyển giúp anh chị!
Chúc cả nhà vui vẽ :)

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Hiện tại đã có bạn Thùy Dương, chị Đào Thu Hằng và chichchoe chuyển tiền vào quỹ mỗi người 500K, các bạn Nghệ An có đề xuất làm cách nào chuyển tiền cho gia đình bé được không nhỉ?

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Chichchoe giúp bé 500K, mình đã chuyển thủ quỹ.

 


Ngủ rồi laohatien

Chào cả nhà!

Hoàn cảnh thật là khó khăn cộng thêm với việc phải trị bệnh lâu dài cho cháu bé, mong các nhà hảo tâm lưu ý và xem xét giúp đỡ cháu thêm. Theo chủ quan của laohatien thì tuy hồ sơ mổ tim đã được xét duyệt nhưng chắc chắn gia đình vẫn cần hỗ trợ một khoản CMKTX để chi dùng trong quá trình thực hiện ca mổ ,hậu phẫu cũng như bồi bổ sức khỏe cho cháu và hỗ trợ gia đình trong thời gian điều trị. Mong tổ điều phối và các bác xem xét giúp đỡ sớm cho hoàn cảnh này.
Thân!

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Em chào cả nhà!
cảm ơn anh dungphan72 đã sắp xếp xác minh hoàn cảnh bé sỹ!
Hôm trước chị xitrumchị auduongkinhnhi gửi hồ sơ đăng ký chó bé Sỹ mổ tim từ thiện ở chương trình \\\"Trái tim cho em\\\", và hồ sơ của bé Sỹ đã được bên đó phê duyệt. Đại diện bên chương trình có điện về nhà bé Sỹ hướng dẫn cách làm, giờ chỉ cần có quyết định mổ của bác sỹ và bảng báo giá gửi lên chương trình là bé Sỹ được bên đó hổ trợ mổ tim. Nhưng hiện tại theo bác sỹ thì bé đang yếu và chưa đủ sức để mổ.
Mong cả nhà giúp đỡ để Anh chị có điều kiện chăm sóc bé tốt hơn để bé sớm được mổ ah!
Chúc cả nhà sức khỏe :)

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Cám ơn anh Dungphan72 đã lặn lội đường xa đi xác minh hoàn cảnh cháu Sỹ. Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ.

 


Ngủ rồi dungphan72

Chào cả nhà hôm nay em đã đi xác minh trường hợp của cháu Hồ Đại Sỹ, xóm 9 xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cháu Hồ Đại Sỹ sinh ngày 31/10/2011
là con anh Hồ Văn Vỹ SN 1979 và chị Nguyễn Thị Hiền SN 1989
Lúc mới sinh được 15 ngày tuổi cháu đã có biểu hiện khó thở và co giật phải đi cấp cứu tại bệnh viên đa khoa huyện Kỳ Anh.
Tại đây bênh viện phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh và ở điều trị tại bệnh viện này được 2 tuần thì cháu được chuyển ra bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, tại đây cháu cũng được các bác sỹ chẩn đoán tim bẩm sinh và viêm phổi cấp độ mạnh.

Sau hơn 2 tuần điều trị các bác sỹ ở đây tư vấn cho người nhà nên đưa cháu đi lên tuyến trên để được theo dõi và mổ tim cho cháu, do hoàn cảnh khó khăn gia đình anh Vỹ đưa cháu về quê hơn 1 tháng chạy vạy để vay tiền đưa cháu đi lên tuyến trên. Do không có điều kiện ra Hà Nội nên 2 vợ chồng đưa cháu vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Tại đây trong khi khám tim chau cháu các bác sỹ phát hiện tiếp cháu bị hẹp ống động mạch phổi, tim hở van 3 lá. Và nghiêm trọng hơn nữa là cháu bị phát hiện thêm bệnh Mắt đục thủy tinh thể

Cũng trong khi khám mắt các bác sỹ lại phát hiện cháu bị Vôi hóa não (bại não), bộ phận sinh dục bị bao bọc thủy đậu, nhiểm trùng đường máu, Rubila bẩm sinh











Hiện nay cháu đã trải qua 2 ca phẩu thuật đó là phẩu thuật buộc ống động mạch và mổ giác mạc











Cứ sau 3 tháng cháu lại tái khám 1 lần để theo dõi sức khỏe. Hiện tại phía gia đình chưa biết khi nào cháu được mổ tim vì cháu đang còn yếu (22 tháng tuổi cháu được 7kg) và phía gia đình cũng chưa biết rõ là chi phí cho ca phẩu thuật phải tốn bao nhiêu vì gđ có hỏi bác sỹ nhưng bs nói là sau khi hội chẩn mới có hướng cụ thể.

Về hoàn cảnh gia đình anh Vỹ chị Hiền, sau khi biết tin con đổ bệnh chị Hiện phải ở nhà chăm con, anh Vỹ cũng không đi làm gì được chỉ thỉnh thoảng đi phụ hồ nhưng không thường xuyên, khoảng 2 tháng gần đây thì anh nghỉ hẳn vị thỉnh thoảng cháu Sỹ lại có biểu hiện co giật nên anh trực ở nhà đưa cháu đi bệnh viện.
Hiện tại gia đình đang vay của ngân hàng 30 triệu đồng, người anh trai anh Vỹ đứng sổ vay cho 20 triệu đồng để trang trải thuốc men, tiền chạy chữa cho cháu.





Em xin bổ sung một số hình ảnh

Cháu Sỹ và bố mẹ


Phương tiện duy nhất của gia đình anh Vỹ




Chiếc tủ ngay gian chính nhà anh Vỹ



Căn bếp chưa đầy 5m2 của gđ


Cháu hoàn toàn vô thức






Nhóm xác minh chỉ kịp gửi cháu một ít tiền để mua thức ăn


Thưa BQT, thưa cả nhà qua đây nhóm xác minh kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình anh Vỹ để có tiền mổ tim tìm lại sự sống cho cháu Sỹ. Nhóm cũng đề xuất CMTX hoàn cảnh của gđ anh Vỹ là 1 triệu đồng/ tháng.
Mong BQT và cả nhà cho ý kiến. Xin cảm ơn
Thân!

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Mong tin sớm từ nhóm nghệ an :)
@getdown_sky: cảm ơn em,em với mongthuynavy1992 sắp xếp xúc kêu gọi tiến vụ xác minh nhé!
Mọi người có thể liên lạc với anh trai của Ruacon_xd, anh ấy sẽ giúp Mọi người tìm được địa chỉ nhanh hơn ah!
Anh Dũng SĐT: 0987770146
Chúc cả nhà vui vẽ!

 


Ngủ rồi getdown_sky

Âu Dương Kỳ Nhi đã viết:
Trích dẫn
Hoàn cảnh bé thật đáng thương. Mới bé mà đã chịu nhiều bệnh tật quá :(

Kỳ Nhi, Phuong Minh và Xì trum đã liên hệ với một số tổ chức và báo chí để có thể kêu gọi hỗ trợ chi phí mổ tim cho bé từ nhiều nguồn lực xã hội khác nhau. Tuy nhiên, kết quả có được hỗ trợ hay không thì còn phải chờ (vì các cơ quan báo chí, tổ chức cũng phải xác minh và xét duyệt).

Qua bài viết của Ruacon_xd có thể thấy tình hình hiện tại của bé rất khó khăn để có thể duy trì sức khỏe đủ đáp ứng được các biện pháp điều trị của bác sĩ. Vì vậy, KN, Ruacon_xd và Xì trum rất tha thiết mong muốn các thành viên diễn đàn cưu mang thường xuyên giúp bé Sỹ.

Chiều nay KN cũng có trao đổi qua với Luckystar về bé Sỹ. Luckystar sẽ kêu gọi các bạn ở Vinh và Hà Tĩnh đi xác minh trường hợp này và có đề xuất số tiền CMTX cụ thể. Rất mong các bạn có thể sớm đến thăm bé Sỹ.

@Luckystar: Trường hợp chị trao đổi với em chiều nay là topic này nhé. Tks!

getdown_sky có theo dõi hoàn cảnh này từ lúc topic dược đưa lên nhưng tiếc là chưa thu xếp được để đi xác minh hoàn cảnh này. Getdown_sky sẽ kêu gọi thành viên NTCM Nghệ An sớm xác minh hoàn cảnh này!

 


Âu Dương Kỳ Nhi

  • bạn
Hoàn cảnh bé thật đáng thương. Mới bé mà đã chịu nhiều bệnh tật quá :(

Kỳ Nhi, Phuong Minh và Xì trum đã liên hệ với một số tổ chức và báo chí để có thể kêu gọi hỗ trợ chi phí mổ tim cho bé từ nhiều nguồn lực xã hội khác nhau. Tuy nhiên, kết quả có được hỗ trợ hay không thì còn phải chờ (vì các cơ quan báo chí, tổ chức cũng phải xác minh và xét duyệt).

Qua bài viết của Ruacon_xd có thể thấy tình hình hiện tại của bé rất khó khăn để có thể duy trì sức khỏe đủ đáp ứng được các biện pháp điều trị của bác sĩ. Vì vậy, KN, Ruacon_xd và Xì trum rất tha thiết mong muốn các thành viên diễn đàn cưu mang thường xuyên giúp bé Sỹ.

Chiều nay KN cũng có trao đổi qua với Luckystar về bé Sỹ. Luckystar sẽ kêu gọi các bạn ở Vinh và Hà Tĩnh đi xác minh trường hợp này và có đề xuất số tiền CMTX cụ thể. Rất mong các bạn có thể sớm đến thăm bé Sỹ.

@Luckystar: Trường hợp chị trao đổi với em chiều nay là topic này nhé. Tks!

 


Ngủ rồi xitrum7882

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 57
  • Thích 0
Cả nhà thân mến, trường hợp này em có được Rùa con và anh trai cung cấp khá đầy đủ và chi tiết về bệnh tình cũng như gia cảnh khó khăn của nhà cháu bé. Em xin phép được viết thêm thông tin và mong BQT cũng như các thành viên diễn đàn giúp đỡ cho cháu bé.
Hiện nay gia đình cháu kinh tế rất khó khăn, do con ốm và quanh năm đưa con đi viện chạy chữa cầm chừng; cũng như do vay mượn chạy chữa cho cháu và ông nội cháu mấy năm qua(ông đã mất vì bị ung thư). Khoản nợ ngân hàng và anh em bà con lối xóm như thông tin rùa con đã cung cấp. Anh trai của rùa con hôm đến nhà em bé có gọi điện cho em để hỏi các thông tin cần thiết về bệnh tật đã rất chi tiết:
Bé bị tim bẩm sinh, bệnh phổi và bị đục thủy tinh thể. Cháu đã được mổ thủy tinh thể và hút dịch tuy nhiên chưa thay thủy tinh thể do thể lực của cháu quá yếu. Chính vì điều kiện chăm sóc của gia đình cũng có hạn nên bệnh tim của cháu cháu cũng chưa thể mổ được( cũng do thể trạng yếu); cần phải được chăm sóc tốt để nâng cao thể trạng mới hy vọng mổ và phẫu thuật tim cũng như phổi. Thực sự đây là một hoàn cảnh rất đáng thương và chi phí để có thể giúp cháu được mổ cũng khá lớn;vượt quá khả năng vay mượn cũng như có thể cầm cố của gia đình. Tuy nhiên em xin được đề xuất phương án như sau(Em xin mạn phép các anh chị trong BQT và tổ điều phối mà em đã hỏi ý kiến ạ):
1. Diễn đàn cưu mang thường xuyên hàng tháng cho em để gia đình em có thể chăm sóc và bồi dưỡng cho cháu khỏe mạnh hơn( hy vọng thể trạng tốt để có thể phẫu thuật)
2. Các anh chị em trong và ngoài diễn đàn có thể quyên góp để giúp gia đình em có thể làm phẫu thuật cho bé trong thời gian sớm.
3. Nhờ chị kỳ nhi hoặc anh chị em diễn đàn có thể gửi thông tin hoàn cảnh của em tới các kênh truyền thông để giúp kêu gọi thêm nguồn hỗ trợ giúp đỡ cho cháu bé.
Mong nhận được sự chung tay của cả nhà!
Thương mến!!!

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Em chào cả nhà
Em biết một hoàn cảnh rất khó khăn mong cả nhà giúp đỡ!
Gia đình anh Hồ Văn Vĩ và chị Nguyễn Thị Hiền sinh được một người con trai tên là Hồ Đại Sỹ.
Cháu sỹ sinh ngày 31/10/2011.Cháu Sỹ sinh được 15 ngày thì cháu lên cơn khó thở, ho liên tục nên gia đình đưa cháu đi Bệnh viện Kỳ Anh để cấp cứu.Tại bệnh viện cháu thở oxi 12 lần và tiêm nhiều thuốc nhưng không đỡ nên gia đình lại đưa cháu lên bệnh viện tỉnh Hà Tỉnh điều trị một thời gian nhưng cháu không đỡ.Gia đình đưa cháu vào bệnh viện trung ương Huế điều trị nhiễm trùng máu tại khoa nhi.Tại đây cháu mổ tim và mổ mắt rồi điều trị 3 tháng thì chuyển về nhà.
Hiện tại cháu đã đi tái khám 7 lần và chi phí đi lại,khám... hết 2 triệu/1 lần.
hiện tại chi phí điều trị của cháu Sỹ
- Thời gian ở bệnh viện Kỳ Anh và Bv Hà Tỉnh hết 15 tr.
- Cháu mổ tim và mổ mắt ở huế hết 70 tr
- Cháu tái khám hết 14 tr
Bác Sỹ cho biết cháu phải mổ lại lần hai,trước khi mổ cần phải nông ống động mạch phổi và mổ tim cùng mổ mắt,chi phí mổ trên dưới 100 triệu.
Bác sỹ bảo phải chăm để  sức khỏe cháu tốt hơn mới mổ được vì giờ cháu đang yếu.Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đây đang là một khó khăn lớn với gia đình.
Hiện tại gia đình Vĩ đã vay nợ ngân hàng 50tr,vay anh em bà con 62tr
Vì thời gian trước bố anh sỹ vừa mất vì bệnh ung thư,gia đình đã tốn nhiều công sức để chạy chữa và ông mất cách đây 2 năm.
Với số tiền đã chữa trị cho cháu và sắp tới điều trị cho cháu vượt quá khả năng của một gia đình thuần nông như vợ chồng anh Vĩ và chị Hiền.Hiện tại gia đình anh Vĩ đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đông để cải thiện cuộc sống và chữa trị cho cháu Sỹ.
Rất mong sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng!  

Cháu Sỹ gần hai tuổi mà chỉ mới biết lật

Mẹ con chị Hiền và cháu
Các thông tin có thể liên lạc với anh Vĩ
sdt: 0979123412
Địa chỉ: xóm 9 xã Hồng Lộc- Lộc Hà - Hà Tỉnh